Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 16   Bảo mẫu lọ lem - Chap 16 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:12 am

Tác giả: thaoly99


Sáng hôm sau, trong lúc các sao nữ đi học bỗng dưng 1 chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trước mặt các sao, 6 người phụ nữ cực kỳ quý phái và xinh đẹp bước ra, Thiên Bình nhận ra ngay người quen:
- Ơ, bác chủ tịch, bác đến đây có việc gì thế ạ? Còn những vị này là.......
- À Thiên Bình, bác có việc muốn nhờ các cháu đây, xin tự giới thiệu bác là mẹ của Sư Tử, còn đây là mẹ của Song Tử, Bạch Dương, Song Ngư, Kim Ngưu, Thiên Yết.
- Ơ....chào các bác ạ. - Các sao nữ lúng túng đáp.
- Ko cần giữ lễ vậy đâu, ta đang cần các cháu giúp 1 việc.
- Là việc gì vậy ạ? - Xử Nữ hỏi.
- À, con trai ta đang cần 1 bảo mẫu, ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa tìm ra được, cho đến khi gặp các cháu. Đồng ý làm bảo mẫu cho mấy thằng con hư đốn của bọn ta nhé.
- Cái gì ạ????Làm bảo mẫu á???? Nhưng sao lại là bọn cháu ?
- Vì ta thấy các cháu là người thích hợp nhất. Các cháu học cùng trường với bọn nó, sẽ dễ bề canh chừng chúng nó, với lại, các cháu là người đầu tiên dám to tiếng với bọn chúng mà, trước giờ chỉ có bọn ta và cha chúng mới đủ sức làm việc đó, giờ các cháu lại có thể làm thậm chí còn cho bọn chúng mấy cước nữa nhưng vẫn toàn mạng vả lại ta còn thấy các cháu nói chuyện với nhau rất vui nữa mà nhận lời giúp các bác đi nha.
- Ơ....dạ... chuyện này.... - Các nàng phân vân 
- Đừng lo, các cháu sẽ ko thiệt đâu, các cháu sẽ được trả lương đầy đủ, những lúc cần các cháu có thể nghỉ cũng được chỉ cần các cháu để ý và dạy dỗ lại bọn nó 1 chút là được. Hơn nữa.......... ko phải lúc trước bọn nó dám chọc tức các cháu hay sao? Sao ko tận dụng cơ hội này trả thù bọn nó đi.
- Ơ, các bác ko sợ tụi cháu xử lý các cậu ấy sao ạ?
- Sợ gì chứ, bọn ta còn vui mừng nữa là, từ trước đến giờ bọn chúng được chiều chuộng quen rồi, lớn sinh hư lại còn được mấy đứa con gái trong trường ngưỡng mộ nữa nên bản tính càng ngày càng hống hách, may là vẫn còn các cháu là những người miễn nhiễm đối với bọn nó đấy chứ ko chắc ta còn nước nhờ con trai làm bảo mẫu cho nó quá. Các cháu giúp chúng ta đi nha.
Lúc đầu các sao nữ còn lưỡng lự nhưng sau này nhớ lại lúc mấy sao nam chọc tức mình liền nói ngay:
- Vâng ạ, chúng cháu đồng ý.
- Tốt lắm, vậy tí nữa lúc học xong chúng ta sẽ đến nhà mấy tên ngốc đó nhé?
- Dạ vâng ạ, nhưng mà bác ơi, chúng cháu được toàn quyền quản lý mấy tên đó ạ?
- Tất nhiên nhưng mà nhớ phải xử lý chúng thật mạnh tay nghe chưa.
- Vâng ạ, dĩ nhiên rồi. Thôi bọn cháu chào bác.
- Ừ chào các cháu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, các sao nữ nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng thì chạy đến trường, miệng ai cũng nở nụ cười rất chi là .....ác độc thâm hiểm.
Cùng lúc đó, tại trường, các sao nam nhận được cuộc gọi từ mẹ mình:
- A lô con trai hả?
- Có chuyện gì ko mẹ?
- Tất nhiên là có rồi chúng ta đã tìm được bảo mẫu cho các con rồi đấy.
- Cái Gì????? Mẹ ơi, tụi con lớn rồi mà.
- Nhìn lại xem con lớn ở chỗ nào hả? Lúc nào cũng để ba mẹ nhắc nhở là lớn hả?
- Mẹ ơi, bọn con hứa là sẽ sửa mà, đừng gọi bảo mẫu nha....nha.....
- Ko nói nhiều, mẹ đã quyết rồi sẽ ko sửa lại đâu, chào con.
- A lô, mẹ....chờ đã.....Hazzzz, lại cúp máy giữa chừng rồi.
- Chán quá, học lớp mấy rồi mà còn có bảo mẫu theo canh chừng chứ. - Bạch Dương nói
- Bực quá, chúng ta phải đuổi mấy bà đó đi mới được. - Song Ngư chêm thêm.
