Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 18   Bảo mẫu lọ lem - Chap 18 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:14 am

Tác giả: thaoly99


Như đã nói ở cháp trước, mấy sao của chúng ta đang thi nhau xem ai sẽ tới trường nhanh hơn, con đường lúc này thật sự đã bị cháy khét lẹt, cây cối nhưng ko còn sức để đứng vững, mọi người há hốc mồm sợ hãi vì 12 con người chạy quá nhanh. Gần sắp đến cổng trường, bỗng dưng Xử Nữ nhìn thấy 1 con chuột chết nằm lê lết ở giữa đường, hoảng hồn, Xử Nữ hét lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!Ghê quá. 
Nghe tiếng kêu, 11 người phanh lại. ''Két....két...két...'' :
- Có chuyện gì vậy??
- Con....con...chuột chết. - Xử Nữ nói, mặt xanh xao, chỉ tay vào con chuột 
- Trời ơi~ Có con chuột mà làm thấy ghê. - Mấy sao nam kêu lên.
- Này, anh nói kiểu đó là sao hả? Chuột chết mà ko đáng sợ thì cái gì đáng sợ hả? - Thiên Bình nói
- Gớm, chỉ có mấy cô sợ thôi chứ bọn này mà sợ cái thứ đó à? - Sư Tử nói lại
- - Nói kiểu vậy là sao chứ? - Nhân Mã hỏi lại
- Bọn này nói sao mấy cô cũng hiểu rồi mà, hỏi lại chi nữa. - Song Tử đáp.
- Mấy anh...mấy anh....
- Đừng có nói nhiều. À mà hồi nãy chúng ta đang thi mà, tự dưng lại dừng thế này mất hứng quá, thui bọn này đi trước nhá. Há...há....há....-Thiên Yết nói rồi cùng mấy sao nam khác chạy đi trước, ko kịp để mấy sao nữ phản công. Sau 1 giây, các nàng nhận thức được là mình đang bị bỏ rơi, liền nhanh chóng chạy đuổi theo sao nam, tốc độ gấp đôi lúc trước, nhận thấy mấy sao nữ gần đuổi kịp mình, các chàng co giò chạy nhanh hơn gấp đôi khi nãy, quyết ko để thua mấy sao nữ lần nữa. Đúng như các cậu mong đợi, cuối cùng quán quân chạm đích tới cái cổng trường cũng thuộc về mấy chàng, 0,00001 giây sau sao nữ cũng chạm đích. Khỏi phải nói cái cổng lúc đó như muốn ngã xuống vì chịu 1 áp lực quá lớn từ 2 người bạn trẻ:
- há há, thế nào? chịu thua chưa cưng, anh đã nói mà ko nghe, sao bằng anh được. - Sư Tử đắc thắng nói.
- Chơi ăn gian, phải để bọn tôi cùng chạy với chứ. - Thiên Bình nói lại.
- Mơ à, trong đường đua ai mà chờ các cô, chơi là phải có chịu chứ. Há há há. - Song Ngư cười to.
- Các anh chơi vậy với con gái mà ko nhục à? - Cự Giải tuy giận nhưng mặt vẫn bình thường.
- Có gì mà nhục, đó là tại các cô đang thi mà làm những chuyện vớ vẩn nên mới vậy đấy chứ. - Kim Ngưu mặt tỉnh bơ đáp.
- Công nhận hình như dây thần kinh tự ái của các anh bị đứt rồi thì phải? - Ma Kết cười khinh đáp.
-Xin lỗi nhưng dây của bọn này chắc lắm. - Bạch Dương kêu lên
- Ừ, đúng rồi, chắc lắm, nhưng mà người thì ko có não, bị co gái nói mà ko biết nhục. - Bảo Bình bình thản nói.
- Mấy cô....mấy cô....
- Chúng tôi chẳng có bị sao cả, chỉ có các anh có vấn đề thôi, chơi nhục thế mà vẫn nói được, công nhận các anh ''dày'' thật. - Xử Nữ nói.
- Xin lỗi cô nhá, bọn này dù có ''dày'' đến đâu thì vẫn có vô khối người theo đó, nhìn thử đi. - Nói rồi Thiên Yết liếc mắt qua mấy cô nữ sinh đứng gần đó, lập tức gần 99.99% người xỉu và 0.0001% là đứng đơ như trái bơ. - Thế nào? Thấy sức hút của bọn này rồi chứ?
- Sức hút gì? Tầm thường, mới có 1 chút đó mà làm ra vẻ ta đây, mắc ói. - Nhân Mã khinh bỉ nói.
