Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 19   Bảo mẫu lọ lem - Chap 19 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:15 am

Tác giả: thaoly99


Lúc đó, tại lớp mấy sao nam, khi nghe đám fan của mình động đến các bạn nữ liền tức tốc chạy đến, miệng thì cầu mong mấy sao bị cho 1 trận tơi tả, trong lòng thì hoàn toàn trái ngược (^.^), ko hiểu sao họ thấy nóng như lửa đốt, ruột gan sôi sùng sục ( có nước nè, cần ko? ), họ chạy ngay đến A10:
- Này!
- Ớ, hoàng tử!!!!
- Ủa, bọn kia đâu? - Thiên Yết hỏi
- Huhuhuhu, anh ơi, bọn con gái đó thật ác độc, nghĩ sao bọn chúng dám nói xấu anh thế này thế nọ, tụi em can lại còn đánh bọn em nữa chứ, huhuhu, đừng quan tâm đến bọn chúng nữa anh ơi.
- cái gì?? Bọn chúng dám nói xấu tụi anh hả? - Sư Tử la lên
- Đúng vậy đó anh, chúng chê bọn anh xí trai, học hành ko ra gì, ăn ngày bị người khác nhắc nhở và còn lắm anh ơi, bọn em tức lắm nhưng hok làm cách nào được hết, bọn nó đều có võ cả mà. ( có thì nói, ko có thì thôi nhan bà ).
- Hừ....bọn này quá lắm rồi. - Song Ngư la
- Đúng vậy đấy anh, xử chúng đi.
- Cần gì phải xử chúng, dù sao tụi anh cũng đâu có quan hệ gì với nó đâu. Chỉ tại nó thấy tụi anh sang nên bắt quàng làm họ thôi. Chuyện này mấy em giúp anh tiếp nhé. - song Tử nói, nháy mắt với đám con gái.
Lập tức cả đám liền đồng ý:
- Nhưng anh ơi, mấy nhỏ đó mạnh lắm, bọn em đánh ko lại, phải làm sao đây?
- Ngốc quá, em dùng sức ko được thì dùng mưu, lại anh chỉ cho nè ........-Nói rồi Thiên yết ghé tai đám nữ sinh ở đó chuyện gì đó bí mật, nói xong, tất cả mọi người đều cười 1 cách rất chi là nham hiểm.
- Công nhận mấy anh giỏi quá, tụi em ngưỡng mộ thật.
- Có gì đâu, nhưng nhớ phải làm theo lời bọn anh đấy. - Bạch Dương nói
- Anh khỏi lo, bọn em mà đã ra tay thì gạo xây thành ..... cháo.
- Cháo cũng ngon, nhưng nhớ làm cho tốt đấy. - Kim Ngưu hơi lo nhưng vẫn nói.
- Em biết rồi mà. Mấy anh ơi~~~~
- hả?? À, bọn anh có chuyện rồi, đi trước nha, chào các em. - Nhận thấy mùi nguy hiểm, mấy sao nam bắt đầu chuồn.
- Ớ...anh ơi...chờ xí....
- Hazz, chán thật....chưa kịp bày tỏ với anh ấy gì cả, tớ đã phải thức suốt mấy đêm liền để viết thư tình tặng mấy anh vậy mà chưa có dịp đọc gì hết.
Khi đó, mấy sao nam chạy ra khỏi cái lớp;
- Hú vía, xém chút nữa là chúng ta bị đè chết rồi, may quá. - Song Ngư nói
- ừ, đúng là hên thật, thui về lớp ngồi xem kịch hay đi. - Sư Tử đáp.
- Đúng đó. Mà công nhận cái lớp đó dại trai thiệt, toàn là lưu ban hơn mình 2, 3 tuổi gì ko mà xưng ''anh,em'' ngọt xớt. - Bạch Dương bồi thêm.
- Thì vậy mới ở cái lớp bét được chứ, về lớp thôi. - Thiên yết đáp gỏn lọn rồi thẳng tiến về A1. 
- Được rồi, chờ xí.
Trong khi đó, nhóm nữ của chúng ta đang trú tại 1 góc của vườn trường, nơi trồng rất nhiều hoa anh đào [You must be registered and logged in to see this image.] và cẩm tú cầu [You must be registered and logged in to see this image.]
Thiên Bình nhẹ ngắt 1 nhành hoa anh đào, khẽ nói:
- Hình như ở đâu chúng ta cũng ko được đón chào thì phải?