- Việc gì phải đuổi, sao chúng ta ko cho bà ta về phe mình luôn. - Song Tử nói.
- Ừ nhỉ, thông minh lắm, đỡ phải tìm người khác lằng nhằng tốn thời gian. - Cả đám hưởng ứng.
- Chuyện đó giải quyết xong rồi, ta đi ăn đi. - Sư Tử nói.
- Ừ.
Khi các sao nam đến giữa sân trường cũng là lúc các sao nữ đến trường, 24 con mắt nhìn nhau, 12 cái nhìn rất chi là gian xảo, còn lại thì nhìn vào đôi mắt đó thì lạnh sống lưng:
- Này, mấy cô nhìn kiểu đó là sao hả? - Thiên Yết hỏi
- CHúng tôi nhìn sao? - Xử Nữ nói lại
- Đừng có giả bộ, nhìn các cô lúc này cực kỳ hiểm đó. - Kim Ngưu nói, có chút đề phòng.
- Buồn cười trước giờ bọn tôi lúc nào cũng đã thế này rồi, có gì khác đâu, chỉ có các anh là đã bắt đầu sợ bọn tôi thì có. - Ma kết nói.
- Này, nhìn lại đi, chính các cô mới phải sợ bọn tôi thì có. - Song Tử nói.
- Bọn tôi ko cần nhìn lại cũng biết, nhưng mà thôi, cứ vui vẻ đi, vui cho hết ngày hôm nay để sau này khỏi hối hận, hahahaha. - Nhân Mã nói rồi cùng các bạn bỏ về lớp.
- Là sao, hiểu mấy nhỏ đó nói gì ko? - Bạch Dương thắc mắc.
- Hiểu chết liền, sao trông mấy nhỏ mờ ám quá. - Sư Tử nói.
- Trời ơi, nghe bọn nó nói tớ ớn quá, chẳng lẽ sau tiết học hôm nay mấy nhỏ sẽ bắt cóc chúng ta đem bán đi để lấy tiền tiêu xài sao? Trời ơi~ Vậy còn gì là thân vàng thân ngọc của tôi nữa? Ai đó làm ơn cứu giúp chúng tôi với. - Vâng, đó là 1 tràng mơ mộng của bạn Ngư ngố.
Liền ngay lập tức, Ngư nhận được 5 cú cốc đầu của mấy sao nam:
- Điên à? Thần kinh chưa uống thuốc hả? Mơ mộng vừa vừa thôi chứ. - Cả đám mắng.
- Ờ thì tớ chỉ nêu giả thuyết thôi mà, gì ghê thế. 
- Vớ vẩn, thôi đi ăn. - Yết nói
- Ừ đi thôi. 
***********************************************************************
Sau 1 ngày dài học rất chi là ''vất vả'', cuối cùng các sao cũng được về nhà, 6 chàng thì đi trước, nhanh chóng về nhà chuẩn bị chờ "Người hâm mộ'' tương lai đến. Chúng ta hãy cùng xem mấy chàng chuẩn bị ra sao nhé:
Ngôi nhà sang trọng trước kia giờ bị biến thành 1 cái bãi chiến trường chính hiệu, bước vào nhà, đặp vào mắt là cái phòng khác đồ đạc quăng lung tung, gối đệm vất mỗi nơi 1 cái, ly chai tách gì đó thì hết để ở trên bàn, sàn nhà, trên tường, kệ sách,....nơi nào cũng có. Chưa kể đến ở phòng ngủ của mọi người còn kinh khủng hơn thế gấp Trăm lần. Chỗ nào cũng có quần áo, đã vậy, cặp sách bút thước nằm gọn gàng trong cặp cũng bị mấy cậu lôi hết ra ngoài rồi văng đi tứ tung, chỗ nào cũng có. 
Trở lại với các sao nữ, khoảng vài phút sau khi tan trường, chiếc ô tô lúc sáng lại xuất hiện trước mặt các cô, mở cửa là mẹ Thiên Yết, bà mỉm cười và nói các sao vào xe. Trên đường đi, các bà mẹ của sao nam thay nhau kể những thành tích rất đáng được ''khen thưởng'' của cậu con trai mình, mấy sao nữ nghe xong, bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, ko biết sau này sẽ ra sao, nhưng rồi nhớ lại những lúc hắn chọc các cô, máu nóng lại nổi loạn, các nàng quyết tâm phải cho mấy tên đó 1 bài học nhớ đời.
