Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [One-short] Tấm vé

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sa Thái
Học sinh chưa nhận lớp
Sa Thái
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 29/06/2000
Join date : 19/04/2013
[One-short] Tấm vé Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-short] Tấm vé   [One-short] Tấm vé Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 11:17 am

Tác giả: Tranfan T. Amber- Sa Thái L Lawliet
Warning: Không.
Rating: 12+
Thể loại: General
Tên truyện: Tấm vé

Tám giờ tối, tôi nằm dài trên giường nghịch nghịch cái điện thoại đợi tin nhắn của thằng bạn thân.
Hôm nay là 27/6, còn 2 ngày nữa là sinh nhật tôi.
Năm nay tôi học lớp 8, chính xác là tôi đã học xong lớp 8. Tuần trước, ba mẹ có nói với tôi rằng cả nhà sẽ chuyển vào sống trong Nam từ năm học mới. Tin này sock đúng không, tôi chỉ còn được ở lại đây vài ngày nữa tôi. Tuần thứ 3 của tháng 7, tôi sẽ chuyển đi. Ba mẹ biết tôi buồn. Họ nói với tôi, sinh nhật tôi năm nay sẽ đưa bạn tôi và cả tôi đi biển... ở đâu nhỉ... à, Nha Trang. Lý do đi xa thế cũng chỉ để cho tôi quen dần với nhà mới, hoặc là không tốn tiền thuê khách sạn. Bạn có nghĩ nó vui không? Đi biển với bạn bè thì thích lắm đấy, nhưng nếu biết đấy là lần cuối cùng bạn được đi chơi cùng lũ bạn thân chí cốt thì bạn liệu có còn tâm trí để chơi không?
Tôi mời tất cả bạn thân của tôi, ít cũng phải 20 đứa (thực ra là vẫn còn). Tôi mời lắm vậy coi như là để bó mẹ biết tôi tức đến mức nào. Tôi đã nghĩ họ sẽ thay đổi ý định nếu thấy con gái họ còn quá nhiều bạn bè ở đây. Nhưng tôi đoán là tôi sai rồi. Ba mẹ mua tất cả là 21 vé, thế là thừa ra 1. Tôi định để lũ bạn kí tên vào tấm vé này để làm kỉ niệm, nhưng hâm quá đúng không?
" Píp!"
Chuông báo tin nhắn vang lên. Tôi chộp vội lấy điện thoại, nhưng không phải người tôi đang đợi, hay chính xác hơn là người tôi không ngờ tới. Đúng, cái người chẳng bao giờ thèm nhắn tin cho tôi lấy 1 lần- Duy Anh.
" Nhìn xuống dưới."- Tin nhắn vỏn vẹn có 3 từ làm tôi chột dạ.
Lết cái thân như xác khô của mình ra chỗ bàn học, tôi mở cửa sổ. Ít ra thì, Duy Anh cũng đang làm cái việc mà hả bao giờ tôi dám nghĩ đến: đứng trước của nhà tôi.
- Gì?- Tôi cất giọng khản đặc vì im lặng trong suốt 2 ngày.
"Píp!"
Chuông báo lại vang lên.
" Xuống đây với tao."
Nhét điện thoại vào túi quần, tôi hơi ngạc nhiên. Duy Anh lại đi làm mấy cái việc mà mọi người không thể tưởng tượng được.
Nhún vai một cái, tôi rời cửa sổ rồi đi xuống nhà.
- Sao?- Tôi hỏi. Ngắn gọn vậy thôi cứ thực ra tôi đang vui lắm. Có người đến tận nhà mình vào buổi tối cơ mà. Thực tình thì nếu không phải tại tôi khóc suốt thì tôi cũng đã nói nhiều hơn rồi.
- Lên đi.- Duy Anh hất cằm về phía sau, nơi cái yên xe đạp không-bao-giờ-có-người-ngồi hay là không-bao-giờ-đèo-người-khác, ra hiệu cho tôi lên xe.
Tôi tròn mắt, chỉ tay vào mặt mình như để chắc chắn lại, và Duy Anh chỉ gật đầu. Nhẹ nhưng dứt khoát.
Tôi lon ton chạy đến cạnh cái xe rồi nhảy lên yên sau xe. Trông tôi lúc này như con ngố vậy.
Duy Anh quay lại nhìn tôi cảnh báo:" Đừng có nghịch!" rồi bắt đầu đạp xe. Cậu đạp thật chậm, thật chậm qua suốt con phố rồi dừng lại ở công viên.
Tôi xuống xe một cách máy móc mà chẳng nói gì. Từ lúc Duy Anh đèo tôi đến giờ, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Không khí căng thẳng hơn cả lúc tôi bị gọi lên kiểm tra bài mà không có chữ nào trong đầu.
Duy Anh dựng xe ở ngay đấy, ngồi xuồng mép phải chiếc ghế đá gần nhất rồi nhìn tôi. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống mép trái chiếc ghế đá... bên cạnh. Cái cổ của tôi không làm theo ý tôi nữa. Đáng lẽ ra tôi phải nhìn về bên trái, thế mà nó cứ hết quay sang bên phải, rồi lại lên trên, xuống dưới... Còn việc tôi muốn nói với Duy Anh thì sao? Tôi im lặng. Và, hai đứa ngốc cứ im lặng hơn 15 phút liền, cho đến khi chuông điện thoại của Duy Anh réo lên.
Là Linh.
Tôi có thể dễ dàng nhận ra được, vì dù trời tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại cũng giúp tôi nhìn thấy rỗ ba cái vệt hồng vệt đỏ gì đó trên gương mặt trắng-như-con-gái của cậu.
Sau một hồi nói chuyện điện thoại không tự nhiên cho lắm, vì có tôi ở đấy, Duy Anh quay ra nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Tôi hiểu.
-Đi đi.- Tôi hối.
Duy Anh sững người một lúc rồi đứng dậy, gạt chân trống xe.
- Tao sẽ quay lại.
Tôi gật đầu, và Duy Anh dắt xe ra khỏi công viên rồi phóng thật nhanh khuất tầm mắt tôi. Tôi chỉ còn lại một mình. Một lần nữa, tôi lại để Duy Anh đi khỏi tôi, nhanh như gió.
Chiếc vé máy bay cuối cùng tôi gấp gọn trong túi quần vẫn không xê dịch. Tôi lôi chiếc vé ra. Nó nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, và tôi cũng thế. Chiếc vé vô chủ này đang khóc, khóc vì mối tình đầu không thành chỉ vì tôi quá nhút nhát. Tôi để định mệnh mang cậu đến, rồi lại để số phận đưa cậu đi. Chiếc vé giận, giận vì tôi đã không đưa nó cho người mà tôi muốn đưa.
Giọt nước mắt lăn tròn trên gò má, tôi bắt đầu khóc. Nực cười thật, tôi khóc vì chính sự yếu đuối của mình. Công viên hôm nay vắng hẳn đi, chỉ có mỗi mình tôi đang khóc cùng tấm vé và cảnh vật xung quanh đang buồn rầu nhìn. Tôi thấy mình cô đơn. Tiếng khóc của tôi vang lên trong buổi tối im lặng cô độc. Mùa hè sôi động mọi năm giờ như mùa đông tẻ nhạt.
10 giờ đêm.
Ăn vạ thì cũng rồi, chờ cũng rồi, tôi còn làm gì được nữa? Tấm vé này có lẽ nên cất đi chăng?
Tôi phân vân hồi lâu. Đâu đó trong tôi vang lên âm thanh của hy vọng, để rồi tôi làm một việc hết sức ngớ ngẩn. Tôi lấy giấy bút ra viết linh tinh vào đó:" Vụ sinh nhật tao... biết rồi đấy, ba mẹ mua 21 tấm mà bạn bè tao mời cs 20 người... Ừ thì, chiếc ghế "cuối cùng" đang trống... Liệu... mày sẽ lấp đầy khoảng trống ấy chứ?" rồi kẹp vào tấm vé, định cài vào khe ghế đá. Nhưng bức thư tôi để lại làm tôi thấy thật ngớ ngẩn. Thế là tôi chỉ cài mỗi tấm vé vào ghế và vo viên bức thư, vứt tại chỗ.
Tôi đi bộ về trong đêm cô độc.
12 giờ đêm.
Tôi đang thiu thiu ngủ, bỗng có tiếng va đập mạnh vào cửa sổ làm tôi giật mình. Ai đó đang ném đá vào cửa sổ phòng tôi.
- Tao sẽ đi!- Tiếng của tên phá bĩnh vang lên từ bên ngoài.
 
