Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 22   Bảo mẫu lọ lem - Chap 22 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:21 am

Tác giả: thaoly99

Một ngày lại như mọi ngày, trong trường đang trong tiết học, mọi người đang chăm chú học bài, nghe rất chi là ''chăm chỉ'', thì đâu đó đang có 6 người ngáy ''khò....khò....'' 1 cách ngon lành thấy sợ. ''Reng......reng....'', tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa điểm, giáo viên chưa ra khỏi lớp, vừa quay đầu lại đã thấy 6 cái bàn trống trơn, 6 người con trai ở đó đã biến mất chỉ trong vài giây (sr, mấy đoạn đầu mình bí). 
Thì ra chỉ mới nghe tiếng chuông, mấy bạn nam đã đá bàn đá ghế chạy bay đi, đich đến chắc ai cũng biết. ''Rầm ....rầm....'' vô số bàn ghế đổ, khói bay tứ tung, ai cũng như vừa đi chiến trường về, mặt mũi tái mét lấm lem, có người mặt còn đầy đủ màu sắc ( nam là chủ yếu ), giáo viên thì đã xỉu từ lâu, cạnh đó, 2 bóng nữ tay đang cầm 2 cái lọ thủy tinh đựng 1 thứ nước gì đó đỏ đỏ đen đen tím tím, miệng cười nham nhở, khuôn mặt được che bằng 1 cái kính bảo vệ, xung quanh thì 5 người còn lại có vẻ như đã quen với sự việc này nên nhanh chóng trốn trong 1 góc hay tại 1 cạnh bàn nào đó, thản nhiên nói chuyện như ko. Còn lại, những người ngu nơ ko biết gì thì lãnh đủ mọi thứ tóc tai bù xù y như con ngốc.
- Hahahahaha, cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi . - Bảo Bình nói
- Đúng đúng, công nhận mấy tên con trai này ngu quá, sai cái gì là làm cái nấy, đúng là rất có lợi cho ta. - Ma Kết nói theo.
- Hay ho cái gì, nổ mấy cái rồi hả? - Xử Nữ từ 1 góc nào đó bước ra, nói
- Tớ cũng chẳng nhớ nữa, nếu tính luôn cả trường trước thì hình như đây là cái 501 cái tính luôn cả cái này. - Bảo Bình suy nghĩ 1 chút rồi nói.
- Oaaaa, Bảo Kết à, hai cậu giỏi thật đấy, mới có 4 năm mà đã tiêu hủy hơn trăm cái phòng thí nghiệm, cho tớ tham gia với. - Nhân Mã thán phục nói.
- Dĩ nhiên, ''con đường'' gia nhập hội luôn rộng mở với cậu - Ma Kết đáp.
- Thôi cho tớ xin đi, mới có 2 người mà đã mất trăm cái phòng, giờ thêm con ngựa này nữa chắc hết tiền đầu tư quá. - Cự Giải nhẹ nhàng nói.
- Đúng đó, đừng đùa nữa, mau dọn dẹp cái đống này trước khi bọn họ tỉnh dậy nào.- Thiên Bình mỉm cười.
- Hazzzz, phải dọn dẹp sao? - Kết, Bảo, Mã đồng thanh.
- Chứ còn sao nữa, chẳng lẽ bắt người khác dọn dùm mình. - Xử Nữ đáp.
Bỗng từ đâu, các sao nam xông vào:
- Biết ngay là các cô ở đây mà. Ơ....nhưng mà sao chỗ này tan hoang quá vậy?
Vừ nhìn thấy các chàng, 6 sao nữ liền nhìn nhau, nở 1 nụ cười rất chi là gian tà như thể hiện tất cả đang có cùng chung 1 suy nghĩ. Sau đó, các nàng liền đổi thái độ chạy đến chỗ sao nam, miệng mỉm cười hiền lành và 1 chút yếu đuối:
- Này, các anh là con trai phải ko? - Cự Giải hỏi
- Cô hỏi gì kì vậy? Chẳng lẽ bọn này là con gái? - Song Ngư dường như chưa hiểu hỏi lại.
- Ý chúng tôi đâu phải vậy? Đúng ko các cậu ? - Nhân mã giả lã
- Đúng đúng. - 5 người còn lại đồng thanh.
- Chứ ý các cô là sao? - Song Tử khó hiểu 
- Là vầy nè, bọn anh nhìn căn phòng này xem, khi nãy đẹp đẽ là thế, bỗng dưng mấy cậu con trai với mấy cô nữ kia kìa ''chỉ chỉ vào 1 đám người đã xỉu từ lúc nào'' nghịch dại làm các chất hóa học nổ tung, mọ thứ văng xa ra, may mà bọn này nhanh chóng núp kịp chứ nếu ko đã tiêu mạng từ lâu rồi (xạo quá, mấy người làm mà ) - Thiên Bình ngọt ngào nói.
