Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 11:15 am

Tác giả: thaoly99


- Ngày đó, cái ngày định mệnh….. – Ông Thiên Bình nhắm mắt hồi tưởng…..
~~~~~ Flashback ~~~~~
- Tiểu Bình, ngày mai chúng ta sẽ cùng cha con bạn Nhân Mã đi chơi đấy. Con có vui không? – Trong 1 căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi, 1 người đàn ông thành đạt với vầng trán cao, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lúc này đầy vẻ hiền từ ấm áp đang xoa đầu 1 cô bé.
- A!!!! Đi chơi sao ạ? Con thích lắm!!!!! – Cô bé đó reo lên – 1 cô bé cực kỳ xinh xắn với đôi má ửng hồng và 2 cái lúm đồng tiền dễ thương.
- Vậy con mau lên thu xếp đi, ngày mai chúng ta sẽ đi đó.
- Vâng ạ!!!!
Nói xong, cô bé nhanh chóng chạy đi, miệng hát vang vui vẻ. 
~~~****~~~
Sáng hôm sau, trước cổng 1 ngôi biệt thự xinh đẹp lộng lẫy với vô số chậu cây xanh được bố trí 1 cách khéo léo và vô cùng đẹp mắt. Bỗng đâu xuất hiện thêm 1 chiếc Limo màu bạc hiện đại với biểu tượng 1 con chim ưng hung hãn đang chuẩn bị tung cánh bay.
Từ trong xe, 1 cô bé vô cùng xinh xắn với mái tóc được tết thành 2 bím và bộ quần áo màu vàng sáng nở nụ cười rực rỡ vừa nhấn chuông biệt thự vừa hét lớn:
- Bình Nhi! Bình Nhi ơi!!! Tớ tới rồi nè! Cậu nhanh xuống đi!!
Từ trong đó lại phát ra 1 giọng nói cực kỳ trong trẻo của Thiên Bình:
- A! Mã! Chờ tớ chút! 
Chỉ vài phút sau, cánh cổng đã bật mở, Thiên Bình nhoài người ra, cười tươi như hoa, Nhân mã cũng không kém, cười ngoác cả mang tai, cùng ôm nhau mà nhảy cẫng lên. 
- Thôi nào 2 đứa, chúng ta đi chứ. – Cha Nhân Mã mỉm cười
- Vâng ạ! 
Trên đường đi, 2 bạn Mã và Bình líu lo như chim hót, trong khi đó, 2 vị phụ huynh chỉ mỉm cười và trao đổi 1 số chuyện. Tất cả đều đang rất mong chờ vào hôm nay, vì những ngày trước đã không được toại nguyện…..
Khi trước, vì công việc làm ăn bận rộn, cha mẹ của các sao nữ chẳng có thời gian quan tâm và chăm sóc họ, cuối cùng chỉ có các nàng ở nhà 1 mình bầu bạn với đám đồ chơi vô tri vô giác, vui buồn chẳng biết nói với ai. Cho đến một ngày mưa, các phụ huynh chợt nhận ra rằng mình đã bỏ mặc con cái quá lâu, vì vậy, tấtcar đều cố gắng hoàn tất công việc để dành thời gian bên họ. 
Vậy mà……..
- Này anh Huy Mã, anh có cảm thấy mùi gì kì lạ không? – Cha Thiên Bình đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt lộ rỏ vẻ lo lắng
Trầm ngâm 1 lát, chợt, cha của Nhân Mã cũng thoáng hiện lên sự kinh hãi, hét to:
- Chết rồi!!!!! Mùi thuốc nổ!!!!!!
Ngay lập tức, chưa kịp để Mã và Bình kịp hiểu mọi chuyện, cả 2 người cha liền nhoài người ra sau mở cửa xe và xô mạnh 2 cô bé ra khỏi chỗ. 
