Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)   Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2) Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:26 am

Tác giả: thaoly99


Trong lúc đó, Ma Kết - Kim Ngưu:
- Này, chỗ này còn bụi đó. - Ma Kết vừa quát nhà vừa nói với Kim Ngưu.
- Hả? Chỗ đó tôi quét kỹ rồi mà? - Ngưu chán nản nói.
- Kĩ cái gì, nhìn lại đi bụi đóng 0.00012 cm đó, lau kiểu gì vậy? 
- Gì???? Cô kỹ tính quá đó. 
- Kĩ cái gì? Thấy bẩn thì phải nói thôi chớ. - Kết đáp lại bỗng nhiên nhìn ra bên kia thấy ngoài cửa sổ 1 lớp bụi dày đóng làm mờ cửa, (cửa sổ ở lầu trên đấy nhá). Ko nói ko rằng Kết nhoài 1 nửa người ra cửa sổ, tay với lại chỗ bám bụi. Ngưu thấy vậy, hoảng:
- Này, cô điên à, leo vào ngay!
- Làm gì ồn ào thế, để im tôi làm việc nào. - Kết nói lại
- Cô khùng chắc, đang ở tầng 2 đấy, té bây giờ! - Ngưu nói vọng ra.
- Vớ vẩn, ko sao đâu, tôi quen rồi. - Như để chứng minh, Kết nhoài người ra. Nào ngờ cái cửa chết tiệt quá trơn trợt =) kết âất thăng ằng ngã nhaào:
- Á!!Á!!!!!!
Kim Ngưu thấy vậy liền nhào ra nắm tay Kết kéo vào (sao mạnh dzữ), và việc tiếp theo....Kết nằm trên người Ngưu (hê hê...)
- Ui da~ Đau quá. - Kết rên rỉ
- Tôi mới đau nè, làm ơn xuống dùm cái. - Ngưu nói.
Lúc này Kết mới để ý mình đã nằm trên người Ngưu ca liền nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ bừng:
- Ơ....tôi...tôi....xin lỗi.
- À.... ko... ko sao.....cô có sao ko?
- Cảm...cảm ...ơn....tôi bình thường...
Tạm để cặp này tâm sự nhá, giờ qua bên Sư - Bình xem thử có gì vui ko:
- Này, đi đứng cho đàng hoàng, coi chừng trượt đấy. - Bình Nhi nói.
- Chớ cô muốn tôi làm sao? Đường đường là 1 đại công tử như tôi mà phải đi lau nhà cho người khác, còn gì là tôi nữa. - Sư Tử đáp lại.
- thôi đi công tử chẳng lẽ ko bao giờ làm việc chắc? - Thiên Bình đáp lại bằng giọng nói dịu dàng nhưng có phần giận dỗi.
- Xời....công tử thì phải làm những chuyện cao cả chứ ai lại làm cái này. 
- Này, cái gì cũng phải bắt đầu từ cái công việc nhỏ trước chứ. Chảng ai tự nhiên lại phát giàu nhanh chóng cả, mọi người đều phải làm việc cả, mà đã làm thì cũng có loại chân tay hay trí thức chứ, mà nói về chân tay thì chẳng lẽ anh ko tính đến chuyện giúp việc lau nhà rủa bát, dọn dẹp hay sao? - Thiên Bình dịu dàng nói. - Còn nếu anh muốn nói đến những người giàu nhanh chóng thì chỉ toàn là thứ nịnh bợ người khác hay trộm cắp thôi. Còn ko thì.....- Nói đến đây, Bình Nhi chợt im lặng, môi mấp máy, khóe mắt hình như đã rơm rớm đỏ.
- Còn ko thì sao? - Sư Tử hỏi lại
- À....ko.....ko...có gì, thôi làm việc tiếp đi.
- Xì....mất hứng.....
