Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 45

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 45   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 45 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 11:18 am

Tác giả: thaoly99


[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Thật sự xin lỗi, dạo này tự nhiên đang viết truyện ngon lành tự dưng máy mình dở chứng nên 1 phần phải viết lại 5, 6 lần. Chap này có thể rất dở và ngắn, vì vậy mong mọi người cứ thoải mái ném gạch, mình đang cố cho tình tiết truyện nhanh hơn 1 chút rồi.
À, năm mới vui vẻ nhé . <3





5 giờ sáng, ông mặt trời ngái ngủ khẽ vén từng đám mây uể oải chiếu tia nắng đầu tiên xuống vạn vật, những tán cây ven đường dường như cũng bắt đầu thức tỉnh nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió thu tươi mát hiền hòa.
Tại biệt thư sinh đôi, 6 thiếu nữ xinh đẹp đang từ từ bước dọc theo hành lang dãy nhà của các sao nam, khóe môi chợt nhếch lên 1 nụ cười kiêu kỳ có phần giảo hoạt.
''Cạch'', cả 6 cánh cửa đều đồng loạt bật mở, không ai nói thêm 1 câu nào nữa đồng loạt tiến thẳng vào, nụ cười trên khóe môi bắt đầu hoang dại hơn..
''Rầm!'', 1 lần nữa cả 6 cánh cửa bất chợt đóng sầm lại......
Khô khốc.....
Điên cuồng.....
Cuốn phăng đi tất cả trong tiềm thức....
''Cậu.... phải là của tôi....''
~~~~~ ***** ~~~~~
7h, tia sáng mờ ảo từ ông mặt tời khẽ đánh thức tiềm giác của Thiên Yết, anh cau mày cố gắng ngồi dậy...
Chợt....1 cảm giác kinh hãi từ đâu chạy xộc đến làm anh tê cứng người. Thiên yết vừa chạm vào 1 thứ gì đó mềm mại và ấm áp, hay nói 1 cách dễ hiểu hơn........ không biết từ khi nào anh đã bị ôm chặt cứng bởi Kanna!
- Á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - yết hét lên
Ngay lập tức, mấy phòng bên cũng giật mình tỉnh giấc, ..... mấy phút sau,.........
- Á Má ơi!!!! Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe động, các nàng giật mình chạy xộc đến, mặt hớt ha hớt hải...
- Chuyện gì vậy?
Chợt.............Tất cả đều lặng người..... trước mặt họ là cảnh tượng mà chẳng ai muốn nhìn thấy.... trên những chiếc giường to lớn...là hình ảnh 6 đứa em gái của mình đang ôm chằm lấy người con trai ấy...
Thất vọng.....
Xử Nữ đanh mặt lại:
- Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao em lại có mặt ở đây?
Kanna khẽ nhếch mép, khinh miệt nhìn người chị gái của mình như rác bẩn:
- Thì sao? Tôi ko có quyền ở đây à?
Xử Nữ cố kìm cơn tức giận đang sục sôi trong lòng, gằn từng tiếng:
- Đây không phải chỗ dành cho em, nên nhớ ngôi nhà này là thành phẩm của bọn chị, ko hề dính dáng đến tài sản của gia đình.
Yuka không thèm quan tâm lắm,ánh mắt vẫn hướng thẳng về Bạch Dương cái nhìn say đắm, nói bâng quơ:
- Chuyện đó tôi không quan tâm, tôi thích đi đâu thì đi, các chị cản được tôi à. Nhiều chuyện.
Nhân mã gần như không kiềm chế được nữa, cô gằn lên từng tiếng:
- Biến - khỏi - đây - ngay!
Yuki nhếch mép cười thầm, kế hoạch khích tướng của cô cuối cùng cũng phát huy tác dụng:
- Sao thế? Bộ tôi nói sai à? Nhà các chị thì sao? Liên quan gì đến chúng tôi? Nói cho mà biết nhá, nhà này dù gì cũng sẽ là của bọn này thôi, đừng có ở đó mà vội huyênh hoang.
- Của các cô sao? Ai nói thế vậy? - Lần này tới lượt Thiên Bình cười thầm, đến cả ngôi nhà này mà chúng cũng định cướp của bọn cô nữa sao? Thật quá đáng, cô thề sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra! - Còn giờ thì biến đi.
- Không! - Toru đáp nhanh, mắt khẽ liếc qua Sư Tử - Có anh ấy ở đây thì tội gì tôi phải đi chứ. Mà thật ra... người phải đi là chị!
- Ha, hay đấy. - Bảo Bình gần như bật cười ra tiếng
Đuổi bọn cô? Trong chính căn nhà của mình? Chuyện quái gì nữa đây? Mọi thứ rối tung rối mù lên hết rồi à?
Ma Kết sau 1 hồi cũng đnah mặt lại:
- Quá đủ rồi,trong 10 giây, nếu các em không biến khỏi đây thì đừng trách bọn chị vô tình.
- Vậy thì chị định làm gì nhỉ? - No nhướn mày tỏ vẻ khiêu khích.
- 1.....
2...
3...
4....
...................
