Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 26  Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 26    Bảo mẫu lọ lem - Chap 26  Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:35 am

Tác giả: thaoly99


Buổi sáng hôm đó, 1 ngày chủ nhật đẹp trời, các sao nữ qua nhà mấy chàng để tiếp tục ''dạy dỗ''. Công việc đầu tiên của họ là vào phòng mỗi chàng và ngồi chống cằm nhìn họ đang đau khổ, mặt mũi lem nhem vì bụi, miệng ko ngừng giảng đạo. 
Như đã biết, các sao nam vốn đã chây lười rồi nên hôm nay các nàng phải đến tận nơi xem xét vệc aăn ở của các chàng. Vừa vào phòng, ngay lập tức 6 cái miệng nhỏ nhắn đã ''nổ'' liên phanh. Nguyên nhân là do tình trạng của căn phòng lúc này còn tồi tệ hơn hồi các cô mới nhận việc, bực quá các nàng hét ầm lên, cuối cùng thì khung cảnh như mọi người đã biết, mặc dù ko muốn làm công việc này 1 chút nào nhưng vì sợ mama nên các cậu đành nai lưng ra dọn đống rác vừa mới xả. (tội nghiệp tội nghiệp).
Khi nhìn căn phòng đã có vẻ ổn hơn 1 chút các nàng mới chịu cho các sao nam nghỉ ngơi, nhìn mặt mũi các cậu lúc này đã ko còn đẹp như trước nữa, đầu tóc rối bù, mặt mũi lem nhem, tay chân bị vấy bẩn. Miệng ko hết lầm bầm. Các sao nữ thấy vậy mới nói:
- Sao hả? Thấy tôi xử oan lắm hay sao mà cứ lẩm bẩm suốt vậy?
- Tất nhiên là oan rồi. Cô nghĩ sao mà bắt bọn tôi đi dọn phòng chứ?
- Thì phòng của các anh thì các anh phải dọn, chuyện dễ hiểu mà.
- Còn dễ hiểu hả? Nên nhớ bọn này toàn là cậu ấm công tử nhà giàu hết, cô nghĩ sao mà cho bọn này làm việc đó???????
- Có gì đâu mà ko được. Chẳng lẽ công tử nhà giàu thì ko dọn phòng hả?
- Tất nhiên. Sắm người giúp việc làm gì mà ko dọn.
- Này, người giúp việc còn nhiều công việc khác để làm, các anh quen thói ỷ lại rồi đấy.
- Gì mà ỷ lại, công việc của họ thì họ phải làm chứ.
- Hừ....đúng là giọng điệu của nhứng tên chây lười.
- Kệ bọn này nhá.
- Ko nói nhiều. Đi làm việc tiếp đi.
- Làm gì nữa?
- Bài tập của các anh còn nhiều đấy.
- Hả? Sao cô biết?
- Chứ hồi nãy giờ tụi này vào phòng các anh chỉ để chơi thôi hả?
- Thì ra các cô xem trộm.
- Nói cái gì? Nên nhớ công việc của bọn tui là dạy dỗ anh. Vệc đó chỉ nằm trong chương trình thôi.
- Nói nhiều quá! Lấy tập vở ra học bài! Nhanh!!!!
- Vậy các cô có làm ko? Hay ngồi chơi?
- Tưởng bọn này rảnh lắm à? Học hết!
- Ừ thì học.
Dù rất chán nhưng các sao nam cũng đành phải lấy tập sách ra học bài dù chẳng muốn là mấy.
Trong phòng khách, 1 cái băng dải được mang ra cho các sao dễ dàng ngồi cùng nhau trao đổi. Các sao nam chọc que:
- Sao? Có bài nào khó ko để tụi này giải dùm cho? - Thiên Yết nói
- Khỏi cần, bài tập bọn này dư sức làm. - Xữ Nữ đáp.
- Thôi khỏi phải mắc cỡ, có khó thì nói bọn này chỉ cho dù sao A1 cũng giỏi hơn A10 mà. - Song Tử cười ranh mãnh.
- Không cần anh quan tâm, làm xong bài mình chưa mà nói mãi thế? - Nhân Mã hỏi lại.
- Xời.....khỏi lo, bài bọn này làm chút là xong liền à. - Song Ngư nói.
- Chắc ko? Bọn này xong rồi nè. Chậm chạp mà cứ bày đặt. - Cự Giải nói.
- Gì? Sao nhanh dzậy? - Kim Ngưu hỏi
- Chớ ai bảo các anh ngồi đó mà tán dóc. - Ma Kết đáp.
