Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 6   Bảo mẫu lọ lem - Chap 6 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:32 pm

Tác giả: thaoly99


- Chà tuyệt quá! Nhìn hấp dẫn ghê! - Thiên Bình kêu lên đầy ngưỡng mộ .
- Giải à, công nhận trình độ nấu ăn của cậu ngày càng lên tay đó. - Xử Nữ khen.
- Oaaa, tuyệt quá, món này đẹp mắt nè, ăn cũng ngon nữa, ý mà hình như món này ngon hơn, ko món này ngon nhất,.. - Vừa nói Nhân Mã vừa với lấy 1 món trên bàn ăn.
Thấy chướng mắt, Ma Kết và Xử Nữ chơi lun 2 cú vào đầu nàng Mã:
- Cho chừa, con gái con lứa cái kiểu đó đấy. - Ma Kết kêu lên.
- Huhu cậu có cần mạnh tay vậy ko Tiểu Kết. - Nhân Mã xoa xoa cục u nói.
- Đáng đời chẳng oan ức gì đâu, đã 17 tuổi rồi chứ còn con nít gì nữa đâu, định như thế tới bao giờ hả? Mà tớ nói cho cậu biết nhé, nếu bây giờ mà cậu ko chịu sữa chữa đi là mai mốt lớn lên sẽ chẳng ai để ý mà chẳng ai để ý thì sẽ ko lấy chồng đó cũng đồng nghĩa với việc ''ống chề'' mà như vậy sẽ rất là buồn, khi già chẳng có ai bên cạnh cô dơn buồn tẻ ..... - Xử Nữ chơi luôn 1 bài diễn văn dài ngoằn khiến ai cũng xanh mặt.
Thấy ai cũng đã đói rồi, Bảo Bình liền chữa nguy : 
- Thôi mà Xử Nữ cậu nói làm chi cái con Ngựa ấy, ròi cũng ''đàn gảy tai trâu'' cả thôi, mọi người cũng đói rồi, chúng ta dùng bữa cái đã. - Mọi người nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt rất chi là ngưỡng mộ, thầm cảm ơn vì đã giúp họ thoát khỏi ''bà la sát'' Tiểu Nữ.
Trong lúc ăn, Ma Kết bỗng hỏi:
- Này các cậu có dự kiến gì chưa?
- Hả? Về chuyện gì? - Thiên Bình khó hiểu hỏi
- Dự kiến gì vậy? Đi chơi hả? Được đó tớ đồng ý cả 2 tay 2 chân lun. - Nàng Mã nhà ta lanh chanh nói. Kết quả là:
- ''Cốp-Binh-Bộp'' - Vâng, đó là 3 cú đá - đạp - cốc của 3 pạn Bảo Bảo - Tiểu Kết - Tiểu Nữ vì cái phát ngôn rất chi là ngây thơ của Nhân Mã. 
- Vớ vẩn vừa thôi, tưởn bọn này rảnh lắm hả? Tiền đâu mà đi chơi cơ chứ? Tớ phải nhắc bao nhiêu lần nữa cậu mới nhớ hả? Chúng ta ko tới đây để chơi mà để học, nếu ko hoàn thành công việc này thì ko thể về được đâu. - Ma Kết mắng.
- Vậy Kết Kết à, việc cậu nói có phải là... - Cự Giải hỏi
- Ừ, tớ muốn hỏi là các cậu nghĩ ra việc gì làm chưa? Chứ cứ ở nhà thế này rồi tiền cũng cạn kiệt cho mà coi. - Ma Kết băn khoăn nói.
- Tớ nghĩ sao chúng ta ko làm quỹ tiết kiệm nhỉ? Như vậy mỗi tháng sẽ có lãi xuất. - Thiên Bình nói.
- Cũng được nhưng mà chúng ta còn phải tự kiếm tiền nữa chứ dựa vào lãi suất thì ko ổn đâu. - Xử Nữ nói.
- Tớ có biết chút ít về nấu ăn chắc tớ sẽ làm 1 quán ăn nhỏ quá. - Cự Giải nhẹ nhàng nói.
- Cũng được đó, còn tớ thì chắc sẽ mở 1 tiệm trang điểm nhỏ để làm việc. - Thiên Bình lên tiếng.
- A! Vậy thì sao chúng ta ko cùng kinh doanh lun? - Bảo Bình đề xuất.
- Hả? vậy là sao? - 5 người khó hiểu, hỏi.
- Là thế này, chúng ta sẽ cùng nhau mở 1 cửa hàng chung, trong đó chúng ta sẽ có nhau cửa hàng nhỏ cho chính chúng ta. Giải Nhi thì mở cửa hàng ăn nhanh sẵn tiện phục vụ nước uống à mà cậu còn giỏi việc thiết kế nội thất mà phải ko Giải Nhi làm việc đó nữa nhé, Thiên Bình thì lo trang điểm và thêm việc tư vấn khách hàng chọn đồ. Mọi người thấy thế nào?
