Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 28

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 28   Bảo mẫu lọ lem - Chap 28 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:39 am

Tác giả: thaoly99


Trong phòng học A1, thầy giáo chủ nhiệm đang đứng trước lớp, nhìn về phía các học sinh thân yêu của mình, ông nhẹ nhàng nói:
- Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới.
Cả lớp bỗng dưg im bặt, xung quanh ko còn tiếng động, tất cả đều hướng ra phía cửa chờ 1 người sắp bước vào.
- các em vào đi. - Thầy giáo nói
Từ ngoài cửa, 6 cô gái xinh đẹp bước vào. Một cô gái với mái tóc đen xoăn nhẹ cất lời:
- Chào mợi người, xin tự giới thiệu tớ là Bình Ngọc và đây là các bạn của tớ. Lúc trước bọn này đã từng học ở đây rồi nhưng sau đó vì công việc của ba mẹ phát triển quá nên buộc bọn tớ phải ra nước ngoài vừa giúp họ vừa học tập bên đó luôn. Đến giờ mới được về nước. Từ đó đến giờ, tính cả việc bọn này học ở trường luôn bọn này đã nhận được hơn trăm cái bằng về nhiều mặt, thi học sinh giỏi cấp quốc gia luôn đứng hạng nhất nhì, và hơn cả, tụi mình là bạn thân của Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Song Ngư, Thiên Yết, Kim Ngưu. Mong mọi người giúp đỡ. - Bình Ngọc tuôn 1 tràng tự cao về bản thân mình, mặt ngước lên hết cỡ.
- Ơ.. thật sao? Mình nhớ mấy năm gần đây có 1 nhóm người nữa đã giật được giải này mà? - 1 bạn hs cuối lớp nói.
- Ơ...à...chuyện này..... - Ma Dung có phần hơi lúng túng
- Có gì đâu, tại lúc đó tự nhiên có công việc gấp đột suất nên bọn này phải bot thi thôi, dù vậy nên mới lỡ cuộc thi đó. - Xữ Trúc nói, mặt cười rõ tươi làm cho các hs dù trước đó chẳng thể tin được lời nói đó giờ cũng ''say'', còn các sao nam, họ chẳng quan tâm gì mấy chuyện này, tâm trí họ dường như đã dành toàn bộ cho ai đó.
********########********
Giờ nghỉ giải lao, 12 sao nam cùng bạn thân của mình ra căn-tin chơi, bắt gặp các sao nữ cũng vừa mới đến. Nhân Diệp lập tức chạy lại giả vờ nói:
- A!!! Các cậu cũng ra đây à? 
- Mọi người cũng đến đây sao? - Thiên Bình hỏi
- Tất nhiên! Nơi này là 1 trong nhứng thành phần mà mình thích nhất đấy. - Bình Ngọc nói - Nhưng có điều..... Nơi này ko rẻ đâu, các cậu đủ sức dùng ko? - Cô tỏ vẻ quan tâm nhưng nếu để ý kỹ thì thật sự là 1 câu mỉa mai.
- À ko sao đâu, bọn này đủ sức mà. - Xữ Nữ nói nhẹ nhàng 
- Thôi đừng - Xữ Trúc nói rồi vòng tay qua Yết, có phần nũng nịu - Các cậu làm việc của mình đi chứ?
- Việc gì?
- Còn gì nữa hả? ĐI mua giúp bọn mình đi, chẳng lẽ bắt bọn con gái chân yếu tay mềm như bọn tớ đi mua à?
- Ok vậy chờ chút. - các sao nam chạy nhanh đến quầy hàng. Để lại 12 người con gái đứng đó... khuôn mặt đã có chút thay đổi
- Mục đích của cậu là gì? - Bảo Bình hỏi thẳng
- Xin lỗi nhưng tôi ko hiểu lời cậu nói? - Cự Tuyết giả bộ
- Đừng có ra vẻ đấy? Chúng tôi biết khi nãy cô chỉ giả vờ thôi. Nói đi!! Các cô làm thế là có ý gì? - Cự Giải thẳng thắng
- Haha, coi bộ các cô cũng ko thuộc hạng tầm thường. Được!! Bọn này nói luôn!! Các cậu ấy là của chúng tôi!! Đừng có hòng mà động vào!!! - Bảo Vân la lên
- Xin lỗi nhưng bọn này ko quan tâm đâu. - Ma Kết đáp lại, dù trong tim có phần nhói lên khi nói những lời đó.