- Á!!! Đau quá! – Thiên Bình kêu lên, cô chẳng hiểu vì sao lại bị cha hất văng xuống xe, liền quay người lại nhìn thì…….
‘’Đùng!!!!!!!!!!!!’’ – 1 tiếng nổ lớn vang lên, thu hút tất cả ánh nhìn của người đi đường, chiếc xe bạc……đột ngột nổ tung…. Cháy….đốm lửa lan rất nhanh….thiêu rụi tất cả….cùng với…. 2 con người bạc mệnh vẫn ở bên trong….. 
- Cha……cha….. – Thiên Bình đứng như trời trồng, chuyện này là sao? Làm ơn nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra? Sao bỗng nhiên xe lại nổ? Và…… cha cô đang ở trong đó mà? 
Chưa kịp làm gì, bỗng nhiên Nhân Mã liều mạng chạy đến, hét lên:
- Cha!!!!! Cha ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao???? Tại sao????????? Cha!!!!!!!!!!!!!!!!!!
May mắn, có vài người ở gần đó kịp cản cô lại, Nhân mã vẫn không ngừng la hét, từng giọt lệ chảy dìa trên khuôn mặt xinh đẹp. Sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Hôm nay là ngày hạnh phúc của cô mà? Bỗng dưng…. Tất cả lại trở về biển lửa….
~~~~~ End Flashback ~~~~~
- Vậy…mọi chuyện là như vậy ạ? – Song Tử thất thần, tai như bị ù đi
- Phải, đã vậy, xác của cả 2 đã cháy rụi không còn 1 chút gì. Tất cả như trở về với cát bụi.
- Ừ, nhưng….chưa kết thúc. – Ông Cự Giải gật đầu
- Hả? Còn chuyện gì sao ạ? – Song Ngư lo lắng
- Uhm, rất rất đau… - Ông Bảo Bình đượm buồn…. – Hôm đó, Bảo Bình và Cự Giải đang chơi cạnh bờ sông
~~~~~ Flashback ~~~~~~
- A!!! Bảo Bảo!!!! Lại đây xem!!! – Cự Giải la lên
- Gì vậy Giải Nhi?
- Cậu nhìn xem, viên đá này có đủ màu sắc này. Đẹp ko? 
- Ooaaa! Dễ thương quá!!!!
- Nó lạ thật đấy. Hay là….
- Hay là sao? 
- Đây là viên đá thần thánh, viên đá nguyện thề mối tình tuyệt đẹp của các vị tiên trên trời. Viên đá bảo trợ cho trái tim của họ. Và rồi…. tình yêu đó bị thế lực hắc ám nhấn chìm và rồi vỡ tan, mối tình tuyệt đẹp đó bỗng chốc tan thành bụi khói, viên đá ngày trước xinh đẹp giờ rơi xuống trần thế này. – Cự Giải mộng mơ.
- Waaaa!!! Giải Nhi! Cậu biết nhiều quá! – Bảo Bình reo lên
- Hì hì, có gì đâu. Cha mẹ tớ đã từng nói đến thôi.
- Này, hay là ta giúp họ đi. – Bảo Bình bắt đầu
- Hả? Giúp? Sao được? 
- Thì cậu ko thấy lạ sao? Viên đá thì nằm ở đây. Vậy chắc chắn đôi tình nhân và bọn ác quỷ cũng ở gần đây. Mà cũng có thể, bọn họ đang đánh nhau đấy, sao ta ko giúp chứ. – Bảo Bình ra vẻ ta đây
- Đúng rồi, cậu giỏi quá. Nhưng mà… tớ ko có vũ khí. – Mặt Cự Giải rũ xuống như gà mắc mưa
- Có gì đâu mà lo, lấy đá đó. Đá này hơi bị cứng nhá (đá mà ko cứng sao được hả chị?)
- À, vậy tớ lấy cái này. Đi thôi.
