Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 41

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 41   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 41 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 11:14 am

Tác giả: thaoly99


Lúc 6 chàng trai đã ra khỏi lớp, Sweet Queens – mấy nhỏ hồi sáng xăm xăm bước vào. Thấy mấy thiếu nữ kia còn ngủ, họ tức giận đạp mạnh bàn phát ra tiếng động lớn. 
- Dậy! Dậy ngay cho tao!!!!!!!
Hiển nhiên, khi bị đánh thức kiểu đó thì ai mà có thể ngủ nữa, cả 6 người cùng ngước lên, chiếu đôi mắt khó chịu của mình về họ. 
- Chuyện gì? – Thiên Bình nói
- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? - No nhếch mép
- Có gì nói lẹ đi. Phiền quá. – Xử Nữ khó chịu
“Chát!!!!!’’ – Kanna ‘’tặng’’ cô 1 cái tát trời giáng, miệng quát:
- Mày vừa nói cái gì??? Mày nghĩ mày có quyền nói kiểu đó à??? Cái thứ như may có quyền nói thế sao?????? Tự xem lại mình đi!!!!!
- ‘’Cái thứ như tôi?’’ – Xử Nữ nhắc lại trong vô thức, hình như đã có ai từng nói với cô câu này, 1 lời nói ko quá cay độc nhưng….lại làm cô nhói đau khi nhớ lại….- ‘’Là ai?‘’
- Nói chi với cái thứ đó, loại đó chỉ có thể xử dụng hàng động thôi. Nói bằng lời làm sao chúng hiểu. – Tora mỉa mai
- Đó là việc của các em sao? – Cự Giải nhìn mấy nhỏ đó, lạnh nhạt
- Ko, đó chẳng phải công việc của bọn tao nhưng bọn tao thích thế đó. Được ko? – Aiko hất hàm
- 1 lũ nhiều chuyện. – Nhân Mã lên tiếng
- Cái gì????? Mày vừa nói gì đó????? – Yuki hét lên
- Chị nói gì em chưa nghe rõ hay sao mà còn phải để chị lặp lại. Các em lại định làm gì nữa đây? Tại sao lúc nào cũng phải làm phiền bọn chị mãi thế? – Cô tiếp tục
- Tại sao ư? – Yuki lặp lại – Vì tôi thấy gai mắt với các người, các người thì có gì là giỏi chứ. Đó là chưa nói đến cái thân phận con rơi của mấy người, đồ cái thứ ko biết điều. Mấy người đã cướp những điều tốt đẹp của bọn này rồi còn nói thế sao??? 
- Chứ ko phải….do cha ta chết, nên các em mới có ngày hôm nay sao? – Bảo Bình khẽ nói như tự tâm sự với chính mình
- Gì….? Mày nói gì? – Yuka mặt khá tái mét
- Các em hiểu những gì chị nói mà. – Bảo Bình ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có phần lạnh – Nhờ cái chết của cha chị, các em đã đường đường chính chính bước chân vào cái thế giới thượng lưu này với 1 địa vị cao mà ko phải tốn nhiều công sức. Vậy…..các em nói bị cướp là bị cướp nhưng gì? 
- Ơ….ơ…- Thái độ thẳng thừng của Bảo Bình làm Sweet Queens sợ hãi
- Ko nói chuyện đó nữa. – Aiko đánh trống lảng – Ông vừa gọi điện, dặn chiều nay bọn mày phải đến Yume ăn tối cùng đối tác lúc 7h, ko được quên. 
- Xong rồi chứ? –Ma Kết hỏi
- Ko cần đuổi khéo kiểu đó. Bọn tao cũng chẳng them đụng cía bản mặt khó ghét của tụi bây đâu. Chào. – Tora hất hàm rồi bỏ đi.
- Khi nãy cậu làm bọn này lo đấy Bảo Bình. – Ma Kết tiếp
- Đừng lo, chưa có bằng chứng xác thực tớ sẽ ko nói ra đâu. – Bảo Bình đáp
- Nhưng có vẻ mọi chuyện sắp được đưa ra ánh sáng rồi. Chỉ còn chờ thời gian thôi. – Xử Nữ nhếch mép
- Phải, cha dưới suối vàng chắc cũng đang mong ngóng lắm. – Nhân Mã nói
****
Tối, đúng 7h, tất cả mọi người dường như đã có mặt đầy đủ tại khách sạn Yume sang trọng. Điều ngạc nhiên của các sao nam là 6 nhỏ điệu chảy nước ban sáng cũng có mặt, thì ra là con gái của tập đoàn này. Mới thấy mặt các chàng, mấy nhỏ đó đã sướng run lên, liên tục gợi chuyện, cố làm ra vẻ đoan trang thục nữ yểu điệu thướt tha làm họ nhìn vào…..muốn xỉu.
Bỗng nhiên, 1 tiếng nói ấm áp chợt vang lên…..rất thân quen:
- Ông ơi, chúng cháu tới rồi. 
Lập tức, cả 6 người đều đồng loạt quay lên nhìn họ, rồi cùng hét lên:
- Là cậu!!!!!! 
