Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p1)   Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p1) Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:29 am

Tác giả: thaoly99


Sau 1 ngày làm việc vất vả, các sao nữ về nhà trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi, trời bên ngoài đã bắt đầu mưa, những cơn gió lạnh thổi qua như cắt da cắt thịt, giờ này mọi người đều đã quây quần cùng gia đình trong căn nhà ấm áp, vậy mà Kết vẫn phải ở lại cửa hàng làm việc cực nhọc. Nguyên nhân như sau, khoảng 1 tiếng trước, Mã và Kết đang làm việc cực kỳ hăng say thì bỗng nhiên cánh cửa nhà hàng bật mở, 1 người con trai ăn mặc rất thời thượng bước vào, liền ngay lập tức, cậu bị ''say nắng'' bởi nét đẹp của Mã Kết (mặc dù trời đã tối từ lâu). Cậu liền giở trò trêu chọc, Mã tức quá liền cho tên đó 1 cú đẹp mắt, xỉu luôn tại chỗ. Người nhà tên đó mấy phút sau đã xồng xộc đến ánh mắt giận dữ nhìn 2 sao nữ. Trong khi Mã vẫn hiên ngang đứng nhìn, mắt nhìn thẳng trông chẳng có gì là sợ hãi, trong khi đó, Ma Kết đứng lặng im, ko nói gì, chỉ nhìn chú tâm vào người đối diện, quan sát từng cử chỉ và hành động của họ, sau đó, cha mẹ cậu ta đòi phải bồi thường, Mã ko nghe còn định phản kháng, ngay lúc đó, Kết giơ tay nói Nhân Mã nên bình tĩnh rồi tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi lạnh ánh mắt nghiêm nghị cùng lời nói rất có giá trị liền làm cho cha mẹ cậu ta đuối lý, nhưng vì rất còn tức giận nên họ đã quyết định...........................................ngồi lỳ ở đó và liên tục bắt Nhân Mã và Ma Kết sai vặt, dọn món nào lên là đều bị chê này chê nọ, Mã tức lắm nhưng lại bị Kết cản nên để yên. 
Sau đó, Mã còn đi làm thêm ở 1 nơi khác nên Kết nói Mã đi làm, việc còn lại để cô lo. Rồi Nhân Mã ra khỏi cửa hàng, gia đinh kia thì có ý định bám theo tiếp tục phá cô thì bị Ma Kết liếc nhìn, ánh mắt sắc lạnh cứ như muốn nói :'' Muốn ăn thì im lặng, nó nhiều, còn gây ra chuyện gì thì chết với tôi đó, coi chừng tối nay ngủ trong WC nghe chưa?''. Đám người đó rùng mình và chỉ biết im lặng, tuy khuôn mặt chẳng muốn tuân theo chút nào, vì vậy họ vẫn cứ tiếp tục làm phiền Kết (đúng là đùa với Tử Thần).
Bị gia đình đó làm phiền, gần tối khuya Kết mới được về nhà, người cô mỏi nhừ, mắt như muốn khép lại, đã vậy ông trời còn chơi ác, làm mưa ngày càng lớn hơn, thế nên chưa về kịp đến nhà, Kết đã thành Dê lột, áo quần ướt hết, mặt như muốn hoa lên, cô cố lết cái thân về đến nhà. Lúc này, các cô gái vẫn chưa ngủ, họ đang chờ Kết về. Mới thấy cô, Thiên Bình đã chạy nhanh tới, ánh mắt lo lắng có thêm chút dịu dàng, ân cần hỏi:
- Sao cậu về trễ vậy? Người ướt hết rồi? Có sao ko? Tớ lấy khăn cho cậu nhé?
- Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm. - Kết nói giọng mệt mỏi.
- Thôi, cậu lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn chút gì vào bụng nãy giờ đi làm mệt rồi. - Xử Nữ nhẹ nhàng nói.
- Ừ.
Tắm xong, Kết trở ra, người chẳng có gì là tốt hơn, cô chẳng ăn được nhiều, mắt như muốn nhắm lại, dù vậy cô vẫn ráng ăn để các bạn ko lo lắng. 