- Ê. Được đó.-Mọi người reo lên.
- Tớ sẽ mở cửa tiệm bán sách đó là mơ ước của tớ và tớ cũng sẽ làm quản lý của cái của hàng này. - Ma Kết nói.
- Ưhm.... - Xử Nữ suy nghĩ 1 hồi lâu nói - Chúng ta có 1 khu vườn lớn, tớ sẽ tận dụng nó để trồng hoa và kiêm thêm công việc thư ký và xem lại các khoản chi tiêu của chúng ta.
- Trồng hoa à, Xử Nữ cũng lãng mạn ghê. Còn tớ sẽ mở tiệm kinh doanh đồ thể thao. - Nhân Mã cười nói.
- Hay đấy! Còn tớ sẽ mở 1 của hàng điện tử và các chất hóa học, đó là 2 thứ tớ thích nhất. - Bảo Bình mơ mộng nói.
- Được rồi, vậy trước tiên chúng ta sẽ trích 1 số tiền gửi tiết kiệm rồi sẽ bắt đầu tìm việc làm từ ngày mai và cố gắng gom góp lại, tớ sẽ đi tìm mặt bằng. Ok chưa? - Ma Kết nói.
- Ok. - 5 người còn lại đồng thanh.
- Thui bây giờ chúng ta ăn thôi, nãy giờ mãi nghĩ đến chuyện này nên chưa có gì vào bụng hết đói quá. 
- Bọn này cũng vậy.
- Nè mọi người, mai chúng ta bắt đầu công việc rồi, hum nay chưa xả láng đi. - Nhân Mã nói liến thoắng.
- Chơi cái gì mà chơi. - Xử Nữ gắt.
- Thôi mà Tiểu Nữ, sáng giờ mệt mỏi rồi phải thư giãn đi chứ. - Thiên Bình cũng góp vui.
- Đúng đó Nữ à. - Giải cũng nói.
- Thui được rùi chơi thì chơi - Xử Nữ
- Bảo Bình ui~ - Ma Kết dài giọng.
Đoán biết được có mùi nguy hiểm Bảo Bình liền đứng cách xa ra 5m:
- Gì vậy bạn ''hiền''? 
- Có gì đâu~ Tại lâu rồi ó... Chúng ta ít tâm sự với nhau ó..... Dzẫy nên cho tui hun cái đi.- Nói rồi Ma Kết chạy bay tới chỗ Bảo Bình. May là nhanh chân bạn Bảo Bình nhà ta mới thoát khỏi ''nanh vuốt'' của bạn Ma Kết, miệng la oai oái:
- Tớ phản đối, đâu phải chỉ có mình tớ đâu, còn Mã Mã, Giải Nhi,.... đó sao cậu ko làm.
Như bắt được vàng, Kết liền quay ra sau nhắm thẳng hướng Giải ngồi, vì phản xạ ko kịp, Giải Nhi đã rơi vào ''vòng tay'' của Kết Kết. Kết quả là mặc dù cô nàng la oai oái nhưng vẫn ko tài nào thoát được. Những người khác cũng ko ngoại lệ. Cuối cùng chỉ còn lại Bảo Bình, Ma Kết cười rất chi là hiểm quay ra đằng sau...... chẳng thấy Bảo Bình đâu, có 1 mẫu giấy ở trên bàn: '' Gửi con Dê biến thái, khi mi đọc bứ thư này đồn nghĩa với việc ta đã chẳng còn ở đó nữa. Đừng tìm ta chi mắc công, ta đã ở nơi mi có biết cũng chẳng tới được. Vì vậy, ván này coi như bọn ta thắng. GAME OVER. hehehehehe''. Đó là nguyên văn bức thư. Ma Kết đọc xong thì mặt rất chi là ngố còn các bạn sao khác thì cười bò ra. Nàng tức tốc chạy bay lên phòng Bảo Bình:
- Bảo Bảo Oi~ ra đây Kết cho ăn kẹo nè, ngon lắm, kẹo sữa nguyên chất đó~ ( Điên làm như ta tham ăn lắm ko bằng).
- mơ đi cưng, chị ko có ngu đâu. - Bảo Bảo nói vọng ra ngoài.
- Thôi ra đi mà.
Cứ như thế Kết ta đứng tới khuya năn nỉ có dọa nạt có ngọt ngào có nhưng Bảo Bình vẫn ngoan cố ko ra.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 3
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 13
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p1)
» ZS (chap 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-