Xe đỗ tại 1 biệt thự xinh đẹp, cửa xe bật mở, họ bước ra khỏi xe, khỏi phải nói các sao nữ đã rất ngạc nhiên vì tư dinh của mấy sao nam, ngôi nhà vừa to lại đẹp, sau nhà lại là 1 hồ nước lớn, cửa sổ mở ra có thể nhìn thấy mọi thứ mình muốn, sân thượng nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thành phố. Nào ngờ, bước vào trong nhà, 1 cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra...................Đập vào mắt các nàng là 1 bãi rác thật sự, nó còn kinh khủng hơn nhà các nàng lúc mới dọn đến, trái ngược với ngôi nhà, những chủ nhân thì ăn vận tươm tất và vô cùng đẹp đẽ, các chàng đang ngồi trên ghế salon - nơi có thể được coi là sạch sẽ nhất trong nhà lúc này, miệng cười rất chi là lừa tình (định gây ra chuyện gì nữa đây?hum nay bọn mi chết chắc rồi) :
- Trời ơi! Cái quái gì thế này?- Mẹ các sao nam hét lên
- Có gì đâu mẹ, bọn con dọn ra để đón chào người mới mà, họ đâu rồi?- Ngư nói, mặt rất chi là ngây thơ vô (số) tội.
- Tìm bọn này hả? Ở đây nãy giờ mà ko thấy sao? - 1 giọng nói đậm chất nguy hiểm vang lên, đó là của Cự Giải.
- Hả?????Sao lại là các cô? - Khỏi phải nói mấy sao nam quá đỗi ngạc nhiên.
- Còn sao nữa, mấy bác đây đã nhờ bọn tôi canh chừng các anh đấy. - Xử Nữ nói, sát khí bay lên dày đặc, khỏi nói chắc mọi người cũng hiểu vì sao.
- Được rồi, mấy đứa cũng biết nhau rồi mẹ ko cần phải nói nữa, chúng ta về đây, mấy đứa ở lại vui nhé.
- Ơ...ơ...khoan đã mẹ à....
- Chào các bác ạ.
- Ừ, nhớ ''chăm sóc'' bọn chúng tốt nhé.
- Bác khỏi lo ạ.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, giờ trong nhà chỉ còn lại 12 người và rất nhiều người làm đang trốn ở 1 góc nào đó xem film:
- Chúng ta bắt đầu làm việc nhé? - Ma Kết nói
- Việc gì ý cô là sao? - Kim Ngưu hỏi lại.
- Đừng có giả bộ ngây thơ, nhìn lại căn nhà này đi, mấy anh phải biết tại sao chứ. - Bảo Bình nói.
- Tôi nghĩ việc này phải là của các cô chứ? - Bạch Dương ngoan cố đáp lại.
- Xin lỗi bọn tôi nghe ko hiểu. - Các sao nữ đáp.
- Còn gì nữa mà ko hiểu, cái này là do tôi này ra cho các cô làm đó, làm đi chứ. - Sư Tử đáp.
- Haha, chắc anh lầm rồi đấy, các bác nói chúng tôi đến đây là để quản lý các sanh chớ ko phải là để cho các anh sai vặt. - Thiên Bình nói.
- Ồ có gì đâu mà lạ, các cô đã nhận ra tiền của mẹ bọn tôi rồi mà, phải phục vụ bọn tôi chứ. - Song Tử cười đểu nói.
- Đúng, chúng tôi nhận tiền mẹ các anh nên tôi sẽ làm việc cho mẹ các anh, việc làm đầu tiên là yêu cầu mấy anh don dẹp cái đống này. - Nhân Mã nói
- Các cô dám sai bọn tôi làm sao? - Thiên yết hỏi.
- Tất nhiên, nên nhớ chúng tôi đã biết hết về các anh rồi đấy, khôn hồn thì làm đi, chỉ cần toi gọi 1 tiếng thôi là các anh mất tiền tiêu vặt đấy. - Xử Nữ nói, giọng nham hiểm.
- Gì????Sao các cô biết. - Mấy chàng đồng thanh nói
- tất nhiên là biết rồi. Sao? Giờ đi dọn dẹp hay là cắt tiền đây? - Cự Giải hỏi
- Ừ thì đi. - Mấy chàng uể oải nói.
Khoảng 15 phút sau, khắp nơi vang lên tiếng của 12 người:
- này, lau chỗ này cho kỹ coi, không thấy bụi đóng à? - Xử Nữ nói, giọng chỉ trích
- Sao cô ko giỏi thì đi làm đi, ở đó mà nói người ta. - Thiên Yết tức khí nói.
- Xin lỗi đây là việc của các anh, chúng tôi chỉ có việc cai quản thôi. - Xử Nữ mỉa mai nói.
Cả đám nam nhi chỉ còn biết nuốt cục tức vào lòng, lúc bây giờ mặt chàng nào cũng lấm lem, tay chân bụi bám đầy. Trong khi đó, các sao nữ ngòi thảnh thơi trên ghế đệm tay nhâm nhi ly cà phê ngồi nhì mấy chàng làm 1 cách thích thú, miệng ko ngớt chê bai. Thật là cảnh tượng rất là chết cười nha.
End. Thế nào mọi người, phần tiếp theo mình sẽ cho mọi người tự suy nghĩ ra tình huống mà mọi người thích, mỗi chap mình sẽ chọn ngẫu nhiên 1 bài rồi viết. Thấy thế nào?
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 28
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 18)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-