Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p2)   Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p2) Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:18 am

Tác giả: thaoly99


Sáng hôm sau, mưa vẫn ko có dấu hiệu ngừng, thậm chí là giảm hơn. 6 sao nữ sau 1 đêm ''tự kỷ'', cuối cùng họ cũng quyết định sẽ làm tiếp công việc của mình, dù có ai thích hay ko. Con đường lúc này trơn trượt còn hơn hôm qua, chốc chốc lại có 1 cơn gió lạnh thổi qua làm chẳng ai muốn ra ngoài vì vậy đã gần 6 giờ rồi nhưng trên phố chỉ có lác đác vài người qua lại. Vậy mà mấy sao nữ chẳng thèm để động đến chuyện ấy, chân vẫn cứ bước băng băng qua đường, mặc cho mưa gió gào thét bên tai - Họ vẫn đang suy nghĩ đến chuyện hôm qua. Vài phút sau, cánh cổng căn biệt thự đã hiện lên trước mắt họ. Suy nghĩ 1 lúc, 6 sao nữ quyết định bấm chuông. Cánh cửa nhanh chóng bật mở, trước mặt họ là 6 sao nam với khuôn mặt rất ngạc nhiên và có thêm phần lo lắng:
- Nhanh đấy. - Xử Nữ nói, ánh mắt nhìn họ, mặt ko đổi sắc.
- Sao ko dùng chìa khóa mà bấm chuông? - Thiên Yết hỏi, nét mặt lo lo.
- Nhà các anh chứ có phải nhà bọn này đâu mà tự tiện chứ. - Thiên Bình đáp, chẳng khác gì Xử Nữ
- Mấy cô sao vậy? Sao tự nhiên nói kiểu đó, mẹ bọn tôi đã giao chìa khóa cho các cô rồi mà? Không khỏe hả? - Sư Tử nói, định chạm tay vào trán Thiên Bình thì .....''bốp'', co hất tay cậu ra, lạnh lùng:
- Đừng đụng vào tôi.
- Ơ .....ơ...
- Thôi, chúng ta đi chứ. - Kim Ngưu nói.
- Các anh chờ tí xe sắp đến rồi đó. - Ma Kết đáp.
- Hả, sao lại đi xe? Mà xe gì? - Song Ngư ko hiểu liền hỏi lại.
- Thì xe nhà anh chứ xe gì, trời thế này mà chạy đua được chắc. - Giải nói xen vào, khuôn mặt ko chút biểu cảm.
- À, xe đến rồi kìa. - Bạch Dương đnag định nói gì đó thì xe đến.
- Các anh lên xe đi. - Bảo Bình lạnh tanh đáp.
- Sao các cô ko đi cùng luôn?
- Chúng tôi ko thích, vậy thôi, chào. - Xử Nữ nói rồi quay bước đi, những người khác cũng đi theo.
Chỉ còn lại các sao nam đứng đó cạnh chiếc xe, lòng phập phồng lo lắng. Các anh định chạy lại với họ nhưng bị tài xế cản lại và lôi lên xe.
Khi các sao nữ đến trường, họ nhanh chóng bị các sao nam cản lại:
- này, nói chuyện chút đi. - Thiên yết
- Chuyện gì? - Xử Nữ
- Mấy cô bị sao vâỵ? Sao tự nhiên ra thế này? - Kim Ngưu lo lắng hỏi
- Chúng tôi chẳng bị sao cả. - Ma Kết cụt ngủn đáp.
- Giận bọn tôi hả? Nhưng chuyện gì chứ, chẳng lẽ vì chuyện bọn tôi chỉ mấy nhỏ fan chọc các cô sao? - Bạch Dương hỏi.
- Vậy chuyện này thật sự do các anh làm sao? - Bảo Bình hỏi lại.
- Thì bọn này chỉ định chọc tức các cô thôi mà? Có cần phải như thế ko? - Song Ngư nói
- Đó gọi là chọc tức bọn tôi sao? - Cự Giải chua chát hỏi
- Chỉ là giỡn 1 chút thôi mà. Đừng giận nữa ha. - Song Tử cười ngượng nói. 
- Thật đáng thất vọng. - Sau 1 hồi im lặng, cuối cùng Nhân Mã cũng lên tiếng
- Ý cô là sao? 
- Ý của Mã đã quá rõ ràng rồi mà, các anh còn hỏi lại chi nữa cho mắc công. - Thiên Bình lạnh lùng đáp.
