Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 29

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 29   Bảo mẫu lọ lem - Chap 29 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:40 am

Tác giả: thaoly99


Giờ tan trường, khi các học sinh đang lục đục dọn sách vở, bên ngoài cổng đã có hơn hàng trăm cái siêu xe đứng chờ rước công tử tiểu thư về, bên cạnh đó, các sao nữ cũng chuẩn bị đến chỗ làm. Bảo Bình hỏi:
- Xử à, tối nay cậu về trễ nhỉ?
- Ừ, tối nay là ngày đông khách nhất chắc khoảng 10 hơn tớ về. - Xữ Nữ đáp
- Vậy có cần bọn tớ để phần cho cậu ko? - Cự Giải ân cần hỏi
- Thôi khỏi, các cậu có đi nghỉ trước nha tớ sẽ ăn ở đó luôn. - Xữ Nữ cười
- Hazzz, ko biết khi nào chúng ta mới có thể trở lại như trước chứ? - Nhân Mã thở dìa
- cậu có mong việc đó ko? - Ma Kết hỏi
- Trở lại đó hay sao? - Mã hỏi lại
- Ko!!!! Tớ chỉ mong chúng ta nhanh chóng kiếm được tiền, còn về đó thì Ko!!! - Mã gắt lên
- Vậy mà tớ tưởng lâu lâu cậu ấm đầu. - Ma Kết chọc
- Xời... cậu ấy ấm từ trước đến giờ rồi chứ có phải mới đây đâu. - Thiên Bình giỡn theo
- Ê!!! Ý mấy cậu là sao?
- Ơ...trời còn sáng mà sao đâu mắt cậu giỏi thật đó nha~~ - Cự Giải chọc quê
- Grừ... muốn chết hả????? - Mã ta hét lên
- Mơ nhá, cuộc đời còn nhiều niềm vui ta chưa hưởng thụ hết. - Thiên Bình cười cười
- Thôi cũng trế rồi tớ đi làm ha. - Xữ Nữ nói rồi đi ra phía cửa
- À mà cậu vẫn ở O-Ax hả? - Bảo Bình hỏi
- Ừ, tớ thấy chỗ đó hay hay.
6 sao nữ vẫn cười đùa vui vẻ tạm biệt nhau đi về nhiều hướng, họ ko biết rằng, cách đó ko xa, có 1 bóng đen bí ẩn đang chăm chú nhìn họ rồi khẽ mỉm cười, miệng lặp lại: ''O-Ax'' sao? Thú vị lắm. 
Và ... bóng đen dó ko ai khác là... Xữ Trúc. Nói xong, cô quay đi bước nhanh về cái hẻm sau trường ( nhớ lại chap 20(p2) để biết thêm chi tiết ), tại đây, có 1 tóp nữ sinh đang đứng hút thuốc.
Ko tỏ ra 1 chút gì gọi là sợ hãi, Xữ Trúc tiến nhanh về phía đó, miệng vẫn nở nụ cười của ác quỷ. Tóp nữ đó đã thấy cô, trong lòng vẫn còn ganh tức vì chuyện hồi sáng, liền nạt:
- Mày đến đây làm gì???
- Từ từ đã nào, tôi có chuyện cần nhờ các cậu. - Xử Trúc vẫn bình thản đáp
- Chuyện gì??
- Dù sao các cậu với tôi cũng có chung kẻ thù mà. Tôi định qua đây bàn kế đánh bại chúng đấy. - Xữ Trúc nói tiếp, vẻ mặt thản nhiên
- Kẻ thù???? Mày nghĩ mày ko phải kẻ thù của bọn tao sao?
- Ồ, tôi nghĩ ko nên nói vậy. Dù sao chúng ta cũng đang đi trên 1 con thuyền mà. 
- Xin lỗi nhưng đang ở trên bờ chứ ko phải sông
Xử Trúc đã bắt đầu bực mình cô ghét cái loại ngu dốt kiểu này thân lừa ưa nặng nói mãi ko nghe, bực quá cô nói thẳng ra luôn:
- Đầu mấy người có chứa cái gì thế? Bã đậu hết hả? Sao ngu quá vậy? Tôi nói đến mức đó mà ko hiểu à? Về nhà học lại căn bản đi nhá!
- Cái gì?? Con này láo!!! Mày có biết đang nói chuyện với ai ko????
- Biết chứ, tôi đang nói chuyện với 1 trong những đứa ngu nhất trường này đấy. - Xữ Trúc mỉm cười khinh miệt
- MÀy...mày....bây đâu....đập nó....đập chết nó cho tao !!!!
Tức thì, cả đám nữ sinh lao vào chỗ Xữ Trúc, lúc này, cô vẫn bình thản, nở nụ cười của ác ma, và 1 vài động tác ''nhẹ nhàng'', chỉ trong chốc lát sau : ''AAAAAAAA!!!!!'' - hàng trăm tiếng hét thất thanh vang lên - đó là tiếng của đám nữ sinh lúc này bị Xữ Trúc hành hạ dã man, cả đám sợ hãi ngước nhìn cô, đứa con gái hồi nãy a lệnh mặt mày tái mét lắp bắp hỏi:
- Cô.......cô...muốn.....gì???
- Như thế có phải nhanh hơn ko? - Xữ Trúc nhếch mép - Được!!! Tôi muốn các cô chận đường con nhỏ Xữ Nữ và hành hạ nó!
