Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 11   Bảo mẫu lọ lem - Chap 11 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:39 pm

Tác giả: thaoly99


Cuối cùng cũng đến ngày nhập học, mọi người náo nức đua nhau đến trường. Nhìn mặt ai cũng vui tươi náo nức, chỉ có 6 người là ko như vậy. Chắc mọi người cũng đã biết là ai rồi. 6 sao nam của chúng ta mặc dù được đưa đón bằng siêu xe mới đến cổng trường lthif được hàng trăm nữ sinh và các thầy cô chào đón nhưng nhìn mặt tên nào cũng hiện lên 1 chữ :''Chán". Ngược lại, trong khi đó các sao nữ thì rất vui vẻ trong ngày đầu đến trường 1 phần là vì họ đã được tự do thoải mái còn 1 phần nữa...... họ đã ko còn ở đó nữa, ko còn phải chịu sự sai khiến và áp bức của người khác nữa. Các nàng tung tăng đi bộ đến trường, mặc cho mọi người xung quanh nhìn họ ''đắm đuối''. Nhân Mã cười tươi, nói:
- Tuyệt quá, vậy là chúng ta bắt đầu đi học rồi. Chắc chắn sẽ vui lắm đây.
- Đúng vậy, giờ chúng ta đã là 1 người bình thường, có thể làm mọi việc mình thích, còn có gì vui hơn nữa. - Thiên Bình hưởng ứng.
- Ừ nhưng mà đừng có mà làm chuyện gì quá đáng đấy, giờ ko còn ai nói mình nữa nhưng mà coi chừng tai mắt, chắc chắn thế nào cũng phải có vài ''cái''. - Xử Nữ nhẹ nhàng nói.
- Cậu đừng lo mà Nữ, mọi chuyện đến giờ vẫn ổn mà, cứ vui vẻ đi. Ko sao đâu. - Cự Giải mỉm cười nói.
- Hazzz, bây giờ chưa sao nhưng biết đâu được. - Xử Nữ thở dài.
- Thôi ko sao đâu, hum nay là ngày đầu tiên đi học mà, phải vui lên chứ. - Ma Kết nói.
- Đúng đấy, cứ vui cái đã hơi đâu mà nghĩ nhiều chứ. - Quya qua Ma Kết - Ê Dê, ở đó sắp bị nổ dài dài nhỉ? - Bảo Bình cười nham hiểm nói.
- Hehe, đúng đúng. - Kết đáp lại.
Mấy sao còn lại chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm với 2 bạn sao. Lòng tỏ ra thương cảm với ngôi trường sắp học. Ngôi trường đã dần dàn hiện ra trước mắt các sao nữ. Mấy sao ngơ ngác nhìn ngôi trường mình sắp theo học: nó to khủng khiếp, đã vậy thềm còn được lát bằng đá hoa cương, sân trường thì trồng đủ loại cây cảnh, mấy cây cột thì dược làm bằng bạc, bảng tên từng lớp thì được dát vàng (vàng gì vậy?). mọi người xung quanh thì nhìn chằm chằm vào mấy sao nữ: " Mỹ nhân hạ phàm rồi, đẹp qá.'', '' Học sinh mới của trường mình à? Trước giờ ko thấy, đẹp thật'' , ''Mấy nhỏ đó là ai vậy, nhìn cũng được nhưng còn lâu mới bằng mình. ( Mắc ói quá, làm ơn xem lại mình đi.) - Đó là 1 trong những suy nghĩ của học sinh trường Horo khi gặp mấy sao nữ. Rồi thầy hiệu trưởng của trường bước ra ''ca'' bài ca diễn văn chào mừng năm học mới dài lê thê, nỗi đau khổ của tất cả các học sinh tính luôn cả phần 12 bạn sao. 