- Này, chẳng lẽ chỉ vì 1 chuyện nhỏ mà các cô lại thế này sao? - Sư Tử bực mình nói
- Các anh vẫn nghĩ đây là chuyện nhỏ sao? - Ma Kết hỏi lại
- Thì cũng chỉ là giỡn thôi mà, cô có cần phải làm dữ lên thế ko? Chúng tôi xin lỗi là được chứ gì. - Kim Ngưu đáp, liền ''chát!'' - Anh nhận ngay 1 cái tát từ Kết.
- này! Các cô làm vậy là sao, chúng tôi đã nói là xin lỗi rồi mà. Có cần phải làm quá lên thế ko? - Song Tử giận dữ nói
Dường như ko còn kìm chế được nữa, Nhân Mã hét lên:
- các anh nói đó chỉ là đùa giỡn thôi sao?????? Giỡn cũng chỉ có giới hạn thôi chứ? Cái giỡn của các anh là vứt hết sách vở bàn ghế của tụi tôi lung tung rồi kêu fan của bọn anh nhốt chúng tôi trong nhà kho sao? Chúng tôi đã làm sai gì chứ? Là ai đã gây ra chuyện trước hả? Chúng tôi cũng là người mà, các anh nếu có gì bực mình thì cứ nói thẳng chứ??? sao lại làm ra những việc đáng kinh tởm đến vậy???????????
- Cô.............cô......nói gì lạ vậy? Bọn tôi đâu có làm chuyện đó. - Song tử sững sờ.
- Công nhận các anh cũng lật lọng thật đó. Khi nãy còn nói chính mình đã bày ra những chuyện này, vậy mà bây giờ nói không kiểu đó sao? - bảo Bình nhếch mép khinh bỉ nói.
- Các cô....có sự hiểu lầm rồi, chúng tôi ko làm chuyện ấy mà, tin tôi đi. - Bạch Dương nói, định chạm vào Bảo Bình liền bị cô hất ra, nhanh và vô tình, liếc đôi mắt sắc của mình, cô nói:
- Hãy tự suy nghĩ về những gì mình làm đi, tôi thật thất vọng về các anh.
Nói rồi cô cùng mọi người quay đi, để lại trong lòng các sao nam 1 tâm trạng rối bời khó tả, lập tức, họ chạy bay đến A10, khuôn mặt tỏa đầy sát khí làm mấy đứa con gái sợ hãi, run run nói:
- Các anh.....các anh....có.... chuyện gì vây?
- Nói cho tôi biết!!! Các cô đã làm gì họ hả?????- Thiên Yết gần như hét lên
- Ai....anh....nói ai vây ạ?
- Đừng có giả bộ kiểu đó, chẳng có ích lợi gì đâu, nói cho tôi biết, các cô đã giở trò gì với cô ấy. - Song Ngư từ khi nào đã cởi bỏ cái vẻ đẹp baby thiên thần của mình, lột xác thành 1 tên ác ma đáng sợ với đôi mắt đỏ rực và sát khí gần như có thể làm nổ tung cái trường này, cậu nói với cái giọng của 1 tên ác ma, trầm trầm và nguy hiểm
- Em.....tụi em.... chỉ làm theo lời anh thôi mà. 
- Đừng có nói láo!!!!!!! Tôi chưa bao giờ nói các cô là đi phá sách vở và nhốt cô ấy cả!!!!!! Chúng tôi chỉ bày cho các cô giấu 1 vài món đồ của họ thôi!!!!!! - Kim Ngưu bực tức hét lên, thật khó tin là 1người điềm tĩnh như cậu từ trước đến nay vốn chẳng bao giờ bị lay động bởi tất cả các công việc giờ lại nổi điên lên vì con gái.
- Anh....anh....làm bọn em sợ quá.....
- Nếu các cô ko muốn bọn tôi đáng sợ hơn thì mau chóng khai ra đi. - Bạch Dương đáp.
- Em...........em......xin anh.....chuyện này ko phải là do bọn em làm........tất cả đều do các chị lớp trên bày trò đấy ạ.....chúng....chúng em chỉ làm theo thôi. Em xin lỗi ạ.
Dường như quá sợ hãi, đám nữ sinh đã khai hết ra, mặt các sao nam tối sầm lại:
- Vậy cái đám đó đang ở đâu, lớp nào?
- dạ....bọn họ ở 11A10, chắc bây giờ đang tụ tập ở cái hẻm sau trường đấy ạ?
Chỉ nghe đến đây thôi các sao nam đã vùng bỏ đi, đầu óc họ tối sầm lại, ánh mắt lóe lên sự tức giận và cả ân hận vì đã ko giữ người đó lại.