- Ko thể nào...A! tôi hiểu rồi! Vì là A10 nên thầy cô cho dề dễ đúng ko? - Sư Tử la lên
- Cái đầu anh đấy, đề cũng chỉ dễ hơn bọn anh 1 chút thôi chứ bộ. So với các lớp khác tì nó vẫn vậy đấy. - Thiên Bình giận nói.
- Làm gì có chuyện đó, chắc chắn là dễ hơn nên các cô mới làm nhanh vậy!
- Đủ rồi nha, bọn anh nhìn đi!! - Bảo Bình giơ cuốn vở của mình cho các sao nam xem.
Họ nhìn qua 1 lượt rồi nói:
- Công nhận cũng ko dễ. Các cô có sách giải hả?
- Gì? Anh...nói..cái gì? Sách giải á? Này! Bọn tôi tự làm đấy! Tin ko? Chúng tôi có thể giải được bài tập khó nhất của các anh đấy. - Xử Nữ la lên
- Được ko đó? Coi chừng quê nhá. - Thiên Yết mỉm cười ranh mãnh.
- Khỏi lo. Đưa đây! - Nói rồi Nhân Mã giật lấy quyển vở trên tay Song Tử, các sao nữ khác cũng vậy.
Sau 1 hồi đọc bài toán, 1 nụ cười xinh đẹp và đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của các sao nhanh chóng sau đó, các cô liền cầm bút viết xoẹt xoẹt ra vở, tốc độ nhanh kinh khủng. 
10 phút sau, bài toán khó đã được hoàn thành trước con mắt thán phục của các bạn sao:
- Thế nào? - Cự Giải hỏi
- Ơ...công nhận các cô tài thật. Trình độ này đáng lẽ phải ở A1 chứ nhỉ? - Song Ngư nói.
- Ừ đúng đó. - Các sao nam đồng thanh.

Đang nói chuyện rất sôi nổi, bỗng tiếng chuông cửa vang lên phá ngang vẻ hứng thú của các sao. Bạch Dương bực mình gắt:
- Tên điên nào mới sáng sớm đã bấm chuông vậy?
- Bực cả mình! Đừng nói là lũ trẻ con phá hoại nhan. - Song Ngư tiếp lời.
- Chưa biết chắc được. Để tôi ra xem thử. - Cự Giải nói rồi mở cửa ra ngoài.
Giải bước đến cánh cửa lớn. Vừa đẩy ra, giọng nói của 1 đứa con gái vang lên, nghe rất tức giận:
- Làm cái gì mà lâu thế hả??????????? Biết ta chờ lâu lắm ko??? Lỗ tai ko có hả????????? - Chưa kịp hiểu chuyện gì mà đã bị nghe mắng, Giải ngânngr đầu, chợt nhìn thấy thêm 5 cô gái nữa. Ăn mặc có thể nói là rất hàng hiệu, trang điểm khá đậm, người toát lên vẻ kiêu xa quý phái nhưng có chút gì đó khinh người và quỷ quyệt. Cự Giải nói:
- Ơ....xin lỗi...nhưng các bạn là ai?
- Cái con này!!!! Mày là ôsin mới hả? Biết lễ phép chút nha con!!! Sau này tao mà làm bà chủ nhà này thì mày ra đường đấy!!!! - 1 cô gái tức giận mắng Giải rồi xô cô ngã xuống nền đất.
- Ấ!!!!
- Thôi đừng quan tâm đến cái thứ đó nữa. Chỉ là 1 đứa hầu nhếch nhác thôi mà. Rồi chúng ta cũng sẽ đuổi nó đi thôi. Vào gặp các cậu ấy nhanh lên. - 1 cô gái nói tiếp. 
Xong rồi cả 5 người còn lại đi thẳng vào nhà, cô gái lúc nãy xô Giải lúc qua chỗ cô thì lườm Giải 1 cái rách mắt tỏ vẻ ko ưng ý.
Trong nhà, Song Ngư lo lắng:
- Này, hình như hồi nãy tôi nghe tiếng Giải la thì phải. Sao cô ấy lâu vào thế? Ko biết có chuyện gì ko?
- Ừ hồi nãy tớ cũng nghe thấy chẳng lẽ có chuyện thật. - Thiên Bình cũng bắt đầu nhĩ ngợi.
- Mọi người đừng nghĩ bậy. Để tớ ra xem sao. - Xử Nữ nói rồi định bước ra cửa, bõng nhiên cánh cửa đó lại bật mở trước, nghĩ là Cự Giải, cô kêu lên:
- Sao cậu đi lâu vậy? Làm bọn này lo quá.
Nhưng người ngoài cửa ko phải là Giải, 1 giọng nói nữa vang lên:
- Lại ôsin mới hả? Hỗn quá.
