Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p1)   Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p1) Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:24 am

Tác giả: thaoly99


1 sáng chủ nhật đẹp trời, tại nhà các sao nam:
- Trời ơi, sao chán quá dậy? - Bạch Dương kêu lên.
- Đúng đó, mọi người nghĩ ra chuyện gì chưa? Chẳng lẽ chủ nhật mà ở nhà sao? - Song Ngư tiếp lời.
- Sao ta ko qua nà mấy con nhóc đó xem thử. - Thiên Yết đề xuất.
- Ừ, được đó, đi đi. - Cả đám hưởng ứng.
- Nhưng có ai biết nhà mấy nhỏ đó ko? - Sư Tử nhớ ra chuyện quan trọng liền nói.
- Sax, quên mất chuyện này. Có ai biết ko? - Kim Ngưu quay qua mấy tên còn lại hỏi, cả đám im re. - Trời ơi hok biết nhà mấy nhỏ mà đòi đi chơi, hay thiệt đó.
- Làm gì mà ghê thế - Song Tử nói rồi nở 1 nụ cười có phần gian manh - gọi mama là biết liền chớ gì.
- Ờ há, thế mà tớ ko nghĩ ra nhìn tên này cũng được đó chứ. - Cả đám nói.
- Chuyện, tui mà. - Nghe được khen, Song Song nở mũi bắt đầu tự cao.
- Á, cái thằng này, mới nói có chút dzẫy đã tự cao, anh em, dạy bảo lại nó coi!! - Sư Tử ra lệnh. (giờ ko biết tên nào tự cao hơn).
- Úi tha cho tui mấy người ỷ đông hiếp yếu kìa. (gớm yếu lắm).
- Thôi ko giỡn nữa, gọi mama đi. - Thiên Yết chấm dứt trò đùa.
Trong thân tâm Song Tử ''ui, cảm ơn cậu nhiều Yết ca, từ trước tới nay tui cứ nghĩ cậu là người gàn dở, khó ưa, lâu lâu khùng khùng có phần ác độc, mặt mày bặm trợn dữ tợn,....... thế mà bây giờ tui mới biết cậu thật là 1 người anh hùng vĩ đại đã cứu tui ra khỏi cái đống ác quỷ này, cảm ơn cậu, I Love You........'' cậu nói rồi hướng ánh mắt rất rất là ''long lanh màu nước, thân mật ngọt ngào'' với Yết làm cu cậu nổi da gà da vịt lên hết, chạy qua chỗ khác để tránh cái nhìn ấy từ Song Tử. Lòng thầm nghĩ ''tên này hôm nay chưa uống thuốc hả trời?''. (chuẩn, t/g quên đưa thuốc cho nó uống).
Khoảng 15 phút sau 1 hồi cà kê dê ngỗng với mama của mình trong điện thoại, cuối cùng Song cũng lấy được số địa chỉ của mấy sao nữ và những tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của các sao nam (ai bảo tám lắm chi).
Các chàng nhanh chóng đến gara lấy xe, ngay lập tức chiếc xe lướt nhanh trong gió với hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ tỉ lệ thuận với những lời chởi bới mắng nhiếc của người qua đường. (ai bảo đi nhanh quá chi).
Trong phút chốc, ngôi nhà của mấy nàng đã hiện lên trước mắt các san nam, họ bắt đầu ....bình luận:
- Nhìn cũng được, ko quá tệ. - Song Ngư nói..
- Cái giề, có lộn ko vậy, nhà như cái lỗ mũi thế này mà còn bảo ko tệ à? - Sư Tử phản kháng.
- Cậu nói thế chứ tớ thấy cũng được mà. - Thiên Yết đáp.
- Được cái kiểu gì? Tớ cũng đồng ý với Sư, nhà này nhỏ quá. - Bạch Dương nói.
Bỗng có 1 giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của 6 bạn:
- Các anh rảnh quá nhỉ? ĐỨng trước cửa nhà người ta mà bình luận thế à? - Đó là Xử Nữ, có vẻ như cô vừa mới đi đổ rác về. Cô khoác trên người 1 cái tạp dề màu trắng sáng, mặt lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng vẫn ko che giấu được khuôn mặt xinh đẹp và tràn đầy sức sống của cô. Trên cái tạp dề được kết thêm vài bông hoa hồng nhỏ làm tăng thêm sự trẻ trung và xinh đẹp của cô. Lúc này nhìn Xử Nữ cứ như 1 cô vợ trẻ đảm đang và hiền dịu thanh cao ( đoạn giữa cần suy xét lại) làm tim ai đó hẫng 1 nhịp, cậu vội quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Xử Nữ nói tiếp:
- Tôi thấy chưa ai rảnh bằng các anh đấy, bộ hết việc làm rồi à? Đương ko đi bình phẩm chuyện người khác. Coi chừng người ngoài nhìn vào tưởng các anh bị điên đấy. 
- Gì chứ? Ai điên hả? Được bọn tui đến thăm là diễm phúc của cô đó biết chưa, còn ở đó mà bày đặt. - Thiên Yết sau vài giây đỏ mặt nói.