- Các cô có chắc là ko quan tâm? - Ma Dung hỏi lại
- Xin lỗi nhưng bọn tôi ko nghĩ là có nhiệm vụ trả lời câu này của các cô! - Nhân Mã đáp lại
- Ý cô là đang nửa tin nửa ko chứ gì? - Nhân Diệp mỉa mai
- Nếu cô nghĩ vậy. - mã ko muốn đáp nữa vì bây giờ các sao nam đã trở lại:
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy? - Sư Tử hỏi
- Ko có chuyện gì đâu. Con gái thôi mà. - Thiên Bình đáp ngắn gọn
- Con gái sao? - Sư Tử có vẻ ko tin.
- Đúng đó, chuyện con gái thôi. - Bình Ngọc cười cười.
- Thôi chúng ta ăn đi. - Song Ngư nói.
Mọi người lại cùng nhau thưởng thức vị mềm ngọt của cái bánh mới ra lò, các sao nam thì trông rất thích thú, họ biết ko phải vì vị bánh mà là vì sự có mặt của các sao nữ ở đây và vì các nàng đã chịu ngồi lại và ko còn để ý đến sự việc hôm qua.Họ đâu biết rằng, trong tâm trí của 12 người con gái kia, đang như có bão táp ở đó, tất cả như vừa đang bắt đầu 1 trò chơi mới....
*************************#####*****************************
Giờ giải lao kết thúc, khi các hs đang lục đục trở về lớp thì Bình Ngọc chạy biến đi đâu mất mà chẳng ai hay. Cô bước nhanh đến phòng chờ giáo viên thì thấy gvch của A10 đang ngồi đó, 1 nụ cười gian xảo thoáng hiện lên trên gưng mặt xinh đẹp giờ đã tựa như ác quỷ, cô bước nhẹ nhàng đến chỗ gvcn rồi nói nhỏ 1 việc gì đó, 1 lúc sau, thấy cô giáo nehj nhàng gật đầu rồi bước đi về lớp, để lại Bình Ngọc đang đứng đó, cô bây giờ ko còn khác nào 1 con yêu nữ đội lốt tiên nga, xinh đẹp nhưng tàn ác........
*************************#####******************************
Thấy giáo viên đến toàn thể A10 đứng lên chào, tuy vậy vẫn còn 1 số bạn đang đứng dưới đùa giớn. Cô tằng hắng vài tiếng rồi nói:
- Thiên Bình à?
- Ơ...dạ... - Thiên Bình ngẩng đầu
- Cô có để quên 1 vài dụng cụ ở lớp A1, em đến lấy giúp cô nhé.
6 sao nữ có phần nghi ngờ về việc này nguyên do thứ nhất - cô làm gì mà lại đến A1 mà quên đồ. Nguyên do thứ 2 - tiết trước của A1 là Văn, cô lại dạy Toán, thế thì sao lại quên được. Cuối cùng, khi nãy Thiên Bình đã thoáng thấy Bình Ngọc đến phòng chờ giáo viên, chẳng lẽ việc này có liên quan. 
- Em lấy giúp cô nhé. - Đang mãi suy nghĩ, lời nói của cô keo 6 sao nữ về hiện tại. Dù bây giờ cô chẳng muốn vào cái lớp ấy chút nào nhưg cô cũng đàn phải bước đi. Lòng ngập tràn những suy nghĩ.
Vừa thấy Thiên Bình, đám nam sinh từ A5, A6 cho đên A1 đã trầm trồ lên. Dù nghe thấy tiếng ồn ào các chàng vẫn chẳng thèm ngẩng lên chú ý vì đang bận mơ mộng chuyện gì đó. Các cô gái ở trên kia đã thấy Bình Nhi, mặt bộng lộ rõ nét tà ác họ mỉm cười nhìn nhau như đang chờ 1 chuyện vui sắp xảy ra..... 
- Em đến có chuyện gì vậy? - Thầy giáo hỏi
- Dạ thưa thầy, khi nãy cô Gi - ka (gvcn A10) để quên đồ ở đây nên nhờ em sang mang về ạ. - Thiên Bình lễ phép nói.
