Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 13   Bảo mẫu lọ lem - Chap 13 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:44 pm

Tác giả: thaoly99


Trong lúc cp Thiên Bình - Sư Tử đang ''lâng lâng'' thì ở 1 nơi khác, bạn Xử Nữ đang bận trăm công nghìn việc. Nguyên do là vì hôm nay đầu bếp của tiệm bị đứt tay ( tại vì vừa làm vừa ngắm ai đó đấy ) nên Xử Nữ phải làm thay. Từ sáng đến giờ ko hiểu vì sao khách đến tiệm đông ko thể tả nổi làm Xử Nữ ta phải làm mệt nghỉ, cô rủa thầm :''Sao tự nhiên đến đông quá vậy? Hôm trước đâu có đông như vầy, đồ quỷ sứ chết tiệt, cứ kiểu này thì làm sao ta ''tu sửa nhan sắc đây?'' (Má ơi, gờ này còn nghĩ đến chuyện đó được hả?)
Ngoài kia, mấy cô phụ bếp réo:
- Ê, làm gì mà chậm thế? Nhanh lên đi chứ.
( P/s: giải thích phần này 1 chút, thật ra ko phỉa Xử Nữ chậm đâu mà tại vì mấy bà đó ghen tị với Xử Nữ đó, mấy bả ghét Nữ vì Nữ đẹp hơn mấy bả, làm cái gì cũng đẹp cũng ngon hơn, đã thế lại được mọi người yêu quí nữa nên mấy bả căm thù cô lắm ).
Đang bực mình mà còn bị người ta réo, Xử Nữ quay sang, lườm lườm mấy bả, nói, giọng lạnh tanh, sát khí ko ít: 
- Ý mấy người là sao? Giỏi thì đến đây làm, đừng có ở đó mà nói. Nhìn lại mấy người xem, từ hồi nãy đến giờ mà trang trí có 1 cái bánh mà chưa xong vậy mà nói người khác. Biết điều thì Câm! đừng có nhiều lời, coi chừng đó.
Nghe giọng nói của Xữ Nữ, tất cả đều lạnh sống lưng, dù rất muốn cãi lại nhưng chẳng ai trên đời này chẳng có ai là có 2 mạng, vì vậy mấy cô phụ bếp đành im lặng để giữ được mạng sống của mình (Đáng đời)

Trong khi đó, bạn Thiên Yết đang làm 1 giấc lên tận trời xanh thì bị 1 cú điện thoại đánh thức. Đó là của ông cậu:
- A lô, cháu ngoan của ông dậy chưa? ( ngoan gớm )
- Ông à~ cháu đang ngủ mà. - Thiên Yết mệt mỏi nói.
- Trời ạ! Thanh niên cái kiểu gì vậy, mấy giờ rồi mà còn nướng hả cháu?
- Ông ơi! còn sớm mà. Cho cháu ngủ tiếp đi.
- Ngủ cái gì mà ngủ ngủ suốt ngày coi chừng bệnh đấy, nghe lời ông dậy đi. Qua thăm ông nhá. Nhớ ghé qua tiệm bánh ngọt mua cho ông vài cái bánh dừa nhá. ( còn răng ko ông?) - Chưa kịp để Yết từ chối, ông đã cúp máy mất. Vậy là Yết nhà ta đành rời bỏ cái giường thân yêu làm việc cho ông dù ko muốn chút nào. 
Sau khi đã ăn sáng xong, cậu chậm rãi đi bộ từ nhà qua XX ( sao tự nhiên siêng giống tên Sư quá vậy ). Vài phút sau đó, Yết đã đến nơi, sau khi đã mua xong quà cho ông, cậu nhìn qua vài cái bánh rồi chợt nhớ về lúc hồi nhỏ hay được mẹ làm bánh cho ăn, Yết ta liền ''an tọa'' tại 1 chỗ khuất người vừa nhâm nhi ly sữa nóng vừa thưởng thức món bánh thượng hạng ( cái này cũng do Xử Nữ làm đó~).
