Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 42

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 42   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 42 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 11:12 am

Tác giả: thaoly99


Lâu rồi không viết, tay nghề của mình bị thuyên giảm ít nhiều, mong mọi người thông cảm

’’Reng…..reng….’’ – tiếng chuông đồng hồ kéo dài, báo hiệu 1 ngày mới đã bắt đầu, chim hót ngân nga, phố xá bắt đầu tấp nập, những tiếng cười trong trẻo vang lên buổi sớm mai. Thế mà….. tại khách sạn Hoàng Đạo, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi:
- Dậy!!!!!!!!!!!!!!
Một ngày mới của các chàng vẫn bắt đầu bằng tiếng hét đáng sợ của Yết ca.
- Thôi mà, cho ngủ thêm chút đi~ - Song Ngư uể oải lật lại tấm chăn
- Ko được, sẽ trễ đấy. Dậy dùm cái. – yết kiên quyết
- Mệt quá! Ko trễ đâu mà lo. – Sư Tử nhăn nhó
- Vậy giờ muốn sao? Ăn đá hay uống nước?
Thiên Yết hỏi, mặt lộ rõ vẻ nham hiểm có thừa, đôi mắt ánh lên sự tinh ranh khác hẳn dạo thường. Nhận thấy ‘’mùi’’ nguy hiểm, Kim Ngưu mau chóng rời xa chăn mền thân yêu ko quên kèm theo tiếng la:
- Thôi khỏi, tớ dậy rồi.
Cậu tiếp tục quay sang 4 tên sâu lười còn lại, nham nhở:
- Còn các cậu?
- Ngu gì ở lại. – Nói rồi 4 tên nhanh chóng phi thân khỏi giường.
Sau khi đã chuẩn bị mọi vật dụng đầy đủ, các chàng nhà ta thong thả đến trường, trong khi đi, tất cả các cô gái đều bị cuốn hút vì vẻ ngoài hào nhoáng, sang trọng, đầy ánh hào quang của họ, Song Ngư nhìn xung quanh, suy tư:
- Ko biết hôm nay đến trường để làm gì nhỉ?
- Chắc giới thiệu bản thân với lam quen thôi. Chán chết. - Sư tử nhăn nhó
- Ê, hay hôm nay ta trốn đi. – Vâng, ý kiến hay như vậy tất nhiên là của bạn Song Tử
- Được đó, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. – Bạch Dương liền lập tức hưởng ứng
- Nói có lý, tốt, ko phải lúc nào ông cũng được như thế này, để khuyến khích, tui sẽ theo ông. – Sư Tử vênh mặt lên tự đắc.
- Xì!!!!! Dẹp đi! Muốn đi lắm mà cứ bày đặt. – Song Tử xịu mặt
- Ko dám đâu~
- Ko được.
Đột nhiên, tiếng nói của Kim Ngưu cắt ngang màng đấu khẩu của bạn Tử, mặt mày nhăn nhó lại.
- Sao vậy? Tớ thấy ý này hay mà? – Thiên Yết khó hiểu hỏi lại
- Haizzz, tớ có muốn thế đâu, nhưng cha mẹ chúng ta mới gọi điện, cấm ko được cúp học, ở đây đã bắt đầu có người theo dõi ta rồi, nếu mà bị phát hiện thì sẽ bị cắt tiền tiêu vặt đấy. – Kim Ngưu thở dài ngán ngẫm
- Gì? Cũng có tiết mục này sao? Nản đến thế là cùng. – Song Ngư nhăn nhó
- Thôi, vậy thì đi học chứ còn biết làm gì nữa, cũng sắp trễ rồi. – Thiên yết giục.
Cuối cùng, các chàng vẫn phải vác cái thân xác nặng nề đi học, mặt y chang như đi đám tang, ủ rủ não nề thấy sợ…….
****
- Nào nào mấy đứa, trật tự đi, vào lớp rồi đó. – Tiếng thầy Hiyoshi vang lên, phá ngang sự ồn ào vốn có của lớp học. – Hôm trước thầy đã giới thiệu rồi, đến lượt các em đấy.
Lần lượt từng tốp người đứng dậy, nhìn chung, tất cả đều thuộc loại nam thanh nữ tú con nhà gia giáo, học vấn thuộc hạng cao siêu, trong đó, đám ngườ nổi bật nhất có vẻ là 6 cô nàng trong nhóm Sweet Queens mà họ gặp hôm qua.
Cuối cùng, khi các sao nam đứng dậy, cả lớp đều trầm trồ thán phúc, mấy nhỏ Queens gần như hét lên vì những thành tích sáng chói của các chàng, cả lớp trở thành 1 cái tạp âm hỗn độn đinh tai nhức óc. Vài phút sau, khó khăn lắm thầy Hiyoshi mới có thể ổn định lại lớp học. Thở phào nhẹ nhõm, thầy nhìn xuống 6 nữ sinh chỗ bàn các sao nam, nhẹ giọng:
- Các bạn đã giới thiệu hết rồi đấy, tới các em kìa.
