Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 8:26 am

Tác giả: Khanh Nhật



12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn (vol 7)


* Đã suất hiện 2 chiều hướg suy luận về câu đố khác nhau, các bô lão thử đoán xem hướg suy luận của ai đúng nhóe r đọc chap này để xem kết quả =))
****************
I'll never break your heart
I'll never make you cry
I'd rather die than live without you
I'll give you all of me, honey, that's no lie

****************

-    K lẽ cậu ấy…………đang bị tương tư =))??
-    Chắc ghen ấy mà, mặc kệ đi các cậu. – Ricorn cười hả hê – lâu lắm ms có dịp được xem phim hay.
-    Có vẻ việc xảy ra đang đúng theo những gì c tính toán nhỉ - Scopio liếc xéo Virgo như đã hiểu ra được điều gì gì đấy….
Và ngay lập tức đáp lại cái liếc nhìn của thằng bạn thân là 1 nụ cười tươi rói nhưng chứa đựng rất nhiều bí ẩn chưa thể bật mí của Virgo:
-    Cứ thong thả đi!
Gemini đang nhìn 2 thằng bạn nham hiểm mà trong bụng chứa đầy những thắc mắc:
-    Virgo, cậu tính chơi Le… – câu nói chưa kịp bật ra ngay lập tức đã bị Scopio ngăn lại, cậu bịt miệng Gemini:
-    Chúng ta tìm bác Mary thôi !
-    A…Ừm. Biết là Scopio đang đánh lạc hướng mình nhưng Gemini k thể thắc mắc gì thêm mà chỉ biết răm rắp nghe theo.

 ****************
Và hành trình khám phá bí ẩn của căn nhà cũng như tìm hiểu sự mất tích của bác Mary lại tiếp tục…
-    Các cậu đang làm gì vậy? – Aqua ngạc nhiên khi thấy đám bạn gồm Ricorn, Gemini và Scopio đang bắc ghế trèo lên phía chiếc đèn trùm treo giữa nhà như đang muốn làm điều j đó.
-    Kiểm tra thôi. – Ricorn đang mải mê săm soi r xoay nhẹ phần đuôi đèn chùm, sau 1 hồi lâu mà k thấy có dấu hiệu gì biến chuyển c lắc đầu ngán ngẩm – Chịu thua.
-    Chắc mấu chốt k phải nằm ở đây rồi  - Cancer thở dài
-    Vậy là chúng ta đã suy luận sai sao?? – Pisces nói kèm theo là gươnng mặt thất vọng
-    Hừ, k phải cái đèn thì là cái quái gì chứ?- Tarus tức giận vì công  lao suy nghĩ cả đêm của con trâu trở thành công cốc, bỗng Virgo từ ngoài cửa bước vào đột ngột xen ngang:
-    Theo tớ thì vấn đề nằm ở…..

****************
Ngay lập tức 11 con người tập chung tại phòng sách, trừ 1 người :

-    Ái chà cái phòng sách của bác Mary chẳng thua kém j phòng sách của ông già tớ ! – Virgo kinh hãi nhìn đống sách chất dày như núi ngay trước mắt
[img]
-    Uừm, bác tớ cũng thích đọc sách lắm.
-    Chắc ham mê đọc sách là bệnh của người già rồi =))- câu nói k fải vô tình mà là có chủ ý xoắn đểu rõ ràng của Aries được bật ra để dành tặng cho Capricorn – người mà theo cô là 1 con mọt sách đích thực.
-    Thừa thời gian thì đọc sách để tiếp thu thêm kiến thức mở rộng diện tích não còn hơn là thể loại rảnh rỗi sinh nông nổi như 1 số người!  Ricorn lập tức đá xoáy lại Aries
Thấy không khí bắt đầu trở lên căng thẳng, đôi mắt xanh trong trẻo của Aries bỗng trở lên đục ngàu và tóe ra những tia lửa hừng hực bùng cháy, Libra kinh hãi vội đổi chủ đề:
-    Virgo, cậu định cho bọn tớ xem gì trong núi sách này ?
Thấy Libra hỏi, Virgo chỉ tay về phía góc bên phải của giá sách thứ 3 tính từ cửa sổ vào:
-    Cậu nhìn lên hàng thứ 6 đi.
Lập tức tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào quyển sách bìa đỏ có tiêu đề màu vàng kim: MOONLIGHT
-    Cái gì đây? Moonlingt, k lẽ là câu đố muốn ám chỉ cho chúng ta về những cuốn sách này…
-    Chắc có lẽ là đúng đấy, vậy dưới ánh trăng sáng thì chắc là ám chỉ cái gì đó dưới quyển sách này rồi…
Khi để ý kĩ, quyển sách được đặt ngay phía dưới quyển moonlight ( tầng 5)
Có tiêu đề là THE NIGHT màu ánh bạc bìa xanh sẫm.
-    chúng ta phải tìm quyển sách có tiêu đề là UNIVERSE tiếp thôi vì trong câu đố có ghi: băng qua màn đêm và bước tới vũ trụ rộng lớn mà. – Cancer loạn mắt
-    The Universe, the Universe…………
-    Aaaaaaa……………… Kia rồi……. Aqua nhanh nhảu chỉ vào cuốn sách có ghi dòng chữ UNIVERSE màu vàng bìa đen ở kệ sách phía đối diện ngay chính giữa hàng thứ tư.
-    Hình như đúng là nó rồi. Câu tiếp theo trong câu đố là In the central orbit nghĩa là trong trung tâm quỹ đạo. vậy là có thứ gì đó trong quyển sách UNIVERSE này – Scopio đăm chiêu nhìn cuốn sách rồi nhanh chóng lấy nó xuống khỏi giá.
-    Cậu mở cuốn sách đó ra xem đi – Gemini thúc giục
Ngay lập tức cậu mở cuốn sách đó ra và…..