Khỏi phải nói, chính các sao nữ cũng ngạc nhiên ko kém, họ cứ nhìn chăm chăm vào các chàng ko chớp mắt. 
- Mấy đứa biết nhau à? – Pic hỏi
- Ơ…..dạ, chỉ mới gặp qua trong cuộc họp lần trước. – Cự Giải trả lời
- Vậy giới thiệu luôn, đây là 6 cậu con trai của những tập đoàn lớn nhất ở Mara đấy. Còn các cậu, đây là em gái chúng tôi. – Scor mỉm cười
- Sao? Em gái ạ? – Song Ngư hỏi lại
- Phải. – Scor đáp
- ‘’Thế chẳng lẽ cậu là tiểu thư quyền quí sao?’’ – Thiên Yết nghĩ thầm
- Có cần phải ngạc nhiên vậy ko? – XỬ Nữ hỏi
- Ơ.ko. – Thiên yết 
- Thôi, vào tiệc nào. – Mẹ Xử Nữ mỉm cười đầy thâm ý.
Suốt cả bữa, cả 12 người đều cảm thấy khó chịu vì cái giọng nói lảnh lót khó nghe của mấy nhỏ kia, phần vì mấy nụ cười quái gở của ông, mẹ và các anh của 6 sao nữ. sau bữa tối, ông Thiên Bình cười cười:
- Các cháu có phiền nếu cho mấy đúa chú lớn của ta đi nhờ xe ko?
- Ơ…dạ. Ko đâu ạ!!!! – Như bắt được vàng, cả 6 người đều nói
- Ông, tụi con có xe mà. – Thiên Bình kêu lên
- Xe mấy nhóc bọn anh mượn làm chút công việc. Đi tạm đi. – Leo đáp
- Xe của mấy anh đâu? – Xử Nữ nghi ngờ
- Hôm nay ko mang. – Scor thản nhiên
- Vậy để bọn em đi cùng mọi người chứ. – Nhân Mã giảy nãy
- Ko có đâu, chật rồi. – Gem nói
- Chật đâu mà chật. Còn chỗ mà. – Yuki la lên
- Ko được, bây giờ chúng ta phải đi có việc. Đi nào. – Mẹ Mã nói rồi kéo tất cả vào trong xe chạy đi, trước khi đi còn ko quên tặng các chàng 1 nụ cười hiểm.
Cuối cùng để lại 6 bạn có vẻ khó chịu vì ko hiểu chuyện gì, Kim Ngưu lên tiếng phá ngang ko khí yên lặng:
- Vậy chúng ta đi chứ? 
- Thôi khỏi, bọn này tự về được. – Ma Kết nhìn lại nói
- Hở….này các cậu ko đùa đấy chứ? – Bạch Dương hỏi
- Sao phải đùa. Chúng tôi rảnh lắm à? – Bảo Bình đáp
- Vậy…các cô ko thích sự có mặt của chúng tôi sao? – Sư Tử buồn buồn
- Ko. Chỉ là muốn đi bộ cho khuây khỏa thôi. – Thiên Bình trả lời
- Vậy để chúng tôi đi cùng nhé. – Song Tử la lên
- Đi cùng? Tại sao? – Nhân Mã khó hiểu
- À..ờ…tại dù sao cũng tối rồi, để bọn này đi chug luôn cho an toàn. – Song Tử lấp lửng
- Nếu muốn thì đi. – Xử Nữ khẽ bước.
- Các cô cho chúng tôi đi cùng sao? – Thiên yết vui mừng
- Có nhanh lên ko? – Cô ko quay lại mà tiếp tục nói
- Biết rồi, chờ chút. 
Đi được 1 quãng, Sư Tử bỗng hỏi:
- Này.
- Gì?
- Cậu…..ko nhớ gì sao?
- Cái gì?
- Về chuyện khi trước đấy.
- Khi trước? Chuyện gì? 
- Đúng là cậu quên thật rồi. – Sư cười buồn
- Chẳng lẽ…….các cậu liên quan đến phần ký ức chúng tôi chưa nhớ được sao? – Ma Kết nhìn
- Uhm. – Kim Ngưu đáp khẽ
- Lúc đó đã có chuyện gì? – Xử Nữ nhắm mắt
- Xin lỗi. – Thiên Yết nói
- Lý do? 
- Vì đã làm em đau. 
- Có vẻ đã làm chuyện gì đó sai lầm nhỉ? 
- Ừ.
- Đó là gì? – Nhân Mã hỏi
- Chuyện đó…… - Song tử ấp úng
- Khoan đã. – Cô cắt ngang
- Các cậu có hối hận ko? – Cự Giải khẽ nói
- Có. Rất nhiều…. – Song Ngư trả lời
- Vậy thì tốt. – Cô cười nhẹ
- Thế các anh muốn nhận được sự tha thứ của chúng tôi? – Bảo Bình nói vu vơ
- Tất ….tất nhiên. Nhưng, tôi cũng biết việc đó ko dễ. – Bạch Dương trả lời
- Có vẻ việc đó làm các anh và chúng tôi suy nghĩ nhiều? – cô tiếp tục
- Chỉ tại bọn tôi…. – Bạch Dương buồn buồn
- Thôi được rồi. Các anh sẽ giúp chúng tôi tìm lại những ký ức trước chứ? – Cự Giải nhìn lên trời 
- Được thôi. Chúng tôi sẽ cố. Nhưng…..các cô sẽ ko ghét chúng tôi chứ? – Song Ngư hỏi
- Còn phải tùy thuộc vào việc đó ra sao nữa. Cô mỉm cười – Về thôi.
Tối hôm đó, có 1 vài người hạnh phúc quá ngủ ko được. ^^
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 41

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 42
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 45
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-