Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p2)   Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p2) Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:31 am

Tác giả; thaoly99


Trong khi mọi người đang bàn tán với nhau, Kim Ngưu chỉ yên lặng chăm chú nhìn Ma Kết, có vẻ như cậu đã nhận ra sự khác lạ của cô, cậu đến gần và hỏi:
- Cô sao vậy? Ốm hả? 
- Có sao đâu, hơi mệt thôi.
- Thật ko vậy? Nhìn sắc mặt cô ko tốt gì cả.
- Chỉ là anh nghĩ thôi.
- Đừng có cố . - Nói rồi Ngưu ghé sát mặt Kết, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài cm, mặt Kết vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, tuy vậy Ngưu vẫn bình thản - Như vậy mà bảo ko sao à cô sốt rồi nè, trán nóng lắm.
Kết giật tay cậu ra, ráng nói:
- Vớ vẩn, tôi chẳng sao cả, đừng nói nữa.
- Kết à, cậu bệnh thật rồi đó, thôi nghĩ đi. - Bảo Bình đứng từ xa nhìn rồi lại gần nói
- Cả cậu cũng vậy hả Bảo? 
- Tớ thấy Bảo Bảo nói đúng đấy, hay cậu nghĩ đi. - Nhân Mã nói thêm.
- Ko là ko! Tớ chẳng sao cả, ko nói nhiều nữa, đi thôi.
- Cậu có chắc là đi được ko đó? - Xử Nữ sau 1 hồi cãi nhau với Yết cũng quay lại, trước đó, cô cũng đã cho cậu ta 1 cú vào bụng làm cu cậu nằm lăn ra đất than + reo + trù cô.
- Nói nhiều qua đi thôi.
Rồi ko để cho mọi người nói tiếp cô đi nhanh ra cửa, Kim Ngưu nhanh chóng chạy the đỡ và cầm ô che cho cô. Mấy sao cũng bước theo, lòng phập phồng lo lắng.
Xe bắt đầu chuyển bánh, Ma Kết nằm gục đầu trên ghế, mắt khẽ hép lại như đang chịu đựng cơn đau, ánh mắt mệt chỉ mong khép lại, điều này làm Ngưu vô cùng lo lắng, cậu đưa tay ra sau Kết rồi kéo cô vào lòng, Kết ko hề phản kháng, dựa hẳn người vào cậu, cảm thấy rất ấm áp và vững chải. Sau cô, mấy sao nữ nhìn cảnh này nếu lúc trước chắc đã cười ré lên hay nhìn nhau bí hiểm, vậy mà lúc này, họ trông lo lắng hơn rất nhiều, các co biết Kết đang ngày càng yếu đi ánh mắt lo lắng nhìn Kết xót xa. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của họ, các sao nam chợt nắm lấy đôi bàn tay đang kẽ rung lên, các sao nữ quay lại nhìn họ bằn đôi mắt lạ lẫm, các chàng chỉ mỉm cười nhẹ như động viên họ, rồi bàn tay như nắm lấy chặt hơn. Kết cứ thế dựa vào Ngưu lim dim mắt rồi thiếp đi lúc nào ko hay.
Đến trường, Kết vẫn chưa tỉnh dậy, các bạn ko nỡ kêu cô dậy nhưng sợ cô dậy sẽ mắng nên đành ay nhẹ đôi vai:
- Kết à, dậy đi, đến trường rồi đó. - Thiên Bình nhẹ nhàng nói.
Kết he hé đôi mắt, nhín mọi người xung quanh rồi cười nhẹ:
- Cảm ơn cậu, chúng ta vào thôi.
- Nhưng, Tiểu Kết, cậu trông mệt lắm đấy. - Cự Giải lo lắng.
- Ừ, hay cô... - Chưa kịp để Song Tử nói xong, Kết đã gắt:
- Mọi người thiệt là..... đã đến trường rồi ko lẽ về, tớ chẳng sao đâu cậu đừng lo.
