Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 15   Bảo mẫu lọ lem - Chap 15 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:48 pm

Tác giả: thaoly99


Trong khi tất cả các bạn của mình đang vui vẻ với ai đó thì ở nhà, Bạch Dương và Song Ngư chưa tỉnh ngủ.......(ngủ gì mà lâu thế ko biết, nướng khét rồi đó ông ơi). Cuối cùng, gần 9 giờ kém, Dương với Ngư mói chịu dậy ( thật ra là tại cái bụng nó réo), 2 cậu lết tới bàn ăn, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn ngáy, thế mà......chân vẫn đi mà ko bị tông chỗ nào (hay vậy, chỉ ta với), hầu bàn nhanh chóng dọn đồ ăn cho 2 cậu. 2 người ăn qua loa rồi tiếp tục cuộc ''chinh chiến'', đang định tới giường thì tiếng chuông điện thoại réo 2 cậu dậy - mẹ gọi:
- A lô, con trai, chừng nào mới chịu dậy đây hả? 
- Mẹ ơi con dậy từ nãy rồi mà. - Ngư nói ( gớm quá)
- Đừng có nói dối ta, nhà con có tai mắt đấy, ta biết hết mọi việc của các con, đừng có nói dối.
- Hê hê sao mẹ tài dzậy? Con xin lỗi, hum nay chủ nhật mà, cho bọn con nướng chút chứ mẹ.
- Nướng nhiều rồi, sao 2 đứa ko nhìn Sư tử, Thiên Yết, Song Tử với Kim Ngưu mà học tập, mới sáng sớm tụi nó đã dậy đi tập thể dục, đi dạo cho thoải mái tinh thần rồi chứ đâu có như 2 đứa, 9 giờ mới dậy. (ko dám đâu, bọn kia đi hẹn hò thì có).
- Được rồi mà mẹ, con biết rồi. Giờ tụi con đi tập thể dục là được chứ gì? (điên à? mấy giờ rồi?)
-Dẹp điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Con nhìn lại đồng hồ đi, biết mấy giờ rồi ko?
-Vậy chứ mẹ muốn gì?
- Mẹ muốn các con nhanh chóng ra khỏi giường đi đâu đó cho thoải mái tinh thần.
- Nhưng mà đi đâu hả mẹ?
- Đi đâu đó là chuyện của con, mẹ ko quan tâm. Mẹ chỉ biết các con cần ra khỏi nhà ngay bây giờ.
- Hôm nay mẹ bị sao vậy? Đương ko lại bắt tụi con ra ngoài là sao?
- Ko có sao hết, mẹ nói ra là ra, nói nhiều. 
- Mẹ à!mẹ à!. - Chưa kịp để 2 người nói hết câu, mẹ các cậu đã cúp máy mất.
- Hazzzzzz~Chán quá~ Có ngày chủ nhật cũng ko được yên~ - 2 chàng than thở.
Dù rất muốn ở nhà cho yên thân nhưng vì rất nghe lời mẹ hiền ( gớm, sợ mẹ cắt tiền tiêu vặt nói luôn cho rùi) nên 2 chàng đành lầm lũi ra đi.
2 người lang thang khắp các con phố, dạo quanh gần trăm cái cửa hàng, tham quan gần chục cái bảo tàng, ( sao lại có bảo tàng trong đây?????), 2 người đã bắt đầu thấm mệt. 
- Trời ơi, chúng ta còn phải đi đâu nữa đây? - Bạch Dương chán nản nói.
- Ko biết nữa ngán quá, tự nhiên hôm nay lại bắt chúng ta đi rong kiểu này, các bà mẹ hình như bị đứt dây nào thì phải? - Ngư tiếp lời. ( nói gì kì dzậy?)
- Ừ chắc dzậy quá. - Bạch dương nói tiếp ( con cái kiểu gì thế này? )
- Hazzzzz, tớ chán qau, đang có giấc mơ đẹp tớ và công chúa ở miền quê xa xôi đang tay trong tay đến bên bờ hạnh phúc (ói) tự nhiên lại bị mụ phù thủy phá hỏng chen ngang, tức ói máu. - Song Ngư nói.
- Tớ có hơn gì cậu đâu, đang thi bắn súng ngon lành, chiếm vị trí nhất nhì bảng, tự nhiên mẹ phá hỏng, xui quá. - Bạch Dương nói.
- Hazzzzzzzzzzzzzzz- Cả hai cùng thở dài.