Nghe giọng nói thân quen, các soa nam quay lại chợt la lên:
- A! Bảo Vân/ Bình Ngọc/ Xữ Trúc/ Cự Tuyết/ Nhân Diệp / Ma Dung!!!!
6 người con gái đó cũng đồng thanh:
- Dương/ Ngư/ Yết/ Sư/ Song/ Ngưu!!! - Đi đôi với lời nói, họ cũng chạy lại ôm chầm lấy các soa nam trong sự ngỡ ngàng củ các nàng. 1 chút gì đó giận dữ bùng lên trong người họ mà chẳng hiểu vì sao. Lúc này Giải cũng đã trở vào, nhìn cảnh này ko hiểu sao cô lại cảm thấy nghèn nghẹn, lên tiếng:
- Các bạn là ai vậy?
Nghe có tiếng người gọi, 6 cô gái nọ mới chịu buông các chàng ra, mắt lườm lườm nhìn 6 sao nữ:
- Các cậu dạy dỗ mấy đứa hầu này kiểu gì thế? Càng ngày càng vô phép tắc đấy! - Cô gái có tên Xữ Trúc lên tiếng.
- À...các cô ấy ko phải người hầu đâu. - Thiên Yết nói.
- Vậy chứ là ai? Ko làm hầu chẳng lẽ là ăn trộm ăn cướp sao? - Nhân Diệp nói tiếp, mắt vẫn dán chặt vào các sao nữ, lời nói chát chúa.
Nãy giờ nghe toàn những lời đinh tai nhức óc, Ma Kết đã có phần bực mình:
- Xin lỗi nhưng cô làm ơn ăn nói cho đàng hoàng dùm cái. Đương ko tự nhiên xông vào nhà người khác rồi ra vẻ ta đây, đã thế lại còn nói này nói nọ, các cô có lòng tự trọng ko vậy?
Kim Ngưu thấy vậy liền nói:
- Ma Kết! Cô nói cái kiểu gì vậy? Đây là bạn tôi mà! Ăn nói cho đàng hoàng đấy!
- Gì chứ? Anh có thể nói vậy sao? Là do các cô ta nói bọn tôi trước mà? - Ma Kết hơi ngỡ ngàng vì thái độ của Ngưu lòng có chút đau đớn.
- Hay thật đấy, còn dám cãi hả? Mấy người nghĩ mình đang đứng ở đâu đó? Sao có cái kiểu đầy tớ mà dám nói với chủ như vậy? - Bảo Vân khinh khinh nói.
- Xin lỗi cô nhưng tụi này ko phải là đầy tớ của các người, cái miệng để nói chứ ko phải để sủa. - Bực mình, Mã nói thẳng.
- Cái gì???????? Cô dám nói bọn ta là chó sao? -Cự Tuyết la lên
- Xin lỗi nhưng bạn tôi đâu có hề nói vậy, chính các cô nghĩ thế mà. - Cự Giải sau 1 hồi im lặng cũng lên tiếng.
- Cái gì??? mày....mày...- Dường như đã qua tức giận, họ ko còn giữ được lời nói như trước nữa.
- Thôi....thôi....các cậu này...đừng nóng nữa. Ngồi xuống nói chuyện nào. - Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, Song Tử cứu hỏa.
- Đúng đúng ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. - Sư Tử tiếp lời.
- Hừ.....
Sau khi đã an vị trên ghế salon, Bạch Dương mới bắt đầu nói:
- Xin giới thiệu với các cậu, đây là bạn thân của tụi tôi, sau này đi du học, tính từ phải sang trái là Xữ Trúc, Nhân Diệp, Bình Ngọc, Ma Dung, Bảo Vân. Còn đây là bảo mẫu do các mama của bọn tớ lựa cho bọn này Nhân Mã, Bảo Bình, Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Bình, Cự Giải. Mọi người làm quen đi.
- Gì chứ??? Cậu có lộn ko vậy? Sao lại là bảo mẫu? - Bình ngọc hỏi
- À thật ra là tại vì lúc trước bọn này hơi quậy (quá quậy mới đúng) nên mấy mama mới thuê họ giúp đỡ tụi này. - Sư Tử cười đáp.
- Xời.....vậy ra cũng cùng 1 thứ đầy tớ thôi, khác gì đâu mà bày đặt. - Ma Dung nhìn mặt các sao nữ khinh miệt nói.
- Ý vậy là sao chứ? - Ma Kết bực mình gắt
- Thôi nào, tớ thấy cũng đó bụng rồi, chúng ta ăn nha. - Thiên yết lên tiếng.
- Được đó. - Xữ Trúc nói rồi quay sang chỗ các nàng - Các cô còn ngồi đó làm gì? Dọn thức ăn đi chứ!
