Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 33

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 33   Bảo mẫu lọ lem - Chap 33 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:50 am

Tác giả: thaoly99


Quay lại thời gian trước đó, phải khó khăn lắm các sao nam mới thoát khỏi cái đám hám trai đó, sau 5 phút dành cho việc mệt mỏi thở dài, than thở, chăm sóc lại dung nhan, các chàng giờ mới để ý chẳng còn 12 người bạn gái đâu cả, các chàng mới quay qua quay lại (giống Bảo Bảo), bất chợt, cả 6 người đều nghe tiếng hét thất thanh, tất cả đồng quay lại:
- Đó là tiếng của Bảo Vân!!!!! - Bạch Dương la lên
- Đến đấy mau!!!! Hình như có chuyện rồi!!!! - Thiên Yết nói rồi chạy bay đến nói phát ra tiếng hét
Tất cả cùng chạy đi, cuối cùng cũng đến nơi, đập vào mắt họ đầu tiên là cảnh Bảo Bình đang mạnh tay đàn áp mấy nhỏ nữ sinh, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người, bất chợt, cả 6 đều dừng lại ở 1 nơi......cạnh Bảo Bình là bóng dáng 6 người bạn thân của mình ...... đang nằm ở đó, thân hình chỗ nào cũng bầm tím (xạo đó), cả đám tức điên. Dường như ko tự chủ được, Bạch Dương đã bay đến thúc Bảo Bình 1 cú rất mạnh khiến cô ngã nhào, đã vậy còn quát lên:
- Các cậu vừa làm gì các cậu biết ko?????
Nói xong cậu nhanh chóng chạy lại đỡ Bảo Vân, mắt vẫn hướng ánh nhìn căm ghét về phía Bảo Bình mặc cho cô chẳng hiểu gì cả.
- Hức.....hức....các cậu à.... - Bình Ngọc khóc lóc
- Bình Ngọc à, cậu ko sao chứ? - Sư Tử lo lắng
- Hic.....ko hiểu vì sao, tự nhiên các cậu ấy - Bình Ngọc nói, chỉ tay vào các sao nữ - gọi bọn mình và các nữ sinh đến đây rồi hành hạ bọn mình....hức...hức....tụi mình đau quá..... - cô tiếp tục giả dối, khóc lóc to hơn
- Họ dám làm vậy sao? - Sư Tử nói
- Sư...à, tụi..tụi mình ko làm thế. - Thiên Bình cùng với các sao nữ khác vừa mới gượng dậy được, khẽ nói
- Nói dối!!!!!!!!!! - Cự Tuyết hét lên - Các cậu làm mà ko dám nhận sao???? Hức.....các cậu đánh bọn tôi ra thế này mà còn chối à?? 
- Chúng tôi....ko.... ko có. - Cự Giải lúng túng
- Mục đích của các cậu là gì? - SOng Ngư nói, âm vực trầm trầm, có vẻ như cậu đang thực sự tức giận. 
- Mục.....đích? - Nhân Mã ko hiểu
- Cậu còn định giả nai đến bao giờ? Chính các cậu phải hiểu bọn tôi đang nói gì chứ? - SOng Tử đáp lại, giọng nói cũng chẳng ấm lên chút nào
- Các cậu....cũng nghi ngờ chúng tôi sao? - Ma Kết đau lòng nói
- Chúng tôi ko nghi ngờ! - Kim Ngưu khẳng định - Đấy là sự thật!!
- Đó ko phải là sự thật!!!!!! - Xử Nữ gượng đứng dậy - Các cậu chỉ nghe từ 1 phía rồi đổ lỗi cho chúng tôi! Thế là sự thật sao???? 
- Vậy cô còn muốn chối tội kiểu gì nữa đây? - Thiên Yết nhếch mép cười lạnh
- Chúng tôi chưa bao giờ chối tội mà sự thật là ko làm gì cả!!!! - Bảo Bình lên tiếng
- Ngụy biện!!!!!! Đánh người ta ra nông nỗi này mà còn lật lọng sao? Tôi ko nghĩ các cô là loại người đó!!!!! - Bạch Dương la lên
- Vậy cậu đã hiểu sự tình chưa mà nói????? - Bảo Bình giận dữ nói lại
- Thế này mà còn gọi là ko hiểu sao? - Song Tử 
- Đó ko phải là sự thật!!!!!! - Nhân Mã cố giải bày
- Vậy chứ sự thật là thế nào??? - Sư Tử nói lại
- Chuyện này...... - Ma Kết đang định nói liền bị Ma Dung chen vào :
