Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 11:11 am

Tác giả: thaoly99


Khi tất cả trở về lớp, dường như mọi người đã đến đông đủ, điều đập vào mắt họ đầu tiên là hình ảnh 6 nữ sinh đang gục đầu xuống dãy bàn giữa, có vẻ họ đang ‘’say giấc’’. Không hiểu sao, khi bắt gặp hình ảnh đó, tim các chàng lại đập rộn ràng, ký ức về những ngày trước lại chợt ùa về. Định đến làm quen, nào ngờ từ đâu cả đám nữ sinh chạy đến vây quanh lấy họ, hết hò hét rồi kéo áo, giựt tóc, sờ soạng (?):
- Anh là học sinh mới sao? Chúa ơi!!!! Anh ấy đẹp quá!!!!!
- Anh ơi!!! Làm sao anh có được làn da đẹp thế? Chỉ em đi anh? 
- Anh là con trai tập đoàn nào thế? 
- Anh có bạn gái chưa? Anh nhìn xem em có đủ tiêu chuẩn ko?????
- Anh à, khi nào anh mời ba mẹ đến xem mắt em thử nha! Nha anh!!!!! (con gái gì mà……)
Liên tiếp bị bao vây kiểu đó, các chàng đã có chút bực mìn, định lên tiếng quát thì từ đâu có 1 giọng nói lảnh lót điệu chảy nước vang lên:
- Dừng lại~ Mấy cái cậu này~ Nói gì kỳ vậy? Tránh ra đi~~~~
Nghe giọng nói, cả 6 người ko khỏi sởn cả da gà da ốc, mặt còn tái hơn lúc trước tuy vậy vẫn phải ngước lên cảm ơn. Đập vào mắt họ là 6 cô gái nhìn trông cũng xinh xắn dễ thương (tất nhiên ko bằng ai đó), khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm (nói đúng hơn là ghen tức). 
- Các cậu ko sao chứ~~~?
- À, cảm ơn cậu. – Song Tử mặt nhăn quéo
- Haizzz, vậy mà mình cứ lo~. Tên mình là Yuki, còn đây là các bạn mình.
- Mình là Aiko, đây là Kanna, Yuka, No, Tora.
- Rất vui được làm quen. – Sư Tử cười
- Uhm….
Chưa hết, mấy nhỏ này còn chưa chịu buông tha cho các chàng, bắt họ đứng suốt để nghe mấy nhỏ nói hết từ chuyện này đến chuyện khác, trời đát biển cả, chuyện nào họ cũng bàn tán được…..
May sao, vừa lúc đó, giáo viên vào lớp khiến bọn họ bắt buộc phải dừng sự nghiệp ‘’tám’’ của mình lại mà trở về chỗ ngồi tạm thời, các sao nam ngồi tại bàn của Hikari và 1 số bạn khác. Có thể nói, đây là lần đầu tiên, trong cuộc đời các chàng, biết ơn thầy cô giáo đến vậy (-.-). 
Sau khi nhìn hết 1 lượt các học sinh ‘’thân yêu’’ của mình, vị giáo già khẽ nuốt nước bọt, đổ mồ hôi hột, hít 1 hơi thật sâu, ông bắt đầu nói:
- Xin chào, thầy ko ngờ cuối cùng lại vẫn được gặp lại các em thế này, cũng ko biết là nên vui hay buồn lúc này nữa, chẳng hiểu vì xui xỏe hay vì ông trời lại sắp đặt mà cuối cùng thầy lại gặp được các em nữa. Có và em mới đến nên thầy sẽ giới thiệu lại, thầy là Kiyoshi, rất mong được các em ‘’chiếu cố’’ trong năm này.
- Thầy ơi, bọn em ko dám. – 1 vài học sinh dưới lớp đùa nghịch
- Thế….nghỉ hè có vui ko? – Thầy mỉm cười
- Vui….vui ạ!!!! – Đồng thanh
- Thế có muốn nghỉ nữa ko? – Tiếp tục cười
- Muốn….muốn ạ!!!! – Háo hức
- Muốn thật chứ? – Bắt đầu thay đổi
- Dạ vâng!!!!!! – Ngu ngơ ko biết gì
- Thật? – Hiểm hơn
- Vâng!!!!!! – Phấn khởi
- Mơ đi! Hết hè rồi. Học thôi. – Thay đổi 180 độ
- Thầy~~~~~ - Hội đồng
- Ko là ko! – Thản nhiên
- Thầy ơi~~~~ - Thút thít
- Mơ đi!!! Trò đó hết dùng được rồi em. – CƯời 
- Hic… thầy ko thương học trò. 
- Thương học trò chứ học trò đâu có thương lại. Mơ đi! 
Suốt từ nãy đến giờ, ngồi nghe học sinh và thầy giáo ‘’đối đáp tâm đầu ý hợp’’, các chàng ko khỏi cười khổ ‘’Cái lớp này……… ‘’
- Thôi, ko giỡn nữa. Giờ thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại. – Thầy Kiyoshi nói, rồi ông bắt đầu cho các bạn di chuyển chỗ ngồi.
Các sao nam được dời đến chỗ dãy bàn giữa, nơi có 6 nữ sinh vẫn ngủ ngon lành từ nãy đến giờ, ko hiểu sao, ngồi gần họ, các chàng lại nhớ đến người đó, về cô gái dễ thương ngày xưa, cũng mái tóc đó, cũng làn da trắng mịn đó, thật sự rất giống nhau….. có phải đây là….Định mệnh.
Sau khi nghe nói xong, cuối cùng các bạn cũng lục đục ra về, mọi người mang 1 tâm trạng khác nhau. Đến giờ này, mấy nhỏ đó vẫn chưa tỉnh dậy, dù trong giờ các chàng đã dùng ko ít công sức gợi chuyện. 
Chán nản thở dài, đột nhiên chuông điện thoại của Bạch Dương kêu, là mẹ cậu gọi:
- Alo, gì vậy mẹ?
- Các con đã quen ở đó chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Tốt, chiều nay các con có cuộc hẹn ăn tối với 6 vị chủ tịch nổi tiếng nhất ở Zunilla đấy tại nhà hàng Yume cùng với gia đình của họ.
- Hả? Chỉ có chúng con thôi sao mẹ? Bỏ được ko?
- Vớ vẩn, các con thay cho chúng ta mà. Vứi lại, nếu con ko đi hôm nay, coi chừng sẽ hối hận cả đời đấy. Chào con trai yêu.
- Ơ…khoan đã mẹ. Con ko hiểu!
Chưa kịp để Bạch Dương nói xong, mẹ cậu đã cúp máy cái ‘’Rụp!’’, vẫn cái kiểu đó, điều cậu thật sự chán ghét.
- Sao? Có chuyện gì? – Kim Ngưu hỏi
- Mẹ tớ nói chiều nay chúng ta có hẹn đi ăn cùng đối tác. – Bạch Dương thở dài
- Lại đi hả? Mệt thế. – Song Ngư chán nản
- Đành đi chứ biết làm sao được. Kệ đi. – Sư Tử nói
- Còn mấy nhỏ này? – Thiên Yết chỉ tay vào mấy bạn nữ
- Kệ người ta, đi thôi. – Song Tử đáp.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 41
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 45
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-