Sau buổi chào mừng, mọi người bắt đầu về lớp của mình. Mấy sao nam thì vào lớp 11A1- lớp giỏi nhất ( Học hành kiểu đó mà sao vô được hay vậy? Ko lẽ......), còn các sao nữ, họ đau khổ đến lớp của mình - A10:
- Các em chú ý. Hum nay lớp ta đón chào các bạn học sinh mới. Các em vào đi. - Gvcn nói với học sinh, mọi người đều nhìn ra cửa. Các bạn nữ bước vào.
- WWWWWaaaaaaaaaaaaa, tuyêt quá ! Chúng ta học cùng lớp với người đẹp. - Mấy bạn nam ở dưới reo lên.
- Hứ! Làm gì mà vui thế, chắc học hành ko ra gì nên mới bị tống vô cái lớp này, ở đó mà tung hô cho lắm vào. - Mấy bạn nữ bực mình nói. ( Chớ mấy chị cũng có khác gì đâu mà nói người ta)
6 sao nữ nhìn cái lớp như cái chợ, chán nản, nhưng cũng đành gượng cười:
- Chào các bạn, mình là Thiên Bình, còn đây là Cự Giải, Nhân Mã, Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình chúng mình từ xa chuyển đến đây, ko hiểu biết nhiều, mong mọi người giúp đỡ. - Thiên Bình từ tốn nói.
- Được rồi, các em về chỗ ngồi đi. - gvch nói.
******************************************
Ở chỗ mấy sao nam thì ko khác gì, mấy chàng ngồi ở chõ nào, nữ sinh vây lại đến đấy. Suốt buổi học mấy chàng chỉ lo ngủ chứ chẳng thèm để tâm đến việc học, thầy co cũng chẳng ai nói câu gì vì họ biết đây toàn là đại gia con nhà giàu, quyền lực thì còn hơn cả ông trời, đụng vào thì chỉ có mà chết, với lại đây toàn là thiên tài, ko học thì họ cũng tự hiểu. Giải lao, mấy chàng ngáp ngắn ngáp dài nói:
- Trời ơi~ Ngán quá~ đi học làm chi vậy trời.
- Hazz, mệt quá tớ muons cúp tiết lắm rồi. - sư Tử nói.
- Bọn này cũng vậy thui, có điều chúng ta mà làm vậy thì thế nào cũng có chuyện với người lớn cho coi. - Kim Ngưu chán nản nói.
- Hazzzz~~~~~ - lại tiếp tục thở dài.
- Này đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, nghe nói trường mình mới có mĩ nhân vào học đó, đi tán ko? - Song Tử bỗng đổi chủ đề.
- Cần gì phải đi, gọi mấy nhỏ đấy đến đây ''tiếp kiến'' bọn mình mới phải chứ. - Sư Tử ra vẻ ta đây nói. Ngay lập tức ăn 1 cú đẹp cực kỳ của mấy bạn còn lại.
- Điên à? Tưởng mình là ai mà nói kiểu đó? - Thiên Yết la.
- Đúng đấy , chúng ta đi xem đi, mặc xác cái tên này, bá đạo hết biết.- Song Ngư
- Ừ, đi thôi. - Mấy sao nam bỏ đi. Để mặc lại Sư Tử la hét ở đằng sau:
- Ê ê, mấy người kia chờ tui với chơi gì kì dzậy? -Nói rồi cậu nhanh chóng chạy theo tới chỗ mấy sao nam. 
Tại căng tin, lúc mấy chàng tới thì nhìn thấy 1 tốp khoảng 6 người con gái đang ngồi gần đó, vừa ăn vừa nói chuyện nhìn thật sự rất...rất dễ thương. Lúc này, tim của 6 người đều đã có vấn đề mặc dù vẫn còn ra vẻ. Tiến tới bạn các sao nữ đang ngồi, thiên Yết tằng hắng:
- Ái chà, nói chuyện rôm rả nhỉ.
6 sao nữ quay lại, 24 con mắt nhìn nhau ( xém 1 chút nữa là 'trời long đất lở'' ), Xử Nữ kêu lên:
- Hả? Mấy anh cũng học ở đây à?