- Trời ạ, bọn này thiệt tình, để tôi kêu bọn nó dậy cho 1 bài học. - Sư Tử nghe xong liền xông đến top nam nữ đó. Liền bị Thiên Bình kéo lại:
- Ấy đừng, bọn họ vừa mới làm xong, để yên cho họ nghĩ đi, chúng tôi định dọn dẹp lại chỗ này giúp họ có điều bọn tôi thân hình mảnh khảnh yếu đuối thế này ko biết có làm nổi không đây. - Thiên Bình giả vờ yếu đuối nói.
Vừa nghe đến đây, bản tính anh hùng của các bạn nam nổi dậy liền nhanh chóng ra tay ''nghĩa hiệp'' giúp các bạn nữ dọn dẹp lại căn phòng và ko cho họ đụng tay vào chuyện gì, mấy chàng đã quên rằng trước đây họ đã từng đánh mình sứt đầu mẻ tráng. Còn về phần sao nữ, trong khi các chàng đang 1 tay cầm cái chổi, 1 tay cầm khăn lau, mặt được khẩu trang bao lại hì hục quét lấy quết để thì họ đang cười với nhau, 1 nụ cười đắc thắng, lòng nghĩ: ''Haha, cái đồ hám gái, mới nói 1 chút đã bị lừa, cho các anh biết tay, ai biểu hồi trước dám chọc bọn này. Mấy con nhỏ kia nữa, lúc trước dám nói xấu bọn ta, ta sẽ để mấy tên ngốc đó quét bọn bây đi luôn''.
Khoảng 10 phút sau, các sao cũng dọn dẹp xong phòng thí nghiệm, thiệt ra cũng chẳng khác trước là mấy: tường vẫn bị cháy đen, mấy cái bàn cũng chung cảnh ngộ, mặt đấy đầy đủ màu sắc, cái bảng thì móp méo tứ tung,....dù vậy, các sao nữ cũng khen lấy khen để, nghe được khen, mũi chàng nào chàng nấy cũng nở hết cỡ, nào ngờ:
- Các anh giỏi quá!!! Bàn xếp thì lộn xộn, sàn thì dơ bẩn, tường thì đen thui,.... giỏi, giỏi lắm. - Nhân Mã mỉa mai.
Nghe xong, mấy chàng xụ mặt xuống, quê 1 cục, gần như là tự kỷ luôn chỗ đó. Thấy tội tội, Bảo Bình mới nói:
- Thôi được rồi. Dù sao họ cũng cố gắng ''hết sức'' mà, tạm gác chuyện đó đi. Để mấy người kia dậy dọn, ta đi ăn thôi. Tớ đói rồi.
- Ê được đấy, tớ cũng vậy. - Bạch Dương hưởng ứng.
- Ừ vậy đi. 
Nói rồi 12 người bỏ đi, để lại 1 đống ngổn ngang cho đám người kia và giáo viên tự xử. Trong căn tin:
- Dạo này đồ ăn càng ngày càng dở thì phải? - Kim Ngưu vừa ăn vừa nói.
- Giờ các anh mới nhận ra à, trễ vậy? - Ma Kết
- Đâu có, trước giờ bọn này thấy cũng được lắm mà. - Thiên yết kêu lên.
- Vậy mới nói vị giác của các anh có vấn đề. Công tử gì đâu mà có món ăn cũng ko phân biệt được. - Xử Nữ trêu chọc.
- Này, ý cô là sao hả? - Thiên yết hỏi lại.
- Ý tôi là sao nhỉ, sao ta, tôi cũng chẳng biết nữa. - Xử Nữ giả vờ như ko.
- Cô......cô.....sao lúc nào cô cũng chọc tôi hết vậy? - Thiên Yết hỏi lại
- Tôi chọc anh sao? Có hả? Sao tôi ko biết nhỉ? Có ko các cậu? -Xử Nữ trả lời ngây thơ, quay qua hỏi 5 sao nữ.
- Tất nhiên là ko rồi. Chúng ta hiền mà. - 5 bạn đồng thanh.
- Gớm quá, các cô mà hiền gì. Dữ như chằn thì có. - 6 sao nam nói lại.
- Chúng tôi mà dữ à? Dữ mà để bị các anh ăn hiếp chắc? - Bảo Bình hỏi lại.
- Lộn địa điểm rồi bạn ơi, câu này bọn tôi nói mới đúng, chính các cô ăn hiếp bọn này thì có.- Bạch Dương nói lại.
- Ko dám đâu. - Cự Giải cũng hùa vào.
- Còn ko dám cái gì nữa. Chứ ai lần đầu gặp đã cho bọn này 1 chưởn chứ? - Song Ngư nói.
- Chứ ai biểu các anh chọc tức bọn này. - Thiên Bình ko chịu thua.
- Vậy mà nói là hiền lành yếu đuối. - Sư Tử chọc ghẹo
- Ko có.
- Có.
- Ko có
- Có
Cứ như thế, 12 người, 12 cái miệng tranh cãi với nhau, cuois cùng nhà ăn thành 1 cái chợ, dù rất khó chịu nhưng chẳng ai dám nói gì vì họ đều biết đấy toàn là những người có quyền thế động vào chỉ phỏng tay. Lấy thế, 12 con người mặc sức cãi lộn chẳng ai chịu thua ai.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 21
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 35
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 9
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 8
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-