- Ngốc, chẳng có ai là ko đón chào chúng ta cả, chỉ là đang hiểu lầm thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. - Xử Nữ nói, giọng cũng buồn buồn.
- Biết đến khi nào mới hết hiểu lầm chứ? với lại ở đây đâu có hiểu lầm nào đâu chúng ta chỉ đang làm việc thôi mà. - Cự Giải cũng chẳng khá hơn gì Thiên Bình.
- Thôi mà mọi người, định buồn đến bao giờ, dù sao bây giờ cũng là tốt lắm rồi mà. - Ma Kết nói.
- Ừ, mọi chuyện đã qua rồi mà, đừng nhớ đến nữa, cứ để thế này đi, chúng ta còn phải làm việc nữa chứ. - Bảo Bình tiếp lời.
- Bảo Bảo, Tiểu Kết nói phải đấy, đừng quan tâm nữa, ta về lớp thôi, sắp học rồi. - Xử Nữ nói.
- Ừ, đi thôi.
Khi các sao nữ về đến lớp, 1 cảnh tượng các nàng chẳng mong muốn đã xảy ra, bàn ghế của học dây mực khắp nơi, cặp vở ko còn nguyên vẹn, xung quanh mọi người nhìn bọn cô bằng đôi mắt cợt nhã, dù đang rất tức giận, Thiên Bình vẫn kìm nén:
- Chuyện này là sao đây?
- Ôi, các cậu đã về đấy à, hồi nãy khi các cậu đi rồi, 1 nhóm chị lớp trên đến lớp tìm các cậu nhưng ko thấy liền hỏi bọn này các cậu ngồi chỗ nào, bọn tớ ko dám nói nhưng bị mấy chị ấy hăm dọa quá nên.....xin lỗi cậu nhiều lắm. - Đứa con gái khi nãy hăm dọa mấy cô giả vờ tội nghiệp và ân hận nói.
- Được rồi, cho tôi hỏi bàn ghế mới ở đâu? - Xử Nữ mặ lạnh tanh nói.
- À, ở dưới kho đấy. các cậu đi thẳng xuống lầu rồi rẽ trái sẽ thấy 1 dãy nhà kho, vào đó sẽ lấy được ghế. 
- Được rồi, cảm ơn cậu. - Ma Kết nói, mặt ko khác gì Xử Nữ.
6 người đi xuống lầu, đến nhà kho, các sao nữ đã tìm rất lâu nhưng trong đó chẳng có lấy 1 bộ bàn ghế nào. Bỗng nhiên, cánh cửa đóng sầm lại, các nàng cố gắng mở nhưng ko được. 1 giọng nói từ bên ngoài nói:
- thế nào? trong đó vui chứ? 
- Cô là ai? Tại sao lại nhốt chúng tôi? - Nhân mã hét.
- Tao là ai à? Tao là đại tiểu thư tập đoàn SL, sao hả? Sợ rồi sao? Bọn tao cũng ko cần phải mạnh tay với bọn bây thế này đâu. Chỉ tại bọn bây đụng đến hoàng tử yêu quí của chúng tao thôi. Mà nói cho mày biết, hoàng tử đã chỉ cách hành hạ mày cho bọn tao đó, vì vậy đừng mơ mộng nữa nhá.
- Cái gì chứ? 6 tên đó bày cho các cô sao...? - Mấy sao nữ bàng hoàng nói.
- Đúng vậy, nên cảm ơn mấy anh ấy đi, từ giờ nhớ biết điều đấy, đừng có ở đó mà ăn nói với hoàng tử của bọn tao như vậy nữa. Ở trong đó đi nếu có người họ sẽ cứu mày ra, còn nếu ko......ở trong đó luôn đi nhé. hahahaha- nói rồi cô ta cười ngạo mạn và quay lưng bước đi.
Các sao nữ chẳng buông kêu la, họ bàng hoàng ngã khuỵu xuống, ko hiểu vì soa 1 giọt nước mắt lăn dài trên má. Đau đớn còn hơn cả ngày trước. 
Cả buổi học hôm đó, các sao nữ vắng mặt. Mấy sao nam thì vẫn vui vẻ với trò đùa của mình, nào biết có người đang đau khổ xót xa.

Đến chiều tối, bảo vệ mở của nhà kho để lấy đồ, bắt gặp các sao nữ đang ngồi trong đó, im lặng ko phát ra 1 tiếng nào mặc cho bác bảo vệ gọi khản cả cổ. Họ từ từ đứng dậy, lấy cặp sách rồi về nhà. trời hôm ấy mưa to, giấu đi những giọt nước mắt cùng tiếng khóc của 1 vài người.......
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 10
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-