Từ xa, mới vừa trông thấy Thiên Yết, bạn Nữ đã nghĩ nhanh ra trò mới. Khóa môi cong lên 1 nụ cườ rất chi là ''hiền từ'', Nữ lại gần ông chủ cửa hàng, giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn sự ngọt ngào đáng yêu, cô mỉm cười:
- Ông chủ ơi~~~, cái tên ở đằng kia kìa - chỉ qua chỗ Yết ngồi - Hắn bắt nạt em suốt ngày à~~ Hôm nay anh cho em trả thù hắn nha~~nha~~nha~~~~~~~~- Cô nói, giọng ngọt hết mức có thể.
Ông chủ mới nhìn qua mặt Xử Nữ lúc đó là đã bị hút hồn rồi, thế mà sau khi nghe cô nói xong thì bay luôn lên mây, chỉ Ừ ừ cho có lệ.
Được sự đồng ý, Xử Nữ bắt đầu kế hoạch của mình. Cô cười 1 cách cực kỳ đáng sợ, tay ko ngờ bỏ rất nhiều món ''độc'' như giấm, ớt, tỏi, tiêu, chanh, hành, xã, me, nước mắm, xì dầu, đường, sirô,.... nói chung là tất cả những gì có trog bếp cô đều cho hết vào. ( sax, ác quá) sau khi đã bỏ vào hết, Xử Nữ liền nhanh chóng trộn chúng lại với nhau rồi bỏ vào nồi bật công suất lớn nhất để bánh chín nhanh, sau đó Nữ liền phủ 1 lớp kem bên ngoài để đánh lừa, lớp kem nhìn trông rất đẹp, được bao phủ rất nhiều socola và còn được gắn thêm 1 cái ô màu hồng rất chi là mơ mộng ( Tất nhiên thành phần trong đó cũng giống như chiếc bánh, thật tội cho Yết). Làm xong chiếc bánh, Xử Nữ tiếp tục dùng mỹ nhân kế với 1 anh bồi bàn và nhờ anh ta mang dùm chiếc bánh đó tới bàn Thiên Yết vàgiar vờ nói đấy là quà tặng của cửa hàng, cũng như chủ cửa hàng, tên nhân viên lập tức răm rắp làm theo lời của Xử Nữ. Lúc đầu Thiên Yết cũng hơi nghi ngờ nhưng sau 1 hồi tra khảo anh nhân viên tội nghiệp nọ thì cuối cùng cậu cũng chịu ăn. Anh nhân viên sau khi đã được Yết cho đi thì thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn ông trời là vẫn còn thương mình và tự nhủ cới lòng là đừng bao giờ nhìn gái đẹp nữa nếu ko mún chết sớm. ( Gớm chết sao được, Nữ đã chỉ mấy câu trả lời cho anh nhầm đề phòng Yết ''hỏi thăm'' rồi mà ).
Quay trở lại chỗ Thiên Yết, lúc mới ăn miếng bánh đầu tiên, mặt cậu bắt đầu biến sắc, sau đó là hàng loạt mùi vị xuất hiện nào là cay, mặn, chua, ngọt, chát,.....:
-Á.......Á....Á.........Cái quái quỷ gì thế này? - Yết hét lên và đạp đổ cả cái bánh. (''Uổng ghê'').
Lúc này Xử Nữ mới bước ra:
- Sao thế? Bánh người ta đặt riêng cho anh mà, sao bỏ uổng thế?
- Cô.....cô...cô làm cái này phải ko?
- Đúng đó, toi có lòng tốt muốn ''bồi bổ sức khỏe'' cho anh mà sao anh lại làm như vậy chứ? Thật quá đáng mà?
- Cô ...cô.. thât là ác độc. Cô rảnh lắm hả? Ai chọc gì cô chưa mà cô chơi kiểu gì kì dzậy?
