Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 14   Bảo mẫu lọ lem - Chap 14 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:46 pm

Tác giả: thaoly99


Hôm nay Nhân Mã và Ma Kết ''được'' chủ quán cho đi giao hàng (chủ cửa hàng ớn lạnh thành tích phá đồ của Mã quá đấy, nhưng may mắn làm sao 2 bạn nữ nhà ta có khuôn mặt còn hơn chị hằng nên mỗi lần vỡ cái nào mặc dù rất đau lòng vì toàn món đắt tiền nhưng ông cũng đành ngậm ngùi cho qua lại thêm cả phần Ma Kết đứng sau Mã nhìn ông bằng cặp mắt rất chi là ''nai tơ'', đằng đằng sát khí nếu ông ko tha cho Mã, vì vậy ông chủ đành cho Mã đi giao hàng và đem theo cả Kết để trông coi MÃ, thực chất chủ yếu là để khỏi có ai lườm mình). Nhân Mã vừa đi vừa cười nói:
- Hahahahaha, vui quá, ko biết bây giờ chúng ta là chủ hay ông ta mới là chủ nữa đây.
- Còn phải nói, bây giờ chúng ta còn hơn cả bà chủ nữa, nhìn mặt lão ta lúc đó ngu ko thể tả được. Hahahaha - Ma Kết hùa theo. ( đến con Dê mà cũng thế nữa nói sao....)
- Đúng đó, này, hay là khi nào chúng ta làm thêm cho lão vài trận nữa nhá?
- Thôi, vậy đủ rồi đó, chúng mình đến đay để làm việc mà, có phải để chơi, mau chóng kiếm tiền để còn trở lại.......- Nói đến đây bỗng dưng Kết chợt im lặng, mất 2 phút sau, cô mới nói tiếp - chúng ta cũng phải về đó chứ.
- Cậu còn muốn về đó nữa à? Tớ....tớ sợ nơi đó, thật kinh khủng.... đáng sợ lắm. - Nhân Mã run run nói.
- Tớ biết....tớ biết, thật sự tớ cũng chẳng muốn về đó chút nào nhưng chẳng lẽ ta lại bỏ mặt mẹ và ông sao? Họ rất yêu chúng ta mà? - Kết buồn buồn nói.
- Trở lại để chúng ta lại trở về ngày đó sao? Mất hết tất cả.....đau lắm. - Nhân Mã chua xót nói.
Ma Kết chỉ im lặng ko nói, cô cũng đau lắm chứ bạn cô cũng đau nữa, có ai là muốn trở về nơi đó nữa đâu, những năm tháng ở đó chưa đủ làm bọn cô chết lên chết xuống hay sao? Có điều cô ko thể để mẹ và ông cô ở đấy 1 mình được, tất cẩ các cô đều biết dã tâm của những người đó, họ đẩy cô đến đây cũng vì mục đích đó nhưng cô ko giận mẹ và ông mình, phải, tất cả các cô đều ko oán giận mặc dù họ cũng cho cô rả riêng nhưng ông và mẹ chỉ muốn tốt cho cô thôi mà, đó ko sai, cô chỉ căm ghét những kẻ chỉ biết lợi dụng tình yêu thương của người khác để trục lợi cho bản thân mình. Hằng đêm, cô đều mong sáng mai thức giấc những người đó sẽ bỏ đi nhưng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra được, cô chỉ muốn mình có đủ sức để loại trừ những người đó ra khỏi cuocj sống của mình nhưng chưa kịp làm gì, cô và các bạn đã bị chính họ đuổi ra chính căn nhà của mình. 1 giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần. Đau đớn và xót xa.
Thấy bạn mình khóc, Nhân Mã cũng đau lắm, cô chẳng biết làm gì hơn vì bây giờ tâm trạng cô cũng có khác gì Kết đâu:
- Thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Chúng ta đi làm giao hàng tiếp đi.
- Cậu ko buồn nữa chứ? - Ma Kết gạt nước mắt, nói
- Tớ ổn rồi, ko sao đâu. Cậu thấy thế nào rồi?
- Tớ ổn mà. Chúng ta đi nhé.
- Ừ.
Bỗng nhiên , 1 giọng nói từ sau lưng phát ra, đạm chất đểu cáng:
- Khoan đã, đi đâu mà vội thế.
Quay lưng lại, Ma Kết và Nhân Mã nhìn thấy 1 top khoảng 3, 4 đứa con trai gì đó, mặt mũi bặm trợn, áo quần nhơ nhuốc, đeo bông tai, tóc nhuộm đủ màu, nhìn biết ngay là mấy thằng bụi đời vô kỷ luật. Kết nói:
- Xin lỗi, chúng tôi ko rảnh mà chơi với các anh. Chào nha. 
