Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Nga vấy máu: Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Nga vấy máu: Chap 3   Thiên Nga vấy máu: Chap 3 Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:21 am

Tác giả: thaoly99


Khi tất cả đã ổn định xong, giáo viên bắt đầu giờ giảng, đúng như lời các nàng nói, trường này dù chất lượng rất tốt nhưng tỉ lệ học sinh chăm chỉ (chưa nói là giỏi) tỉ lệ nghịch với nhau. Hầu như suốt tiết học, tất cả học viên đều nằm dài trên bàn…..ngủ mặc cho giáo viên đứng trên kia huyên thuyên đủ thứ……
Bỗng học viên nữ có mái tóc nâu đỏ ngồi gần đó quay sang 6 sao nữ mỉm cười khinh thường:
- Này, mình hỏi thật nhá. Sao các cậu vào đây được vậy? Là nhờ đút loát phải ko?
- Cậu nghĩ vậy sao? – Nhân Mã bật cười – Nhưng xin lỗi, bọn này vào đây được là nhờ chính sức mình.
- Ồ, thế à? – Học viên cười khẩy rồi đưa tay ra – vậy nhờ giúp đỡ nhé, mình muốn xem tài nghệ của các cậu tới đâu. Gọi mình là Nguyệt Anh.
- Đa tạ Nguyệt Anh tiểu thư, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. – Xử Nữ nắm lấy bàn tay sơn cả 10 móng vàng rực của cô nàng.
- Tốt. – Nguyệt Anh mỉm cười đắc ý.
Tiết học nhanh chóng kết thúc vì tất cả học viên đều …..bay tới tận mây xanh. Vừa nghe tiếng chuông kêu, hàng loạt người đã ùa ra cửa. Thiên Bình đến gần:
- Đi thăm nơi này chứ?
- Đi đâu mới được? – Ma Kết hỏi
- Căn tin đi. Dù sao cũng lâu rồi chúng ta cũng chưa nếm lại thức ăn ở đấy. – Cự Giải nói
- Ừ, vậy đi thôi. Ở đây mãi cũng chẳng ích gì. – Bảo Bình phán rồi kéo ghế bỏ đi.
Trong nhà ăn, sự phân biệt đẳng cấp ở đây càng được thể hiện rõ ràng, tại giữa phòng, nhiều chiếc bàn sang trọng được chạm khắc tinh vi là chỗ ngồi chỉ dành riêng cho những cậu chủ tiểu thư thuộc các công ty tập đoàn lớn nhất, họ thường họp lại với nhau chỉ với 1 điều duy nhất………nói xấu những kẻ mình ko ưa. Trong quầy, rất nhiều người đang đứng chen chúc nhau, họ cũng là những học viên con nhà giàu có nhưng thuộc công ty tập đoàn nhỏ hơn, mấy người này thường bị bắt đi làm kẻ giúp việc cho những cậu ấm cô chiêu kia mà ko thể từ chối được. Cuối cùng, ở những góc phòng tăm tối, những góc khuất là chỗ ngồi của các học viên thuộc tầng lớp trung lưu, dù họ chẳng có làm gì nhưng mỗi lần đến đây, thể nào cũng phải chịu hàng chục ánh nhìn sắc lẻm khinh bỉ, những trò đùa ác độc và những cú ngang chân bất ngờ từ những học viên nhà giàu kia.
Giống với họ, khi vừa mới đến, các sao nữ đã nhận được ngay hàng trăm con mắt khinh miệt từ đám người rảnh rỗi nhàn hạ kia, có người lên tiếng:
- Cái đám sáng nay phải ko nhỉ?
- Chứ còn ai nữa. Công nhận, trường mình dù có cho ai vào học cũng phải lọc ra cái bọn này đi chứ. Nhìn chúng xem, y như từ miền núi mới xuống (lộn rồi, từ dưới đất mới lên). Nhìn thấy mà ghê. – 1 nữ sinh khác tiếp
- Đúng là….cần phải dạy dỗ chúng mới được . – Trong đám đó, Nguyệt Anh cũng có mặt, cô mỉm cười gian tà
- Có cách rồi chứ? – nữ sinh 3 hỏi
- Khỏi lo, tui đã chuẩn bị xong rồi. – Nói đoạn, cô nàng chỉ tay về mấy cái ghế bên cạnh mình, cả đám đều nhìn xuống và cùng…mỉm cười gian ác. Vâng! Dưới mấy cái đó có kê vài hòn đá to mà nếu người nào ngồi vào, chắc chắn sẽ thành trò hề cho cả trường…
- Này!! Các cậu!!!! – Nguyệt Anh la lớn gọi 6 người – Vào đây ngồi cho vui.
Tất nhiên, dù đang ở cách xa nhưng các nàng vẫn biết được âm mưu đen tối của đám người đó. Cự Giải cười lại:
- Xin lỗi mọi người nhưng chúng tôi có việc riêng. Các bạn cứ ăn vui vẻ. – Nói xong cô thẳng thừng kéo tay 5 cô bạn của mình vào 1 chỗ gần đó trước ánh mắt tức giận vì ko đạt được mục đích của mình.
Ma Kết mỉm cười:
- Cậu làm tốt lắm.
- Rất cảm ơn. Chuyện thường thôi mà. – Cô đáp lại
