Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 3   Bảo mẫu lọ lem - Chap 3 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:26 pm

Tác giả: thaoly99


- Hừ! Đường với chả xá bẩn ko thể chịu nổi! Cái thành phố này có biết đến khái niệm vệ sinh ko vậy ? Phải xem thử có bị nghet ống cống ko chứ? Ở thế này sao ở nổi.... - Vừa đi Xử Nử lại giảng đạo, chỉ khổ cho cái lỗ tai của Thiên Bình và Nhân Mã.
Như đã nói ở chap 1, thành phố vừa trải qua 1 trận mưa lớn vì vậy rất bẩn kắp nơi lênh láng nước, điều này đối với mọi người thì bình thường nhưng đối với Xử Nử thì thật ko thể tha thứ được. 
- Thôi mà Xử Tỷ chúng ta đang đi mua sắm mà phải vui lên chứ - Nhâm Mã sau 1 hồi nghe giảng đạo thì ko thể chịu nổi nữa kết quả là....
- Con ngựa kia mi có ý kiến à? - Xử Nử hỏi mặt đầy sát khí.
- Thui mà Xử Nử, chúng ta đang đi mua đồ mà, vui vẻ lên chứ mọi người đang nhìn chúng ta kìa. - Thấy nguy Thiên Bình liền nói.
Thật vậy nãy giờ chỗ nào 3 người đi qua là chỗ đó đông như trẩy hội.
- Hứ! Mặc xác cái lũ đó! Toàn bọn hám gái cả thôi!
- Đâu có tớ thấy cũng vui mà - Vừa nói Nhân Mã vừa mỉm cười với 1 nhóm hám gái gần đó kết quả mấy tên đó mấy người bị đau tim còn lại là xỉu hết.
- Đủ rồi đó đứng chọc bọn đó nữa đi thôi về trễ là thế nào cũng có chuyện với Bảo Bảo, Tiểu Kết và Giải Giải đó. - Xử Nử nói.
- Ừ đi thôi - Vừa nói Thiên Bình vừa kéo áo Nhân Mã lôi đi mặc dù cô nàng la oai oái.
Trong lúc đó: 
- Woooooo, ở đây mát quá thật là khác cái ko khí ở nhà - Song Tử thoải mái la
- Ừ, tuyệt quá mình mới nghĩ ra 1 bài thơ rất hay tớ đọc nhé - Song Ngư vừa mơ màng vừa nói.
- Thôi thôi dẹp đi! - 5 tên còn lại hét lên.
- Làm gì ghê thế 1 bài thôi mà nha... nha.... - Vừa nói, Song Ngư vừa làm 1 bộ mặt rất chi là ngây thơ vô (số) tội.
- Thôi làm ơn đi cha bọn này toàn giống ''đực'' cha bỏ 1 đống thơ ca dzô đầu sao bọn này hiểu nổi - Sư Tử kêu ca.
- Đúng đó đúng đó. - Kim Ngưu thêm vào.
- Xì tại sao lại nói như vậy? Thơ là dành cho tất cả mọi người ko thể nói vậy được. - Song Ngư giận dỗi nói.
- Thui đừng nhiều lời nữa, bám cho chắc đi bọn này tăng tốc đây. - Bạch Dương la.
- Ok . Quay lại với các sao nữ của chúng ta, sau 1 hôi lục tung cái siêu thị kêu ca phàn nàn đủ thứ, các cô đã mua được ''kha khá'' món đồ.
- Nhiêu đây ko biết đủ chưa nhỉ? - Nhân Mã ngây thơ hỏi
- Như thế này mà chưa đủ sao? Tớ đang sợ về nhà bị con Dê nó hầm đây. - Thiên Bình uể oải nói.
Quả thật vậy trình đọ ca thán của bạn Kết Kết nhà chúng ta cũng bằng bạn Xử Nữ ( có khi còn hơn đó chứ) có điều bạn Kết ít ca hơn do đầu óc của bạn cũng chẳng hơn gì Bảo Bình ( là tàng tàng đó mấy bạn ).
- Ừ, hay là chúng ta mua bông gòn đi cho chắc ăn - Xử Nữ đề xuất .
- Ý hay - Ý kiến bạn Xử nhanh hóng được hưởng ứng .
Khi 3 sao nữ của chúng ta đang đi về thì bị 1 chiếc xe đi nhanh qua và tạt ướt hết người các nàng . Bực quá Nhân Mã mắng:
- Ê máy cái tên đầu heo kia. Đứng lại mau. - Chiếc xe vẫn tiếp tục đi Tức quá Xử Nữ liền ném 1 cục đá tới chỗ cái xe ấy và '' choang '' cửa sau xe vỡ toang (sao giỏi vậy? chỉ ta đi). Quả nhiên cái xe dừng lại và chạy lùi về phía mấy nàng. Mấy người trong xe bước ra :
- Đồ chết tiệt! Làm cái quái gì vậy?
( Xong rồi bye) p/s : thông báo cp : Ma Kết - Kim Ngưu, Bạch Dương - Bảo Bình, Thiên Yết - Xử Nử, Song Ngư - Cự Giải, Nhân Mã - Song Tử, Thiên Bình - Sư Tử
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 14
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p2)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 15)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-