Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 17   Bảo mẫu lọ lem - Chap 17 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:13 am

Tác giả: thaoly99


Sáng hôm sau, chỉ mới 4 giờ 30 sáng, khi các sao nam đang yên giấc nồng thì '' Who let the dog out.....woof......woof.....[url][/url][url=''http://mp3.zing.vn/bai-hat/Who-Let-The-Dogs-Out-Baha-Men/ZWZC67W7.html]''http://mp3.zing.vn/bai-hat/Who-Let-The-Dogs-Out-Baha-Men/ZWZC67W7.html [/url] vâng, đó là tiếng chuông điện thoại mà tối hôm qua mấy sao nữ đã cài cho các cậu đề phòng mỗi khi các cô gọi mà mấy cậu ko nghe ( thật ra vì 1 lý do khác, ''nham hiểm'' đó là chọc tức mỗi buổi sáng kiểu này nè):
- A lô~ Cái gì vậy? - Thiên Yết uể oải nói
- Ủa, là anh hả? Chết cha, hình như chúng tôi gọi nhầm số. - Xử Nữ nói, mặt rất chi là ác độc, bên cạnh cô, những sao nữ khác cũng vậy.
- Đùa hả????Cô biết là mấy giờ ko?????- Các sao nam hét lên.
- Làm gì ghê thế? Giờ ngủ đi, ai làm phiền các anh đâu? Người ta lộn chớ bộ, vậy thôi cúp nhan. - Thiên Bình nói rồi cúp máy nganh xương, để lại các sao nam 1 cục tức to đùng khó mà gỡ nổi. Trong khi đó:
- Hahahahahahahaha, mắc cười chết mất thôi, chắc bây giờ nhìn mặt mấy tên đó ngu phải biết. - Nhân Mã cười nói.
- Hahahaha, chứ còn sao nữa, đáng đời, ai biểu chọc chúng ta. - Bảo Bình cũng ko vừa.
- Đúng đó, ê, tiếp theo ta sẽ làm gì đây? - Ma Kết hỏi.
- Hehe, tiếp theo, chúng ta sẽ...........- Xử Nữ nói (sr, nói nhỏ quá t/g ko nghe thấy)
- Được đó, thôi chúng ta đi làm rồi tý nữa đi phá bọn nhóc đó. - Thiên Bình hưởng ứng.
Quên nói, ngoài công việc chính mà các nàng đang làm ra, sao nữ còn đi giao báo mỗi sớm để tăng thêm thu nhập (đâu cần phải kổ vậy). Công việc của các sao cũng rất nhẹ nhàng thêm nữa, mấy sao lại có 1 đôi chân dài và tốc độ chạy ko thua gì vận động viên thế giới nên công việc của mọi người lúc nào cũng hoàn thành nhanh chóng. 
Khoảng 5h sáng, khi công việc đã hoàn thành xong, các nàng về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi qua nhà các sao nam, tất nhiên là họ cũng đi bộ. Dừng chân tại căn biệt thự, khóe môi mỗi người chợt nhếch lên 1 nụ cười rất chi là tà ác, các cô nhanh chóng dùng chìa khóa cửa mà hồi hôm qua mẹ các sao nam đã đưa cho mình và thong thả bước vào nhà, đến cửa phòng của mỗi chàng, các nàng ko vào mà đứng ngoài cửa, hít thật sâu, dùng nữa tần suất của mình.....hét:
- Bớ người ta!!!! Có người treo cổ trong nhà!!!!!!! ( ác mồm ác miệng thế).
Khỏi phải nói, các sao nam nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng ở đó chẳng có gì cả, chỉ trừ có 6 cô gái và người làm đang bụm miệng cười. Tức khí, mấy cậu la:
- Mấy cô chơi kiểu gì kỳ cục vậy hả??????
- Bọn tôi có chơi gì đâu, đang đánh thức anh dậy mà. - Thiên Bình tỉnh bơ nói.
- Đánh thức bọn tôi theo kiểu bình thường ko được sao? - Sư Tử nói.
- Nếu đánh thức kiểu bình thường thì bọn anh có chịu dậy ko? - Nhân Mã nói.
