Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 39

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 39   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 39 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 11:08 am

Tác giả: thaoly99


- Xin lỗi, chúng tôi đến trễ……
Nhiều cảm giác xen lẫn, bất ngờ, giật mình, tim đập liên hồi….. giọng nói quá thân quen khiến tất cả đều phải ngẩng đầu lên,…. 6 cô gái trẻ xinh đẹp như tiên hạ phàm đang bước vào, dáng người thon gầy, khuôn mặt còn lạnh hơn cả băng, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước.
Khuôn mặt đó, dáng điệu đó làm cho bất kỳ nam nhân nào trên đời cũng phải rung động, kể cả những vị đối tác bất cần nhất cũng ko thể cản lại quả tim mình đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực để đến với những cô gái kia, và, các sao nam cũng nằm trong số đó.
Nhưng…..đây ko chỉ là xúc động mà là sự hạnh phúc đang chực trào ra……đúng là họ - những cô gái đã làm trái tim các chàng phải hối hận ko nguôi. Đúng! Họ đang ở đây! Trước mặt các cậu! Và……ko phải mơ!!
Các chàng cứ mãi chăm chăm nhìn 6 sao nữ mà quên rằng họ đã ngồi đối dện mình. Cảm nhận được có đôi mắt đâng nhìn mình chăm chú, thiếu nữ ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt trong veo màu khói và phẳng như mặt hồ thu nhìn những người đối diện. Chàng trai chợt rung mình, sao trước mặt chàng, cô gái này lạ lẫm quá……ko có nụ cười, 1 chút sự thân quen cũng chẳng còn…. Cô gái ngày xưa đâu rồi? Chẳng lẽ vì tôi mà em ra thế này sao? Nhận thấy đôi mắt bi thương của người đối diện hướng về mình, thiếu nữ chợt nhíu mày, cảm giác thứ gì đó rất quen nhưng ko thể nhận ra…….tặng trọn hàn khí của mình cho người đối diện, nàng lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc, để lại các chàng trai vẫn say đắm nhìn mình.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, ngay khi các sao nữ vừa ra khỏi phòng, lập tức các chàng đã lao theo nắm chặt lấy tay họ kéo về phía mình……
Trong cái tình trạng mà mặt đối mặt, 2 mắt nhìn nhau ‘’trao đầy yêu thương’’, và……. Tay thì rút ra ko nổi, thật……rất dễ hiểu lầm (12 bạn: lan man, dài dòng! Vào vấn đề chính lẹ lên! t/g: từ từ đã chứ! Tính ta bọn mi biết mà, cứ hối mãi! 12 bạn: ‘’xách dao’’ giờ có làm ko? t/g: ‘’xanh mặt’’ rồi rồi, làm liền).
Nếu là lúc trước, chắc chắn mặt các nàng sẽ đỏ lựng, nhưng….lúc này, nếu có lại được ký ức, chắc chắn mặt họ cũng chẳng đỏ được, huống chi bây giờ……
Ko sợ hãi, ko hồi hộp, ko cố gắng gỡ bàn tay kia ra, ngước ánh nhì băng lãnh của mình về phía người đối diện, cất lời, giọng nói tựa băng tuyết ngàn năm:
- Chuyện gì? – Xử Nữ hỏi
- Cậu…..cậu sao vậy? – Dù biết mình rất đáng nhận những điều đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt và lời nói của Xử, tim thiên Yết đập liên hồi
- Điên hết à? Nắm chặt tay người khác mà ăn nói cái gì vậy? – Thiên Bình lên tiếng
- Bình Nhi à, tôi xin lỗi, đừng như vậy….- Sư Tử đau xót
- Xin lỗi? Vì chuyện gì? Cậu nhận lầm người rồi đó. Tránh ra! – Thiên Bình tiếp tục
- Bảo….Bảo Bình đừng nhìn tôi như vậy được ko? – Bạch dương nhìn cô buồn thảm
Nhìn vào người con trai đối diện, cố lục lọi cái ký ức ít ỏi vừa mới phục hồi của mình, Bảo Bình hỏi:
- Chúng ta quen nha?
‘’Đoàng!’’ 1 tiếng sấm nổ kinh hoàng dội thẳng vào người các chàng….
- Gì ….gì chứ? Này, cậu đang đùa với tôi hả? Tôi biết mình sai rồi! Làm ơn! Làm ơn trở lại bình thường đi! Xin cậu! – Song Tử lay mạnh vai Nhân Mã khiến cô tức mình hất mạnh tay cậu ra.
- Này! Cậu bị điên à? Vừa vừa phải phải thôi! Chúng tôi ko hề quen các người! Tránh ra! 
Tuy vậy, các cậu vẫn cố chấp ko chịu buông tay 
- Bỏ ra! – Cự Giải nhấn mạnh. Tối sầm mặt 
- Ko! – Song Ngư đáp gỏn lọn
- Cậu chắc chứ? – Cô hỏi lại
- Tôi sẽ ko bao giờ buông tay cậu đâu! – Song Ngư đáp
- Thế đừng trách chúng tôi mạnh tay!
Xử Nữ nói rồi cô cùng 5 người bạn dung tay còn lại quật mạnh Thiên yết làm cậu ngã nhào …..Nhanh và mạnh….đến vô tình…..
Tối đó, khi ở trong khách sạn:
- Này, tớ cảm thấy có gì rất lạ. – Thiên Yết lên tiếng
- Lạ? Về cái gì? – Song Ngư hỏi
- Còn chuyện gì nữa. – Sư Tử đáp – Tớ nhận thấy …Thiên Bình có vẻ gì đó rất khó hiểu. Hình như ko biết chúng ta thật.
- Nhưng tại sao lại ko biết được chứ? Chẳng lẽ chỉ trong vòng 2 tháng mà họ đã quên sạch chúng ta ư? – Song Tử trầm ngâm.
- Tớ chắc chắn ở đây có điều gì uẩn khúc! – Bạch Dương kêu lên
- - Thôi tính chuyện đó sau đi. Tớ vừa nhận điện thoại của cha, ông ấy nói ngay ngày mai chúng ta sẽ đến trường Zodi để nhận lớp và nghe phổ biến. – Kim Ngưu sau khi đã ghe điện thoại xong trở vào nói
- Mai rồi sao? Nhanh nhỉ? – Song Ngư nhìn cậu
- Dù sao cũng hết hè rồi mà. Thôi, đi chuẩn bị nào. – Thiên Yết giục
- Ừ, đi. – Các sao nam nhanh chóng sửa soạn lại trang phục rồi cùng nhau ra phố……
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 39

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 37
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 42
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-