- Anh đừng có ở đó mà biện minh! Anh còn nói là ko làm gì nữa hả? vậy chứ ai mới ngày đầu tiên đã hất nước vào chúng tôi, còn dám nói quần áo của bọn này thuộc hạng rẻ tiền nữa hả?
- Thì tôi nói có gì sai chứ? Đúng là như vậy mà! Nhìn lại mình đi, cô thuộc hạng người gì? Nên nhớ là cô đang đi làm thêm đó, tại sao lại đối xử với khách hàng của mình như vậy hả? Làm việc cái kiểu như cô thì dù có ngon mấy cũng chẳng ai đến đâu, mà thiệt ra cũng chẳng ngon gì, món ăn thế này mà cũng gọi là nấu à? Thật là dở tệ, tệ hại đến mức kinh khủng luôn đây. Mà ko hiểu sao cô vào được cái trường Horo vậy? Nhìn cô thế này thì đâu phải là con nhà giàu, đã vậy còn vào cái lớp đứng bét nữa chứ, chắc cô cũng nằm trong cái lớp hạng bét mà, vậy thì để tôi nói cho nghe nhé. Cả bạn cô và cô! Đều thuộc những thành phần đáng khinh bỉ nhất nơi này, vào 1 cái lớp hạng bét, não cũng hạng bét, mà nhìn cô xem, có đứa con nhà giàu nào mà lại đi làm thêm ở 1 nơi như thế này ko? Đừng nói là các cô là con riêng của mấy ông bà giàu có nào đó rồi bị bỏ rơi đến bây giờ thì mấy người đó ''nhặt'' lại, cũng có thể lắm chứ. - Dường như quá tức giận, Thiên Yết đã ko còn làm chủ được mình nữa.
Xử Nữ gần như phát điên khi nghe những lời nói từ anh....Bốp..... anh nhận từ cô 1 cái tát mạnh, khi quay lại, yết bất ngờ, trước mắt mình là 1 Xử Nữ mặt như sắp khóc, mắt đã đỏ hoe, cô nói, giọng run run:
- Tôi cảnh cáo anh, ko được xúc phạm đến chúng tôi, anh nói tôi sao cũng được nhưng đừng bao giờ nói bạn tôi cái kiểu đó. Ừ đấy! Chúng tôi học ở cái lớp hạng bét đấy, chúng tôi là con hoang đấy, anh vừa ý chưa!!!!!!!!!!!!!! - Nói xong, Xử Nữ chạy ào ra khỏi cửa. Nước mắt bắt đầu rơi. Đau đớn, khóc, kí ức lại ùa về, nhứng ngày tháng đau khổ:
Flashback
- Mày đúng là cái đồ hư thân mất nết, nhìn lại mày xem, thật là cái đồ ko ra gì mà! Tại sao mọi người lại yêu quí mày hơn tao chứ? Thử nhìn lại mày xem, xẫu xí thậm tệ, mặt mày lem luốc, đã vậy cong khác xa bọn tao nữa chứ. Mày là cái thá gì chứ. Dồ con hoang. Đồ con hoang. - 1 cô bé vừa nói vừa dùng chân đạp mạnh 1 cô bé đang co rúm lại, nước mắt nhạt nhòa, vừa hành hạ cô bé, cô bé kia vừa chửi rủ cô 1 cách thậm tệ, từng câu nói của cô là từng cái đạp, những cái tát mạnh bạo vào người cô bé kia. Cô bé đau đớn ko thốt nên lời, chỉ còn biết rên nhỏ, dùng đôi mắt van lơn cầu xin cô bé kia tha cho nhưng đối mặt với cô bé gần như là 1 con dã thú, nó chỉ biết đánh, cấu xé cô bé tội nghiệp, suốt tuổi thơ cô chỉ toàn là những màn đánh đập hành hạ của biết bao nhiêu người cô phải sống như vậy cho đến năm 17 tuổi, những người đó đã đuổi cô ra khỏi nhà với những người bạn của mình với cái vẻ bên ngoài là muốn bọn cô đi học tập kinh nghiệm sống. Và cô bé ấy chính là ..... Xử Nữ.