- Có vẻ sau này chúng ta còn bị quấy rầy dài dài đây. – Thiên Bình chống cằm
- Càng tốt chứ sao, sẽ có nhiều trò vui để xem. - Bảo Bình nhếch mép
- Thôi ăn đi. – Xử nữ nhắc
Nhưng chưa kịp bỏ vào miệng miếng nào, các nàng xém bị điếc tai vì tiếng hò hét cực lớn của mấy nhỏ nữ sinh. Ko nhìn cũng biết, 6 tên hồi sáng đã đến đây.
- Mẹ ơi!!! Anh ấy tuyệt quá!
- Phải đó! Ước gì anh ấy là của mình~
- Mơ đi!! Anh ấy phải là của tui!
- Cậu mơ thì có! Nhìn lại đi! Người thế này mà đòi được các anh ấy để ý sao?
- Cái gì? Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à? Tôi còn đẹp hơn cậu gấp trăm lần đấy!
- Gì? Cạu soi gương chưa đấy?
- Khỏi lo, ngày nào tôi cũng soi cả!
- Thế mà ko cảm thấy xấu hổ sao?
- Ko hề!
Cứ thế, 1 trận cãi nhau nảy lửa lại diễn ra, nguyên nhân vì mấy tên mới đến đó. Xử Nữ cười mỉa mai:
- Toàn 1 đám hám trai.
- Này, mà sao tớ thấy đám người đó có vẻ gì lạ lắm. – Nhân Mã nhìn nhìn
- Ừ, tớ cũng thấy vậy. – Ma Kết trầm ngâm
- Có thể đó chính là mấy người được Ngọc Đế cử xuống. – Thiên Bình xoa cằm.
- Uhm, đến giờ thì chưa thể nào biết được. – Xử Nữ suy nghĩ.
Đột nhiên, cả đám chợt im bặt 1 cách bất thường, nhận ra sự lạ lung đó, cả 12 tảng băng đều ngẩng đầu lên. Đập vào mắt họ đầu tiên là hình bóng 1 thiếu nữ đang tiến đến, cô ta thật sự rất đẹp chỉ thua các nàng khi gỡ kính ra. Mái tóc dài màu xanh biển, đôi môi quét 1 ít son hồng, đôi mắt xanh đồng màu với mái tóc.
Thiên Nga vấy máu: Chap 3 1352346693846324_574_574
Cả người toát lên 1 nét đẹp kiêu sa quý phái.
Những học viên ko kìm được bèn la lên:
- Công…công chúa đó. Đẹp quá!!!
- Công chúa của trường mình. Tuyệt thật!!!
Cô gái được mệnh danh là công chúa đó nhẹ nhàng bước lại gần chỗ các sao nam, nở 1 nụ cười như thiên sứ:
- Xin chào, các bạn là học sinh mới đến phải ko? Rất vui được làm quen.
- Chào cậu. – Thiên yết đáp lạnh lùng
Nhận thấy mấy người trước mặt dường như ko để ý đến mình, trái lại cô gái càng hứng thú:
- Xin chúc mừng các bạn, dù chỉ mới vào học thôi nhưng các bạn đã vượt xa các đàn anh khối trên chính thức trở thành hoàng tử của trường mình rồi đó. Có gì khó hiểu thì nói với mình nhé. Tên mình là Diệp Cẩm Vân.
Có vẻ đã quá ngán ngẫm, Song Ngư ngáp dài, nhìn cô nàng lạnh lùng nói:
- XOng chưa?
- Hả? – Cẩm Vân có vẻ như ko hiểu
- Tôi hỏi cậu là nói xong chưa? Tránh ra để bọn này dùng bữa. – Song Ngư tiếp tục
- À….các cậu ăn tiếp đi. Chúc ngon miệng. – Có vẻ như bị ‘’quê’’, Cẩm Vân gượng cười bỏ đi.
Bảo Bình chợt mỉm cười:
- Có vẻ như bọn kia đã có đối thủ khó xơi rồi thì phải.
- Chứ còn sao nữa. Mới ngày đầu tiên nhưng cũng có chuyện vui nhỉ? – Cự Giải đáp.
- Ừ, tận hưởng thôi. – Nhân Mã nói
Nhưng chưa được bao lâu, bỗng nhiên họ cảm thấy có 1 thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần, lập tức cả đám nhìn nhau, cùng 1 ý nghĩ:’’ yêu ma đang ở rất gần đây!’’
Ko hẹn mà cùng làm, cả 12 người đều bỏ đi, nhưng 2 bên mỗi phía khác nhau. …………..
p/s: Vì có rất nhiều bạn muốn dành Yết về cho chòm sao của mình nên tác giả quyết định……….chơi bốc thăm trúng thưởng…..ý lộn bốc thăm tìm cp cho công bằng. Và, mình sẽ ko tiết lộ ra, để từ từ xem rồi biết.
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 3   Thiên Nga vấy máu: Chap 3 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 8:35 am

ac ac Yet ca di dau cung dat hang gom :)) sao tg k quyet luon di, dat couple quai di k dung hang la dc
ma cai lop hoc cua 12 nguoi si so la bao nhiu vay? chuyen vao cung mot luc toi 12 hoc sinh :)))
 
 

Thiên Nga vấy máu: Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» Thiên Nga vấy máu: Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Nga vấy máu-