Mặc nhiên, chẳng có ai ngẩng đầu lên, thầy vẫn tiếp tục ánh nhìn trìu mến:
- Mấy đứa, dậy đi nào.
Chờ thêm vài phút nữa, bỗng nhiên, 1 trong những nữ sinh đó gắt lên, giọng nói thân quen làm tất cả giật mình, nhất là các sao nam.
- Phiền quá
- Cậu…..cậu là….. – Hikari ấp úng.
Liền ngay đó, 1 nữ sinh khác đứng dậy, ngay lập tức, cả lớp bỗng vỡ òa trong niềm vui, tất cả cùng reo lên mừng rỡ:
- Snow Queens! Là Snow Queens đó! Snow Queens học lớp chúng ta!!!!!!
- Tuyệt quá!!!!!!
- Im lặng! Ồn quá. – Nhân Mã gắt lên
Lập tức, chẳng ai bảo ai, cả đám đều câm như hến, có điều…… 6 nhỏ kia bây giờ đang mặt đỏ tía tai đầy hậm hực, dù tức giận nhưng ko dám làm gì khác vì sợ mất thể diện. Còn các chàng, từ nãy khi thấy sự xuất hiện của họ, tất cả đều đã bị 1 cơn chấn động mạnh đến giờ vẫn ngây đơ ko biết trời trăng mây đất gì.
- Các em nói đi chứ. – Thầy Hiyoshi giục
- Mọi người đều đã biết hết rồi mà, ko cần nói nhiều. Tôi là Thiên Bình, lâu rồi ko gặp. – Thiên Bình lên tiếng.
- Nhân Mã, hân hạnh được gặp lại
- Xử Nữ, chắc chẳng ai quên.
- Ma kết, chỉ cần mấy người ko làm phiền là tốt rồi.
- Cự Giải, làm ơn đừng gào toáng lên nữa, nhức cả tai.
- Bảo Bình.
Cả 6 nàng đều nói trống không với khuôn mặt chẳng mấy gì vui vẻ.
- Được rồi, được rồi, cảm ơn các em. – Thầy Hiyoshi mỉm cười, trước giờ thầy còn lạ gì với cái tính nết lạ thường của 6 người họ - Nào, bây giờ ta sẽ phân ban cán sự lớp nhé.
- Thầy ơi, phân làm chi nữa, dù sao tất cả cũng biết được kết quả rồi mà. Tốn thời gian lắm. – 1 nam sinh phía dưới nói vọng lên, liền ngay đó được tất cả ủng hộ:
- Phải phải đó thầy, chuyện đã rõ như ban ngày rồi, còn nói thêm chi nữa. (chứ giờ ko phải ban ngày thì là gì hả mấy anh chị?).
- Vậy năm nay mấy đứa nhận trách nhiệm này được không? – Thầy Hiyoshi quay sang mấy sao nữ, liền nhận được ánh mắt sắc lẻm của Cự Giải
- Xin lỗi thầy, bọn em đủ bận rồi, chi bằng……
Nói đến đây cô bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt quét chỗ các chàng, vẻ mặt đầy nguy hiểm ….
- Vậy nhóm Thiên yết nhận trách nhiệm này nhé? – Thầy nhanh chóng quay sang bên cạnh, ánh mắt cũng chẳng trong sáng hơn.
Đến lúc này, nhận thấy mùi không an toàn, cả 6 tên mới choàng tỉnh, co rúm người về 1 phía trước, lắp bắp: 
- Ơ..dạ dạ.
- Tốt, vậy là đồng ý rồi. Coi như năm nay lớp này các cậu chịu trách nhiệm. – Nhân Mã phán 1 câu tỉnh rụi, mặt ko giấu nỗi vẻ cười gian 
- Hả? Đồng ..đồng ý gì? – Song Tử ấp úng (Ai biểu nãy giờ ở trên mây làm chi)
- Chứ chẳng phải các cậu đã đồng ý làm cán bộ lớp năm nay rồi hả? Định trốn sao? Ko dễ đâu. – Bảo Bình nhướn mày
- Hồi nào? – Bạch Dương gân cổ lên cãi, tức thì nhận được cái liếc đầy sắc lẻm của Xử Tỷ, đành chỉ biết im lặng nhẫn nhịn, lòng ko ngừng kêu gào
- Không bàn cãi nữa, chuyện này đã quyết định rồi, tên nào còn nói nữa thì chuẩn bị xuống địa ngục đi. – Xử nữ cất lời
- Địa…địa ngục? – thiên yết lặp lại
- Phải, cậu muốn xuống không? – Cô nhướn mày thách thức
- Thôi khỏi, ở đó có 1 mình buồn lắm.
- Tốt. 