2 cô bé nắm tay nhau tíu tít đi tìm ‘’yêu ma’’, miệng không ngừng nói liến thoắng, bỗng nhiên, 1 giọng nói rất rất gian tà từ sau lưng họ vang lên:
- Mấy cô bé này, ta biết chỗ ở của lũ yêu ma đó đấy. Đi theo ta, ta chỉ cho.
Quay đầu lại, 2 nhóc thấy vài người đàn ông mặc y phục đen từ đầu đến chân, chân tay mặt mũi gì cũng đen tuốt, đối với cả 2, loại người này mới nhìn là biết thuộc loại ‘’Không có thiện ý’’, Cự Giải nói luôn:
- Xin lỗi, nhưng chúng cháu không thích. 
- Sao vậy? Đi với chúng ta đi. Có lợi hơn nhiều, mấy đứa mà đi 1 mình, ko sợ ma bắt ư?
- Xin lỗi, nhưng cháu đang rất thích gặp ma đấy. Vì vậy các chú ko cần lo. Thôi, chào nhé. – Bảo Bình nói xong liền kéo tay Cự Giải bỏ chạy
- Này! Đứng lại! Bắt lấy chúng!!!!!!
Ngay sau đó, 1 cuộc rượt đuổi không cân sức lại tiếp tục diễn ra, 2 cô bé cứ thế mà chạy..chạy và chạy. Cuối cùng cũng về tới căn biệt thự nghỉ mắt của mình. Các nàng hét lên:
- Cha!!!! Cha!!!! Cứu chúng con với!!!!! 
- Tiểu Bảo!!! Tiểu Giải!!! – Chỉ vài giây sau, 2 người đàn ông từ ngôi biệt thự nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy các cô bé.
- Cha ơi! Đám người đó đuổi tụi con! – Cự Giải nói
- Các anh muốn gì? – cha Bảo Bình nghiêm mặt
- Muốn xài thử thứ này. – Đột nhiên, cả 4 tên cùng lôi ra 1 khẩu súng ngắn
- Súng!!! 
- Phải, để tụi này dùng thử nhé. – Vừa nói, tên đầu xỏ vừa từ từ chĩa mũi súng về phía Cự Giải và Bảo Bình…
‘’Đoàng!!!’’ – Không!!!!!!!!!!!!!
4 phát đạn liên tiếp vang lên …. Xé gió….. bay thẳng về phía…. Bảo Bình cùng Cự Giải….và….. 2 người cha đã nhanh chóng đẩy ngã họ ra……lãnh trọn mấy phát đó…..
Máu….. khắp nơi toàn máu…. Lan rộng cả 1 vùng…. Máu bắn lên tung tóe…..
- Không….. không thể được…. cha!!! Cha ơi!!!!!!!!!
- Haha, đây được gọi là tình cha con thiêng liêng sao? Rảnh nợ, lại phải tốn thêm vài viên đạn rồi. – Vừa nói, mấy tên đó tiếp tục chĩa súng vào cả 2, lúc này, khuôn mặt xinh đẹp đó đã chẳng còn quan tâm gì đến lũ sát nhân kia, chỉ chăm chăm lo cho người từ nãy đã ngã gục xuống, khóc hết cả nước mắt.
- Nào bé con, chuẩn bị chết đi.
- Tất cả giơ tay lên! Không được cử động.
Khi mấy gã sát nhân đang chuẩn bị tiếp thêm vài phát đạn vào người Bảo Bình và Cự Giải thì may mắn làm sao, lúc đó cảnh vệ đến kịp lúc. Mấy tên kia sợ hãi bỏ chạy mất. 
Còn lại 1 mình….
- Cha…. Cha ơi…. Sao cha lại ngủ lâu vậy? Đừng làm con sợ … dậy … dậy đi cha.. Con kông muốn ngủ nữa đâu. Đừng mà cha. – Cự Giải thổn thức
- Cha ơi, cha chưa thực hiện lời hứa với con mà. Dậy nhanh nhanh đi cha. Cha ơi~ Cha!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~~~~~~ End Flashback ~~~~~~
- Thật… Thật không thể tin được. – Bạch Dương gần như mất hết cảm giác.