Bỗng nhiên ''rột..rột..'' - Bụng Ngư và Dương phát ra tiếng kêu.
- Hic, hồi sáng nay ăn ít quá, giờ tớ đói rồi. - Ngư nói
- Tớ cũng vậy, A! Có cửa hàng kìa! - Dương chỉ tay đến 1 cửa hàng nhỏ gần đó, la lên - Đến đó ăn đi.
- Ừ, được đó! - Ngư lập tức hưởng ứng.
2 cậu chạy ngay đến cửa hàng, vừa mới ngồi vào bàn, 2 cậu đã réo nhân viên phục vụ:
- Bồi bàn đâu, ra đây coi! (bá đạo dữ cha nội) - Ngư kêu lên
- Quý khách cần gì ạ? - 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
- À, để xem cho tôi 1 cái ..... hả? Mà sao cái giọng này nghe quen quen - Nhận ra giọng nói thân thuộc, Ngư bất giác ngẩng mặt lên - Hả??????? Sao cô lại ở đây?
- Ế? Là các anh sao? - Cự Giải ngạc nhiên nói.
- Hả? Cô làm việc ở đây à? - Ngư nói.
Nghe có ồn ào, Bảo Bình nhanh chóng chạy đến:
- Giải Nhi, có chuyện gì vậy?
- Hả? Cô cũng ở đây sao? - Bạch Dương nói.
- Là các anh sao? Làm tưởng chuyện gì quan trọng chứ? - Bảo Bình nói.
- Quan trọng chứ sao ko? Sao ko đi học mà lại ở đây hả? - Ngư hỏi
- Mấy anh có bị ấm ko? Hum nay chủ nhật mà? Học gì? - Giải nói
- Ừ nhỉ? Nhưng mà tôi hỏi cái? Chẳng lẽ các cô phải làm công ciệc này sao? - Dương lạ lẫm nói.
- Thì đã sao nào? đâu có gì nghiêm trọng đâu. - Bảo Bình tiếp lời.
- Nghiêm trọng chứ, các cô là hs trường Horo mà, sao lại đi làm thêm? - Ngư nói
- Làm thêm là sai sao, chẳng lẽ học ở trường lớn thì việc đi là thêm là bị xem thường hả? - Giải run run nói.
- Đúng đó, với lại tụi này cũng chẳng có hứng vào cái rường đó đâu, anh đừng có nói cái kiêyr đó. - Thấy Giải đã bắt đầu có vấn đề, Bảo Bình giận nói.
- Ơ...ơ...làm gì mà nổi giận ghê thế? - Ngư nói.
- Vậy hãy xem lại thái độ của mình đi! Làm vậy là được à? - Bảo bình tiếp.
- Thôi được rồi Bảo Bảo à, ko cần làm nghiêm trọng lên đâu. - Giải nhẹ nhàng nói rồi quay sang 2 cậu - Hai người muốn ăn gì ?
- À cho chúng tôi 1 suất mì tương đen [You must be registered and logged in to see this image.] và 2 suất thịt chiên lăn bột nha 
[You must be registered and logged in to see this image.] - Bạch Dương nói.
- Được rồi, các anh chờ tí. - Giải nói.
Khoảng 15 phút sau, thức ăn được dọn ra, nhìn cực kì đẹp mắt, Dương và Ngư ồ lên:
- Chà, nhìn ngon quá! Ai làm cái này vậy? - Song Ngư hỏi.
- Cái này do tôi với Bảo Bình làm đó.
- Cái gì? Các cô mà cũng biết làm mấy món này hả? - Bạch Dương hỏi 
- Mấy món này dễ làm mà, chỉ có mấy đồ công tử như các anh mới ko biết làm thôi. - Bảo Bình vênh mặt lên nói.
- Này, cô còn giận bọn tôi chuyện hồi nãy hả? Cho tôi xin lỗi mà, đừng có làm bản mặt đó nữa, ko đẹp đâu. - Bạch Dương.
- Hứ! Tôi cần anh khen chắc. - Bảo Bình nói lại.
- Thôi....thôi...mà, tha cho mấy cậu ta đi, đừng để ý nữa, vui lên đi nha Bảo Bảo. - Cự Giải dịu dàng.
- Hứ! Nếu ko có Giải thì mấy cậu chết chắc với tôi rồi! Nhớ đó! Sau này đừng có mà ăn nói kiểu đó nữa. 
Nói rồi Bảo Bình và Cự Giải quay lưng làm tiếp công việc của mình. Mấy chàng cũng bắt đầu sự nghiệp ...ăn. 