Cô nói rồi cùng Mã quay đi. Bỗng nhiên 1 tên trong đám đó chạy lại ngáng đường 2 người:
- Này, bọn anh nói nhẹ nhàng thế mà em ko nghe thì coi chừng có chuyện đó.
- Vậy anh nghĩ sẽ làm gì được tôi? - Nhân Mã nói, mặt không đổi sắc mà còn tỏ vẻ thích thú. 
- Vậy thì xem thử nhé. - Nói hết câu, hắn vòng tay qua Nhân Mã định làm gì đó (tự hiểu) thì ngay lập tức bị ngay 1 đòn chí mạng từ Ma Kết, cô mỉm cười khinh miệt, nói:
- Thế nào? Muốn nữa ko? Đó là do các anh bày ra trước đấy nhé Đó là do các anh bày ra trước đấy nhé.
Cả đám nhìn tên vừa mới bị đánh, lòng đã bắt đầu thấy hoảng sợ. Sau đó nhìn lại những mĩ nhân trước mắt mình, như những con thiêu thân, chúng nhảy vào 2 người con gái với dù biết rằng mình cũng sẽ giống tên kia. 
Mấy phút sau, đứng như mọi người suy nghĩ, trên đường là mấy cái thi thể đang quằn quại vì đau đớn, máu chảy nhiều, nhìn tên nào tên nấy đều ko thể nhận dạng vì mặt mũi đã biến dạng, ngược lại, Ma Kết và Nhân Mã vẫn còn y nguyên, môi nhếch lên nụ cười, Mã nói:
- Thế nào hả? Đủ đô chưa? Còn muốn nữa ko?
- Cô....cô.....mấy cô hãy đợi đấy..........thù này nhất định chúng ta sẽ báo....- 1 tên cố gắng đứng dậy nói.
Bằng cái giọng băng thép của mình, Kết nói
- Trong vòng 5 giây, các ngươi phải biến khỏi mắt ta ngay. Bằng Ko! - Cô nhếch mép cười - Thì đừng hòng nghĩ tới chuyện kết hôn gì nữa. ( chẳng lẽ .........).
Cả đám nghe vậy mặt biến sắc, có dùng hết sức lực cuối cùng của mình bỏ chạy.
Nhân Mã thấy vậy nói:
- Hazzzzz, sao cậu tha cho bọn nó vậy? Để mình xử đẹp luôn cho rồi. Cái thứ súc sinh ấy sống chi cho chật đất.
- Thôi, đừng để ý nữa, làm việc của ta đi thôi. 
Nói rồi Kết bỏ đi, Nhân Mã cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi đã hoàn thành xong việc của mình ( Thật ra là có 1 chút rắc rối, tại vì 2 bạn sao của chúng ta đi lâu quá nên chủ nhà rất chi là đói bụng, vừa thấy mặt 2 người là chửi sang sảng, nghe bà ta chửi nãy giờ điếc cả tai, Mã bực mình quát: ''Bà có thôi đi ko? Nói nhiều quá, tui đã mang cho bà rồi còn muốn gì nữa, nhìn lại cái thây bà đi, mập như con heo mà ăn suốt, bà nên biết ơn bọn tôi vì đã mang đến trễ cho bà để bà có thời gian giảm cân đấy. Nói nhiều ko bít ngán hả? Đồ con heo!'' chửi 1 trận cho đã Mã và Kết bỏ đi để lại người đàn bà đó đơ mặt ko hiểu mô tê gì cả.)
- Hahahahaha, cậu có nhìn thấy cái mặt lúc đó của bà ta ko? Ngu hơn con heo ấy chứ, mắc cười ko thể chịu nổi. Hahahahaha. - Nhân Mã vẫn tiếp tục cười từ lúc rời khỏi nhà của người đó đến giờ.
- Cậu ác quá, dù sao cũng là lỗi của ta mà, sao mắng người ta ác thế? - Kết thở dài nói.
- Chớ cậu nghĩ sao mà để bà ta chửi mình? Ừ đúng là mình có sai đó nhưng mà chúng mình cúng đã mang bánh đến rồi mà, bà ta còn muốn gì nữa. Có ăn là quý lắm rồi vậy mà còn bày đặt nói này nói nọ làm như hay ho lắm ko bằng.
-Thôi được rồi, về lẹ đi nếu ko thế nào cũng bị ông chủ mắng cho coi.
