Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 21   Bảo mẫu lọ lem - Chap 21 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:20 am

Tác giả: thaoly99


Những ngày sau, cuộc sống của các bạn sao có phần ít rắc rối hơn trước. Cứ mỗi sáng, các sao nữ đều qua nhà hành hạ mấy chàng cho thỏa cơn tức mấy hôm trước (ai ko nhớ thì xem lại chap 20). Sáng hôm đó, như thường lệ, chỉ mới 5 giờ 30 sáng, các soa nữ đã nhay tót tới nhà sao nam (con gái gì mà mới giờ đó đã qua nhà trai thế ?). Dạo này các chàng đã có vẻ ngoan ngoãn hơn, dậy sớm và ko còn kêu ca vì món mì gói dành cho bữa sáng nữa, mỗi cái tội đồ đạc để lung tung và ko bao giờ dọn dẹp nhà là ko thay đổi. Nhìn cái tình trạng đó kéo dài, các sao nữ ngán ngẫm hết mức chịu đựng, cuối cùng, sáng hôm nay họ đã quyết định đăng ký cho các sao nam đi dọn rác ở nơi công cộng.
Nói sơ qua luôn, đây là 1 phong trào mà cán bộ ở đây đưa ra nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm của mọi người và bảo vệ môi trường ngày càng trong sạch. Mà địa điểm các nàng nhà ta chọn là nơi mà chẳng ai muốn đến - Khu vui chơi trẻ em. Như tên gọi, đây là nơi dành cho các bé khoảng 5, 6 tuổi gì đó được vào và vì là trẻ con nên chúng chưa hiểu được những quy tắc nơi công cộng =) xả rác bừa bãi khắp nơi, dù có lao công nhưng chẳng thể nào làm sạch hết được. Thế mà.....các sao nữ của chúng ta dám cho các bạn nam đi làm việc kinh khủng đó, đúng là con gái, thù dai cực ......
Khi các bạn nữ nói xong chuyện này, lập tức, 1 tiếng hét inh tai nhức óc làm chấn động cả ngôi nhà, làm cho chim chóc bay loạn xạ, người và xe ngoài đường hoảng quá tông luôn vào nhau ( =) kiểu giết người gián tiếp ):
- Các cô đang đùa hả? - Sư Tử mặt xanh ngắt như tàu lá chuối
- Tưởng bọn này rảnh lắm hay sao mà giỡn với các anh. - Thiên Bình tỉnh bơ nói.
- Cái gì chứ?? Đường đường là những đại công tử con nhà giàu, gái theo chạy ko kịp ( cái gì đây? ) mà bây giờ các cô bắt chúng tôi đi dọn vệ sinh sao? Đã vậy còn là đi dọn tại khu vui chơi cho trẻ nữa chứ? Điên à?? Thật ko thể chấp nhận được!!! - Thiên Yết xả 1 tăng
- Anh nói sao mà ko được hả? Chuyện đó thì đã sao chứ? Các anh nên nhớ mình cũng là 1 thành viên, 1 công dân của thành phố này, mà các anh nhìn đi, phố xá chỗ nào cũng thấy rác bẩn, lon hộp vứt lung tung, vậy mà trong khi đó các anh lại ở trong căn biêt thự sang trọng này và ko ngừng xả thêm cả đống rác thải. Ko nói nhiều nữa, tôi nói đi là phải đi! Cấm cãi! Tên nào cãi sẽ bị khép vào trọng tội! Coi như tháng đó khỏi tiêu vặt! Nên nhớ ciệc này chúng tôi đã xin với mẹ các anh rồi và chính các bác ấy đã nói các anh đi dọn ở đó đấy. Vì vậy, muốn kiện cáo gì thì về mà nói với mẹ, chúng tôi ko có phận sự ngồi đây để nghe các anh càm ràm. - Xử Nữ bực quá, tuôn luôn 1 tràng.
- Gì chứ? Là mẹ tôi làm sao? - song Ngư hét lên
- Đúng vậy, mẹ của anh nói đó, còn dám trốn ko? Đừng nói nhiều nữa. Nhanh chóng chuẩn bị đi. - Cự Giải đáp.
- Biết rồi~~ - Các sao nam ko còn cách nào khác là phải đồng ý đi theo với mọi sự sắp đặt của các nàng.
Đến đó, mọi người đều mắt chữ o mồm chữ a, khắp nơi mọi người đông kín, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, nói nào cũng có.
- Trời ơi, đây còn là khu vui chơi cho trẻ ko vậy? Trẻ em thì ít cong người lớn thì nhiều. Giờ sao làm đây? - Kim Ngưu ngao ngán nói.
- Than thở cái gì? Đông cũng phải làm, định đánh bài chuồn à? Ko dễ đâu. - Ma kết gắt.