Sau đó, Sư Tử lại tiếp tục lau sàn cậu cứ chạy qua chạy lãi mãi cho đến khi mất đà ngã nhào lên người Thiên Bình. Xong, y như cặp kia, mặt tên nào tên nấy đều đỏ ửng lên. :
- Xin....xin...lỗi....- Sư Tử ấp úng nói.
- Được....được...rồi...ko sao.
- Cảm...cảm....ơn..cô
- Ừ...ừ...
(Mệt ghê, có gì nói luôn cho rồi)
Khi đó tại phòng của Bảo Bình, Dương cũng liên tiếp bị mắng:
- Ê, làm ăn cái kiểu gì kì vậy, thấy bẩn ko? 
- Biết rồi, tui đang làm nè. Đừng hối. - Dương kêu ca.
- Ko nóng sao được, làm ăn gì đâu mà còn bụi đóng lớp lớp thế kia. - Bảo Bình tiếp tục la
- Rồi...rồi...tôi dọn đây. - Dương uể oải nói.
- Tốt, biết điều.
Bỗng dưng, đang làm việc, Bạch Dương vô ý làm rớt 1 thanh gỗ khá lớn, tuy né kịp nhưng cậu bị xước 1 đường dài:
- Ui da...... 
- Hả? Sao vậy? - Bảo Bình chạy lại hỏi
- Bị xước~~~~ - Bạch Dương nói, mặt y chang cái con gì đó...... (chó thì phải?)
- Trời đất, bất cẩn vừa thôi, lại đây. - Bảo Bình nói rồi kéo Dương vào bồn rửa tay. Sau khi đã lau kỹ vết thương, Bảo Bảo cẩn thận băng nó lại (do sợ bị nhiễm trùng đó mà). Nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi, đôi mắt chú tâm vào công việc mà chẳng thèm để ý đến 1 chàng trai đang ngắm mình ko chớp mắt.Lúc quay lên, Bảo bắt gặp ánh mắt Dương nhìn mình rất nồng cháy, bất giác mặt cô thoáng đỏ, rồi...từ từ....chàng trai cuối xuống (đừng suy nghĩ bậy bạ nhá), đang đến khúc cao trào, từ từ, mặt 2 người đến gần nhau thì ''Xoảng...xoảng..'', tiếng động lớn phá tan ko khí lãng mạn của 2 người họ. Lập tức, cả 2 buông nhau ra, dĩ nhiên, mặt đỏ còn hơn gấc. 
Và chủ nhân của tiếng động đó là Ngư và Giải, cùng quay lại vài phút trước đó để hiểu thêm chi tiết:
Ngư và Giải đang rửa bát đĩa ở nhà bếp vốn là cậu chủ từ trước đến nay quen được nuông chiều, Ngư lúng túng với việc rửa chén bát dù cậu chỉ có nhiệm vụ là tráng qua trong khi Giải đã làm hết mọi việc. Lúng túng làm sao, trong lúc Giải đưa chén qua cho cậu, Ngư đã .....cầm nhầm tay Giải thay vì cái chén (có chắc là nhầm ko? Sao nghi quá), đột nhiên, 1 dòng điện lên tới mấy nghìn vôn chạy từ tay đến người họ làm cả hai run lên, tuy vậy nhưng ...tay vẫn nắm. Nhưng chuyện đó chưa được bao lâu, cái chén vì chỉ được nắm hờ nên chẳng bao lâu đã tuộc khỏi tay hai người, đó cũng chính là nguyên do làm mất ko khí lãng mạn của Bảo - Dương còn bây giờ cũng toi luôn Ngư - Giải. Bảo Bình nhanh chóng chạy xuống lầu xem có chuyện gì, Bạch Dương cũng đi theo, đến nói, họ thấy 1 vài cái chén đã vỡ vụn liền hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- À ko đâu, tại tên Song Ngư này bất cẩn làm rớt chén thôi. - Giải nói che đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình. 
- Vậy làm mình cứ tưởng....
Trong khi 2 sao nữ nói chuyện 2 bạn nam gườm gườm nhua, ánh mắt như nói lên cùng 1 suy nghĩ: '' Đồ chết tiệt! Phá vỡ chuyện tốt của người ta.''
