Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p1)   Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p1) Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:17 am

Tác giả: thaoly99


Tối hôm đó, trời mưa như trút nước, tất cả cảnh vật gần như nhòa đi tựa như 1 ào ảnh cô độc và bi thương được bao phủ bở 1 lớp mà trắng, tạo cho người ta 1 nét đau thương, nước mắt muốn rơi nhưng ko rơi được......
*****************************************************
tại biệt thự nhà các sao nam, ''tút......tút......tút.....'' - tiếng chuông điện thoại kéo dài:
- Vẫn ko gọi được. - Song Ngư thở dài
- Từ chiều đến giờ chúng ta đã gọi cả trăm cuộc rồi mà chẳng ai nghe cả, tớ lo quá. - Kim Ngưu thở dài.
- Ừ, ko biết mấy nhỏ đó có sao ko? Chẳng lẽ mưa vầy mà đi làm thêm sao? - Bạch Dương nói
- Chắc ko đâu, trời thế này thì ai cũng đóng cửa hết chứ chẳng ra ngoài đâu. - Thiên yết trầm ngâm.
- Vậy thì tại sao lại ko nghe chúng ta gọi chứ, chẳng lẽ giận ta hay sao? - Song Tử nói
- mà giận ta chuyện gì, chẳng lẽ việc đó sao? - Sư Tử hỏi lại.
- Cũng có thể lắm chứ, nhưng mà theo tớ nghĩ thì chỉ là 1 chuyện cỏn con thôi mà, sao chọc tức được mấy nhỏ? - Song Ngư sau 1 hồi im lặng giờ mới lên tiếng
- Phải đó, chấp nhận việc làm bảo mẫu cho ta thì họ cũng đã chấp nhận những khó khăn sẽ trải qua rồi mà, làm gì có chuyện dừng lại giữa chừng chứ. - Thiên yết suy nghĩ.
- Vậy thì tại sao nãy giờ chúng ta gọi mà họ ko nghe chứ? - Kim Ngưu trở lại sự việc.
- Cũng có khi điện thoại của bọn họ hết pin hay là trời mưa to quá nên ko nghe được lắm chứ. - Song Tử đáp
- Hên xui à, chán thật. - mọi người cùng nói.
**************************************************
Tại nhà các sao nữ, ''reng........reng..........reng.......'', mặc cho tiếng cuông điện thoại reo, 6 người con gái cũng chẳng quan tâm. Mặc dù chẳng làm việc gì nhưng ko ai bước đến bàn điện thoại, mặc cho nó kêu suốt từ chiều đến giờ ko ngớt vì các cô biết rằng, đó là từ những người mà bây giờ các cô ko muốn gặp nhất. Họ cứ như thế, mỗi người 1 nơi, Bảo Bình ngồi trên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Thiên Bình ngồi trên đệm, đầu úp mặt vào gối. Cự Giải nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, mắt đã đỏ nhưng ko khóc. Ma Kết ngồi trên bàn với cái máy tính, tay nhấn lia lịa nhưng chẳng chú tâm. Xử Nữ ngòi ở hành lang, nhìn mưa rơi. Nhân Mã ngồi cạnh Thiên Bình, tay cầm 1 cuốn sách mà chắc chắn rằng cô ấy ko bao giờ đọc - Một quyển sách dày cộm toàn chữ là chữ. Suốt từ chiều đến giờ, chẳng ai nói với ai tiếng nào, mặt trầm ngâm, chốc chốc lại thở dài não nề cho đến khi cái bụng báo động, các nàng mới chịu rời khỏi nơi ''trú ẩn yên tĩnh'' của mình để đến bàn ăn. Dĩ nhiên, họ cũng chẳng nói với nhau 1 lời nào, cuối buổi ăn, dường như đã quá ngán ngẫm cái việc im lặng này, Nhân Mã lên tiếng:
- Chẳng lẽ chúng ta cứ như thế này mãi sao?
- Hả? .....- Thiên Bình suy nghĩ, nét mặt buồn buồn - Tớ cũng ko biết làm sao nữa.
-- Tất nhiên là chúng ta sẽ ko như vậy nữa rồi, các cậu này, lúc nhận lời giúp các bác, chúng ta đã chấp nhận việc sẽ phải chịu nhiều tổn thương rồi mà, nhiêu đây thì đã sao chứ. - Xử Nữ đáp, giọng có vẻ rất nghiêm túc.
- Biết là vậy rồi, nhưng soa tớ mệt mỏi quá,.....- Cự Giải nói.
- Đừng lo, có bọn này ở đây mà, sợ gì, chúng ta đã hứa giúp các bác, phải hoàn thành chứ. Với lại sau việc này ta cũng đủ sức để về nhà rồi, cố gắng lên. - Ma Kết vỗ vai Giải, nhẹ nhàng nói. 
- Kết nói phải đấy, mọi chuyện sẽ qua thôi, cười lên cái nào. - Bảo Bình mỉm cười, nhẹ nói.
- Đúng vậy, chúng ta là 1 mà, vui lên nào. - Thiên Bình cười tươi hơn, nói.
- Ừ, chúng ta là 1 !!!
Mọi người đặt tay lên nhau, nói, nỗi đau tưởng chừng như đã vơi bớt nhưng thật ra vẫn còn nằm sâu trong tim, như 1 con dao sẵn sàng xé nát trái tim nhỏ bé bất cứ lúc nào......
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 20 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 28
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 18)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-