Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 11:17 am

Tác giả: thaoly99


[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Biệt thự Sinh Đôi – Thành quả đầu tiên do những cô gái của 6 công ty bậc nhất thành phố tự làm ra, kết cấu ở cả 2 bên đều chẳng khác gì nhau bao nhiêu, đó thật sự có thể xem là 1 trong những nơi đẹp nhất thành phố này do chính tay 6 người họ thiết kế và đôn đốc mọi người.
Biệt thự gồm 2 tầng, mang theo cả phong cách nửa hiện đại nửa cổ điển, có 6 phòng ngủ và 1 phòng khách cực rộng, khắp gian phòng đều được bài trí 1 cách đẹp mắt và ấm áp. Diện tích mỗi căn khoảng 120 m2 với đầy đủ những trang thiết bị siêu hiện đại nhất thời nay, điều đặc biệt, những thiết bị này cũng 1 tay các nàng làm nên. 
Và…. Với mục đích kinh doanh, họ đã quyết định cho xây thêm 1 căn biệt thự nữa nối liền với căn của mình dang sống bằng 1 dãy hành lang ngắn và phòng ăn rộng lớn. Cuối cùng… nơi đó lại thuộc về 6 anh chàng đối tác làm ăn của công ty mình. 
Khỏi phải nói, dù ngoài mặt tỏ ra không hề có chút cảm xúc gì nhưng bên trong, cả 6 cô nàng đều đang cực kỳ điên tiết, nếu lúc đó không có các vị chủ tịch, 100% tất cả xé là vào cấu xé mấy tên đó ra làm trăm mảnh.
Và….. 1 hành trình tìm lại tình yêu cả họ lại bắt đầu…..
~~~~~~ ****** ~~~~~~
Sải những bước dài trên bậc tam cấp, Xử Nữ vừa đi vừa giảng đạo cho các sao nam hiểu rõ, ngược lại, mất tên ngốc này mặt cứ ngờ ngớ ngơ như từ trên trời mới xuống, cứ gật đầu lien tục mà thật ra….. nghe mà đảm bảo hiểu chẳng bao nhiêu…
- Tôi đã nói rồi đó, dù ôngó bảo cho các anh ở đây ở tạm nhưng trên giấy tờ (giấy nào tờ nào?), các anh vẫn đang thuê nhà của chúng tôi. Vì vậy, mỗi tháng, 1 là các anh góp tiềng, 2 là mỗi người tự trả nhưng đều phải đưa cho bọn này đủ 1 tỷ mỗi tháng. Ok?
- Ờ ờ… - Thiên yết gật đầu, bất chợt cậu hét lên – Cái gì????? 1 tỷ????? Cô điên à????????????????
- Điên? Anh đang nói tôi hả? – Nữ nhướn mày thách thức
- Chứ chẳng lẽ tôi nói tôi. – Yết đáp, đúng là điếc không sợ súng (chắc chờ súng thật tới mặt mới sợ)
- Haha, vậy có nghĩa anh không chấp nhận? – Thiên Bình mỉm cười thích thú
- Phải, bọn này cũng vậy. – Sư Tử chen vào
- Ok, nếu các anh không chấp nhận, vậy cứ việc về Hoàng Đạo ở, đây không cần. – Cự Giải hất mặt lên trời, kiêu ngạo
- Này! Đây cũng không cần nhá. Tại các ông của cô muốn đấy chứ. Nếu các cô không chịu, không sợ bị ông ‘’xử’’ sao? – Song Ngư cười bí hiểm
Ngay lập tức, Ma Kết nguýt dài, cô vênh mặt:
- Xin lỗi nhưng không cần các người lo, đây là công sức do tự bọn này làm ra. Vì vậy hù dọa không có ích lợi gì đâu. 
- Thật chứ? Các cô định cãi lời ông nội sao~?- Kim Ngưu bật lại
- Hửm? – Nhân Mã nhíu mày – Định chơi bọn này hả? 