***********************************************************
Sáng hôm sau thức dậy, mưa vẫn tuôn xối xả, Ma Kết tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, đôi mắt như muốn cụp lại, miệng đắng ngét, thân thể rệu rã, đầu óc choáng ván, đau nhức dữ dội, cô cố gắng gượng dậy đến trường mặc dù nhìn cô lúc này chẳng tốt lắm nếu chưa nói là quá tệ. Sau khi đã chuẩn bị xong, Kết hít 1 hơi dài rồi mở cửa ra phòng khách, cố giữ dáng vẻ bình thường như trước. Khi đó 5 sao nữ đã có mặt ở phòng, thấy cô, mọi người lo lắng thấy rõ:
- Kết à? Cậu ko sao chứ? Nhìn cậu tệ lắm? - Nhân Mã hỏi
- Tớ có sao đâu, cậu chỉ khéo nghĩ. - Kết đáp lại, giọng nói đã có phần khản đặc.
- Đừng nói dối, nhìn cậu đi, người cứ như muốn té xuống rồi đó. - Cự Giải lo lắng nói.
- Thật sao? Tớ thấy bình thường mà. - Kết cố gắng đáp lại.
- Này, đừng có cố gắng nữa, trông cậu thảm lắm rồi đấy, thôi hôm nay nghỉ đi. - Bảo Bình ngước nhìn nói.
- Vớ vẩn, tớ có sao đâu chứ, chỉ hơi mệt thôi mà đã bắt nghỉ học là sao, ko được! Tớ ko thích. - Kết đáp trả.
- Hừ......- Xử Nữ đang định nói gì đó thì ''Kính .... coong...'', tiếng chuông của vang lên.
- Ủa? Ai vậy? Sao mới sáng đã đến nhà mình? - Nhân Mã thắc mắc.
- Chẳng biết nữa, để tớ ra xem sao. - Nói ròi Thiên Bình chạy nhanh ra cửa. Cô đi ngang qua vườn cây, lúc này nó đã nhú mầm, những cánh hoa tím nhẹ vươn lên trong cơn mưa lớn. 
Thiên Bình mở cửa, đập vào mắt cô là 6 chàng trai vô cùng cao lớn và đẹp trai, Sư Tử la lên:
- Sao giờ mới ra hả? Biết ta chờ lâu lắm rồi ko? 
- Xì....Vầy mà còn lâu à? Mệt anh quá. Mà đến đây chi vậy? 
- Ừ thì tại thấy mưa lớn quá ko đi bộ được nên tôi gọi xe đến rồi qua chở bọn cô đi luôn. 
- Các anh cho bọn này quá giang sao? - Thiên Bình lạ lẫm hỏi lại
- Này, ý cô là sao? Chẳng lẽ trước giờ bọn này ác lắm à? - Sư Tử hỏi lại
- À ko, các anh vào đi. - Thiên Bình đẩy cửa cho các sao nam vào, rồi cùng đi, để lại bác tài xế bơ vơ giữa bầu trời tối đen ko có người qua lại chẳng ai để ý rằng mặt ong ta đang xanh ngắt như tàu lá chuối, sợ sệt nhìn lướt xung quanh, mong đừng có 1 cái bóng trắng nào lướt qua, đừng có mặt nào toàn máu nhìn vào. (Hê hê).
Trở lại với các sao khi thấy mấy chàng đến nhà, các sao nữ cũng thấy lạ lẫm:
- Ủa? Là các anh hả - Xữ Nữ hỏi lại như chưa tin vào mắt mình.
- Ko bọn tôi thì ai vào đây? Cô nghĩ ma sao? - Thiên Yết đáp lại
- Vớ vẩn, ma quỷ cái gì? Chỉ khéo nói tầm bậy. - Nữ nói lại.
- Hình như ko chọc tức tôi cô ăn ko ngon ngủ ko yên hay sao đó? - Thiên Yết nói tiếp 
- Còn phải nói, chọc tức anh xong thì...Trời ơi!!! Tôi ăn cía gì cũng ngon làm cía gì cũng tốt đấy
- Cái đồ chọc trai !!!
- Còn anh là cái đồ thấy gái là ghẹo.
- Thôi....thôi....sao 2 người cứ thấy nhau là cãi vậy? - Cự Giải nhẹ nhàng giản hòa.
- Tại hắn/cô ta chọc tớ trước chứ bộ. - Cả 2 đồng thanh.
- Được rồi, được rồi, đừng la nữa - Song Ngư cũng nói theo.
- Cả cậu cũng vậy hả Ngư? - Thiên Yết nói.
- Sao đâu, tớ thấy đúng mà, chúng ta đang ở nhà người khác, vì vậy đừng có cãi lộn nữa.
- Hừ... May cho cô đó.
- Xí...... - Xử Nữ nguýt dài


p/s:đang viết ngon lành thì máy tính gặp trục trặc vài chỗ, mọi người thông cảm nhá. Nếu tối nay rảnh mình post tiếp. Thân mến.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 10
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-