Sau khi phục vụ bàn xong hết, mấy nàng bắt đầu tám chuyện với mấy chị nhân viên ở đó, mọi người rất quý Giải và Bảo vì 2 người hòa đồng và thân thiện, thường hay giúp đỡ họ, đã vậy còn làm đồ ăn rất ngon nên khách vào quán ngày càng nhiều (chỉ trừ có mấy ông đầu bếp vì 2 nàng cướp mất công việc của họ). Bạch Dương và Song Ngư ăn xong, thấy top con gái nói chuyện rôm rả liền đến coi thử ( vô duyên! Chỗ con gái người ta nói chuyện ai lại đi chen vào?):
- Này mọi người có chuyện gì vui dzữ vậy? - Song Ngư cất lời.
- Trời đất! Anh có phải là con trai ko vậy? Sao tự nhiên lại chen vào chuyện của bọn tôi? - Giải nói.
- Làm gì ghê thế, thấy vui nên bọn tôi lại xem sao thôi mà? - Ngư xụ mặt nhìn cực kỳ đáng yếu. Hành động đó làm Giải phì cười, ngay lập tức tim của ai đó lỗi 1 nhịp.
- Này sao vậy Ngư tự nhiên đỏ mặt là sao? - Thấy vậy Bạch Dương hỏi.
- Ơ..à... ko có gì.
Thấy 2 sao nữ nói chuyện với các chàng trai lạ mấy cô nhân viên hỏi:
- Bộ mấy em quen với mấy cậu này hả?
- Dạ đây là ''bạn'' cùng trường với em. - Bảo Bình nói, nhấn mạnh từ ''bạn''.

- à, vậy hả? Nhìn mấy đứa đẹp đôi ghê ta.
- Cái gì????? chị có lộn ko vậy ? Nhìn tên này mà hợp với em sao? Tu mấy kiếp cũng chưa được đâu. - Giải nói tỏ ý trêu chọc.
- Này, câu đó phải để tụi tôi nói mới đúng chứ, cô có lộn ko vậy. Nhìn tôi còn đẹp hơn cô gấp trăm lần đó. ( Tên này ngu hết thuốc chữa, nó là ''cái'' còn ông là đực mà? Sao so sánh kiểu đó).
- Cái gì??? Tôi có nghe lầm ko? Anh nói anh đẹp hơn tôi hả? Vậy là anh chấp nhận anh là con gái đúng ko?
- Ờ.............Cái Gì???????????????Tôi nói thế hồi nào??????- Ngư la lên.
- Thì anh mới nói anh đẹp hơn tôi còn gì?
- Ờ....ờ - Nhận ra mình bị hớ, Ngư hết nói.
- Hahahahaahahaaha- Cả đám được trận cười vỡ bụng.
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Bảo Bình thấy 1 thứ gì đó màu trắng đang rung nhẹ ở bụi cây gần đó, nhìn kỹ lại, cô reo lên:
- A! Nhìn kìa!!!
- Hả? Chuyện gì vây? - Mọi người ùa ra hỏi
- Đó, nhìn kỹ đi. - Vừa nói cô vừa chỉ tay vào bui cây, vật màu trắng vẫn ở đó.
- AAAAAA!!! Là 1 con mèo. - Mọi người ồ lên.
Cự Giải nhanh chóng chạy ra bế nó vào. 
Lúc này mọi người mới nhìn kỹ con mèo, nó có 1 bộ lông trắng muốt và rất mịn, đôi mắt to tròn và đen long lanh, cái miệng nhỏ phát ra tiếng ''meo...meo'' rất dễ thương, cái đuôi phe phẩy trên tay Giải... nói chung là cực kỳ đáng yêu. 
- Oaaaa, nhìn nó kìa... dễ thương quá. - Cự Giải nói.
- Hehehehe, con này nhìn ''ngon'' đấy, lâu rồi tớ chưa ăn thịt mèo. - bảo Bình nói, giọng rất chi là hiểm cộng thêm nụ cười ''bán nước bán nhà'', bây giờ ai cũng cugf chung 1 suy nghĩ ''lâu rồi chưa được uống thuốc à?''
- Bảo à cậu nói gì kỳ vậy? Đừng làm em ấy sợ.
- Hề hề, giỡn thôi mà. 
- Vậy bây giờ ta đặt tên đó là gì đây. - Song Ngư nói
- Ừ nhỉ, biết đặt tên gì bây giờ?