10....
Cả 6 người vẫn ngồi đó, khóe môi tiếp tuc mỉm cười coi như không, Cự Giải nhanh tay với lấy cái điện thoại:
- CHo các người 3 giây để ngay lập tức đến biệt thự bên đây, nếu không..... tất cả sẽ bị sa thải.
Khỏi phải nói, chưa đầy 2 giây sau, 1 toán vệ sĩ mặc đồ đen chạy sộc vào 6 căn phòng của các chàng, thở không ra hơi....
- Tiểu.... tiểu thư... cô cần gì ạ?
- Dọn dẹp cái đống này nhanh cho tôi. - Xử Nữ chỉ tay vè phía Kanna.
- Này!! Bọn bây định đuổi bọn tao à? - Cả đám hét lên đầy tức giận
- Dọn dẹp nhanh lên.
- Đồ khốn! Mày hãy chờ đấy, đừng có huyênh hoang kiểu đó, cứ chờ đi! Tao sẽ cướp hết mọi thứ của mày!!!! Đồ không có cha!!!!!!!!!
''Rầm!!!!''
Cách cửa to lớn của ngôi biệt thự được đóng sầm lại 1 cách khô khốc và lạnh lẽo, cả 6 người cùng thở dài, tại sao cùng 1 lúc mà mọi chuyện lại cứ đổ lên đầu họ kiểu đó?
Đang định quay đi, chợt, đôi bàn tay của ai đó đã nhanh chóng giữ họ lại....
- ĐƯợc rồi, mọi chuyện cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra nhé.
- Khoan đã.....
- Bỏ tay ra đi, tôi mệt rồi.
Và chưa kịp để người kia phải ứng, cô đã nhanh chóng gạt tay người kia ra khỏi mình, tiến thẳng đến cánh cửa lớn.
..................
..................
Nhân mã quỳ sụp xuống, đưa đôi bàn tay ôm chặt lấy đầu cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào đang cào xé trong cổ họng, mệt mỏi .... thật sự đã quá mệt rồi...
Không được khóc. Mãi mãi không được khóc! Mã đã hứa với những người bạn của mình là vậy rồi mà, sao bây giờ mọi cảm xúc lại có chực trào hết ra thế này?
Đau..... đau đến thắt ruột gan. Sao mọi chuyện cứ đổ ập xuống đầu họ vậy? Tệ thật, cô muốn dừng lại, muốn chấm dứt, muốn cắt hết tất cả mọi việc ở đây, quá đủ rồi, quá đủ cho mọi thứ cứ liên tiếp ồ ạt kéo đến phá hỏng mọi niềm vui bé nhỏ của Mã và bạn mình.
Tại sao lại thế chứ? Đến cả khi đã bị mất trí nhớ rồi mà bọn chúng vẫn còn chưa buông tha cho cô sao? Ác độc và tàn nhẫn..... giống như lúc........................... chúng nhẫn tâm cướp đi ngưoif cha của họ vậy!
Chợt, tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của Nhân Mã. Im lặng.
- Tôi vào được chứ? - Cái giọng trầm trầm nhưng lo lắng của SOng Tử vang lên.
Vẫn không có tiếng đáp trả.
- Chỉ vài phút thôi.
Tiếp tục im lặng.
- Haizzzz, Mã à.......
''Cạch''. Cánh cửa đột ngột bị mở ra làm SOng Tử xém 1 chút nữa là dập mũi. Anh thầm cầu trời..''Hú hồn...xém tý nữa...''
- thật may.....
Lại 1 lần nữa, Tiểu Song tội nghiệp buột phải im lặng chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không có chút sức sống của Mã.
- CHuyện gì?
- À... là thế này.... 
- CHo anh 3 giây.
Hả? gì chứ? 3 giây!? Giết người à? Khoảng thời gian đó thì ai mà nói được 1 câu hoàn chỉnh cơ chứ? 
Trong khi Song Tử há hốc mồm to hết cỡ thì Nhân Mã lại quá đỗi bình thản, cô nhìn anh chăm chú. Cuối cùng....
- Hết giờ. Chào. 
Nói xong, bạn Mã nhanh nhẹn đưa tay đóng sầm cửa lại, bỏ mặc luôn ''con nai vàng ngơ ngác'' vẫn chưa hiểu chuyện trước cửa phòng mình. 
Trải qua mấy giây sau, Song Tử chợt hét lên. Đập mạnh cánh cửa tội nghiệp:
- Ê! Chơi gì kì vậy? Có 3 giây sao nói?
Từ bên trong, cái giọng đều đều của Mã vang lên thản mặc có chút ý cười:
- AI bảo anh không nói nhanh, ráng mà chịu. 
- Cho tôi nói lại đi.
- Mệt rồi. Quay về dùm cái. 
- ĐI mà~~~
- Tăng thêm giờ làm ''công ích'' nhá.
- Hả? - Bạn Song đơ trong mấy giây, sau đó mới vội hét lên - Không!!! Tôi không ngu.
- Vậy về đi, đứng ồn ào quá.
- Nhưng.....
- Về.
Không còn biết làm gì hơn, Song Tử đau khổ thất thểu đi về phòng mình, mặt cúi gầm xuống không dám ngước lên mặc dù ở đấy chẳng có ai (ta cầu mong cho hắn đâm đầu vào tường đi). 
Trong phòng, Tiểu Mã đã bớt đi 1 phần căng thẳng, cô bất giác lại cười, 1 nụ cười thánh thiện và ngây thơ như lúc đầu...
[/b]
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 45

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 41
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-