Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 School Life (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: School Life (chap 5)   School Life (chap 5) Icon_minitimeMon Jul 29, 2013 10:30 am

Mình rất xin lỗi những bạn cung khác TT^TT về sau sẽ tập trung về những nhân vật còn lại trong fic hơn TT^TT

Chap 5

Tan vỡ



Nghỉ Tết 1 tuần.

- Hah, cuối cùng nghỉ lễ cũng tới rồi ~~~

Song Ngư vươn vai cảm thán. Thiên Yết nhại giọng.

- Hah, cuối cùng bài tập về nhà cũng tới rồi ~~~

Ma Kết chẳng mừng về 7 ngày nghỉ quý báu, cũng chẳng lo về lượng bài tập cần hoàn thành trước khi chơi bời tụ tập với đám bạn, cô thấy kì nghỉ này thật nhàm chán, chắc lại ôm điện thoại mà thôi.

- Toàn là đề Toán, có gì phải lo cơ chứ?

Song Ngư cự cãi lại Thiên Yết, 2 cậu là kì phùng địch thủ ở môn này. Ma Kết nghe vậy, cười nhạt xen vào.

- Đề Toán nhiều, nhưng không bắt buộc phải làm. Quan trọng là đề Văn kia kìa ~ Hệ số 2 đó nha ~~~

Cô kéo dài giọng, mặt 2 cậu bạn méo xẹo, nhất là Song Ngư. Thiên Yết quen tự lực nên điểm cũng thuộc hàng khá giỏi, còn cậu thì không nhờ Ma Kết cũng phải viện tới sách mẫu. Mà tính Song Ngư còn ham vui, đã nghỉ lễ rồi còn phải bận tâm văn chương chữ nghĩa, thật nản quá (còn Toán thì cậu chẳng nản chút nào).

- Kết, có gì làm hộ tôi, nhá?

- Ừh, được thôi!

Ma Kết cười tươi như hoa đáp lại, Song Ngư như mở cờ trong bụng. Đoạn, cô thay đổi nét mặt.

- Cậu mong tôi sẽ trả lời vậy àh? Đừng mơ. Bài tôi còn chưa chắc làm xong!

Thiên Yết ôm bụng cười ngặt nghẽo bởi bản mặt không-thể-đơ-hơn của Song Ngư. Ma Kết dọn đồ, khoác túi ra về, chẳng may va vào Nhân Mã. Thường thì sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi nổ lửa, nhưng Nhân Mã lần này chỉ cau mày “hứ” một tiếng, rồi vội vã chạy lại gần Song Ngư.

- Ngư phải cho mình câu trả lời!

Kịch bản quen thuộc này tái diễn nhiều tới độ chẳng ai thèm bận tâm. Ma Kết cũng định lờ đi, nhưng nhìn Song Ngư thoáng bối rối – điều không xảy ra ở những lần hỏi trước – cô có dự cảm không lành.

***

Hồ. Ma Kết đá nhẹ mấy viên sỏi ở bờ nước, ngắm bóng mình dưới làn nước trong xanh phẳng lặng tựa mặt gương, mỉm cười thích thú. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình như vậy. Bài tập cô đã làm xong, còn kịp giúp Thiên Yết hoàn thành. Còn Song Ngư…cô không liên lạc với cậu từ đầu kì nghỉ, đúng hơn là cậu hoàn toàn không bắt máy.

Ma Kết quyết định gạt bỏ toàn bộ nỗi lo toan thường nhật sang một bên, cô thả mình vào nước hồ, vào bầu trời dịu nắng, vào cây lá xào xạc reo vui. Thiên nhiên…Ma Kết nhắm mắt tận hưởng phút giây bình lặng hiếm hoi…

Reng…Reng…

Chuông điện thoại, cô chớp chớp mắt, cảm giác như vừa có dòng điện lướt qua người. Là Song Ngư gọi. Linh cảm Ma Kết vốn hay sai, nhưng chưa từng sai về cuộc điện thoại của cậu bạn.

- Chào.

- Ờh, sao, gọi có việc gì?

- Làm văn hộ tôi đi, năn nỉ mà ~~~

- Tôi gửi Thiên Yết rồi, lát cậu tự liên hệ mà lấy bài, nhưng mới có ý chính thôi.

- Hơ…thôi làm hộ cả bài đi!!!

Ma Kết bật cười trước giọng nhõng nhẽo như trẻ con của Song Ngư.

- Để xem ~ Cậu trả lời tôi câu này đã!

- Sao?

- Thực ra thì cậu…đã trả lời gì với Nhân Mã vậy?

Ma Kết hi vọng đầu dây bên kia sẽ cáu om sòm, bảo cô rằng cậu đã nói không là không, hỏi gì mà nhiều vậy. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng tới đáng sợ, và Song Ngư ngập ngừng.

-….có.

Ma Kết không tin vào những gì mình vừa nghe được, Song Ngư đã dập máy, cậu không giải thích gì cả, và Ma Kết biết đây là đáp án cuối cùng cho 1 chuỗi thời gian Nhân Mã kiên trì hỏi đi hỏi lại Song Ngư. “Cậu có yêu Nhân Mã ư?” – Ma Kết cay đắng – “vậy mà cậu bảo tôi rằng thích Thiên Bình, tôi vất vả tiếp chuyện thay cậu, không quản khó khăn mệt nhọc mà giúp đỡ để làm gì kia chứ?”