Cặp đôi cuối cúng Mã-Song đang tưới cây ngoài vườn hay nói cách khác, 1 trận chiến đang bùng nổ:
- Anh hay nhỉ, làm đàng hoang coi, nước bắn tung tóe ra kìa. - Nhân Mã la
- Đừng có ở đó mà nói người ta xem lại cô đi, cũng chẳng khác mấy đâu. - Song Tử nói lại
- Mơ đi nhá, tôi vẫn làm bình thường ha, anh ko nhìn thấy sao, mấy chậu cây tôi tưới đã nở hoa nhanh chóng rồi kìa, còn anh thì sao, tưới vào mà nó vẫn bình thường chẳng có gì khác thế mà cứ ''sủa''. 
- Cái gì? Ai sủa hả?
- Ai tự biết nói nhiều mắc công.
- Hehe vậy có muốn biết mùi vị của chó sủa ko? - Song Tử cười gian manh
- Ý anh là sao?
- Cô nghĩ sao?
Càng nói, Song càng tiến gần lại Mã:
- Đứng cách tui 5m, mau
- Xin lỗi nhưng tui ko thích.
Gần như cảm nhận được mùi nguy hiểm, Mã càng lùi về phía sau, đến lúc hết lùi được nữa mà SOng lại đang tiến đến gần, Mã ngày càng bối rối và bấn loạn thấy rõ, hai người chỉ còn cách vài cm, thì ...... ''Àoooooooo'', Mã cợt nhận ra mình còn cầm vòi nước, kết quả là Song ướt nhẹp. Cậu la lên:
- Cô làm cái gì vậy?
- Chứ ai biểu anh chọc tui! 
- Cô là cái đồ ác độc, chơi kỳ cục!!!! - Vừa nói Song vừa đứng lên, ai ngơg dậm trúng hòn đá liền té nhào về phía trước =) Mã lãnh đủ. 
Song ngã đè lên Mã với tư thế nằm sấp nên cuối cùng ..... môi cũng chạm môi. (hê hê)
Hai đúa nhóc đang kở to 2 mắt nhìn nhau, mặt đã đỏ hết tuy vậy vẫn ko chịu buông ra. Đột nhiên Bảo Bình từ đâu lao ra nói:
- Tớ ko đồng ý chuyện này đâu nhé!
- Tớ cũng vậy, chưa được sự cho phép của bọn này mà cậu đã dám làm vậy rồi hả Mã - Ma kết cũng hùa theo.
- Ghê quá nha SOng, ko ngờ cậu cũng có lúc đỏ mặt đó. - Bạch Dương chọc quê.
- Đúng đúng, ghê thật. - Kim Ngưu cúng ko chừa.
- Ko ngờ .... ko ngờ.... - ngư chép miệng.
- Thật!...sao ko báo cho tụi này biết? - Thiên Yết cười ma mãnh.
- Chuyện như vậy mà ko chịu báo, cậu thiệt tình. - Sư Tử cười cười.
- Mấy cậu? Mấy cậu ở đâu ra? -Song la lên
Quay lại mấy phút trước, vì nghe tiếng la ó của Mã- Song, 10 bạn sao chạy xuống xem, đúng trốn tại 1 góc vườn có cây che khuất, 10 bạn đã được zoom cận cảnh bộ film của 2 người này.
- Các cậu... các cậu...Đồ quỷ sứ !!!! - SOng nói rồi rượt 7 bạn chạy mất.
Còn lại, Bình - Nữ - Giải tụ họp lại chỗ Mã đã thành quả gấc từ bao gờ châm chọc, khung cảnh bây giờ loạn hết sức loạn.


p/s: mọi người ơi, 3 ngày nữa mình có tới 3,4 bài kiểm tra liên tiếp nên ko viết truyện được, mong mọi người thông cảm và đợi đến tuần sau.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 9
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 22
» Nợ - Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-