- Bọn này có định chuồn đâu cơ chứ, chỉ thấy nản chút thôi mà. - Bạch Dương ngán ngẫm.
- Có chắc ko? Nhìn lại ''dân số'' của mình đi, thiếu ''3 thằng'' rồi kìa. - Bảo Bình tỉnh bơ nói.
- Hả????? Ai vậy??? - Song Ngư khó hiểu hỏi.
- Còn ai vào đây nữa, tên Song, tên Sư với tên Yết biến đâu mất dạng rồi còn gì. - Cự Giải bình thản đáp.
Lúc này mọi người mới để ý 3 tên đại bá đạo của nhà ta đã trốn đâu mất biệt. Ko nói cũng biết 3 bạn Xử, Bình, Mã tức điên lên. Mọi người nhanh chóng bủa ra đi tìm tên ngốc đó, cầu trời khẩn Phật cho họ đừng rơi vào tay 3 đại ma nữ kia.
Khoảng 15 phút sau, 9 bạn cùng tìm thấy 3 tên bá đạo, 3 tên này đang yên vị tại quán nước nhỏ ven rìa công viên, xung quanh là hàng tá đám con gái vây lại, trông họ cười đùa rất vui vẻ, mặt của 3 bạn nam cũng rất chi là phởn. trái với gương mặt đó, 3 bạn Nữ, Bình, mã thì ngược lại hoàn toàn, nhìn cái cảnh tượng đó, sát khí hồi nãy giờ đã cao, bây giờ đã lên tối đa, mặt ai cũng tối sầm lại và cùng hiện lên 1 chữ ''Tử'', mấy sao còn lại chỉ còn biết cầu mong cho 3 người kia ko vào ''nhà xác'' thôi. Đột ngột, 3 bạn nữ liền thay đổi nét mặt, trở lại vui vẻ như thường, nhẹ nhàng bước tới chỗ 3 sao kia, nói giọng ngọt ngào:
- Các cậu ở đây à, vậy mà làm chúng tôi kiếm nãy giờ. Các cậu ác thật đó~
Mấy bạn nam còn lại ngớ ra 1 hồi, chẳng hiểu vì sao lại có chuyện lạ như vậy xảy ra. Trong khi đó, Bảo, Kết, Giải thì quá quen với cảnh này, chỉ biết chép miệng cảm thương cho số phận bi thương của 3 tên ngốc đó.
Và đúng như suy nghĩ của họ và theo 1 định luật tự nhiên: Trước cơn bão nào thì mọi vật cũng đều rất bình thường, nhưng sau đó....nhà tan cửa nát, ko còn gì để sống. Và tình cảnh này rất hợp để kể về 3 bạn nam. Sau khi đã lôi được bạn ra khỏi đám con gái, mặt Xử, Bình, Mã bắt đầu chuyển sắc, xung quanh chỉ toàn là mây đen, chữ ''Tử'' khi nãy giờ còn hiện ra rõ và đậm hơn lúc trước, chứng tỏ sắp có 1 sự việc còn hơn cả kinh khủng sắp diễn ra. 3 bạn nữ nói, giọng còn nguy hiểm hơn nhà Yết gộp lại:
- Các anh thấy dzui hok khi nãy giờ ngồi ở đó với cả đống đứa con gái?
Dường như chưa nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói lẫn khuôn mặt của các sao nữ, 3 chàng vẫn ngây thơ trả lời:
- tất nhiên là dzui rồi, tự nhiên lại bị các cô bắt ra đây, mất cả hứng. Sao? Có chuyện gì ko? Nói nhanh lên để bọn này còn vào trong chơi với mấy em nữa. (bọn này điếc ko sợ súng).
Nghe tới đây, 3 bạn nữ tức hết chịu đựng nổi liền nhảy vào tẩn cho Sư, Yết, Song 1 trận cực kỳ đẹp mắt, vừa đánh, các bạn vừa la:
- Cái đồ chết tiệt kia!!!! Còn dám nói kiểu đó nữa hả????? Các anh có biết bọn này tìm các anh mệt mỏi lắm ko hả?? Vậy mà trông khi đó các anh ngồi vô tư vô lo chơi đuah với mấy đứa con gái đó. Còn nữa, chúng tôi đã nói hôm nay đi lao động rồi mà??? Sao các anh dám trốn đi chơi hả??? hả?????? Có biết bọn này làm việc cực nhọc thế nào ko? (Xạo quá cô, chưa kịp làm gì mà) vậy mà các anh dám bỏ ngang đi chơi! Cái đồ chết tiệt!!!!