Khách vi
Anonymous
[One-short] Tấm vé Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-short] Tấm vé   [One-short] Tấm vé Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 12:03 pm

Cái này là có thật hay cậu sáng tác thế Sa Thái???
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[One-short] Tấm vé Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-short] Tấm vé   [One-short] Tấm vé Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 4:39 pm

o.O Ơ thế như thế là hết truyện ý ạ??
P.s: Nó ném đá mà cửa nó không vỡ nhể lol!
 
Sa Thái
Học sinh chưa nhận lớp
Sa Thái
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 29/06/2000
Join date : 19/04/2013
[One-short] Tấm vé Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-short] Tấm vé   [One-short] Tấm vé Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 5:00 pm

o0LinhMiêu0o đã viết:
Cái này là có thật hay cậu sáng tác thế Sa Thái???
Là "truyện"
Tôi sáng tác ý :))
Ploy♥ đã viết:
o.O Ơ thế như thế là hết truyện ý ạ??
P.s: Nó ném đá mà cửa nó không vỡ nhể lol!
Hết chứ sao, cơ mà kính chịu lực thi vỡ cái gì =)), mặc dùng không nhắc đến nhưng mà ném đá thì kính cũng không vỡ ngay đâu :v
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[One-short] Tấm vé Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-short] Tấm vé   [One-short] Tấm vé Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 7:08 pm

Chẹp, đáng nhẽ nó phải ném cho vỡ kính rồi đền tiền 1 thể có phải hay hơn không :v
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
[One-short] Tấm vé Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-short] Tấm vé   [One-short] Tấm vé Icon_minitimeTue May 21, 2013 11:49 am

Ôi....

DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!
 
Sponsored content
[One-short] Tấm vé Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-short] Tấm vé   [One-short] Tấm vé Icon_minitime

 
 

[One-short] Tấm vé

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [short story] Nguồn gốc chòm sao Phi Mã
» [short story] Cancer's star story
» [Short story] Aries's star story
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-