- Tất nhiên, chứ chúng tôi toàn là con đại gia ko học ở đây thì ở đâu? - Sư Tử lên giọng nói
- Này, đừng có làm ra vẻ nhá, nhà giàu thì sao, đừng có bày đặt. Hứ! - Thiên Bình nói.
- Thì đã sao nào mấy cô có được như vậy ko mà đòi? - Song Tử nói liền nhận ngay ''Cốp'' - 1 cú đẹp măt từ Bạch Dương:
- Ngu vừa thôi cha nội, nếu ko giàu thì làm sao vào được đây hả?
- ừ nhỉ , tui lộn.
Rồi Song Ngư ngó qua cái bảng tên của Cự Giải ( chỗ này làm ơn suy nghĩ xa chút nha, ngó người ta mới thấy cái bảng tên được), cười hiểm nói:
- Công nhận các cô nhìn vậy mà cũng giỏi thật đấy. 
Mấy sao còn lại ko hiểu ý của Song Ngư:
- Anh nói vậy là có ý gì? - Cự Giải hỏi lại.
- Đừng có làm vẻ mặt ngây thơ kiểu đó chứ, các cô hiểu mà. Được vào A10 lun còn gì?- Song Ngư tiếp tục cười nói.
Giờ mấy sao nam mới để ý đến bảng tên của 6 bạn nữ, cười phá lên:
- Hahahahaha công nhận các cô giỏi thật đấy. - Song Tử cười nói.
Mất vài giây đứng hình, Nhân mã lớn tiếng:
- Dừng có làm ra cái giọng đó nhá! A10 thì sao chứ?
- Tất nhiên nó chẳng sao cả, chỉ là đứng nhất từ dưới đếm lên thôi. - Song Tử tiếp lời.
- anh...anh..- mấy bạn nữ cứng họng.
- Vậy mấy anh học lớp nào mà chảnh vậy? - Bảo Bình hỏi lại.
- tất nhiên là bọn tôi học A1 rồi. - Bạch Dương hãnh diện nói.
- Các anh mà học A1 sao? Haha chắc là do ...... - Ma Kết mỉm cười nói 
- Do cái gì? Đừng nói là cô cho rằng bọn tôi nhờ có tiền mới vào được đấy nhá? Ko bao giờ có chuyện đó đâu nhá! - Kim Ngưu la lên.
Bất chợt Ma Kết mỉm cười, chúng tôi đã nói gì đâu, các anh ''chưa đánh đã khai'' đấy chứ - Ma Kết mỉm cười.
- các cô...các cô - Tình thế có vẻ như đã thay đổi, phần thắng đang nghiêng về các sao nữ. Các học sinh ở ngoài nhìn 12 con người xinh đẹp đó bằng cặp mắt sợ hãi, nãy giờ sát khí cứ bay xung quanh họ, càng ngày càng tăng cao. Cuối cùng, yết nói:
- Vậy các cô có dám đấu với chúng tôi ko? - Cả đám há hốc mồm nhìn Yết - Thế nào? Dám ko? Hay lại bỏ chạy cụp đuôi như bữa trước?
Chạm vào tự ái, máu nóng Xử Nữ tăng cao, đập bàn quát:
- Được thôi, đó là do các anh muốn đấy nhá, đừng trách chúng tôi mạnh tay!
- Được! Các cô sẽ phải hối hận cho xem. - Sư Tử gắt.
- Để rồi xem, chúng tôi sẽ ko thua đâu. - thiên bình.
- Ok, game on!!!
Sau màn ''chào hỏi'' các sao bắt đầu chiến tranh. Mọi người trở về lớp chăm chỉ học với 1 mục đích duy nhất ''Cho bên kia bẽ mặt'', tin các hot boy của trường thách đấu với mỹ nhân mới chuyển đến lan rộng ra khắp trường.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 3
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 13
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p1)
» ZS (chap 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-