Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 10   Bảo mẫu lọ lem - Chap 10 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:37 pm

Tác giả: thaoly99


Mấy ngày sau đó, cuộc sống của các bạn sao trở lại bình thường, ngoại trừ việc ở nhà các sao nam thì vãn có 1 chút trục trặc: ngày nào họ cũng đi tìm bóng dáng 3 đứa con gái đã xử họ nhưng chẳng thể nào tìm được ( Nhà ở gần nhau thế mà tìm ở mấy chỗ xa dzẫy làm sao mà tìm ra được). Còn tại nhà các sao nữ, họ thế nào rồi? 
Ngày ngày các cô gái vẫn đi làm chăm chỉ, cố gắng dành dụm tiền để mở cửa hàng nhưng cũng có 1 vài chuyện trục trặc xảy ra như Nhân Mã vô ý làm vỡ mấy ''chục'' cái chén dĩa vì cái tội nhanh nhẩu đoảng hay Xử Nữ cằn nhằn chỗ làm việc của mình lúc thì quá bẩn lúc thì thợ làm bánh ko chịu mang bao tay, vv và vv. Ma Kết thì có vẻ nhẹ nhàng nếu ko có sự góp mặt của Nhân Mã làm cô mấy lần phải xin lỗi ông chủ cửa hàng. Bảo Bình và Cự Giải thì công vệc cũng không có gì gọi là khó khăn mặc dù lâu lâu lại có 1 vài tên biến thái chọc ghẹo Giải và thế là bị cô nàng đánh tới nỗi sống ko bằng chết. Thiên Bình thì rất vui vẻ vì công việc mình đang làm, các quý bà đến đây rất thích cô vì Tiểu Bình là 1 cô gái rất dễ thương, tinh tế và thông minh thường cho họ những lời khuyên rất tốt.
**********************************************************Sau 1 tháng làm việc vất vả, cuối cùng các sao nữ cũng đã kiếm được 1 số tiền kha khá cộng thêm với số tiền lãi ngân hàng, các sao nữ đã có thể mở cửa hàng, nào ngờ, 1 việc đã xảy ra. Buổi sáng hôm đó, khi các sao nữ đang dùng bữa sáng trong phòng ăn với tâm trạng rất chi là thoải mái, lòng tràn đầy hưng phấn thì bỗng nhiên:
- '' Reng.....reng....reng...'' - Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi.
Cự Giải nhanh chóng nghe máy, 1 giọng nói trầm trầm phát ra, có vẻ như rất quen thuộc:
- Tiểu thư, dạo này mọi người sống thế nào?
Cự Giải reo lên:
- A! Bác quản gia phải ko? Bác đừng lo, dạo này chúng cháu sống tốt lắm.
Nghe đến đó, các sao nữ khác cũng chạy ra, Cự Giải mở loa ngoài để mọi nười cùng nghe:
- Dạo này các tiểu thư của tôi đã làm được gì chưa? - Ông quản gia hỏi
- Bác đừng lo, bọn cháu sống tốt lắm, thấy thoải mái hơn ở đó nhiều. - Nhân Mã chen vào.
- Cháu nghĩ chắc bác gọi đến đây chắc ko phải vì chỉ để hỏi thăm sức khỏe đâu phải ko ạ? - Sau 1 hồi nói chuyện Ma Kết vào thẳng vấn đề.
- Haha, chúng lúc nào cũng vậy nhỉ. Đúng vậy, hôm nay ta gọi điện cho các cháu là để nói chuyện này. Chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu đi học lại rồi, các cháu cũng phải đi đó.
- Đi học đấy ạ? - Thiên Bình hỏi.
- Đúng vậy, các cháu còn nhỏ mà, dù các cháu có làm việc gì đi chăng nữa thì cũng phải đi học chứ.
- Vậy chúng cháu sẽ đi học ở đâu ạ? - Sau 1 giây bất ngờ, Xử Nữ lấy lại tinh thần, hỏi.
- À, chúng cháu sẽ học ở trường Horo, 1 trường rất nổi tiếng đó. Và ..... các cháu sẽ học ở .............. -Bỗng nhiên ông quản gia im lặng, hình như có việc gì đó
- Sao vậy ông? Có chuyện gì à? - Bảo Bình lo lắng hỏi.