- Thì chúng ta cãi lại! Sợ chắc! - Mã nói. (gan gớm)
Bỗng dưng........... ''Cốp'', 1 cú đánh sau bất ngờ hướng thẳng vào đầu Mã và Kết, 2 người khuỵu xuống:
- Haha, thế nào mấy cô em, nói nhẹ mà mấy em ko chịu nghe, giờ phải dùng đến vũ lực đó. - 1 giọng nói có phần khá là quen làm Mã và Kết quay đầu lại. Đứng trước mặt họ bay giờ ko còn là 5, 6 tên nữa mà có đến hàng chục tên là ít. Thì ra mấy tên hồi nãy Kết và Mã đánh chạy về gọi đồng bọn của mình đến trả thù. Tên nhìn có vẻ là đại ca nói:
- Bọn bây biết nhìn người đấy. Công nhận 2 đứa nó đẹp lắm, bọn bây muốn tao thưởng gì?
- Dạ dạ cảm ơn đại ca lắm lắm ạ. Em chỉ mong khi đại ca ''dùng'' xong 2 đứa nó rồi thì cho bọn đàn em này ''ăn lại'' là được rồi ạ. 
- Tốt, ta đồng ý. Khiêng nó đi.
- Còn lâu nhá, đừng có mơ mà động vào bọn tao! Tránh xa bọn tao ra lũ bẩn thỉu! Có ai ko cứu tôi với! - Mã hét lên thất thanh. Tức thì:
- Á! Đại ca ơi cứu em với! - 1 tên trong nhóm hét lên.
- Chuyện gì vậy? - Tên đại ca hét 
Một giọng nói khinh bỉ vang lên:
- Xã hội kiểu gì thế này, giữa chốn ''thanh thiên bạch nhật'' thế này mà có kẻ dám làm những việc này sao? Thật đáng xem thường.
- Đúng vậy, thật là bẩn mắt quá đi. - 1 giọng nói nữa xuất hiện.
Nghe giọng người quen, Mã và Kết cố gắng ngồi dậy xem đó là ai, thì chợt giật mình trông thấy Song Tử và Kim Ngưu
- Tụi bây là ai?! - Tên đại ca nói.
- Tao là ai ko quan trọng, cứ xem tụi tao như người qua đường cũng được. Quan trọng là việc bọn khốn tụi bay đang làm kìa, thật là bẩn mắt quá đi. - Kim Ngưu nói tiếp.
- Vậy bọn bây làm gì được tao, tao thích vậy đó được ko? - Vừa nói tên cầm đầu vừa tiến lại gần Ma Kết, nhưng hắn mới chạm vào tóc cô thì.....................''Bốp'', Ngưu đã cho hắn 1 cú bay thẳng lên trời. Song Tử thì giải quyết mấy đứa còn lại.
Chỉ trong vòng 5 phút mấy chục tên đã bị Song và Ngưu dọn dẹp sạch sẽ, xong việc, mấy chàng lại chỗ các sao nữ:
- Mấy cô ko sao chứ? Sao lại để bọn chúng đánh thế? - Song Tử hỏi.
- Còn sao nữa, tại khi nãy bọn chúng làm phiền chúng tôi nên tôi đã xử đẹp rồi, thế mà bây giờ nó kêu cả chục tên đến trả thù, vậy mà còn chơi đánh lén nữa chứ. Tức quá!- Mã nói.
- Thôi chuyện đã lỡ rồi, chúng tôi ko sao đâu, cảm ơn các anh đã quan tâm. - Kết điềm đạm nói.
- Ko có gì, các cô có sao ko? Hay là để chúng tôi cõng nhé? - Ngưu nói.
- Cái gì? Cõng á? - Kết và Mã đồng thanh.
- Làm gì ghê vậy? Lên đi. - Song Tử nói rồi ko để Mã kịp phản ứng, cậu đã để Mã trên lưng mình. Ngưu cũng tương tự.
Vậy là cả 2 sao nữ ko còn biết làm gì hơn là để mấy sao nam cõng mình, chút cảm giác ngượng xen lẫn thứ gì đó rất ấm áp thân tình len lõi trong trái tim nhỏ bé của 4 người, bất giác họ cùng cười. 1 nụ cười thanh thản sau gần mấy năm bây giờ mới trở lại.......
********************************************************
Từ xa, có 1 chiếc xe limo đi ngang qua, bỗng dưng nó dừng lại đột ngột cách chỗ 4 sao không xa, 1 người phụ nữ mở cửa xe ra nhìn về phía họ, mỉm cười:
- Chị Ngưu này, nhìn đi. Có phải mấy đứa con ta ko vậy?
- Tôi thấy ko giống nó chút nào chị Song ạ. Haha, cuối cùng nó cũng tìm ra người yêu chân thành rồi.
- Phải phải, với lại chúng ta cũng tìm được thêm 2 bảo mẫu nữa chị nhỉ?
- Đúng đúng, ko ngờ lại nhanh như vậy. Thật là đớ cho chúng ta quá.
- Ừ, chúng ta đi thôi.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, trả lại ko gian riêng tư cho 4 người trẻ đang thay đổi.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 10
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-