- Tất nhiên là có rồi. - Song Tử.
- À, vậy sao tôi nghe ai nói có người lúc nào cũng dậy muộn, 6h30 đã bắt đầu học rồi mà trong khi có ai đó đến 6h20 mới dậy mà. - Xử Nữ bóng gió.
- Ồ, ai mà tệ thế nhỉ? - Mấy sao nam tỏ vẻ ngây thơ nói, mắt nhìn khắp nơi.
- Ồ, vậy mà tôi nghe có người chỉ các anh đấy. - Ma kết
- Cái gì?Chắc cô nghe lộn rồi đấy, bọn này luôn luôn dạy sớm mà. - Kim Ngưu xanh mặt ( thấy mà ghê).
- Xin lỗi nhá, nguồn tin của bọn này luôn chính xác đấy.- Bảo Bình cao giọng nói.
- Thì lâu lâu cũng sai là chuyện thường tình mà. - Bạch Dương cũng xanh mặt theo.
- Mơ đi cưng, ko bao giờ có chuyện đó đâu. - Nhân Mã thêm vào.
- Sao cô biết chắc được? - Song Tử nói
- Tất nhiên, vì mẹ mấy anh cung cấp cho bọn tôi mà. - Cự Giải chốt ý.
- Cái gì???Mẹ chúng tôi nói á???
- Dĩ nhiên, thử hỏi mẹ bọn anh cung cấp mà sai được à? - Cự Giải nói tiếp
- Trời ơi~ mẹ hại bọn con rồi. 
- ko nói nhiều nữa, chuẩn bị rồi ra ăn sáng, nhanh lên, ko tôi cho đói ráng chịu. - Ma Kết ra lệnh.
- Biết rồi~Ko cần phải hối~.
Khoảng 15 phút sau, các sao nam trở ra, đang nghĩ đến hôm nay sẽ được ăn cái gì thì......:
- Cái gì thế này????- mấy sao hét lên
- Làm gì ghê thế? Mì tôm với trứng, có gì lạ à? - Thiên Bình nói.
- Vậy là sao? Sao lại cho bọn tôi ăn mấy món này? - Sư Tử ngạc nhiên hỏi
- Có cần phải há hốc mồm vậy ko? Mấy món này ngon lắm mà. - Nhân Mã tỉnh bơ nói.
- Ngon thì ăn 1 mình đi, làm cho bọn tôi món khác!!!!- Song Tử hét lên.
- Nè, vừa vừa thôi nhé, có ăn là may lắm rồi đó, đừng có ở đó mà chê luôn chê xuống, ko ăn thì thôi, nhịn!!!!- Xử Nữ gắt.
- Cái gì, cô dám nói thế hả? - Thiên Yết nói lại.
- Tất nhiên, có gì mà ko dám chứ, nên nhớ mẹ các anh đã giao cho chúng tôi toàn quyền xử lý mấy anh rồi đấy. - Xử Nữ nghênh mặt nói.
- Cô.....cô.....
- Nói nhiều quá, giờ có ăn ko? - Cự Giải gắt
- Ko ăn đó! Thì sao???- song ngư la lên
- Thì nhịn thôi. Có sao đâu. - Ma Kết mặt tỉnh như thường.
- Mơ đi nhá, bọn này ko ngu gì mà nhịn đâu. Quản gia đâu, dọn đồ ăn nhanh lên. - Kim Ngưu ra lệnh.
Nhưng khoảng 5 phút sau, vẫn chẳng thấy ai ra cả. Bạch Dương kêu thêm lần nữa, nhưng cũng chẳng ai ra. Thấy vậy, Bảo Bình nhếch mép nói:
- Kêu vô ích, họ ko có ở đây đâu, chuyển qua nhà các anh hết rồi, giờ nhà này do chúng tôi quản lý.
- Cái gì?????Sao cô làm vậy?????- cả đám hét lên
- Chúng tôi đã được phép của mẹ anh rồi, đừng có nói nhiều, ko ăn thì nhịn. - Bảo Bình tiếp.