- Ói thì ói đi, dù sao chúng tôi vẫn có gái theo, nhìn mấy cô đi, quê mùa thấy ớn vậy mà bày đặt nói người ta, ghen với chúng tôi hả, ko có cửa đâu. - Song Tử chọc quê
- Tôi nghĩ câu này phải nói với các anh mới đúng, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm vậy mà ở đó huyênh hoang khoác lác, lớn to cái đầu mà còn để mẹ thuê bảo mẫu cho mà còn ko biết nhục à? - Thiên Bình nhếch mép nói
- Vậy sao lúc đó mấy cô còn nhận công việc này chi? - Kim ngưu nói
- Vì mẹ các anh muốn và chúng tôi cũng thích nữa. Dù sao chăm coi và quản lí mấy đứa ''con nít'' cũng vui mà. - Ma Kết nói lại.
- Này!!Sao dám nói bọn tui con nít hả? - Bạch Dương la lên
- Thì mấy anh sao bọn tui nói vậy thôi. Ko đúng hả? - Bảo bình nói
- Tất nhiên là ko rồi. - Mấy sao nam đáp lại
- Xí!!!Mấy anh nói thì ai tin. Thôi, bọn này ko thèm nói nữa, về lớp đây, mấy ''bé'' ở lại vui vẻ nhé. Hahahaha. - Xử Nữ nói rồi quay đi, 5 người cúng đi theo, để lại mấy chàng đang tức điên, bên cạnh đó, đống ''hám trai'' cũng đang nhìn các sao nữ với ánh mắt cực kỳ tóe lửa.
Lúc mấy nàng vào lớp, liền nghe 1 giọng nói chanh chua:
- Mấy con kia! Đứng lại coi! 
Họ quay lại liền nhìn thấy hàng tá đứa con gái đang nhìn mình với con mắt ko lấy gì thiện cảm ( nói thẳng ra là hàng trăm viên đạn đang hứa về phía mấy sao):
- Có chuyện gì ko? - Nhân Mã chẳng lấy gì làm lạ, đáp
- Á! Cái con này! Lại còn dám trả treo với bọn chị nữa hả?
- xin lỗi nhá, chúng ta học cùng lớp, chẳng lẽ chúng tôi phải gọi các cậu là ''bà ơi'', ''bà à'' để tỏ lòng tôn kính hay sao? - Thiên bình khinh khỉnh đáp.
- Cái gì??? Cái con này? Mày....mày.... Bọn bây đã làm sai rồi còn dám nói giọng láo lếu đó hả?
- Xin lối, chúng tôi chẳng thấy mình làm sai gì cả, có thể nói cho bọn này biết với được ko? - Xử Nữ bình thản nói.
- Mấy còn dám chối sao!!! Sao bọn bây dám nói chuyện với hoàng tử của tụi tao cái kiểu đó hả? Lại còn dám nói bọn tao là bà ơi bà à nữa hả? cho mày biết, bọn tao đã 19 tuổi rồi đó.
- À, thì ra là ở lại lớp, vậy mà cũng đem khoe. - Ma Kết cười khinh bỉ nói
- Cái gì??...mày...mày
- Bộ chúng tôi nói sai sao? Mấy người ở lại lớp thì bọn tôi nói ở lại lớp. Hơn nữa, đã lưu ban rồi mà ko cố gắng còn bày đặt theo trai, hay ho cái gì mà còn khoe. - Bảo Bình nói, mặt lọ rõ vẻ xem thường.
- Á...à...bọn bây láo. Bây đâu!!! Đập nó cho tao!!!! 
- Xông lên tụi bây.
Thế là cả đám nữ sinh nhảy vào chõ mấy nàng. Chắc mọi người cũng biết kết cục họ ra sao rồi, chỉ khoảng 5 phút sau, hình ảnh cả chục đứa con gái nằm lê lết trên sàn, thân hình quằn quại vì đau đớn. Bên cạnh đó, Nhân Mã, Xử Nữ đang tiến lại gần cô gái lúc nãy đã hù dọa mình và nhìn như là đại ca của tụi đó:
- Thế nào? Còn muốn đánh nữa ko? Hồi nãy sung lắm mà, sao giờ co ro 1 đống thế? 
- Em...em...lạy mấy chị..tha cho em.....em biết tội rồi ạ...
- Thôi bỏ đi, hãy nhớ lấy bài học này, đừng có mà đụng vào bọn này nữa nhé. Chúng tôi ko rảnh đâu. - Thiên Bình nói.
Nói rồi Thiên Bình cùng mấy sao nữ bỏ đi, để lại 1 đống hỗn độn nằm lê lết trên sàn. ( Sắp đến giờ học còn đi đâu nữa?)
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 28
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 18)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-