Rồi như để chứng minh, Ma Kết cầm ô rồi ra khỏi xe, bước nhanh về lớp học, cô như muốn chao đảo thật sự khi vừa mới ra khỏi xe, toàn thân chỉ như muốn ngã xuống mệt mỏi thấy rõ, rồi chỉ mới đi được vài bước, Kết hoa mắt lên, đầu ong ong, mắt như muốn khép lại, thế rồi cả thân người cô lịm đi, ngả xuống......
- Tiểu Kếtttttttttttttttttttttt!!!! - Các sao còn lại tròn xe hét lên ròi chạy ngay đến chỗ Ma Kết mà chẳng ai chịu cầm ô dù trời đang mưa xối xả. Ngưu ca nhấc bổng Kết lên, mặt lọ rõ vè lo lắng và hoang mang, các sao nữ xung quanh đã bắt đầu khóc, Ngưu la lên:
- Này!! Cô có nghe tôi nói ko???? Tỉnh lại đi!!!!
Nhân Mã đua tay lên trán Kết rồi mau chóng rụt lại, lo lắng:
- Trời ơi!!!! Trán cậu ấy nóng quá!!! Mau đưa đến phòng y tế nhanh lên!!!!
Rồi Ngưu bế Kết trên tay cùng 10 người gấp rút đến phòng y tế, ai cũng lo láng hoang mang. Lúc này, các học sinh nhìn thấy cảnh đó đều bàn tán rộn cả lên, ai cũng bàng hoàng vì hoàng tử của họ bế người con gái đó trên tay rồi còn cuống cuồng lên như có bão, còn có nhiều người ghen tỵ với Ma Kết và mong ước được như cô ( người ta ốm mà mong được là sao? ).
Bảo Bình đập mạnh cửa phòng y tế rồi cùng mọi người đỡ Kết nằm xuống. Sau đó, cô y tá đến, cô mang theo 1 cái cặp nhiết độ rồi cặp cho Kết, 1 lúc sau, cô lấy nó ra rồi mặt bắt đầu chuyển sắc, các sao thấy vậy lo lắng hỏi:
- Cô ơi....bạn cháu sao vậy? Có chuyện gì ko cô?
- Cô bé sốt cao quá, gần 40 độ chứ chẳng chơi, sao cô bé lại ra thế này?
- Hức..hức....- Nhân Mã rưng rưng khóc - Tất cả là tại tớ, tại tớ đánh tên kia rồi bỏ đii nên cậu ấy mới về trễ rồi bị mắc mưa, tất cả là tại tớ.....Hức...hức
- Ko phải lỗi của cậu đâu Mã... - Cự Giải đáp, mắt cúng hoe hoe đỏ.
- Đúng đó, ko phải lỗi của cô đâu. - Song Tử vỗ nhẹ vai Mã rồi nói, mắt lo lắng nhìn Mã tim đau nhói khi nhìn cô khóc.
- mọi người bình tĩnh lại nào, Kết sẽ ko soa đâu, đừng khóc nữa. - Thiên Bình trấn an các bạn.
- Ừ, Kết tốt như vậy nên sẽ ko sao đâu, cậu ấy sẽ tình dậy ngay thôi. - Xữ Nữ nói tiếp
Dù đang tự cố trấn an mình nhưng 2 bạn Bình - Nữ lo lắng khôn xiết. Thấy vậy, Sư và Yết lại gần khẽ kéo cô vào lòng võ nhẹ lên vai, nói :
- Đừng lo, bạn cô sẽ ko sao đâu, chắc chắn mà. Đừng lo nữa.
Trong phòng chỉ còn lại 5 người : Ngưu, Giải, Ngư, Dương, Bảo nãy giờ im lặng ko nói tiếng nào. Kim Ngưu ngồi im nhìn Kết ngủ, mặt vô cùng lo lắng, chỉ biết nắm chặt lấy tay cô rồi chờ cô tỉnh lại. Còn Bảo Bình và Cự Giải dường như chẳng còn biết nói gì, tay nắm chặt lại rung rung, đứng im bất động từ nãy giờ chỉ biết chăm chú nhìn Ma Kết. Bạch Dương và Song Ngư cũng đứng nhìn họ mặt lộ rõ vẻ thương cảm rồi như ko chịu nổi liền tới gần rồi nắm tay 2 người thì thầm giống như Yết với Sư.