Cuối cùng, ngày hôm đó – 1 ngày được coi là buồn chán với tất cả mọi người (trừ 6 nhỏ kia) trở thành 1 cuộc nói chuyện vui vẻ và trần ngập tiếng cười, chắc mọi người cũng hiểu nguyên nhân do đâu, tuy nhiên, 6 nữ nhân vật chính của chúng ta cũng chẳng nói được mấy lời, phần lớn dành thời gian nghe MP3 chợp mắt, chỉ tội nghiệp cho các sao nam phải độc thoại 1 mình, riết hồi các bạn trong lớp cứ tưởng họ bị tự kỷ. 
Bỗng dưng, lúc ra về, 6 chàng nhận được 1 cú điện thoại lạ, ngần ngừ mãi, cuối cùng Song Ngư cũng chịu bắt máy:
- A lô, ai thế?
Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói khá là quen thuộc, có vẻ như họ đã từng gặp ở đâu nhưng có điều nhất thời bây giờ chưa nhớ ra.
- Xin chào? Mới đó mà đã quên ta rồi sao? 
- Ơ? Cho hỏi ông là ai vậy ạ? – Sư tử thắc mắc
- Mấy cái đứa này…. Thiệt tình….Ta là ông của Cự Giải đây, tối hôm qua mới gặp mà đã quên rồi sao?
- Á! Cháu..cháu xin lỗi…. – Song Ngư rối rít.
- Không sao, vậy tý nữa mấy đứa đến Can 1 chút nhé, mấy đứa cháu gái của ta cũng sẽ đến đó. 
- Dạ..dạ vâng. 
- Được rồi, thôi ta cúp đây, chào nhé.
- Vâng, chào ông ạ.
Chờ người đầu dây bên kia cúp máy, Song Ngư thở dài nhẹ nhõm, chỉ 1 chút xíu nữa là cậu …….
- Ông Cự Giải gọi hả? – Sư Tử hỏi
- Ừ, ông nói chúng ta tý nữa đến Can có chút việc, các cô ấy cũng tới. – Ngư trả lời
- Đến làm gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ….. – Mặt Song Tử tái mét
- Hả? Làm gì? – Cả đám lo lắng
- Các ông định gả mấy cái của nợ đấy cho chúng ta. – Song Tử tỏ vẻ run sợ liền……
‘’Cốp!’’ - Ngay lập tức, cậu nhận được 5 cái cốc đau thấu trời xanh của các chàng, Kim Ngưu không ngừng xả:
- Điên, nói mà không biết nghỉ, cậu tưởng mình là ai? Làm cả đống chuyện như vậy mà nghĩ mình có giá lắm hả? Họ chưa mắng ta là may lắm rồi đó.
Song tử vừa suýt xoa than thở mấy cục u trên đầu, vừa lầm bầm:
- Biết rồi, tớ chỉ giỡn thôi mà, làm gì ghê thế.
Thật sự …. trong thân tâm mỗi người …. tất cả đều mong rằng …. những lời nói đó là sự thật….bởi vì sao? Chắc mọi người cũng hiểu….Trải qua hàng trăm những câu chuyện đau lòng …. Giờ đây thượng đế mới cho họ được phép gặp lại người xưa….. Để những lời xin lỗi tận sâu đáy lòng được giải bày, để nhận lại được sự tha thứ của đối phương… vậy thì điều Song Tử nói …. Có phải thần thánh quá không? 
~~~~~~*****~~~~~~
Can – 1 trong những tập đoàn hùng mạnh nhất thành phố Mara với hàng trăm máy móc thuộc công nghệ bậc nhất trên toàn thế giới, những mặt hàng nổi tiếng được xuất khẩu từ đây trở nên cực kỳ phổ biến và được lưu bán rộng rãi khắp nơi vì giá thành rẻ, đẹp và cực bền. Để được như ngày hôm nay, cả đời những vị chủ tịch xưa đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, mà trong đó, …… máu là thứ vẫn mãi trường tồn. 
6 sao nam bước nhanh qua khu vực tiền sảnh, mắt chăm chú nhìn khắp xung quanh, sau đó, 1 chị thư ký đến và đưa cả đám đến văn phòng của ông nội Cự giải, trong đó, cả 6 vị chủ tịch đang bàn công việc.
‘’Reng….reng….’’ - Tiếng điện thoại trong phòng vang lên – Thưa chủ tịch, 6 vị thiếu niên mà ngài nói đến rồi ạ. 
- Được, cô dẫn chúng vào đây.
- Vâng ạ.
Cô thư ký nhanh chóng dẫn họ đi, trong lòng, cả 6 tên đều cảm thấy hồi hộp lo sợ.
- Dạ chúng cháu chào ông.
- ĐƯợc rồi, mấy đứa ngồi xuống đi.
- Vâng ạ.
- Cho cháu hỏi hôm nay ông gọi chúng cháu tới làm gì thế ạ? – Bạch Dương nhanh chóng
- Ta muốn nói với các cháu chuyện này, về mấy đứa cháu gái ngốc của ta…… - Chủ tịch Libra – ông của Thiên Bình tựa hẳn người xuống ghế, mắt khép hờ lại tưởng nhớ về những chuyện đã qua…….
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 42

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 41
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 45
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-