Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Empty
Bài gửiTiêu đề: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 9:44 am

Chap 1 b : 


    ..... Kim Ngưu và Thiên Yết thấy vậy, kéo tới giải vây . Cùng lúc đó có 2 người chạy khác hướng tới , không may 4 con người này đâm nhau .... : 
 _ Aissss , đi đứng cái kiểu gì vậy haaaaaả ? - Thiên Yết xoa trán ,chửi té tát .
 _Do cô chứ bộ , đừng có đổ thừa nhá - chàng trai có mái tóc nâu nhạt lên tiếng.
 _ Thôi thôi đừng cãi nhau nữa ... -Kim Ngưu cũng mơ màng đứng dậy.
 _ Đến giải vây cho Song Ngư đi kìa - chàng trai có mái tóc tím kéo bạn đứng dậy .
      Ngưu và Yết cũng chạy lẹ đến chỗ Bảo . Lúc này 2 đối thủ vẫn ngang tài ngang sức , cố gắng kéo cây bút về ( thật là có cây bút mà cũng .... ).
 _ Bảo Bảo thôi nào đâu phải có 1 cây- Kim ngưu.
 _ Có...1 cây thôi cậu đọc đi ... Arrrrr -Bảo Bảo cố nói .
 Lúc đó Ngưu mới để ý bảng quảng cáo ...rồi nàng mới tức điên. Yết cũng giúp Bảo 1 tay , thì 2 chàng trai lúc nãy chạy tới . Ngưu không chịu nổi nữa , dùng hết" nội lực "đẩy 2 người ra khỏi cây bút . Còn 2 phe kia thì " hun đất mẹ" hết đám , Ngưu ra tính tiền cây bút rồi đưa cho Bảo Bảo . Bảo sung sướng nhưng cũng không quên "bôi nhọ" kẻ đó: 
 _ Cái thứ con trai gì mà không biết nhường , đẹp mà không có nết gì hết...... - Bảo định chửi tiếp nhưng bị Ngưu lôi về . 
     Ba chàng ngồi lại mà hận tới não , nhất là Song ngư : 
_ Nhỏ kia đợi đó ....... Ta sẽ rửa sạch mối hận của ngày hôm nay ... Gruuuuừ .... !
   Hết Chap 1 ồi . Chap 2 sẽ ra sớm thui . Đừng ném dữ quá nhen !!!!! :( 
 
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 8:37 pm

Nhanh ra chap nhé bạn. Viết dài dài hơn một tí nhé. Cùng nhà Bảo mà, mình ủng hộ
 
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 9:00 pm

Cap sau vt dài ra nha bạn . Bạn đừng để đối thoại nhiều quá , sẽ làm ng đọc nhứt mắt lắm.
 Mà cho mình hỏi , một chap của bạn sao ngắn quá vậy , Đáng lẽ phải vt dài ra chứ mình hết ý rồi , đợi mn comment cho bạn :3
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 9:01 pm

có vài chữ thôi: ngắn *xách dép hùng hổ* vĩnh biệt! =))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 10:19 pm

Ta không thích nói nhiều cơ mà...thấy chuyện bất bình thì không thể tha =)) *bẻ tay rốp rốp*. Nghe đây, e hèm:

- Thứ nhất: quá ngắn.

~> viết dài ra.


Thứ 2: Nhức mắt.

~> viết cách dòng ra.


Thứ 3: Đối thoại nhiều.

~> giảm đối thoại lại.


Thứ 4: Lạm dụng dấu ba trấm :3

~> đừng lạm dụng nữa.


Thứ 5: đặt dấu câu không đúng, dấu câu phải dính liền với chữ phía trước và cách chữ phía sau 1 khoảng. Vd: Thiên Yết à, mình yêu cậu.

~> chap sau chỉnh lại cho đúng.


Thứ 6: khoảng cách giữa chữ phía trước và dấu 3 chấm nên sát lại.
Vd: nhỏ kia đợi đó....
Chứ không phải là nhỏ kia đợi đó .......

~> chap sau viết cho đúng


Thứ 7: khi cho từ vào dấu "" nên để dính lại hết, đừng cách khoảng, nếu cách khoảng thì khi xuống dòng sẽ có nguy cơ bị rời ra, nhìn rối lắm. Giống như cái đoạn dùng hết nội lực ấy.
Vd: Thiên Yết là 1 người rất "hiền"
Chứ không phải là: Thiên Yết là 1 người rất " hiền "

( sao ví dụ nào ta cũng đưa mình vào thế nhỉ =)) )

~> chap sau viết cho đúng


Thứ 8: khoảng cách giữa dấu 3 chấm và dấu phía sau nên dính lại chứ đừng cách ra.
Vd:.........!!
Chứ không phải là........ !

~> chap sau viết cho đúng.


Thứ 9: dấu đứng đầu câu hội thoại nên là dấu gạch nối chứ đừng dùng dấu xếp gạch rối lắm.
Vd: - Anh yêu em.
Chứ không phải là _ Anh yêu em.

~> chap sau viết cho đúng.


Thứ 10: câu văn còn lủng củng, chưa trôi chảy, sử dụng dấu câu chưa hợp lí, câu từ còn thiếu độ bóng mượt.

~> trao chuốt lại câu văn + sử dụng dấu câu cho hợp lí.


Thứ 11: điều này không hẳn là cmt, ta nói điều này vì muốn cho t/g có chút mát ruột vì nãy giờ ta đã ném gạch quá nhiều + soi mói + bới móc =)) : hóng chap tiếp, mình sẽ luôn ủng hộ ^^.


P/s: điều thứ 11 giải toả hết toàn bộ sự đau đớn + ức chế + thương tích của t/g khi bị 10 điều kia phang gạch =)).

Đọc lại mới thấy cái cmt của ta còn dài hơn cái bài viết của t/g >"<
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 10:35 pm

Đọc mà đau mắt đấy !
Mà này ... viết trong word ấy , chừng cỡ 500 mấy từ thì hãy post lên ... viết như thế đọc vừa tức vừa ko giống part há !
Cách dòng ra luôn !
 
Sponsored content
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b Icon_minitime

 
 

Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 2]
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 3: Chuyến du lịch đầu năm
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 2]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Bí mật của hạnh phúc-