Chợt nghe giọng nói dịu dàng và ngọt ngào ấy, Sư Tử lập tức quay phắt lên, đập vào mắt là bóng dáng người con gái ấy - cô gái làm trái tim cậu xao động..... 
- Lạ nhỉ? Hồi nãy cô em đâu có đến đây?
- Ơ..... Nhưng mà cô Gi - ka nói để quên ở đây mà? - Thiên Bình gần như hiểu ra mọi việc, bất giác cô quay xuống chỗ 6 cô gái đang ngồi, thấy họ đang nhìn mình với con mắt như 1 kẻ thất bại đến nơi, cô hiểu rằng mình - đang - bị - lừa.....
Vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng và bình tĩnh, cô nói tiếp:
- Chắc có lẽ là cô em nhớ lộn, vậy hôi chào thầy em về. - Vừa định quay bước, Bình Ngọc chợt đứng lên gọi lại:
- Chờ đã!! - rồi cô quay sang ông giáo đang đứng trên bục - Thưa thầy dù sao cũng đã đến đây rồi, sao thầy ko cho bạn ấy thử giải bài toán đó đi ạ? - cô gái mỉm cười quay lại chỗ Bình Nhi cười giả tạo.
- Ý em là cho bạn ấy thử ấy hả?
- Tất nhiên rồi ạ. Dù sao cũng nằm trog trường Horo mà, nếu có là A10 đi chăng nữa thì cũng phải biết được nửa bài chứ. ĐÚng ko các cậu?
- Đúng đúng cho cậu ta làm thử đi thầy.... - 5 người còn lại nhao nhao.
Cả lớp và cả các sao nam ái ngại nhìn Thiên Bình, dù sao đây cũng là 1 bài toán rất khó, thầy cô cũng mất gần cả đống thời gian mới xong, dù Thiên Bình có giỏi cũng khó lòng vượt qua..... huống hồ đến các cậu cũng còn phải mất rất nhiều thời gian nữa chứ....
Thiên Bình đứng im lặng từ nãy giờ, càng ngày cô càng hiểu mình - bị - vào - tròng 1 cách ngu ngơ thế nào, nhưng rồi cô bắt gặp ánh mắt người con trai ấy rồi nụ cười đểu cáng của Bình Ngọc, lòng cô lại dấy lên chút bực bội, cô nói ngay:
- Dạ thưa thầy, em làm được. 
Cả lớp bất ngờ vì câu nói nhẹ nhàng của Thiên Bình, đương nhiên chỗ 6 cô gái đang có phần bực mình vì trông Thiên Bình ko có vẻ gì là sợ sệt trái lại còn có vẻ khá hứng thú. Trong khi đó, Sư Tử là người lo lắng hơn hết, cậu đang sợ 1 cái gì đó ko tên, lo đến mức mắt cứ chú mục vào Thiên Bình ko rời, nhìn thấy ánh mắt ấy, Bình Nhi chỉ mỉm cười như nói: ''Đừng lo, tôi làm được mà''. Sau đó cô quay sang chỗ đám con gái, ánh nhìn như có vẻ thách thức.
Đợi thầy viết xong đề bài, Bình Nhi chậm rãi bước lên bục, sau vài phút đọc hết bài toán và suy nghĩ dưới những ánh mắt khinh thường, cô nhanh chóng viết nhanh len bảng, từng con chữ nắn nót mềm mại của cô như vừa phá vỡ 1 bí ẩn lớn, trước con mắt thán phục của các bạn học. Chỉ 5 phút sau, bài toán hóc búa đó đã được giải hoàn toàn, cách diến giải ngắn gọn và chặt chẽ khiến ko 1 ai có thể phản đối được. Quay xuống nhìn Sư Tử, cô nở 1 nụ cười tỏa sáng, ánh nhìn dịu dáng làm tim ai khẽ lỗi nhịp. Liếc qua phía kia, cô thấy bọn người đó đang mặt đỏ bừng lên vì giận, khẽ mỉm cười chiến thắng, cô quay sang chào thầy rồi bước nhẹ tênh ra khỏi lớp trong tràng vỗ tay của cả thảy lũ hs trong lớp....... Lúc đó, vị giáo già khẽ đẩy lại gọng kính, mắt nhìn theo cô học trò nhỏ, có gì đó chút bất an và thâm độc........
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 28

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 4
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 12
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)
» IS (Chap 2A:Hội Tụ).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-