- À.... Thật ra thì các cháu sẽ được học ở lớp 11A..... A........A10 - Ông cố hết sức gằng từng tiếng một.
- Cái gì? Ông có lộn ko vậy? Tại sao lại A10? - Cả đám đồng thanh hét.
Mọi người hét lên cũng phải, vì ở đó thứ tự các lớp được sắp xếp là nhữg lớp giỏi nhất là A1 rồi đến A2 ..... những lớp có thành tích học tập kém thì cứ thấp dần A8 đến A9 và cuối cùng là A10, mà với thành tích học tập của các sao nữ chúng ta thì việc ở lớp A10 thạt ko thể tưởng tượng nổi.
- Bác ơi, chúng cháu có nghe lộn ko vậy. - Cự Giải khó hieur nói.
- Tất nhiên là ko lộn rồi. - Đầu dây bên kia, 1 giọng nữ vang lên, giọng nói đó dù có chết các sao nữ cũng ko bao giờ quên được, đặc biệt là Cự Giải. - các người nghĩ gì vậy? Định đòi học A1 à? Ko dễ vậy đâu?
- Aiko à? Có phải là em ko vậy? - Cự Giải hỏi, giọng lo sợ.
- Chứ chị nghĩ tôi là ai? Thế nào? Ở đó vui ko? Các chị nên cảm ơn chúng tôi về những việc đó đi? Cả việc chuyển trường nữa chứ nhỉ? - Cô gái có tên Aiko cười nói.
- Tại sao cô lại làm vậy chứ hả? - Nhân Mã la lên.
- Tại sao ư? Tại vì tôi thích đấy có được ko? Đáng lẽ mấy người ko nên sinh ra thì hay hơn đấy. Vì cái thứ ''cặn bã'' như mấy người mà chúng tôi ko được người ta yêu quí. Chỉ tại mấy người mà ngôi vị quán quân của chúng tôi bị cướp mất, mấy người là cái thá gì chứ, chỉ là mấy đứa bị bỏ rơi tôi mà, cần phải yêu quí đến vậy ko? - Aiko tức giận nói.
- Aiko à. Em hiểu lầm bọn chị rồi, tụi chị ko có ý muốn...... - Cự Giải chưa nói hết câu, đã bị....
-Câm miệng. Đừng có giở cái vẻ đó với tôi. Ko có ích lợi gì đâu! - Ngừng 1 chập, Aiko cười nói - Nhưng bây giờ thì ko sao rồi, bây giờ các chị đã biến khỏi đây rồi, mọi thứ đã trở lại với chúng tôi. Các chị cứ việc học, chúng tôi ko có ghi lý lịch thật của chị đâu, vì vậy hãy câm miệng lại, chị hãy cứ học và làm việc của chị đi, đừng có quay về đây làm bẩn mắt chúng tôi ! - Nói rồi cô gái đó tắt máy. Để lại Cự Gải và mọi người nỗi đau đớn đã từng hành hạ họ, mới chỉ vơi bớt đi 1 chút bây giờ lại rách toạc ra. 
2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xih đẹp của Cự Giải, cô ôm mặt khóc nức nở. Mọi người ai cũng muốn khóc theo cô. Tại sao mọi chuyện thế này lại cứ đổ lên đầu họ chứ? 1 lúc sau đó, Nhân Mã đứng dậy nói:
- Chúng ta ko thể cứ lúc nào cũng khóc lóc thế này được, chúng ta có thể tự đứng lên và làm việc bằng chính sức mình mà. Chúng ta sẽ làm được mà? Phải ko?
Thiên Bình cũng đứng lên, nói:
- Tớ cũng nghĩ vậy. Việc gì phải buồn chứ. Bây giờ chúng ta đi mua đồ chuẩn bị vô năm học đi.
- Ừ được đó. - Sau 1 lúc đau đớn, cuối cùng Xử Nữ cũng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói với mọi người.
- Ưk, vậy đi thôi. - Những người còn lại đều tán thành.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 23
» Nợ - Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-