Cô thừa nhận mình có chút ích kỉ cá nhân khi giúp Song Ngư tiếp cận Thiên Bình, bởi cô biết cậu không thể với tới một người nổi danh như vậy. Nhưng Nhân Mã…cảm giác 1 năm về trước - khi cô lơ đễnh bứt lá phượng thả rơi lả tả lúc nghe tin Nhân Mã-Song Ngư công khai tình cảm - ùa về.

Người khác không được hay sao? Nhất định là Nhân Mã sao?

Cô ta biết Ma Kết có tình cảm với Song Ngư, chỉ không rõ nó sâu đậm tới đâu. Năm ngoái, Ma Kết dằn lòng mà mỉm cười trêu chọc, nghe Nhân Mã huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển về người yêu. Năm nay, kịch bản cũ lại tái diễn chăng?

Nước hồ bỗng chốc đục ngầu, tăm tối. Ma Kết nhớ lại lời Thiên Yết dọa.

- Hồ này nhiều hồn ma tự tử lắm đấy!

Tự tử? Năm ngoái cô cũng từng nghĩ tới, nhưng cuối cùng không dám buông bỏ tất cả.

Ma Kết nhìn bóng mình dưới mặt hồ. Thật thảm hại quá, mắt cô đỏ hoe, đầu tóc rối bù.

Cô không cho phép bản thân như vậy!

Ma Kết nhấc chân khỏi bờ nước lạnh lẽo, cô hít sâu, nhấn nút gọi cho Song Ngư…
__________

Song Ngư cắn môi, cậu vừa hồi hộp, vừa thấy chút…hạnh phúc khi kể ra chuyện thoát kiếp FA cho cô bạn. Ma Kết và Thiên Yết luôn miệng trù ẻo cậu ế, nhưng trong 3 người, chẳng phải cậu có bạn gái sớm nhất hay sao? (trong tiềm thức, có vẻ Song Ngư vẫn cho rằng Ma Kết giống hệt con trai, lại thêm tài giả mạo cậu cưa Thiên Bình, việc cô có bạn gái là điều hoàn toàn có thể).

Điện thoại rung rung. Song Ngư biết đó là Ma Kết, cô luôn tìm hiểu cặn kẽ mọi việc, chắc cậu sắp đối mặt với hàng loạt lời tra khảo đây.

Song Ngư vui vẻ.

- Chào!

Và đáp lại cậu là sự im lặng chết chóc từ Ma Kết.

__________

Nghe giọng cậu bạn hớn hở, Ma Kết cười khẩy. Cậu muốn tôi chúc phúc hay sao? Hoặc đơn thuần là vô tư hỏi han để cậu tâm sự cả ngày?

- Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu làm văn được, cậu nhờ người khác được không?

Song Ngư bất ngờ với âm điệu chết chóc tỏa ra từ câu nói của Ma Kết. Ngữ điệu này cô chỉ dùng để nói với người lạ, hoặc người mình hoàn toàn không ưa, sao giờ lại áp dụng với cậu cơ chứ?

- Này, đừng đùa chứ?

- Tôi không đùa.

Vẫn âm vực lạnh lẽo từ địa ngục đó. Song Ngư lắp bắp.

- Nhưng…nhưng…?

- Lí do? Đơn giản là tôi không ưa chuyện cậu với Nhân Mã.

- Cái…?

- Tôi không ưa cậu với Nhân Mã, nghe rõ chưa?

- Rồi…

-…

-…chào cậu.

Song Ngư cúp máy, Ma Kết đưa tay lên miệng, cố không bật ra tiếng nấc. Cô nhắm mắt, vốn dĩ trước khi quen Song Ngư, cô đâu ủy mị thế này. Ma Kết nhắn Thiên Yết không cần gửi bài cho Song Ngư nữa, cô cúi gắm mặt.

Tới lúc ngẩng lên, ánh mắt cô tối sầm, lạnh lùng, chết chóc, môi mím chặt, sắc mặt tái nhợt.

Ma Kết mà Song Ngư từng quen đã không còn nữa.
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
School Life (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 5)   School Life (chap 5) Icon_minitimeMon Jul 29, 2013 10:45 am

hóng
hay quá à
 
pebinh kawaii
Học sinh chưa nhận lớp
pebinh kawaii
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 07/10/2000
Join date : 24/07/2013
School Life (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 5)   School Life (chap 5) Icon_minitimeMon Jul 29, 2013 10:51 am

hay hay
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
School Life (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 5)   School Life (chap 5) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 12:29 am

 Đâm ra Ngư ngộ nhận thôi à ?
Càng ngày ta k còn hớn hở ba cái vụ đoán cp của tr này ... yêu loạn cả lên ý :3
Hóng !
 
Sponsored content
School Life (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 5)   School Life (chap 5) Icon_minitime

 
 

School Life (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» School Life (chap 2)
» School Life (chap 3)
» School Life (chap 4)
» School Life (chap 6)
» School Life (chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: School Life-