End Flashback.
Thiên Yết sau khi bị 1 cái tát từ Xử Nữ mới nhận ra rẳng anh đã quá lời. Cánh cửa lại nở mạnh ra 1 lần nữa, anh chạy khắp nơi, cố tìm ra 1 bóng dáng thân thuộc, đôi chân anh gần như rã rời, nhưng dường như anh vẫn chẳng thấy mệt. Cuối cùng, anh chợt khựng lại ở chỗ 1 cô gái nhỏ đang thu mình lại bên 1 thân cây lớn, đôi vai run lên kèm theo đó là tiếng khóc đau đớn của Xử Nữ, lặng người nhìn hình ảnh hiện lên trước mắt mình, Thiên Yết xót xa và đau đớn ko kém vì chính anh đã làm cô thành ra như vậy. Nhe bước lại gần, anh khẽ chạm vào vai cô:
- Này, cô ko sao chứ? Tôi xin lỗi, lúc đó tôi ko có ý đó, chỉ là do tôi quá giận thôi. Tôi thành thật xin lỗi, đừng khóc nữa mà.
Nghe thấy tiếng người, Xữ Nữ ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thiên Yết, lòng cô tự nhiên dâng lên 1 cảm xúc khó tả ấm áp và dễ chịu hơn, bất chợt cô nói:
- Anh làm tôi ra nông nỗi này rồi mà còn nói như vậy được hả?
Nghe giọng Xử Nữ có phần đớ hơn, Thiên yết cũng cảm thấy an tâm, anh nói, sự nhẹ nhàng ấm áp mà từ trước anh đã để đâu mất:
- Tôi xin lỗi mà, giờ cô ổn chưa, tôi dẫn cô đi đâu đó khuây khỏa nhé?
Không hiểu vì sao Xử Nữ lại bất giác nghe theo, nhẹ gật đầu. Thiên Yết mỉm cười, nói:
-Vậy là ổn rồi, nhưng trước tiên cô phải lau mặt cái đã, mặt cô bây giờ xấu lắm đấy.
- Mặt tôi thế này còn xấu hả? Do ai chứ?
- Được rồi tôi xin lỗi mà. -Nói rồi Thiên Yết lấy từ trong túi ra 1 chiếc khăn và tự tay lau cho Xử Nữ. ''Thình Thịch'', tim 2 người cùng đập 1 lúc, cả 2 bất giác đỏ mặt, họ cảm nhận được 1 cái gì đó đã thay đổi trong tâm trí mình. Ngọt ngào và êm ái.
***************************************************
Cách đó ko xa, có 1 ông lão đang ngồi trên bàn ăn, nhìn ông trông thật sang trọng với 1 bộ vét trên người, ông lão hình như có 1 việc gì đó vui lắm nên nãy giờ cứ thấy cười suốt, thấy lạ, người phụ nữ ngồi bên cạnh hỏi:
- Hôm nay ba có việc gì vui hay sao vậy ạ?
- Ừ, mà hôm trước con nói đang tìm bảo mẫu cho thằng cháu yêu quí của ta phải ko?
- Vâng ạ, nhưng mà đến giờ vẫn chưa tìm ra ba ạ.
- Khỏi lo đi, ta đã tìm ra rồi, mà cũng có thể sau này nó còn là...cháu dâu của ta nữa ko chừng.
- Bố nói vậy là sao ạ? Chẳng lẽ sau này nó sẽ là vợ của thằng Yết nhà ta sao?
- Đúng vậy, mà con đừng lo, ta đã gặp con bé đó rồi, xinh đẹp và đảm đang lắm, rất hợp với thằng bé ngỗ nghịch nhà ta.ta đã gài bẫy cho nó đi gặp con bé rồi, chắc bây giờ 2 bọn nó đang nói chuyện rất tâm đầu ý hợp đó. Hahahahaha. - Ông lão vừa nói vừa cười rất chi là sảng khoái.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 14
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p2)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 15)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-