- Nhưg chúng tôi biết nó ở đâu mà chận? Chẳng lẽ lại đến trường sao??? Khi trước bọn này xém bị đuổi học vì chuyện đó đấy? 
- Đừng lo, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, giờ con nhỏ Xữ Nữ sẽ đi làm thêm tại O-Ax, mà muốn qua đó phải đi vào 1 con hẻm nhỏ, hãy đón đầu nó ở đó.
- Cái gì??? Học sinh trường mình cũng đi làm thêm sao???
- Cái đó thì tôi chưa biết, để tìm hiểu đã. Giờ thì đi làm việc của các cô đi!! 
Chờ cho đám nữ sinh đó đi khuất, Xữ Trúc mới chuyển thành ma nữ với giọng cuoif xảo trá và quỷ quyệt:
- Hahahahahahaha...... Thật là mấy đứa ngu!!! Cứ làm hết đi!! Sau khi đã xử xong 6 con nhãi ranh đó thì sẽ tới lượt tụi bây! Hahahahahaha!!!
*************************
Xữ Nữ bước chậm rãi trên con phố đông người, miệng ngân nga hát, khuôn mặt cô lúc này trông thật xinh đẹp và thánh thiện, đôi mắt nhìn vào xa xăm nếu như chiếu vào ai đó thì chắc chắn sẽ có người ngất xỉu... Bước nhanh qua con hẻm, ko hiểu sao cô lại có 1 linh cảm bất an, nghi ngờ sẽ có chuyện ko hay xảy ra. 
Đúng như cô dự đoán, 1 lúc sau, có nhiều tiếng người đằng sau gọi giật cô lại:
- Ê!!! Con kia!!! Đứng lại!!
Dù vẫn nghe được tiếng người phía sau nhưng Xữ Nữ vẫn thong thả bước tiếp, mặt vẫn ko để lộ cảm xúc gì. Thấy cô ko óc dáu hiệu ngừng bước, đám phía sau tức giận, hét lên:
- Con quái kia!!!! Tao đang nói mày đó!!!!! Có đứng lại ko thì bảo!!!
Chợt Xữ Nữ khựng lại rồi quay về phía đám người đó họ nhếch mép cuoif:
- Vẫn còn biết điều đấy. Này!!! Biết khôn thì mau tránh ....
Chưa kịp để cô gái đó nói hết lời, Xữ Nữ cuối xuống nhặt 1 vật gì đó gần họ lên rồi quay người bước tiếp, mặt vẫn thản nhiên như thường. Đám nữ sinh sau 1 giây shock + bình tâm, chúng quát lên:
- Mày có đứng lại ko thì bảo!!!!! Coi chừng hôm nay mày ko thể về nhà gặp bạn mày đó!!!! 
Vừa nghe tới từ ''bạn'' Xữ Nữ chợt khựng lại cô quay ra sau, lạnh lùng nói:
- Có chuyện gì nói mau đi.
- Hừ..... mày láo thật!!! Gặp phải bọn tao mà vẫn ko biết sợ sao?? Ko nhớ chuyện lúc trước hả??
- Mấy người là ai thế? Nước hay ko khí hay là bụi???? - Xữ Nữ bình thản hỏi
- What???????? Mày...mày..
- Tôi thì sao chứ? Chỉ tại mấy người ko được bình thường thấy người sang bắt quàng làm họ thôi. 
- Grừ.... mày... bọn bây đâu.. đánh chết nó cho tao!!!!!
Thế là cả 1 nhóm gần mấy chụt đứa con gái lao vào Xữ Nữ, mặt mày như muốn giết người tới nói. Trái lại, Xữ Nữ vẫn bình thản, cô đứng im ở đó mặt vẫn ko đổi sắc, đưa ánh mắt chán nản lên nhìn tụi con gái đó. Sau 1 hồi tránh né, họ đã bắt đầu thấm mệt mồ hôi đã tuôn ướt áo, thở hổn hển. Lúc này Xữ Nữ mới thật sự ra tay, cô tung 1 cú thật mạnh vào bụng cô gái đối diện, rồi 1 cái tát vào mặt người phía sau, đạp mạnh vào người bên phải rồi quay sang thụi thật mạnh vào người bên trái, cảnh tượng lúc đó hết sức đẹp nếu bất kỳ ai có cầm theo máy quay. Trong vòng 5 phút sau đó, tất cả đám người đã nằm la liệt, 1 số người còn có máu chảy, tất cả đều quằn quại đau đớn. Xữ Nữ đứng nhìn xuống, mặt tuyệt nhiên ko đổi sắc, miệng nhếch mép cười khinh bỉ rồi quay người bỏ đi. Khẽ thì thầm: '' Đồ - ngu''.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 29

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 5
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 11
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p1)
» Z.S.I chap 4: Lý do
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-