Xong xuôi, khi các sao nữ đã nguôi giận, họ mới chịu để 3 cái ''xác sống'' kia yên. Lúc này, nhìn 3 bạn Yết, Sư, Song ko còn gì gọi là cho ra hình dáng con người nữa: quần áo rách te tua tơi tả, mặt mày bầm tím khắp nơi, tay chân chỗ nào cũng lấm lêm bụi bẩn. Mất hết cả hình tượng đại công tử đẹp trai hòa hoa phong nhã lúc nãy. Chưa hết, 3 bạn nữ còn chưa chịu bỏ qua, mới được vài phút sau, 3 chàng còn bị họ lôi đi bắt dọn vệ sinh, 6 người khác dù rất tội nghiệp cho 3 bạn nhưng vì sợ mình cũng giống như họ nên đành ngậm ngùi đứng 1 bên mua bắp rang về xem film hành động, lòng cầu nguyện cho 3 bạn đó sớm được siêu thoát (ác độc quá đi~).
- Này, các annh làm kiểu đó hả? bên kia còn 1 đống rác kìa, sao ko lại lượm đi? - Xử Nữ cau có
- Nhưng mà hốt rác đâu? - Thiên Yết sau 1 hồi bị hành hạ, giờ có 1 chút đã trở lại nguyên vẹn, hỏi
- Ko có thì lấy tay! Tay anh để làm gì hả? Nhặt nhanh lên! - Xử Nữ mắng 1 trận.
Và 2 bạn nam kia cũng cùng cảnh ngộ như vậy, bị 2 sao nữ hành hạ ko thương tay.
Đến chiều, công việc cũng gần xong 1 nữa, 6 bạn còn lại mới ra mặt:
- Oaaa, trời hôm nay thật trong lành làm sao? Đúng là 1 ngày làm việc cực nhọc nhưng vui. - Kim Ngưu nói ( gớm, có 3 tên làm chứ mấy, 6 người chỉ ngồi coi popcorn thôi mà).
- Đúng đúng. Thiệt là sướng quá. - Song Ngư nói theo.
- Tớ thấy hứng thú với chuyện đi lao động rồi đó. - Bạch Dương hùa vào.
- Thôi dẹp đi! Ức chế lắm rồi đó, mấy người có làm đâu mà nói cái kiểu đó chứ, biết bọn tui mệt lắm hok? - Sư Tử ức chế hét
- Ai biểu mấy cậu ngu, đường thênh thang rộng mở mà ko đi, lại nhào vô cái chỗ đường u ám tói tăm làm chi. Đáng đời. - Cự Giải bình thản nói.
- Hừ......hừ...
- Nhưng mà tớ thấy cũng lạ nha. nãy giờ tớ để ý thấy mấy đứa nhóc cũng đâu có mua đồ ăn gì nhiều đâu. Sao công viên lại toàn rác thế? Tối nào cũng có lao công dọn mà? - Ma Kết chuyển chủ để.
- Tớ cũng thấy vậy. Chẳng hiểu sao nữa. - Thiên Bình băn khoăn
- Nãy giờ tớ cũng thấy, nếu ko phải trẻ em xả rác thì chắc chỉ có đám người kia thôi - Bảo Bình nói, tay chỉ về phía 1 top nam ăn mặc lôi thôi, đi đứng như người say rượu.
- Sao cậu lại nghĩ là bọn người đó? - Xử Nữ hỏi
- Lúc sáng tớ cũng thấy bọn họ đến đây. Lúc đi còn cầm theo cả bịch thức ăn, bây giờ thì mất rồi, đã vậy xung quanh chỗ họ ngồi còn 1 đống rác là bao bì đựng thức ăn nữa kìa. - Bảo Bình đáp.
- Vậy thì chúng ta tới đó nói cho ra lẽ đi. - Chưa kịp đẻ ai nói, Mã đã chen ngang và chạy đến top nam đó.
- Này! các anh kia! Sao lại xả rác bừa bãi thế hả? - Mã hét
- Ai chà, cô em xinh đẹp gớm nhỉ, lại đây chơi với bọn anh nào. - 1 tên trong số đó chạy lại chỗ Mã, vừa định nắm tay cô thì song tử ở đâu xông đến đánh cho tên đó 1 trận đẹp mắt. Mấy bạn sao khác cũng đến nhanh chóng.
Cuối cùng, 12 con người cũng đã xử xong những tên đó và bắt chúng hứa ko được xả rác bừa bãi nữa.
Từ đó trở đi, khu vui chơi của trẻ trở nên sạch đẹp hơn rất nhiều. Mọi người đều vui vẻ, chỉ trừ có 3 người là vẫn còn ấm ức vì việc bị gái đánh và bắt lao động hết cả 1 khu. Cho đáng!
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 3
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 13
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p1)
» ZS (chap 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-