- Gớm, vậy có định vào ko? - Nữ nói tiếp.
- Ngu gì ko vào. - Cả đám đồng thanh.
Xử Nữ mở cổng cho các sao nam vào, đi dọc quanh sân vườn, mọi người đều há hốc vườn ngạc nhiên, dù nhìn bề ngoài nhà nhỏ nhưng bên trong thì tươm tất và đẹp mắt. Những cây hoa nở ngát hương bay bay trong gió rất đẹp mắt.
Vừa bước vào cửa, Thiên Bình đã nói vọng ra:
- Sao cậu đi lâu vậy Nữ?
Thiên Bình nhìn cũng rất đẹp trong cái tạp dề màu hồng cánh sen khuôn mặt dù đã có chút
bụi vấy bẩn nhưng nhìn chẳng khác gì mấy, xinh đến lạ thường. Tim Sư cũng bắt đầu lỗi nhịp. Cô tiếp tục nói:
- Mà sao mấy tên này ở đây?
- À, khi nãy tớ thấy họ đứng trước cổng nhà mình. - Xữ Nữ tiếp tục nói.
- Thế nào? Mấy anh thấy nhà tụi tôi đẹp ko? Đâu giống cái ổ chuột nhà các anh. - Ma Kết từ đâu bước ra. Cô khoác cái tạp dề màu xanh dương với 2 bông hoa lớn ở trước, trông thanh cao và đẹp nhẹ nhàng. 
- Này, nhà ai giống ổ chuột hả? - Kim Ngưu có phần shock khi thấy Kết.
- Nói ai tự hiểu. - Kết đáp gỏn lọn.
- Thôi đừng cãi nhau nữa, các anh đến đay rồi thì sao ko giúp bọn tôi 1 tay luôn. - CỰ Giải bước ra mỉm cười nói, cô khoác cái tạp dề màu hồng xen với trắng trông rất nữ tính, mái tóc dài được cột thắt gọn gàng làm cô thêm phần xinh đẹp và dịu dàng.
- Gì chứ? Bọn tôi mà phải làm việc này sao?
- Tớ thấy cũng hay mà, lâu lâu làm cũng vui đấy chứ. - Từ khi gặp Giải, tim Ngư đập liên hồi tưởng như muốn rớt khỏi lồng ngực. Cậu hăng hái đáp
Cả đám nam nhi sững sờ khi nghe Ngư nói tất cả đều nghĩ:''Tên này sao hôm nay lạ thế trước đến giờ nghe đến chuyện vệ sinh là phản kháng liền mà? Sao giờ tự nhiên nghe lời thế?''
- Ok, vậy làm việc thôi. - Nhân mã từ đâu chạy ra cô khoác cai tạp dề màu vàng chói, trong đó có in hình 1 cây dừa với 1 con ngựa (quá hợp).
Dĩ nhiên, cũng có người xém rơi mất quả tim.
Sau đó, Bảo Bình từ trên lầu bước xuongs, 2 tay cô 1 cái xách chậu nước, còn 1 tay thì cầm khăn, nhìn có vẻ như cô vừa lau bụi cửa kính xong. Bảo Bình khoác trên mình 1 cái áo caro màu xám sọc trắng nhìn có phần thanh lịch và đơn giản, tuy vậy, nét đẹp của Bảo Bình vẫn đẹp ko kém gì các sao nữ khác. Và rồi người cuối cùng cũng đã lỗi nhịp khi nhìn thấy bóng ấy.
Sau đó, mọi người chia ra làm việc, bảng phân công như sau:
- Thiên Yết - Xử Nữ: cắt tỉa cây.
- Sư Tử - Thiên Bình: lau sàn khách.
- Song Ngư - Cự Giải: nhà bếp
- Song Tử - Nhân Mã: tưới cây.
- Kim Ngưu - Ma Kết: dọn dẹp phòng
- Bạch Dương - Bảo Bình : dọn dẹp phòng (giống Kết - Ngưu)
- rồi, vì Kết - Ngưu dọn dẹp 3 phòng, Dương - Bảo cũng 3 phần.
Ở vườn, tại chỗ của Yết - Xử:
- Nhìn cô cũng cắt cũng đẹp đấy chứ. - Yết nói
- Bình thường, đây là việc dễ dàng mà. - Nữ tự đắc
- Hình như việc gì các cô cũng biết làm thì phải. - Thiên Yết hỏi
- Ko, chỉ là 1 chút thôi. - Nữ đáp
- Thế này còn 1 chút sao, tôi thấy việc gì cô cũng biết làm mới đúng.
- Ko đâu, vì hoàn cảnh thôi
- Hoàn cảnh sao?
- Ừ, mỗi người có nỗi khổ riêng mà.
- Xin lỗi
- Có sao đâu, mà sao anh ko làm mà chỉ có mình tui dzậy?
- Xời, tôi thế này mà phải đi làm chuyện đó sao? Mơ đi. - Yết nói rồi bỏ chạy. Đúng như suy nghĩ của cậu, vài giây sau Xử Nữ cũng bám theo với tốc độ nhanh cực kỳ
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 21
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 35
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 9
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 8
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-