Gần 1 tiếng sau đó, các sao đã thấm mệt, tuy vậy Kim Ngưu vẫn ngồi bên giường của Kết mắt chăm chăm nhìn cô. Còn 10 sao thì mỗi người 1 cặp ngồi đợi trên băng ghế, các sao nữ mệt mỏi ngồi tựa đầu vào vai các chàng trai, 1 vài người còn khẽ nấc. Sao nam thì ngồi yên nhìn họ rồi đưa tay vỗ nhẹ vai như muốn xoa dịu. 1 lúc sau, bàn tay Kết khẽ cựa quậy rồi cô từ từ tỉnh giấc, đập vào mắt cô đầu tiên là 1 chàng trai đang thiêm thiếp ngủ, khẽ cử động rồi cô chợt nhận ra tay phải của mình rất khó di chuyển, nhìn đến thì thấy Ngưu đã nắm chặt tay mình từ lúc nào. Ma Kết đưa bàn tay còn lại của mình khẽ vuốt tóc chàng trai rồi nhìn chăm chăm vào cậu. Đột nhiên cô chợt nhân ra rằng cậu rất đẹp trai, mặt khẽ đỏ lên vì suy nghĩ của mình. 
Kim Ngưu từ từ mở mắt rồi cậu thấy Ma Kết đang nhìn mình chằm chặp. Cậu la lên:
- Cô tỉnh rồi hả?
Nghe tiếng, các sao còn lại chạy ngay vào rồi nhìn thấy cảnh tượng gần ''bỏng'' con mắt - Kim Ngưu đang ôm chằm lấy Kết.
- Uhm..uhm....xin lỗi nhưng ở đây có người đấy. - Song Tử lên tiếng.
- Đang hay mà, để xem tiếp chứ. - Nhân Mã huých tay Song cười.
- Các cậu...các cậu..... - 2 người buông nhau ra đỏ mặt.
- Ghê lắm nha, ko có người ta rồi làm chuyện bậy bạ hả? - Cự Giải cười rõ hiểm
- Ơ...ko có mà... các cậu nói gì kì vậy?
- Thôi đừng chọc cậu ấy nữa. - Thiên Bình mỉm cười nói - Cậu thấy đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn các cậu, tớ thấy khỏe hơn rồi.
- Cậu cảm ưn bọn này làm chi, cảm ơn cái tên hồi nãy giờ ngồi yên 1 chỗ chăm sóc cậu kìa, Yết nhỉ? - Xữ Nữ nói liếc mắt qua Ngưu
- Đúng đó. - Hình như khoảng cách giữa 2 người này đã bắt đầu ngắn lại.
- Vậy sao? Cảm ơn anh nhiều lắm
- Ko có gì, cô ko sao là tốt rồi.
- này Kết, cậu đói ko? Bọn này mua gì nhé? - Bảo Bình
- cảm ơn cậu tớ chưa đói. 
Rồi mọi người cùng nói chuyện với nhau, khuôn mặt đã bừng sángnuj cười trở lại trên môi của họ. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua. Mưa cũng bắt đầu có dấu hiệu ngừng. Những tia nắng yếu ớt đã bắt đầu lan rộng.


Giới thiệu chap tiếp:
Tình địch xuất hiện
''Vui quá!! Cuối cùng cũng đã gặp lại cậu rồi''
''Đám người này là ai vậy, Ôsin mới của cậu hả?''
''Giúp việc thì lo làm đi! Còn bày đặt tự trọng''............
Mời mọi người xem chap tiếp theo.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 18
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 31
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 19
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 32
» ZS (chap 21)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-