Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 2   Bảo mẫu lọ lem - Chap 2 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:21 pm

Tác giả: thaoly99


Trong lúc đó, tại 1 ngôi biệt thự cách đó khoảng 15 phút đi bộ đang xảy ra nội chiến.
- Trời ơi, Sư Tử sao con có thể làm thế hả, chúng ta cho các con ở riêng là để các con tự lập chứ ko phải là để các con dắt gái về nhà đâu nhé!
- Mẹ ơi có cần làm quá vậy ko?- Sư Tử tỏ vẻ mặt cún con nói - Đâu phải lúc nào con cũng vậy đâu, tha cho con đi mà.
- Đúng đó cô, tha cho pạn ấy đi mà~ 
- Cả con nữa Song Tử con cũng ko khác gì đâu. Hum trước bà giám đốc Hoàng nói với mẹ là thấy con đi với 1 cô gái ăn mặc kì cục hở lên hở xuống, sáng hôm sau thì thấy con đi với cái cô nào đầu tóc đủ kiểu rồi dùng 1 cái con lại đi với cái cô nào mà đeo lủng lẳng mấy cái hoa tai,.... con có biết lúc nghe bà ấy nói mẹ quê độ đến mức nào ko? hả? hả? Lúc đó mẹ chỉ ướt gì có cái hố để chui xuống thôi.
- Á! Sao mẹ ướt hay thế, con vừa mới đào 1 cái hố để trồng cây nè nhưng mà nếu mẹ mún dùng thì con cho mẹ thuê đó giá rẻ thôi. - Song Tử ngây thơ nói ( Tên này sao mà ngu thế~)
- Trời ơi! Thằng con trời đánh! Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng à?????? - Mẹ Song Tử phẫn nộ vừa hét vừa đánh cu cậu. Mấy sao nam còn lại nhìn cảnh ấy thì cười ha hả. Ngay lập tức bị mấy bà mẹ chỉnh đốn. 
- Còn con nữa Song Ngư. Con có hơn gì Song Tử mà cười nó. 
- Ơ gì kì vậy mẹ con có làm gì đâu. - Song Ngư nói.
- Còn nói ko làm gì à. Vậy mẹ hỏi con cái phòng của con là như thế nào hả?
Lúc này Song Ngư mới nhớ lại căn phòng của mình: chăn nệm vứt lung tung, đồ đạc trên bàn để bừa bộn đã vậy ăn xong xả luôn ở đấy, tài liệu xem xong đẻ nguyên chỗ cũ thật là y như 1 cái bãi rác mini.
- A haha mẹ à chuyện này......- Cu cậu ấp úng nói
- Chuyện này cái gì? Con mấy tuổi rồi mà còn như vậy hả Song Ngư?
- Dạ con....con..
- Con học lớp chồi ạ. hahahahaha - Bạch Dương cùng Thiên Yết ngồi nhìn cảnh mẹ con của Song Ngư mà cười ra nước măt.
- Cười cái gì hả. Ta chưa hỏi tội con đó! - Cả hai bà mẹ đều mắng té tát vào mặt 2 người.
- Bạch Dương sao con cứ suốt ngày đánh nhau thế hả ko đánh nhau 1 ngáy là con ngứa tay hả? - mẹ Bạch Dương mắng.
- Con nữa Thiên Yết mẹ đã nói con rồi mà có đánh người thì đánh ở chỗ người ta ko nhìn thấy đó chớ sao cứ đánh ở nơi người ta thấy được ko vậy đánh thì đánh ở chỗ hiểm chứ cứ đánh ở chỗ "cứng" thì nó tỉnh nó nói mình ( What? Bà này con cái kiểu gì vậy?)
- Mẹ ơi sau này con sẽ sửa mà. - Thiên Yết nói.
- Bạch Dương cũng hùa theo: '' Đúng đó, sau này bọn con sẽ để ý mà.''
- Còn có lần sau nữa hả con! 
Thấy tình hình nguy cấp chàng Ngưu nhà ta mới ra mặt: 
- Thôi thôi cháu xin các cô tah cho bạn ấy đi mà.
- Á.. á ... mẹ ơi sao vậy? Con có làm gì đâu?- Kim Ngưu bị mẹ xách tai nói
- Còn ko làm gì hả, mẹ hỏi con chứ con phá hết mấy cái nhà hàng rồi? Đến nhà hàng nào con cũng chê lun chê xuống hết là sao?
- Nhưng mà con thấy dở thì con nói thui - Kim Ngưu 
- Vậy mà còn dở hả? Mẹ biết con rất kén ăn nhưng con phải nghĩ đến người đã làm ra nó chứ ?
- Ko biết, con chỉ nói sự thật thui. - Kim Ngưu dzẫy đành đạch nói.
- hazzz, thật là hết nói nổi với các con mà- Các bà mẹ nhìn nhau rồi nói - Đành vậy,tại các con đó nhé.
- Hả là sao vậy mẹ ? - Các sao nam ngơ ngác hỏi mẹ của mình
- Chúng ta sẽ tìm bảo mẫu cho các con.
- Cái gì? Mẹ ơi có lộn ko vậy tụi con đâu còn con nít?
- Nhưng hành động của các con đã nói lên điều đó, ko nói nhiều, chúng ta đã quyết rùi cứ theo đó mà làm.
- Nhưng mà mẹ ơi .... - Chưa kịp nói hết câu các bà mẹ đã bỏ đi.
- Trời ơi! Chán quá - Bạch Dương than vãn.
- Biết làm sao được, đành vậy thui. - Sư Tử nói
- Thui hum nay là quá đủ rùi chúng ta đi đổi ko khí chút đi - Song Tử đưa ra ý kiến.
- ok được đó.- Các sao còn lại nhanh chóng đồng ý.
Vài phút sau đó 1 chiếc siêu xe hiện đại lươt đi trong gió.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 4
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 12
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)
» IS (Chap 2A:Hội Tụ).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-