- Đồ độc ác, nhưng dù sao các co cũng phải làm món gì ngon ngon chứ, tại sao lại là món này? - Thiên Yết chán nản nói.
- Này, đừng có mà nói cái giọng đó nhá, ở ngoài kia người ta chưa chắc gì đã được ăn như thế này đấy, các anh được ăn ngon mà sao ko biết nghĩ đến người khác, ra ngoài đường mà xem, hàng trăm trẻ em ko có nhà để ở, ko có gì để ăn đấy, đừng có mà càm ràm nữa. - Xử Nữ tuôn 1 tràng ( ko biết ai đang càm ràm đây).
- Biết rồi bọn tui ăn là được chứ gì~ko cần nói nữa đâu. - 1 cách miễn cưỡng, các sao nam ngồi vào bàn.
- Biết điều vậy là tốt.
Vẫn cứ nghĩ món mì gói ko có gì là ngon, mấy sao nam ngán ngẫm gấp từng thứ vào miệng, nào ngờ, mới muỗng đầu tiên, 6 người đã cảm thấy 1 vị gì đó rất ngon, chua chua cay cay hòa với trứng béo ngậy, từng cọng hành thơm, thấy sắc mặt mấy sao nam có đổi khác, Thiên Bình mỉm cười nói:
- Sao hả? Ngon đúng ko? Tôi đã nói mà.
- Ngon cái gì mà ngon, dở òm, ko ngờ tay nghề các cô tệ đến vậy đấy, nếu ko có gì để ăn thì tôi ko thèm món này đâu. - Sư Tử cái cố mặc dù suy nghĩ khác.
Mấy sao nữ lập tức xụ mặt, kéo 6 tô mì lại:
- Dở thì đừng ăn, đưa đây. 
- Mơ đi nhá, ko ăn đói sao? - Mấy sao nam cũng ko vừa, giật lại về phía mình.
- Hứ! Chê dở mà, ăn làm chi? - Nhân Mã nói
- Dở thì dở thật đấy, nhưng mà thôi kệ, có còn hơn ko, chẳng phải mấy cô nói ko được lãng phí thức ăn sao? - Song Tử trêu chọc Mã rồi tiếp tục ăn. Để lại mấy sao nữ với khuôn mặt cực kỳ hình sự.
Sau khi ăn xong, 6 nàng bắt các sao phải tự đi rửa tô chén của mình mặc dù mấy chàng ko chịu làm, cuối cùng, các nàng phải làm theo cách cuối cùn là tịch thu ngân sách thì mấy chàng mới chịu nghe lời.
Đến trước cửa biệt thự, Song Ngư hỏi:
- Gọi xe đi.
- Xe chi? - Giải hỏi lại
- Xe để đi chứ chi. - Kim Ngưu nói tiếp
- Mơ đi cưng, đi bộ nhá. - Kết nói
- Hả??Có lộn ko vậy, sao lại bắt bọn tôi đi bộ? - Bạch Dương la lên
- Ồn ào quá tôi đã nói rồi mà, người làm đi hết rồi, các anh phải tự thân vận động đi. - Bảo Bình.
- Nhưng mà đi bộ......... - Sư Tử chưa nói hết câu đã bị Thiên Bình chen vào:
- Đi bộ thì sao chứ, chẳng lẽ mấy anh sợ ko nhanh bằng tụi tui. 
- này mơ đi nhá, ta chạy thi ko? Để xem ai hít khói ai? - Thiên Yết bị chạm tự ái, la lên
- Ok, bọn này sợ chắc. - Xử Nữ thách thức.
- Được, vậy băt đầu nào. 
- Ok.
Nói rồi 12 người chạy thục mạng, phải nói là nhanh hơn cả tên lửa, cây cối ngả nghiêng ngả ngửa, xe ô tô cũng ko nhanh bằng. Đường gần như sắp bốc cháy.

(xong rồi, vẫn như cháp trước nhá, mọi người tiếp tục cứ viết suy nghĩ của mình, rồi t/g sẽ lấy khoảng 5, 6 ý gì đó để viết bài)
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 21
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 35
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 9
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 8
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-