Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 34

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 34   Bảo mẫu lọ lem - Chap 34 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:52 am

Tác giả: thaoly99


Sáng hôm sau, sự việc ngày hôm qua đã lan rộng ra khắp cả trường. Tất cả học sinh của trường đều xì xầm bàn tán về họ.......... 
Cánh cổng lại bật mở, nhân vật chính của sự việc đã đến - các sao nữ của chúng ta. Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, những đôi mắt hận thù có, thương hại có, khinh bỉ có, đắc thắng có, tất cả đều nhằm vào họ, dù vậy, các sao nữ vẫn chẳng quan tâm, chân vẫn băng băng bước đi ko có điểm dừng. Bất ngờ, 1 nữ sinh lao đến chặng đường họ rồi đột nhiên ngáng chân Cự Giải. Mất phương hướng, Giải té nhào về phía trước, mắt nhắm nghiền.
Bỗng........cô cảm nhận được 1 bàn tay ai đó đã giữ cô lại, bàn tay rất thân quen nhưng cũng lạnh toát. Hé dần đôi mắt, tim Giải quặn thắt lại, những mảnh ký ức hôm qua chợt ùa về. Cô quên rằng mình vẫn đang nhìn chằm chằm người con trai đối diện - Song Ngư.
Ngư ca khi thấy người con gái mình vừa đỡ là Cự Giải liền tối sầm mặt lại, đột nhiên, cậu hất mạnh Giải Nhi xuống. Lại mất đà, cô té nhào ra phía sau và có 1 cú đo đất đẹp mắt.
Cả thân người ê ẩm, mắt Giải lại đỏ hoe, cô vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Song Ngư khi thấy Giải nhìn mình như vậy khẽ nhếch mép, cười lạnh:
- Sao? Lòi đuôi cáo ra rồi nên ko thèm giữ nữa hả? Định nhìn cho tới bao giờ?
- Cậu nói vậy mà được sao? - Nhân Mã vừa đỡ Cự Giải vừa hét lên
- Nói thế đúng rồi còn gì? Cậu tự xem lại mình đi. Còn chưa đáng cho bọn tôi nói vậy đấy. - Song Tử đáp lại.
- Các cậu vẫn chẳng tin chúng tôi? - Xử Nữ mặt tối sầm.
- Nói đúng hơn là các cô ko đáng để chúng tôi tin.- Thiên Yết đáp lại
- Ko đáng tin ư? - Xử Nữ mệt mỏi hỏi
- Phải. - Thiên yết chắc chắn - Hãy nhìn lại mình xem, các cô nói bạn tôi là con hồ ly tinh vậy các cô thuộc loại gì? Cáo chín đuôi? Hay còn hơn thế?
- Cậu ăn nói vậy mà được sao? - Ma Kết
- Chúng tôi nói trúng tim đen rồi hả? - Kim Ngưu mỉa mai - Thứ con gái như các cô thật đáng khinh, đã vậy còn dám xuất hiện trong mắt bọn tôi lần nữa. 
- Thật quá đáng!!! Chẳng lẽ ko nói chúng tôi như vậy các cậu ko chịu được sao? - Thiên Bình la lên
- Đúng vậy! - Sư Tử khẳng định
- Dù cho các cậu có ghét chúng tôi đến mức nào đi chăng nữa thì làm đến mức đó thật ko thể chấp nhận được. - Cô vẫn tiếp tục nói, giọng đã lạc đi.
- Tôi lại thấy rất đúng đó. - Bạch Dương khẳng định
- Dù chẳng hề cho chúng tôi 1 cơ hội nào để nói? - Bảo Bình hỏi lại
- Lời nói của các cô tưởng có giá trị lắm sao? - Song Ngư nhếch mép
- Cậu lại định nói chúng tôi kiểu gì nữa đây? - Cự Giải nói, bây giờ cô thật sự đã rất muốn khóc.
- Nói gì các cô tự hiểu chứ. - Song Ngư đáp lại
- Vậy...tôi chỉ muốn hỏi các cậu thêm 1 câu - Bảo Bình gắn gượng nói - Có thật là ..... đến cuối cùng các cậu vẫn ko tin chúng tôi?
- Đúng!!!! - Cả 6 người đều nói
- Ko hối hận chứ? - Xử Nữ hỏi lại
- Bọn này chẳng có gì là phải hối hận cả. - Thiên Yết thẳng thừng đáp
- Vậy được rồi. - Cự Giải thở dài đau đớn - Đến cuối các cậu vẫn chẳng tin chúng tôi mà...