- Các cậu ko tưởng tượng nổi đâu!!! Hức...hức....tự nhiên các cậu ấy gọi tụi mình với các chị nữ sinh đến đây rồi đòi đánh bọn mình, nói bọn mình phải tránh xa các cậu ra, gọi bọn mình là cái đồ hồ ly tinh!!!! Thứ con gái ỷ quyền nhiều tiền mê hoặc các cậu!!!Bọn này mới chỉ nói có vài câu mà các cậu đã tát bọn này!!! Sau đó tớ đứng lên lỡ xô ngã Xử Nữ làm cậu ấy bị thương, thấy thế Bảo Bình tự dưng trở nên đáng sợ rồi đánh đập hành hạ bọn tớ ra thế này đấy.....hức...hức...
- Thì ra nguyên nhân là vậy. - Song Ngư nhếch mép cười
- Ko...ko phải như vậy. - Cự Giải la lên
- Lần này cậu còn định chối nữa sao??????? - SOng Ngư quát
- Ko...bọn mình ko hề có mà. - Cự Giải rơm rớm nước mắt
- Tôi ko ngờ các cô thuộc loại con gái đó đấy. - Thiên Yết cười lạnh
- Cả cậu cũng nghĩ vậy sao? - Xử Nữ nhìn thẳng Thiên Yết hỏi
- Chứ giờ cậu còn nghĩ sao nữa? Vẫn chối tội ư? - Bạch Dương nói
- Căn bản bọn này chưa hề làm việc đó! Các cậu chưa hề cho bọn tôi cơ hội nói. - Bảo Bình đáp lại
- Nực cười!!!! - Sư Tử nhếch mép gằn - Thứ con gái ko biết nhục là gì như các cô mà còn định nói gì chứ?
- Cậu...cậu nói vậy được sao? - Thiên Bình gần như bật khóc
- Vậy bọn tôi nói sai chỗ nào? Chỉ ra xem? Loại con gái cặn bã kiểu các cô đúng là hiếm có đấy. Hàng hiếm nhá..... - Song Tử cười gằn
- Cậu biết mình vừa nói gì ko? - Nhân Mã thấp giọng
- Đương nhiên!!!! Bọn tôi tự biết mình ko hề nói sai!!! - Cậu đáp lại
- Các cậu có chắc mình ko hề sai? - Ma Kết nói
- Ko!!!! Bọn tôi thừa nhận mình đã sai!!!! - Kim Ngưu nói, giọng từ từ gay gắt - Sai lầm nghiêm trọng nhất chính là tin tưởng các cậu. Loại con gái mặt dày đáng sợ đến rẻ tiền. 
- Rẻ tiền sao? - Cự Giải lặp lại
- Đúng vậy!! - Song Ngư gằn từng tiếng - Tôi ko ngờ các cô lại thuộc loại người như vậy đấy. Thật đáng xem thường. Tính ra các cô cũng thuộc loại hám trai giống như người khác thôi chứ cũng chẳng hiền lành gì. Cả mẹ tôi và tôi đều bị cô lừa rồi!!!!
- Ko...ko phải!!!!! - Nhân Mã cố phân bua
- Thôi được rồi!!! Chúng tôi ko muốn nghe bất cứ lời nào từ các cô nữa!!! Khôn hồn thì cứ biến mất khỏi mắt bọn tôi đi!!!! Hạng con gái như bọn cô chỉ làm bẩn mắt tụi này thôi!!! - Song Tử nói rồi dìu Nhân Diệp bỏ đi cùng các sao nam khác. Trước khi đi, đám nữ sinh và mấy nhỏ kia ko quên để lại 1 ánh mắt đắc thắng xen lẫn với sự khinh thường tột độ dành cho các sao nữ.
Lần lượt từng người đều quay bước, căn phòng giờ chỉ còn lại 6 con người. 6 bóng dáng nhỏ nhắn xiêu vẹo ngã xuống dưới nền đất lạnh băng. Nước........... 2 hàng nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt thanh tú, họ đã thật sự khóc.....nước mắt nhiều....rất nhiều......từng mũi kim như đâm thẳng vào tâm can....trái tim giờ đây đã tan vỡ ra hàng trăm mảnh.....cuối cùng người bị tổn thương vẫn chỉ là họ....trải qua bao năm tháng.......người phải chịu đau đớn vẫn là họ..........tại sao??? Tại soa chỉ mình họ phải chịu hàng trăm cay đắng tủi hờn...........những năm tháng qua chưa đủ để bóp nát trái tim nhỏ nhắn hay sao? Cuộc đời là như vậy ư? Trái tim vừa mới được chữa lành nay lại xé ra thành trăm mảnh.........liệu tình yêu đó sẽ đi đến đâu? Liệu những con người khốn khổ đó có thể có được tình yêu mình vẫn thầm giữ kín khi chính người con trai mình yêu lại đan tâm bỏ rơi mình tại nơi này? Liệu nước mắt có thể xóa nhòa tất cả???????
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 33

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 4
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 12
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)
» IS (Chap 2A:Hội Tụ).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-