- Đâu có, đây ‘’hiền lành trong sáng’’ lắm, đâu có biết trò đó. – Song Tử ngay lập tức nhìn sang chỗ khác cố tình ánh mắt sắc lẽm của Mã
- Ừ, hiền lắm, hơn mấy ‘’bé’’ cáo 1 chút. – Bảo Bình trêu chọc
- Haha, giống cô thôi. – Bạch Dương tiếp lời
- Ồ, cái đó bọn này tự biết, không cần anh phán xét. – Cự Giải không ngần ngại đáp trả
- Thôi, stop. Giờ sao? Quyết định đi, ở hay về kia? – Xử Nữ lên tiếng cắt ngang trận chiến 
- Tất nhiên là ở đây rồi. – Không ngần ngại, cả 6 người đều đồng loạt lên tiếng
- Ok, vậy chuẩn bị tiền đi, giữa tháng bọn này sẽ bắt đầu thu tiền. – Ma kết vênh mặt
- Xin lỗi nhá nhưng đây chưa nói hết, chắc chắn bọn này sẽ ở lại nhưng sẽ không có bất cứ 1 món tiền nào đâu. Đừng mơ. – Kim Ngưu nhanh nhẹ đáp lại
- Hô hô, thế đừng mong ở đây nhá. Quên chưa nói cho anh biết, tất cả mọi cổng vào ở đây đều có bảo vệ theo canh chừng, đã vậy, nếu bước qua được mấy người đó chưa chắc gì đã có thể vào nhà này. Đơn giản, chúng tôi nắm hết mọ chìa khóa ở đây, các anh không thể nào phá nó được đâu. – Bảo bình nhếch môi đầy hứng thú
- Vậy thì mau mau đưa đây. – Không ngần ngại, Bạch Dương chìa tay ra đối đáp
- Đưa gì nhỉ? – Thiên Bình mỉa mai
- Tất nhiên là chìa khóa rồi. – Sư Tử trả lời
- Không có đâu, đừng mơ nữa, xuống đi. – Cự Giải khiêu khích
- Vậy rốt cuộc các cô không chịu đưa đúng không? – Có vẻ lân này Song Ngư là người mất kiên nhẫn đầu tiên, cậu khẽ gắt
- Phải, đây là nhà của bọn này mà. – Nhân Mã không quan tâm
- Được, thế bọ này tự vào, khỏi cần các cô. – Song Tử nói, chân bước thẳng luôn về phía trước
Nhưng…..
Đi chưa tới 3 bước, cả đám đã bị gọi giật lại vì tiếng la của Xử Nữ:
- Bảo vệ đâu! Gô cổ mấy đứa này hết cho tôi! 
- Hả… là sao? – Thiên yết khó hiểu ngước đầu lại, lập tức cậu bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười cực .. cực nham hiểm của tiểu Nữ, bất giác, sống lưng cậu lạnh toát, cả thân người cứ thế mà rung lên.
- Quay lại đi, ‘’bạn mới’’ của anh đang đến kìa. – Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Thiên Yết đang nhìn mình chằm chằm, cô đế thêm câu nói
Cả 6 tên con trai cùng quay đầu lại và xém chút nữa…. Cả đám đã ngã lăn quay. 
Trước mặt họ, 1 đội binh cực kỳ hùng hậu đang rầm rập chạy đến, tên nào tên nấy cũng to cao như hộ pháp, đã vậy đôi mắt còn được che lấp bằng đôi kính đen bản lớn làm họ trông càng giống xã hội đen hơn. 
Chưa hết, sau lưng các chàng Thiên Bình còn nhẹ nhàng chêm them câu nói cực kỳ ‘’thân ái’’
- Thế nào~? Quà bọn này tặng các anh tốt đấy chứ, chắc các anh thích lắm nhỉ?
- Này, đừng nói… các cô thuê mấy tên đó nhá? – Sư Tử hơi hoảng, chẳng biết lúc này là vì cậu đang ớn lạnh vì mấy tên đó hay vì sự ‘’thân thiện’’ của nhưng cô gái tặng cho mình
- Chứ anh nghĩ còn ai vào đây nữa. – Cự Giải nhíu mày rồi ngay lập tức giãn ra – Thôi, không làm phiền nữa, các anh cứ việc ở lại đây ‘’trò chuyện’’ với họ nhé, chúng tôi vào nghỉ đây. 
Nói xong câu đó, các sao nữ lần lượt quay bước tiến thẳng vào biệt thự, trước lúc đóng cửa, Nhân Mã còn không quên tặng cho các chàng 1 nụ cười thích thú cùng 1 lời nói khá tàn nhẫn:
- Chơi vui vẻ nhá, nhưng nhớ, đừng để lại hậu quả gì, đây là nhà chúng tôi đấy. Chơi thật LÀNH MẠNH đó.
‘’Rầmmmmm…’’ – Nói xong câu đó, cô phũ phàng đóng sầm cửa lại cười rũ rượi
- Hahahahaha, đáng đời, đã vào nhà người khác rồi mà còn nói giọng đó, để xem lần này bọn chúng sẽ ra sao.
- Phải đấy, ngoài mấy nhỏ kia ra, đây là lần đầu tiên tớ thấy có người bạo gan vậy đấy, không hiểu họ nghĩ gì nữa, điên hết mức. – Cự Giải cũng hùa theo
- Nhưng tớ nghĩ anh ta không dễ đối phó đâu, chác cũng vài phút nữa là giải quyết xong đám bảo vệ kia thôi. – Ma Kết liếc nhìn cái đồng hồ treo tường trong 1 giây rồi nói
- Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. – Thiên Bình nhún vai – Lần gặp đầu tiên, chúng ta đã cho họ ăn mấy cược vậy mà vẫn có thể đứng lên được đấy, điều này cũng đủ để chứng tỏ 6 tên đó không hề tầm thường.
- Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu, vì thức chất … - Bảo Bình mỉm cười gian tà – Chúng ta đủ sức hành hạ mấy tên đó đến chết đi sống lại mà. 
- Phải phải, đúng hơn là quá dư sức ấy chứ. – Xử Nữ tiếp lời
- Xin lỗi nhưng không dễ thế đâu. – Bất ngờ, 1 giọng nói đầy nam tính có chút ngắt quãng vì thở dốc chợt vang lên xé tan khoảnh khắc riêng tư của các cô gái
Đó là 6 sao nam, đúng như các nàng nghĩ, chỉ chưa đầy 5 phút, họ đã có thể xử lý xong những cận vệ tuyệt vời của mình mà không mất quá nhiều công sức.
1 nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên 6 khuôn mặt xinh đẹp đó rồi nhanh chóng lạnh băng:
- Khá lắm, có điều như thế vẫn chưa đủ đâu. – Xử Nữ nói
- Còn việc khác nữa sao? – Thiên Yết ngán ngẫm la lên
- Vậy thì các anh đồng ý chuyện tiền nong đi là xong hết thôi. – Cự Giải nhún vai
- Ê ê, trừ cái khoản đó ra, bọn này không chấp nhận chuyện đó đâu. Với lại…. – Ngư cười gian – Chưa vào đây xem xét, lỡ gì nhà các cô chỉ được cái vẻ bên ngòa còn bên trong thì tồi tàn kinh khủng, sao bọn này dám được chứ. 
- Ha ha, vậy nên chúng tôi mới nói các anh có thể về kia mà, đây đâu cần. – Ma Kết bật cười thích thú
- Xin lỗi, đã bảo ông các cô muốn chúng tôi ở đây, vì vậy bọn này sẽ không rời đi đâu hết, các cô hiểu rồi chứ? – Kim Ngưu nheo mắt
- Vậy được, nếu các anh muốn. – Nhân Mã nói, có 1 chút gì đó miễn cưỡng
- Há há, vậy là đồng ý nhá. – Song Tử cười lớn 
- Xin lỗi nhưng đây cũng chưa nói hết. – Bảo Bình cắt ngang lời cậu, mắt lúc này không thể nào gian hơn
- Hả? Còn gì nữa à? – Bạch Dương bất giác rùng mình
- Tất nhiên, đã bảo bọn này không rảnh đâu mà cho không các anh công sức thành quả của chúng tôi. Vì vậy, nếu không trả tiền, các anh phải chấp nhận việc phụ trách toàn bộ mảng phục vụ ở đây, mà nói thẳng ra, các anh phải làm tất cả mọi việc mà chúng tôi yêu cầu như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, và có khi cần thì giặc đồ, lau nhà, … vân vân và mây mây…. – Xử Nữ tuôn 1 tràng
- Hả???? Cô điên à???? – Không hẹn mà gặp, cả 6 tên cùng hét lên
- Không hề, chúng tôi không rảnh tới mức đó đâu. – Thiên Bình hí hửng ra mặt
- Còn nói đến việc này các anh cũng không chấp nhận, đừng hỏi tại sao chúng tôi vô tình ‘’mời’’ các anh trở lại khách sạn. – Cự Giải buông lời đe dọa
- Không còn cách nào nữa hả? – Song Ngư mặt mày nhăn nhó
- Không. – Ma Kết thẳng thừng – Quyết định nhanh đi. 
- Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý. – Cả 6 tên thở dài, trong lòng không ngừng rủa thầm các nàng. Trước cũng vậy mà nay cũng vậy, mỗi lần gặp nhau, họ luôn luôn eo sách hành hạ các chàng 1 cách thảm thương nhất có thể. Tuy đã bị mất trí nhớ rồi mà sao cái tính này cũng không bao giờ chịu đổi vậy? Haizzzz…. Đúng là ép người quá đáng mà…
- Tốt, biết điều, chìa khóa đây, phòng các anh ở căn bên kia, qua khỏi dãy này rồi rẽ phải sau đó đi thẳng qua phòng ăn ở giữa thì sẽ đến nơi căn nhà đó. – Cự Giải vừa nói vừa tiện tay ném luôn chùm chìa khóa mình luôn mang theo bên mình thảy về các chàng – Giờ thì đi đi, nhớ mang theo mấy cái va li này. 
- Hở? Đi hả? – Song Ngư ngơ ngác như chưa hiểu ra
- Chớ chẳng lẽ ở đây, này, đừng nói các anh không hiểu những lời Giải Nhi nói nhá. – Thiên Bình bắt đầu trêu chọc.
