Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 7   Bảo mẫu lọ lem - Chap 7 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:33 pm

Tác giả: thaoly99





Buổi sáng hôm sau, tại nhà các sao nam:
- Hum nay làm gì cho đỡ ngán đây? - Sư Tử ngán ngẩm nói.
- Chẳng biết nữa, nhưng mà tớ ko muốn ra ngoài chút nào tớ ghét gặp lại mấy con nhỏ đó. - Kim Ngưu nói.
- Nói gì đó? Tại sao lại phải sợ bọn nó chứ, chúng dám đánh ta, thù này nhất định phải trả. - Thiên Yết nói.
- Đúng đó ko thể tha thứ được!! - Mấy người còn lại nói.
- Nhưng mà biết tìm mấy nhỏ đó đâu đây? - Song Ngư tròn mắt hỏi
- Lo gì chuyện đó, chắc chắn mấy nhỏ đó mới đến đây lần đầu nên ko pít chúng ta. Ta sẽ ra ngoài đó tìm cho ra mấy con bé đó. Nhất định phải tìm ra. rồi sau đó chúng ta sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ gấp mấy lần chúng đã làm với chúng ta. - Thiên Yết nói, mắt ánh lên sự tức giận, sát khí bốc lên tới não, mấy chậu hoa gần đó héo rũ xuống, mấy con vật gần đó bỏ chạy tán loạn, người ngoài đi ngang qua thì lập tức chạy nhanh ko dám quay lại. Các sao nam ôm nhau sợ hãi. Thầm nghĩ:
- Mấy con nhỏ chết tiệt! Đụng ai ko đụng mà lại đụng ngay tên ác ma này, nó mà điên lên thì chắc cả nơi này nổ tung quá.
- Ko nói nhiều! Giờ tớ đi tìm bọn nó đây các cậu có đi thì đi mau lên, tớ ra ngoài trước đây.- Nói rồi Thiên Yết quay đi thẳng tiến nhà để xe lấy mô tô của mình phóng nhanh. Các sao kác cũng bắt đầu đi.
************************************************
Thiên yết dạo quanh các con phố, trong lòng bực mình vì tìm nãy giờ chưa ra ( chứ làm sao mà tìm ra được, thành phố nhỏ lắm chắc).
- '' Kia rồi! Haha ko uổng công ta tìm kiếm, cô tưởng trốn được tui mãi sao?'' ( Ai trốn mi chứ hả). - Nói rồi Thiên Yết phóng nhanh đến chỗ 1 cô gái đang hối hả bước đi trên vệ đường. Cậu lại gần hơi:
- Này! Định chuồn hả?
Người con gái đó quay lại, nhìn Yết 1 hồi lâu rồi phán 1 câu tỉnh rụi:
- Cho hỏi anh là ai dzậy?
Mặt Yết đơ ra, đôi mắt mở to quai hàm banh ra hết mức có thể, bây giờ mặt cậu ngố hơn bao giờ hết:
-Cô vừa mới nói cái gì hả? Có lộn ko vậy? Đánh người ta xong rồi giờ giả vờ ko biết là được hả?
- Này! Ah rảnh ko vậy? Sao cứ thích kiếm chuyện với người khác thế? Nếu ko biệc gì làm thì về trông em giúp mẹ đi, tôi bận lắm, ko có thời ian giỡn với cậu đâu. - Xử Nữ trông có vẻ đã bực mình.
- Cái gì????? - Thiên Yết bực mình quát, sát khí đã tăng trở lại. - Này cô đừng có làm ra vẻ ko biết tôi nhá? Định làm chuyện xấu xong rồi chuồn hả? ( câu này nghe có vẻ dễ hiểu lầm lắm à nha).
- Xử Nữ suy nghĩ 1 hồi lâu, cố lục lọi trí nhớ của mình. Sau 1 hồi suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng nở ra, miệng nở 1 nụ cười rất chi là ''hiền'', cô nói:
- À, thì ra là 1 trong số côg tử bị tôi ''dọn dẹp'' hum qua. Thế nào? Muốn bị thêm vài cái nữa nên tìm tôi hả? Thiên Yết nghe xong, máu nóng tăng cao, sát khí bốc lên sát khí bốc lên mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, Xử Nữ vẫn đứng đó mỉm cười đọ sát khí với anh:
- Sao? Đừng tưởng tôi sợ anh nhá! Không dễ đâu. Mà tới nói cho anh biết, đừng có nhìn tôi với con mắt đó, chẳng làm quái gì được tôi đâu.
- Vậy sao? Vậy thì cứ chờ xem, rồi tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. - Thiên Yết cười nói.
- Được thôi tôi chờ xem anh làm gì được tôi đó. - Xử Nữ nói lại. - Còn bây giờ tôi bận rồi hẹn anh dịp khác ha.
Thiên Yết đứng như trời trồng.. 1s...2s...3s... cậu chyaj nhanh đến chỗ Xử Nữ, nắm tay cô ( Có ý gì đây):
- Này, đi dễ vậy sao? Cô đã nói sẽ chờ xem tôi làm gì mà?
- Anh là cha tôi hay sao mà quản tôi vậy, nếu ko mau tránh ra thì tôi chắc anh sẽ phải hối hận đó. - Xữ Nữ bực mình gắt.
- Ồ vậy tôi xem thử cô sẽ làm gì tôi nào. - Thiên Yết nói lại.
Xử Nử bỗng dưng rưng rưng, đôi mắt như muốn khóc, khóe môi mấp mấy, với những cô gái khác, Thiên Yết sẽ chẳng quan tâm đến, nhưng khi ở cạnh bên Xử Nữ, ko hiểu sao anh lại thấy cái gì đó rất khó chịu len lỏi trong anh khi nhìn cô khóc. 
- Này....này...cô.....làm sao vậy..?Tôi chưa làm gì cô mà... đừng khóc.
Bất ngờ, Xử Nữ hét lớn:
- Bớ người ta, có người ăn hiếp con gái nhà lành. Cứu tôi với!!!!
Xung quanh, mọi người nhìn Thiên Yết băng con mắt thứ 3. " Nhìn cũng đàng hoàng mà sao làm chuyện đó chứ ''; ''thanh thiếu niên thời nay thật là, chẳng còn nể nang ai hết, đông người thế này mà....''; '' Ui, sao anh ấy đẹp trai dzữ vậy, mình nguyện được anh ấy ăn hiếp..'' ( Kiểu gì dzầy nè -_-).
Vậy là tất cả mọi người xung quanh bu vào chỗ Thiên Yết, Xử Nữ lựa thời cơ chạy ra bên ngoài, nhìn cậu khổ sở với đám người kia mỉm cười đắc ý '' Cho đáng, dám đụng đến ta, cho ngươi biết thế nào là lễ độ''.
Thiên Yết tức giận nhìn cô bằng đôi mắt tóe lửa, Xử Nữ vẫn cười rồi quay lưng bỏ đi.

pp. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Tại hôm qua ba tác giả đi họp phụ huynh nên mình ko có tâm trạng viết, khi về nhìn cái bảng điểm tự kỷ suốt buổi lun. Đến chiều mới biết......mình...xem lộn điểm của người ta.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 4
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 12
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)
» IS (Chap 2A:Hội Tụ).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-