- Tất nhiên! Loại con gái như các cô làm sao có thể tin được. - Song Ngư nói
- Xong việc rồi thì biến đi, đừng làm bẩn mắt bọn này. - Song Tử nhếch mép
- Vậy...sẽ ko bao giờ ko nhau nữa ư? - Nhân Mã ngập ngừng
- Cô tưởng hạng con gái như các cô bọn này thích gặp lắm à? Biến đi! - Sư Tử nói thêm
Nói xong, cậu cùng các sao nam khác đồng lượt quay đi, khẽ nhếch mép cười lạnh. Ko biết rằng, sau đó, hai hàng nước mắt đã phải kìm nén bấy lâu nay đã tuôn rơi....đau đớn......mãi mãi sẽ ko thể hồi phục....
Anh có biết ko?
Khoảnh khắc này....
Tim em đã tan vỡ...
Đứng từ xa nhìn theo dáng anh...
Lòng em lại quặn thắt....
Chúng ta mãi mãi ko còn được gặp nhau nữa rồi....
Chắc anh vui lắm nhỉ? 
Đến cuối cùng....
Tình yêu của em.....
Mãi mãi........
Anh vẫn là người em yêu nhất.....
Em yêu anh...................
Ngắm nhìn người con trai đó thêm lần nữa, giọt nước mắt cuối cùng đã rơi, trái tim đau đớn mãi mãi ko thể phục hồi, nỗi đau này chẳng thể nào chữa lành.... Họ quay bước đi, mặc cho tất cả đang nhìn họ bằng đôi mắt thế nào đi nữa, giờ đây chẳng còn ai quan tâm, mỗi người đang theo đuổi 1 suy nghĩ riêng, tình cảm đã chẳng như xưa. Chân vẫn cứ bước, bất chợt dừng lại, tất cả đều hướng ánh nhìn về nhóm người phía trước, mặt vẫn ko biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. 
- Thế nào? Cảm giác bị xua đuổi vui ko? - Xử Trúc mỉa mai
- Chắc giờ các cậu đang vui lắm nhỉ - Xử Nữ nhìn thẳng vào đám người đối diện.
- Thế cậu nghĩ sao? Loại bỏ được vật cản, ko vui sao được. - Nhân Diệp cười đắc thắng
- Hãy chăm sóc các cậu ấy tốt, - Cự Giải nói
- Việc đó cô khỏi lo, chúng tôi tự biết phải làm gì. - Cự Tuyết nói. - Giờ thì các cô nên đi thì hơn
- Hãy...sống tốt nhé. - Nhân Mã nói
- Tất nhiên, dù sao vẫn còn tốt hơn các cô gắp trăm lần. - Bình Ngọc mỉa mai
Các sao nữ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi, đôi mắt khẽ nhắm lại, trên môi bất giác nở nụ cười, 1 nụ cười hiền lành, như những vị thần xinh đẹp và bao dung, ko thù hận, ko căm ghét, tình yêu của họ vẫn dành cho người đó ............ dù có bị cho là thế nào đi nữa, họ vẫn yêu người đó và muốn dành cho người đó tất cả những điều tốt nhất...... Những điều.....họ ko còn có thể thực hiện được nữa.........có thể là mãi mãi.............

Đi được 1 đoạn đường, Thiên Bình bất giác dừng lại, khẽ nói:
- Dù sao...các cậu có nghĩ chúng ta nên có 1 cú điện thoại ko?
Ma Kết khẽ gật đầu:
- Ừ, dù sao cũng đã hoàn thành rồi, nhiêu đây là đủ rồi, chúng ta ko cần nữa...
- Vậy.....tớ gọi nhé? - Xử Nữ nói, tay đã cầm sẵ điện thoại...
- Cậu gọi đi. - Cự Giải mỉm cười buồn
Xử Nữ nhanh chóng bấm số, ko mất nhiều thời gian, đầu dây bên kia đã có người nghe máy, cô chậm rãi nói:
- Chào ông, chúng cháu đã...............................
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 34

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 21
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 35
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 9
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 8
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-