- Hay là đặt cho nó là Queen nhé, nhìn nó giống như bà hoàng mà. - Giải nói.
- Ừ được đó.
Bất ngờ con mèo vùng ra khỏi tay Giải và chạy ra khỏi cửa hàng, mọi ngưoif cũng chạy theo. ''Ting.....ting...'' 1 chiếc xe tải lớn đang trên đà đi xuống nhưng mọi ngưoif vẫn ko để ý, con mèo chạy ra đường, Cự Giải chạy theo, đến giữa đường thì cô bắt được nó. Đang định vào thì......:
- Giải Giải! Coi chừng xe!!!!- Xe tải đang tiến tới với tốc độ rất nhanh, Bảo Bình hét lên thất thanh.
Cự Giải nhìn chiếc xe đang tiến về phía mình, hoảng sợ, tay chân mềm nhũng, cô đứng im bất động, ko biết bây giờ nên làm gì, ''ting....ting....'' xe càng lúc càng đến gần.............
- Khônggggggggggggggggggg!!!!!!!!!- Bảo Bình đau đớn hét lên, hoảng sợ tột cùng khi chiếc xe tải lướt qua......
Nhưng ko, khi chiếc xe tải đã đi qua, trên đường ko có chút gì thay đổi, ko có hình ảnh 1 cô bạn quen thuộc người đầy máu và nằm bất động trên đường, tia hy vộng lóe lên, Bảo Bình nhìn vội qua phía bên kia đường, thấy Ngư đang ôm Cự Giải còn Giải vẫn giữ chặt con mèo, mọi người liền chạy ào ra bên đó:
- Giải à, cậu có sao ko?
Lúc này Cự Giải đã hoàng hồn lại, nói:
- Ơ...tớ ko sao.
- Hazz, cô làm bọn tôi lo quá, xém 1 chút nữa là tiêu đời rồi đó. - Ngu nói
Lúc này Giải mới nhớ lại..... trong cái thời khắc đáng sợ đó, Ngư đã liều mình ra cứu cô:
- Cảm ơn anh rất nhiều.
- À, ko có gì đâu. Lần sau đừng làm vậy nữa nha.
- Giờ mới nhớ cũng tại con mèo chết bầm này nên Giải mới xém gặp nguy hiểm, ta phải đem ngươi vào mấy cái quán Tiểu Hổ mới được. - Bảo Bình nói, mắt liếc con mèo.
- Thôi thôi mà Bảo tha cho nó đi, tớ ko sao mà.
- Hừ..
- Được rồi cô ấy ko sao là tốt rồi, còn cô? - Bạch Dương nói, liếc nhìn Bảo
- Hả? Tôi thì sao? - Bảo Bình hỏi lại?
- Thì hồi nãy tôi thấy cô gào lên ghê lắm mà?
- à, hồi nãy sợ quá thôi, giờ hết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. - Cô nói, quay sang Bạch Dương mỉm cười, nhìn nụ cười đó, bất giác cậu quay đi che giấu khuôn mặt đỏ ửng.
Sau đó mọi người về cửa hàng, các sao nữ làm bánh đãi các sao nam thay cho lời cảm ơn. Trong lúc mọi người đang cười đùa vui vẻ thì ngoài cửa hàng, có 1 người mặc đồ đen nhìn về phí họ, tay nhấn số điện thoại định gọi cho ai đó, người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên:
- Thế nào rồi?
- Dạ đúng như lời bà chủ nói, cậu chủ với cậu Ngư đang ngồi ăn với 2 cô gái rất xinh đẹp ạ.
- Được rồi cảm ơn anh, đi nghỉ đi, anh đã vất vả rồi.
- Vâng ạ, cảm ơn bà chủ.
Người phụ nữ đó cúp máy rồi quay sang người bạn mình đang ngồi bên cạnh:
- Haha, đúng như chúng ta dự đoán cuối cùng bọn nó cũng tìm ra rồi.
- haha, biết ngay mà, chỉ cần cho bọn nó rong rong 1 ngày là tìm được liền đó mà.
- Đúng vậy đúng vậy, cuối cùng nó cũng tìm ra được người nó thật sự yêu quý rồi.
- Ừ, vậy là có người làm bảo mẫu cho nó rồi, đỡ công ta tìm kiếm.
- Đúng đúng, hahahahaha..
End phần special, chap sau các sao sẽ gặp lại đủ mặt.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 21
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 35
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 9
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 8
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-