- Xin lỗi nhưng sao bọn này phải làm? - Bảo Bình nói lại.
- Nực cười!!! mấy người ko làm chẳng lẽ bọn này làm. Ôsin mà cứ bày đặt làm cao. - Bảo Vân chọc tức.
- Cô..... - Bảo Bình tức giận rồi quay sag các soa nam như chờ 1 lời nói, cuối cùng Sư Tử nói:
- Các cô đi dọn bàn đi.
Như ko tin vào tai mình, Thiên Bình hỏi lại:
- Sư Tử! Cậu nói gì chứ????
- Thì các cậu đi dọn bàn đi. Bạn tôi muốn thế mà. - Sư Tử đáp lại lòng có chút áy náy.
- Sư...à... - Thiên Bình nhìn cậu với đôi mắt buồn buồn.
- Nghe thấy gì chưa? Mau đi làm đi! - Bình Ngọc mỉm cười đắc thắng.
Dù rất giận nhưng các sao nữ vẫn đi làm việc. Dọn xong, họ gọi mọi người xuống liền tiếp tục bị nghe mắng:
- Này! Các cô nghĩ mình là ai? Sao dám ngồi cùng bàn với tụi tôi chứ? Hạng rách ruối như các cô nghĩ sao mà lại ngồi cùng với những công tử tiểu thư cao sang như bọn này hả? Biến xuống kia mau! - Nhân Diệp quát.
- Gì chứ? - Nhân Mã đã bắt đầu nóng lên.
- Bộ tụ này nói ko đúng hả? Cái thứ như mấy người mà đòi ăn ở đây soa? ko thấy nực cười à? - Xữ Trúc tiếp lời.
- Cô ăn nói cho đàng hoàng đấy. - Nhịn từ nãy giờ, cơn giận của Xữ Nữ đã bắt đầu bùng phát.
- Bọn này lúc nào mà chả đàng hoàng, chỉ có hạng như các cô mới ăn nói kiểu của đầu đường xó chợ thôi. Phải ko Ngưu? - Ma Dung nói rồi quay sang Kim Ngưu, lúc này cậu đang cảm thấy khó chịu vì những ánh nhìn của Kết, giờ lại thấy bối rối hơn. Ma Kết vẫn nhìn cậu, ánh mắt đã có phần nghiêm khắc hơn.
- À...à..chuyện này...chắc cậu ...
Chưa kịp để Kim Ngưu nói hết câu, Ma Dung đã chen vào miêng cậu:
- Còn gì phải bàn nữa chứ, đã nói cái thứ như mấy người ko xứng với bọn này đâu. Biến xuống kia đi! 
Bảo Bình nhìn sang Bạch Dương cậu cũng đang khó xử:
- À...thôi các cô xuống kia đi.
- Gì....gì chứ???? - Bảo Bình bàng hoàng.
- Xuống kia đi. - Bạch Dương đáp, giờ có phần nghiêm túc hơn.
- Cậu...đuổi bọn này xuống thật hả?
- Ừ. Bạn tôi ko thích mà. 
Bảo Bình chẳng còn biết nói nhiều, chỉ nhìn Dương bằng ánh mắt đâu đớn, ko thốt nổi thành lời. Cự Giải quay ra nhìn Song Ngư:
- Ngư...à....
- Thôi hôm nay các cậu cứ xuống trước đã. - Ngư dù buồn nhưng vẫn phải nói.
- Cậu....cũng nghĩ vậy sao?
- Xuống đi.
- haha, nghe chưa? Biến đi lẹ lên. Ở đây làm bẩn mắt tụi này quá. 
- các cậu thật quá đáng!!!! - Các sao nữ hét lên. Rồi bỏ đi.
Các chàng trai định chạy theo họ để giải thích nhưng lại bị 6 cô gái kia níu lại, nói:
- cậu chạy đi đâu thế hả? Ở đây ăn đi. Cái thứ đó ko để cậu phải bận tâm đâu.
- Nhưng...nhưng mà....
- Ngồi xuống nhanh lên.
Ko còn cách nào khác, các sao nam đành ngồi lại, mắt hướng về những người con gái đnag bước nhanh ra cửa, giận dữ.......
Tối, họ định gọi điện xin lỗi nhưng gọi đến cả trăm cuộc mà chẳng ai bắt máy, cảm giác tội lỗi của mình ngày càng tăng. Ko biết rằng ở bên kia đang có người muốn khóc nhưng chẳng làm sao được.......trái tim như vỡ thành từng mảnh cưa đến chảy máu..
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 1
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 16
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 29
» ZS (chap 19)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-