À để mình tả sơ qua nơi gọi là cái hẻm sau trường nhá. Cái đó cũng nằm ở phía dãy nhà cũ của trường Horo, là nơi tụ tập của những tay anh chị trong trường, đó cũng là nơi họp dành cho các fan của hoàng tử của trường Horo (mà đó là ai thì mọi người cũng đã biết rồi đấy). Hẻm nghe thì có vẻ tồi tàn nhưng thật ra bên trong đó cũng ko khác gì 1 căn nhà có thể goi là khá lớn, có đầy đủ ghế ngồi, cây quả và những thứ gọi là rất phù hợp với đám con nhà giàu ăn chơi trác táng.
Lúc đến đấy, các sao nam nghe thấy giọng của khoảng 3,4 nữ sinh đang nói chuyện:
- Này, ko biết bọn kia ra sao rồi nhỉ?
- Quan tâm làm chi, mấy đứa đó ở luôn trong cái nhà kho cũ nát đó tao càng mừng, ai bảo dám đụng vào hoàng tử của chúng ta làm chi.
- Ừ, cho đáng kiếp, đồ cái thứ mới vào trường đã bày đặt chơi nổi.
- Cho nó chết, mà công nhận mấy cái con A10 cũng ngu, chúng ta sai gì bọn nó đều răm rắp làm theo, ngu quá sức tưởng tượng được.
- Thì càng tốt cho chúng ta chứ sao dễ sai bảo, sau này chúng ta sẽ làm thêm vìa vụ nữa cho bọn nó sợ, rồi cứ nói là do mấy anh ấy làm là được.
- Thì ra là vậy. - Các sao nam từ đâu bước ra, gương mặt mấy nữ sinh lúc đó biến sắc, tỏ ra cực kỳ sợ hãi.
- Anh....mấy anh.........
- Đừng có nói nữa, chúng tôi nghe cả rồi. - Thiên Yết lạnh lùng đáp.
- Anh....anh à..các anh hiểu lầm rồi..
- Câm miệng đi!!!! - Sư Tử hét lên
- Thì ra là do các cô làm thật đáng xấu hổ.- Song Tử khinh bỉ nói.
- Ơ......anh....
- Tôi cảnh cáo các cô, đừng bao giờ động đến họ nữa, nếu ko..... - Bạch Dương nghiến răng.
- Anh...bọn em biết lỗi rồi, em xin lỗi mà...
- Cút đi!!!!!! 
Nói rồi, 6 sao nam cũng bỏ đi, họ chạy nhanh đến chỗ các sao nữ, lòng tự trách mình vì mình là nguyên nhân làm các cô gái tổn thương. Khi đó bóng hình thân thuộc đó, các sao nam gọi với theo:
- Này!!!!!CHờ 1 chút.
Các sao nữ quay lại, thấy mấy chàng đứng đó, trán đẫm mồ hôi mặc dù trời đang rất lạnh, mưa vẫn chưa ngớt. 
- Các anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Có chuyện gì à? - Xử Nữ lo lắng hỏi
Nghe được giọng nói thân quen, các sao nam liền giữ chặt tay của mấy nàng, vừa thở vừa nói:
- Hộc......làm ơn.....nghe chúng tôi giải thích....hộc....chuyện đó ko phải do chúng tôi làm....đó là do fan của bọn này, chúng tôi chỉ có ý muốn chọc các cô bằng cách giấu đồ các cô cho vui thôi chứ ko có ý gì hết...chúng tôi xin lỗi...thành thật rất xin lỗi.
- Làm sao chúng tôi tin được anh chứ? - Thiên Bình nói giọng đã có phần ấm lên
- Các cô muốn bọn này làm gì cũng được, chỉ cần các cô tha lỗi cho tụi này thôi. - Sư tử vui mừng nói.
- Các anh chắc chứ? - Cự Giải còn chút ngờ vực
- Chúng tôi hứa đó, chúng tôi sẽ làm mà. - Song Ngư la lên.
- Uhmmm.....- Các sao nữ suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng nói - Chúng tôi chưa thể tin bọn anh ngay được.....nhưng chúng tôi có thể cho bọn anh 1 cơ hội.
Ánh nắng bắt đầu rạng lên trên khuôn mặt mới trước đây còn u ám của mấy chàng, họ vui mừng ôm chầm lấy các sao nữ (bắt quả tang nhá), nhảy lên vì hạnh phúc.
Vừa lúc đó, mưa cũng ngừng rơi, ánh nắng len lỏi qua từng ngôi nhà, từng góc phố nhưng có lẽ rực rỡ nhất vẫn là ỏ trường Horo, vì bây giờ đang có 12 con người vừa mới thoát khỏi bộ mặt u ám từ hôm qua đến giờ. Có lẽ như, ông trời cũng đnag chúc phúc cho họ.....( ta chúc phúc thì có). 
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 4
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 12
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)
» IS (Chap 2A:Hội Tụ).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-