Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 8   Bảo mẫu lọ lem - Chap 8 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:34 pm

Tác giả: thaoly99


Sau 1 ngày làm việc vất vả, các sao nữ trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Khoảng nửa tiếng sau khi đã tắm rửa xong, các nàng bắt đầu ''đàm đạo'':
- Các cậu đã tìm được việc làm chưa? - Ma Kết hỏi.
- Xong hết rùi, tớ và Giải làm chung tại cửa hàng bán thức ăn nhanh. - Bảo Bình nói.
- Woaaaaa! Tuyệt quá! Vậy là có chỗ ăn ''ké'' rồi. Này! Chừng nào tớ đến nhớ miễn phí cho tớ nhé. - Nhân Mã hào hứng nói.
Xử Nữ cốc đầu Nhân Mã ( bị cốc nhiều quá coi chừng bị tàng tàng như Bảo Bình với Ma Kết đó nha. BB-MK: Khỏi lo, nó khùng trước rùi, thêm chút nữa cũng ko sao đâu.):
- Vớ va vớ vẩn, cửa hàng có phải của 2 cậu ấy đâu mà cho cậu ăn ko. Mà này, cậu kiếm được việc làm chưa?
- Rồi, tớ và Ma Kết sẽ phục vụ ở quán cà phê.
- Hazzz - Bảo Bình giả vờ than thở, nói - Kết à, thật là khổ cho cậu quá, đương ko lại phả i vác thêm cái ''của nợ'' này nữa, cố gắng trông chừng nó nha.
Ma kết cũng nói theo:
- Ừ, công nhận tớ cũng rảnh thật, làm với ai ko làm lại làm chung với con Ngựa điên này.
Vậy là cả phòng có dịp cười 1 trận đã đời, chỉ có ai đó là đang tức lộn gan:
- Bảo Bình, Ma Kết, 2 cậu giỏi nhỉ? Mấy ngày nay chưa bị xử nên buồn hả? - Nhân Mã nói.
- Trời ơi! Nè đừng có hù bọn tui à nha. - Quay qua hỏi Bảo Bình - Nè, hum trước cậu với tớ mới thí nghiệm ra loại thuốc mới, có người thử nghiệm rồi đó. - Nhìn qua Nhân Mã mỉn cười gian tà.
- Í, được đó, dù sao bọn mình cũng đang thiếu người thử nghiệm, sao ko lấy luôn con Ngựa này. - Bảo Bình tiếp lời.
Nhân Mã cảm tháy mùi nguy hiểm, liền cầu cứu các bạn nữ khác. Biết Nhân Mã sắp gặp nguy hiểm, Thiên Bình liền ''ra tay nghĩa hiệp'':
- Thôi mà, tha cho cậu ấy đi, cậu ấy còn ''nhỏ dại'' mà - liếc qua chỗ bạn Nhân Mã, thấy bạn đang mở to mắt long lanh như phối hợp với Thiên Bình, tỏ ra mình cực kì nai tơ, ngây thơ vô (số) tội.
- May cho cậu đấy Mã Mã, làn sau liệu hồn. - Bảo Bình nói, miệng nở nụ cười rất chi là gian về phía Mã.
- Được rồi, Thiên Bình, cậu làm gì? - Cự Giải hỏi.
- À, tớ vừa xin được vào 1 tiệm thời trang lớn ở góc phố này đấy. - Thiên Bình nói.
- Được đấy, còn tớ thì mới xin được vào 1 tiệm cửa hàng bánh ngọt ko tệ ở đầu đường, nhìn thì có vẻ đó cũng là 1 nơi đắt khách, diện tích khoảng 30m gì đó, cánh cửa màu xanh có viền đỏ, sàn nhà được lát gạch giống gỗ, nhìn cũng được còn..... - Xử Nữ tiếp tục tuôn thêm 1 tràng dài, mọi người chỉ biết nhìn nhau đau khổ. Bỗng dưng, đang nói Xử Nữ bỗng im bặt, có vẻ như là đang tức giận . Cự Giải thấy lạ, hỏi:
- Có chuyện gì sao Xử Nữ?
- Hazzzzz, ko có gì, chỉ là sáng nay lúc tớ đi tìm việc làm thì gặp lại 1 trong tên chết bằm ấy.
- Hả, 3 tên nào? - Nhân Mã hỏi.
- Thì 3 tên hum trước chúng ta xử lý đó. Hum nay lúc trên đường tớ đi kiếm việc làm tớ gặp lại hắn. - Xử Nữ bắt đầu kể lại.

******************************************************
Trong thời gian Xử Nữ kể lại câu chuyện, chúng ta đến chỗ các sao nam ra sao rồi nhé.
Về phần Thiên Yết, sau khi Xử Nữ bỏ đi, anh vẫn còn đang vất vả với đám người bu xung quan. Trong tình thế '' tiến thoái lưỡng nan'' này, anh thật ko biết phải làm sao. Vừa lúc đó, các sao nam đi tới, vậy là Thiên Yết đã được cứu giúp. Giờ đây, Thiên Yết đang ngồi trong phòng khách, miệng ko ngớt rủa Xữ Nữ, sát khí tỏa ra còn kinh khủng hơn hồi sáng, ngôi nhà sang trọng tự dưng biến thành ''nghĩa địa'' đáng sợ, ko ai dám đi ngang qua. 
'' Con nhỏ chết tiệt! Đã đánh tui rồi chưa đã hay sao mà còn làm xấu mặt người ta giữa chốn đông người nữa hả? Thù này ko báo ta thề ta ko còn là Thiên Yết nữa? Hãy chờ đấy. Đường đường là 1 đại ca khét tiếng gian hồ như ta đây mà lại phải chịu thua dưới tay 1 đứa con gái sao? Ko thể như thế được. ( Lây cái tính bá đạo của Sư Tử rùi cha nội.)
*****************************************************
Trở lại với các sao nữ.
- Hahahahaha - Cả đám được 1 phen cười bò vì thành tích đã được của Xử Nữ.
- Cậu giỏi thật đó Nữ à, chắc bây giờ tên đó đang ngồi rủa cậu lắm đây. - Thiên Bình cười nói.
- Mặc xác hắn chẳng lẽ tớ ko pít rủa lại à?
-Nhưng.... mới đến nơi này cưa được bao lâu, chúng ta đã gây thù chuốc oán rồi, ko pít có sao ko nữa. - Sau khi ngớt tràng cười, Bảo Bình nói.
- Tớ cũng thấy hơi lo, ko pít còn chuyện gì nói ko nữa đây. - Cự Giải cũng lo lắng
- Cậu ko cần phải lo, có bọn tớ ở đây mà làm gì phải sợ, cứ gặp lại mấy tên đó thử coi, thế nào tớ cũng sẽ dần chúng ra cho coi. - Nhân Mã hùng hồn nói.
- Thôi đừng giớn nữa, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa. Ăn thôi. - Ma Kết nhắc.
- Cậu ko nói tớ cũng quên mất. Ăn thôi tớ đói lắm rồi. - Bảo Bình cười.
1 bữa ăn ngon lành đầy đủ dinh dưỡng cùng với những tiếng cười vui vẻ đã làm cho căn nhà khi nào còn lạnh lẽo bây giờ đã ấm áp hơn. Những trái tim trước kia đã từng chịu đau đớn và oan trái đã dịu nhẹ hơn, có khi nào họ cần cảm ơn những con người đó - Những con người đã từng làm họ đau khổ, đã cho họ được sống lại với chính bản thân mình.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 4
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 12
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)
» IS (Chap 2A:Hội Tụ).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-