****************
…thấy 1 mảnh giấy có ghi 1 dòng những con số khó hiểu:
3 . 15 . 7 . 14 . 1 . 20 . 9 . 15
-...
- Cái gì đây???? Lại đố nữa hả……..- Tarus nhìn thấy mảnh giấy đột ngột tức giận –  hắn tưởng chúng ta rảnh rỗi chơi đố với hắn sao,  tớ mà biết được thằng nào t băm nó nát sương, ninh nhừ rồi đem kho tàu ăn tráng miệng ( =))Wáck Thị Fụng con trâu)
- Bình tĩnh nào Tarus, có biết là hắn đang nắm trong tay tính mạng bác Mary k hả???? – Ricorn lo lắng
-  Nhưng nó toàn cho bọn mình câu đố khó thế này thì biết dằng nào mà lần..-  Aries cũng chịu hết nổi, cứ tưởng là tìm ra được bác Mary rồi  ai ngờ lại fải giải đố tiếp.
-  Thế bây h chúng ta sẽ thế nào, có tiếp tục hay k??- Libra cũng chán nản
-  Các cậu đang nói gì thế, còn bác Mary thì tính sao  ……..? – Gemini như fát điên khi nghe những lời nói đó, mặc dù tất cả đều là vô tình nhưng cũng đủ khiến cô thất vọng
- Bây giờ có 2 phương án : 1 lại tiếp tục 2 là bỏ cuộc. Ai đồng ý với phương án nào thì giơ tay cho biểu quyết. – Virgo đưa ý kiến rồi nhìn những con người còn lại.
Tất cả đều gật đầu đồng ý, riêng Gemi còn do dự nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý thuận theo.
-    Ok, vậy ai đồng ý bỏ cuộc…..giơ tay!!!!!.
Tất cả bỗng im bặt rồi đột ngột 1 cánh tay giơ lên – Tarus, tiếp đến Aries rồi Libra cũng lần lượt giơ cao cánh tay của mình lên……
-  mình xin lỗi, Gemini!
- C..các cậu………- Gemini tức đến phát khóc
Tiếp tục là cánh tay của Cancer và Aqua được đưa lên.
-    Chỉ cần thêm 1 người đồng ý nữa chúng ta sẽ bỏ cuộc- Virgo mặc dù k muốn cũng đành phải nói ra sự thật này.
-    Tớ, Gemi, Scopio và Pisces thì chắc chắn k rồi.
Bỗng ánh mắt mọi người hướng về Sagit, Virgo quay sang cô và hỏi:
-    Sag, cậu có đồng ý hay k?
Sagit đang ngồi im lặng bỗng giật bắn người:
-    AAAAaaa…..t…t…tớ….tớ……. rồi cô bắt gặp ánh mặt đầy lửa giận của Gemi và ánh mắt nài nỉ của Tarus – H…..hơ….hơ….chắc tớ kh….không…..đ…đồng ý được rồi, t cũng thích giải đố lắm. Sorry Tarus nhá…. Cô quay sang hội Gemini và bắt gặp những ánh mắt hài lòng, nghĩ thầm trong bụng ( tí chết =.=)
-    Còn 1 người nữa – Tiếng Scopio làm cả đám giật mình
-    Leo đâu rồi ấy nhỉ - Aries bỗng dưng nhắc tới Leo và tất cả như ngộ ra 1 điều gì đó
-    Thể nào hôm nay thấy thiếu thiếu , hình như Leo vẫn còn ở dưới tầng 1 thì phải. – Rồi 11 con người lại lê xác suống…..…

< to be continue…… >

Dạo này e đag gặp 1 số truyện rất bực bội lên có thể sẽ xả hơi vài chỗ vào tr 😄 . Cuối cùng e xin các bác góp ý 1 tí : hiện tại truyện đang có 2 bộ 3 : 1 bộ là leo – sagit – virgo, 1 bộ nữa sẽ xuất hiện sau, thì e lên để cp thế nào, sagit – virgo hay sagit – leo, xin các bác cmt fía dưới cho ý kiến  :troll:


Được sửa bởi King Player ngày Tue Jul 16, 2013 1:49 pm; sửa lần 1.
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 11:13 am

dòng ở trên là màu cam hay đỏ thế @@~~~ 39 
 
tuanminhkuroba
Học sinh chưa nhận lớp
tuanminhkuroba
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 26/11/1999
Join date : 05/05/2014
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7] Icon_minitimeTue May 06, 2014 7:23 pm

ta nghĩ nên cho Sag vs Lep ý!!! ^^ 13a
 
Sponsored content
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7] Icon_minitime

 
 

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 14]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 11]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 16]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn-