Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 4   Bảo mẫu lọ lem - Chap 4 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:28 pm

Tác giả: thaoly99


- Đồ chết tiệt cô làm cái quái gì vậy? - Thiên Yết tức giận hét.
- Cái quái gì sao? Đáng lẽ tôi phải hỏi anh câu này mới đúng - Xử Nữ cũng chẳng vừa.
- Này! Đừng có mà nói cái giọng đó nhé! Chính các cô phá xe bọn tôi mà còn nói vậy được hả?-Sư Tử nganh ngạnh nói.
Thiên Bình bực mình nói lại :
- Các anh quá đáng vừa thôi chứ! Chính các anh đi xe làm văng nước lên mặt chúng tôi mà còn nói thế được à?
- Cái gì? Chỉ là văng nước thôi mà! Sao các cô dám phá nát xe của tôi cơ chứ? Đó dù sao cũng chỉ là mấy bộ áo rẻ tiền thui? Có cần vậy ko? Nếu muốn chúng tôi cho các cô cả trăm bộ còn được hơn thế này gấp mấy lần. - Bạch Dương nói
"Cái gì? Chỉ là văng nước thôi mà! Sao các cô dám phá nát xe của tôi cơ chứ? Đó dù sao cũng chỉ là mấy bộ áo rẻ tiền thui? Có cần vậy ko? Nếu muốn chúng tôi cho các cô cả trăm bộ còn được hơn thế này gấp mấy lần'' câu nói của bạn Bạch Dương cứ vang lên trong đầu Xử Nữ " Cái gì? Áo rẻ tiền ư? Cho mình cả trăm bộ như vậy ư? " Càng nghĩ sát khí của Xử Nữ càng tăng, cô tức giận quát:
- Mấy cái tên chết tiệt kia! Có biết bộ áo này đắt tiền lắm ko? Với lại chưa kể đến việc áo ướt thì sẽ bị cảm mà bị cảm sẽ tốn tiền thuốc, tốn tiền thuốc sẽ hao hụt tiền mà hao hụt tiền thì sẽ ...... - Xử Nữ tuôn 1 tràng lan đại hải về hậu quả của việc bị ướt, những người còn lại chỉ biết đứng đó chịu trận. ( Công nhận rảnh thật đang cãi nhau mà còn thời gian nghĩ tới chuyện này sao?)
- Dường như sức chịu đựng ko còn nữa, Thiên Yết phá tan ''mạch cảm xúc đang dâng tràn'' của Xử Nữ:
- Thôi đủ rồi đó chúng tôi ko rảnh để nghe cô ca đâu. - Thiên Bình cùng Nhân Mã shock, từ trước đến nay chỉ có Ma Kết hay Bảo Bình lâu lâu mới có thể phá vở bài ca của Xử Nữ Vậy mà tên này dám, hazz, hắn chết chắc rồi. Nhìn mạt cũng sáng sủa mà não "phẳng" quá.
Sát khí lại tiếp tục tăng:
- Tên kia mi vừa nói cái gì hả?
- Tôi nói cô ko nghe hả? Đừng có mà ca nữa nhức đầu quá. Các cô phải trả tiền sửa xe cho bọn tôi nữa đó. Tổng cộng là xxxxxxxxk. - Thiên Yết tiếp tục thách thức.
- Cái gì? - 3 sao nữ đồng thanh hét.
- Đúng quá rồi còn gì nữa, chưa kể đến là tiền bồi thường cho chúng tôi vì dám ném đá vào xe chúng tôi, các cô biết là nguy hiểm lắm ko? - Gì chứ chuyện tiền nong là ko thể thiếu bạn Ngưu nhà ta.
- Này nằm mơ đi nhá, ko có chuyện đó đâu - Thiên Bình cãi lại.
- Đúng đó làm gì có cái luật vô lý ấy chứ? - Nhân Mã cũng hùa theo.
- Luật đó là do bọn anh ra đó, có được ko em? - Song Rử vừa nói, vừa bonus thêm nụ cười chết người.
- Nằm mơ đi nhá chúng tôi ko đền đấy làm gì được nhau - Thiên Bình la
- Ồ vậy là các cô muốn dùng đến bạo lực rồi - Sư Tử nói mặt cười trông hết sức ''đểu''
- Được thôi xem các anh làm gì được bọn tôi? - Vừa nói Nhân Mã vùa tung cước thật mạnh vào người Song Tử Bạch Dương.
Thiên Bình thì lo ''dọn dẹp'' Sư Tử Song Ngư còn Xử Nữ thì tính Thiên Yết và Kim Ngưu. 3 nàng ra tay nhanh quá các sao nam của chúng ta ko kịp tránh vậy là cuối cùng cả đám người nằm lăn trên nền đất. Sau đó ko kịp để các chàng kịp phản ứng 3 sao nữ đã nhanh chóng mất hút vào đám đông.
Khi về đến nhà, 3 nàng nhanh chóng bị mắng:
- Các cậu đi đâu mà giờ với về hả? - Ma Kết mắng
- Á, Ma Kết à, các cậu ấy đã về rồi hạ hỏa đi - Cự Giải nhẹ nhàng nói.
- Đúng đó hạ hỏa đi Kết Kết à - Bảo Bình cũng nói giúp.
- Thôi được rồi nói đi vì sao các cậu về trễ - Ma Kết hạ nhiệt hỏi ( Sao giống mẹ với con thế?)
- Chuyện là thế này .... (Các nàng bắt đầu kể lại)
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 14
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p2)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 15)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-