- Đúng thế
- Vậy…vậy còn Xử Nữ thì sao ạ? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? – Thiên yết lên tiếng, tâm trạng cậu lúc này thật sự rất hỗn loạn
- Được rồi, ta sẽ tiếp tục bi kịch này…..- Ông Ma Kết thở dài
~~~~~ Flashback ~~~~~~
Cũng trong ngày hôm đó, Xử Nữ và Ma Kết cũng được cha họ dẫn đi biển chơi. Xử Nữ vận 1 bộ cánh trắng với mái tóc dài đen nhánh để xõa, ngược lại, Ma Kết ‘’chơi’’ luôn 1 bộ váy màu tím nhạt đậm chất …. Đen tối. Vừa đi, 2 cô nhóc vừa bàn tán về cách làm đẹp, những bộ cánh của những người đi đường, hết xăm xoi người người này rồi đến người kia, miệng liến thoắng đủ thứ
Đột nhiên….. 
- Á!!!! Xe tải!!!! Nó đi trái đường rồi!!!!! – Ma Kết tái mặt hét lớn
- Thôi chết!!! Rẽ qua đi!! – Cha Xử Nữ la lên
Nhưng … không kịp
- Nhắm mắt lại! Đừng nhìn!!!!!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!
‘’Rầm!!!’’ ‘’Xoảng!!!!!!!!’’
- Cha! Cha ơi!!!!
Trong phút chốc, lại có thêm 1 vụ tai nạn giao thông bi thảm, cha của Ma Kết và Xử Nữ đã kịp ôm chầm lấy họ, đỡ hết tất cả mấy mảnh vỡ thì kính của xe. Khi bàng hoàng nhận ra, tất cả chỉ thấy 1 màu đỏ của thứ nước đo đỏ ấm nóng… đúng vậy…khắp nơi chỉ toàn máu….. 
- Cha….. Sao cha lại…? – Xử Nữ thất thần, 2 hàng nước mắt lăn dài, chiếc váy trắng cô mặc bây giờ chuyển sang đỏ thẫm, màu đỏ của chính máu … cha mình!
- Không… hức… cha..đừng…đừng bỏ con. ..hức …hức.. – Ma Kết nấc lên từng riếng nghẹn ngào…
~~~~~ 0_0 ~~~~~
Cuối cùng…. Ngày hôm ấy, 1 ngày hạnh phúc và đáng mong đợi, bỗng chốc trở thành … ngày của máu… Nghĩa trang ngày thường vắng lặng đến buồn thảm bỗng nhiên hôm nay đông người qua lại… Khắp nơi đều trang hoàng 1 màu trắng bi thương…. Đoàn người ngày càng đông dần, có người đứng lặng im không nói được câu nào, vài người thì bàn tán xôn xao về những chuyện khủng khiếp mới xảy đến.
Chẳng ai ngờ được… mới sáng nay, 6 người bọn họ vẫn còn đứng đó mỉm cười… vậy mà giờ đây… tất cả đều im lìm dưới kia…
- Hức..hức.. mình ơi… - 6 vị phu nhân đau đớn khóc nghẹn ngào
Bên cạnh họ, những nàng công chúa nhỏ lặng người đi, có lẽ… nước mắt thật sự đã không còn… chính lúc đó… trái tim gần như đã tan nát ra từng mảnh… nỗi đau ngày ấy đến giờ vẫn chưa dứt.. 1 nỗi đau mà mãi mãi hằn sâu trong tâm trí… 
Nhưng…. Nỗi đau ấy chưa kịp chữa lành, vậy mà…. 