- Cái gì? Xin lỗi cô nhá, chúng tôi vẫn là người nên vẫn có thể hiểu được lời cô ta nói đấy. – Có vẻ bị chạm mạnh vào chữ ‘’SĨ’’, Sư Tử ta đây liền vênh mặt nói lại
- Vậy thì đi đi, đứng đây chi nữa? – Ma Kết gắt
- Này, xin lỗi nhá, nhưng dù sao bọn này cũng là khách mà, cô làm vậy không thấy mình quá bất lịch sự à? – Kim Ngưu trêu chọc
- Bất lịch sự? – Ma Kết hỏi lại – Không hề, mà nói thẳng ra, các anh mới đúng là đồ bất lịch sự, đã vào nhà người khác ở rồi cũng phải thành tâm 1 chút chứ, anh nghĩ sao mà đã không đưa 1 đồng nào rồi mà còn nói chúng tôi phải đi giúp các anh? Này, đã không có tiền thì đừng làm phách nhá!
‘’Đùngggggggg..’’ – 1 tiếng sét ngang tai giữa bầu trời trong vắt, ‘’Ko có tiền, ko có tiền, ko có tiền….’’ Câu nói đó của cứ âm vang mãi trong đầu các cậu, lần này đúng là bị chạm tự ái cực độ!
- Này, nói cái kiểu gì đấy???? Cô nghĩ bọn này nghèo đến mức không có 1 đồng xu dính túi hả?? – Song Tử hét lên
- Chớ không phải sao? Quá đúng còn gì. – Nhân Mã nhếch mép
- Này, xin lỗi nhá, nhìn đi!!! Chúng tôi đủ sức thuê hết cả căn biệt thự này đấy. – Bạch Dương tức mình không kịp suy nghĩ rút trong va li ra cả 1 đống tiền
Bất chợt…. Cả đám con trai chợt khựng lại, 1 cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, 6 người rung rẩy từ từ quay đầu lại. Và….
Đúng như họ suy nghĩ, phía sau lưng, các vị nữ chủ nhân của ngôi biệt thự xinh đẹp này đang nhìn mình bằng ánh mắt gian tà hết mức có thể… 
- ‘’Hic, bị chơi rồi, ngu thật’’ – Vâng, đó chính là tiếng lòng đang cào xé tâm can tứ chi phèo phổi của các chàng nhà ta 
- Sao? Trả đi chứ, có tiền mà – Xử Nữ cười đắc ý
- Không, mơ đi, ngu gì trả. – Thiên Yết dù đã bị phát hiện nhưng vẫn ngang ngạnh chống đối
- Thế thì sao đây nhỉ? Chà, đó là do các anh muốn đấy nhé. Bây giờ, nếu không trả tiền, tôi chính thức tuyên bố anh sẽ không còn là khách nữa mà thật sự biến thành……… người hầu của chúng tôi, phải làm hết tất cả mọi việc ở đây. Ok?- Tiểu Xử nheo mắt
- Gì?? Làm hết á??? – Sư Tử la lên
- Ờ, do các anh không chịu đưa tiền mà. – Thiên Bình đáp tỉnh rụi
- Ok ok, để bọn này trả là được chứ gì, chúng tôi thà chết chứ không làm mấy thứ đó đâu! – Song Tử thảnh thốt
- Vậy mới đúng chứ, nếu khi nã các anh nói ra điều này sớm thì tốt rồi, đâu cần chúng tôi dùng tới biện pháo mạnh lam gì. – Nhân Mã cười cười – Đưa 1 tỷ đi
- Khoan, 50 triệu thôi. – Bạch Dương nói
- Gì? 50 triệu? – Bảo Bình nhíu mày
- Phải, chẳng lẽ mỗi tháng bọn này phải đưa các cô đến 1 tỷ à? Trong khi đó ngoài kia có đến hàng trăm người đói khát ko có cái ăn, vậy mà…. – Có vẻ như, Thiên yết đã đánh trúng đòn tâm lỹ vào sự thương người của các nàng.
- Thôi được, chúng tôi đồng ý cho các anh ở với cái giá ‘’rẻ mạt’’đó, tuy nhiên, các anh vẫn phải làm công việc nhà. – Xử Nữ tuyên bố
- Hả? Vẫn phải làm à? – Song Ngư rên
- Tất nhiên, chúng tôi đòi 1 tỷ, các anh chỉ đưa có 50 triệu, vậy vẫn phải làm thêm chứ. – Cự Giải thản mặt – Vậy sao? Quyết định đi 
- Rồi rồi, bọn này làm
[/b]
- Tốt, về phòng đi.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 39
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 37
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-