2 năm sau…
- Sao ạ? Mẹ sẽ tái hôn???? - 6 nàng nhảy dựng lên
- Phải… các con không thấy họ rất tốt sao? – Mẹ các nàng cười cười
- Mẹ thật sự thích người đó chứ? – Cự Giải hỏi
- Đúng vậy. – bà trả lời kiên quyết
- Thôi được. – Xử Nữ thở dài – Chỉ cần mọi người hạnh phúc thì chúng con không sao. 
Có điều…. tất cả đã không biết rằng… những tháng ngày u ám khổ nhục bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Từ khi 6 đứa con gái đó về đây, chúng bắt đầu ra oai, hành hạ các sao nữ thậm tệ, hết tịch thu tất cả mọi món đồ yêu quý của họ cho đến … những kỷ vật cuối cùng của cha các nàng để lại…
Con người trước đây vốn đã câm lặng giờ càng trở nên lặng yên hơn, lúc nào cũng chỉ lo làm việc cật lực mà quên cả ngày tháng, quên luôn cả những rung động nhỏ nhoi đầu đời.
Sau đó, cuối cùng 6 con nhỏ kia đã đặt điều này nọ, hết năn nỉ đến hăm dọa tất cả mọi người phải bắt các sao nữ đến thành phố khác với lý do cực kỳ vô lý: ‘’Thực tập để biết them về thế giới bên ngoài’’.
Và từ đó, câu chuyện mới thực sự bắt đầu…..
~~~~~ End Flashback ~~~~~
Trong căn phòng sang trọng có đầy đủ mọi thiết bị tiện nghi nhất hiện nay, 12 con người đều im lằng chìm sâu vào nỗi đau cá nhân, tiếng gọi của trái tim lại bắt đầu thổn thức…
‘’ Em đã phải chịu tất cả những điều đó 1 mình ư? Xin lỗi, nỗi đâu của em chưa kịp liền lại mà tôi đã….’’
- Giờ thì các cháu biết tất cả rồi chứ?
- Vâng ạ, chúng cháu xin lỗi. – Thiên yết cuối gằm mặt
- Không sao, tụi nó cũng đã tha lỗi cho các cháu rồi. Vì vậy, hãy giúp nó nhé. – Ông Xử Nữ nháy mắt
- Hả? Ơ…dạ…
Chưa kịp để các ông nói hết câu, bên ngoài đã có giọng nói:
- Ông ơi, chúng cháu đên rồi. – Cự Giải lên tiếng
- Mấy đứa vào đi
Bước vào phòng, các nàng có đôi chút ngạc nhiên vì sự có mặt của các sao nam, tuy vậy không nói gì nhiều, Ma Kết hỏi thẳng:
- Ông ơi, có chuyện gì vậy ạ?
Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là ‘’liếc qua các chàng’’ mấy cậu này đang phải ở khách sạn, mà ở đó thì thật sự bất tiện. Chi bằng…. – Đến đây ông Ma Kết ngắt mất
Các nàng nhướn mày, im lặng chờ đợi câu kế tiếp
- Nhà mấy đứa vẫn còn trống, cho chúng nó qua ở chung nhá. 
- Gì ạ?????????? – cả đám hét lên
Phải nói sơ qua 1 chút về nhà các nàng, đó là thành quả cực đẹp do chính tay họ tạo ra, có điều… đó là căn biệt thự sinh đôi, 2 căn hộ y hệt nhau có chung 1 dãy nhà ăn dài và rộng, thế mà các nàng chỉ dung 1 căn, căn còn lại để trống. 
- Làm gì mà mấy đứa la lên thế? Còn 1 căn hộ để trống mà, cho chúng sử dụng có sao đâu? Nhỉ? – Ông Thiên Bình quay sang nháy mắt với các chàng trai
- Đúng .. đúng ạ! – Mấy tên đó như mở cờ trong bụng
- Haizzz, thôi được rồi ạ, tùy ông thôi. – Bảo Bình thở dài
- Tốt, cứ vậy mà làm.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 39
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 37
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-