Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4   Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:16 pm

Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4


Tác giả: Icetranngoc97

CHAP 1:


Hộc…hộc…hộc….


_”Đứng lại!! Đứng lại mau!!!”


Hộc…hộc…tôi tiếp tục chạy, bỏ mặc những tiếng la hét phía sau, tôi vẫn tiếp tục bằng tất cả sức lực của mình.


Là 1 vampire lai chỉ 1/4 , bạn có 2 lựa chọn. 1 là làm tay sai, người hầu cho bọn thuần chủng ít ra bn còn có đc cái ăn, chỗ ở trong khi bọn chúng xem ta như súc vật. Nếu ko đồng ý với điều kiện 1, thì điều kiện 2 là bạn bị xa lánh, hắt hủi, nhận những cái nhìn đầy khinh rẻ và kì thị của đồng loại và tôi đã chọn phương án 2.


Tôi đã giết… tôi đã giết gần hết bọn chúng, máu tươi thấm dẫm trên lớp áo đen của tôi và mùi máu hắc mạnh khiến cho tôi sảng khoái, tôi cười phá lên như một con ác quỷ nhưng không sao, tôi tự hào về điều đó. Bọn chúng nói tôi là súc sinh, bọn chúng chèn ép tôi và chúng dám xúc phạm cha mẹ tôi. Tôi hận bọn thuần chủng, tôi hận cái xã hội vampire bất công này. Như 1 kẻ điên, tôi lao vào màn đêm. đó là một gia đình thuần chủng quý tộc. Tôi sẽ không chết, tôi phải sống, sống để cho lũ thuần chủng đã lăng nhục cha mẹ tôi phải trả giá ?. Tôi biết tôi chẳng thể thoát, nhưng sao tôi vẫn cứ chạy??


Loài vampire cực nhanh về tốc độ cũng như thể lực, tôi cũng có phần giống nhưng yếu hơn. Cuộc rượt đuổi mấy tiếng đồng hồ liền làm rút cạn sức lực của tôi. Phía sau không còn tiếng la hét nữa. Tôi gục xuống mê man. Có người đang tới gần….


_”Này cậu, sao cậu lại ở đây? Đây là lãnh thổ của vampire Anh mà?”-Một giọng nói trầm ấm cất lên… ra là đã vượt qua lãnh địa của Romania rồi.


_”Này cậu nhóc, cậu còn sống ko đó?”-Người đó tiếp tục hỏi nhưng tôi ko còn sức để trả lời.


_Tên kia sao ngươi ko trả lời?? Có biết đây là ai ko?”- Một giọng khác vang lên pha lẫn tức tối


_”Thôi đi Will”- giọng trầm tiếp tục lên tiếng, người đó lại gần tôi hơn. Một bàn tay khẽ chạm vào mà phải của tôi…Lạnh.


_”Người này còn sống, ta sẽ đưa cậu ấy đi”


_”Nhưng thưa ngài, biết đâu đây là tên sát nhân mà bên Rominia truy nã? Nếu bọn họ phát hiện thì sao? Chắc chắn họ sẽ cắt đứt mối quan hệ vs chúng ta ngay lập tức…”


_”Câm mồm ngay cho ta Will!! Ta không cần biết, về trước đi và hãy thề là giữ bí mật chuyện này. Rõ chưa??”


_”Vâng thưa ngài”


Bây giờ tôi cũng chẳng còn sức phân biệt ai là ai nữa, tôi ngất dần đi. Trong lúc mê man đó tôi cảm thấy mình được nhấc lên rồi tôi dần lịm đi.


---------oOo---------


Tỉnh dậy.


Tôi thấy mình đang nằm ở 1 nơi trắng xóa, có mùi hoa ly thoang thoảng trong không khí. Đây là mơ? Nơi này là nơi nào? Thiên đàng chăng? thiên đàng sao, nực cười quá, cái nơi ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chứa chấp một vampire mang 1/4 dòng máu như tôi cả, không nơi nào sẽ chấp nhận tôi cả, không nơi nào hết, kể cả địa ngục... Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.


_”Tỉnh dậy thì làm ơn bỏ cái ý nghĩ đang ở thiên đàng giúp!! Đây là bệnh viện nhé”. Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, theo phản xạ tôi bật dậy. Đau. Toàn than tôi đc nối vs 1 mớ dây nhợ lằng nhằng lại còn đau ê ẩm làm tôi ko thể dịch chuyển đc 1 chút nào nữa.


_”Quả là tuổi trẻ tài cao, sau khi tốn sức giết cả 1 đại gia đình mà cậu còn sức chạy xa nhanh vậy, tôi phục cậu rồi đó nhóc”-Giọng nói đó tiếp tục vang lên đều đều và tôi đưa mắt nhìn xung quanh.


Ngồi trên sofa là 1 người thanh niên cao ráo, mái tóc, đôi mắt cùng một màu xanh thiên thanh, hai tay đan vào nhau nhìn tôi chăm chăm. Cả người anh ta toát lên 1 vẻ lạnh lùng, quý phái.


_”Đừng có nhìn tôi nữa, tôi biết là tôi đẹp trai nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi thấy ghê quá. Mà cậu tên gì?” Người đó tiếp tục nói.


_”Um… Xà Phu.” Tôi ngập ngừng trả lời, anh ta hỏi tên tôi làm j? Không lẽ…


_”Có tên thôi mà cũng ngập ngừng, tôi là Viện trưởng ở đây, hãy nghỉ ngơi đi, cậu an toàn rồi”-Nói rồi người đó đi ra, cũng đã quá mệt nên thiếp đi.


Sáng hôm sau~


Viện trưởng tiếp tục đến để xem tình trạng của tôi nhưng tôi cũng ko hiểu, tại sao 1 ngưởi cao quý như anh ta lại đặc biệt tới chăm sóc tôi?


_”Cậu có biết Hội đồng ABYS không?”-Viện trưởng hỏi tôi. Như tôi biết cái Hội đồng đó rất có thế lực trong 3 Thế Giới.


_”Vậy cậu có muốn làm trong đó với tư cách là 1 trợ lý không?”-Viện trưởng tiếp tục hỏi. Đùa sao? Bọn quý tộc rất mong ước được làm trong đó, còn tôi chỉ là hạng lai tạp, tôi chả có 1 chút kiến thức, tiền tài trong khi bọn kia có thể bỏ cả gia sản để vào được Hội đồng.


_”Không trả lời theo quân luật là đồng ý, bắt đầu từ ngày mai, cậu là trợ lý của tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu cách để bọn thuần chủng nể phục và sợ cậu, cũng từ ngày mai, tôi chính thức thành thầy của cậu nên khỏi cần gọi tôi là Viện trưởng này nọ cả, giờ thì tiếp tục nghỉ ngơi, ngày mai khóa huấn luyện cho cậu sẽ bắt đầy và do tôi huấn luyện.”-Tôi chưa kịp nói câu j cả, anh ta bị j vậy? Nhưng tại sao anh ta biết tôi ghét bọn thuần chủng? Aishhhh, thật sự chịu thua, tôi đã đồng ý đâu? Nhưng biết đâu…


Xong chap 1a
~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~


Bắt đầu ngày luyện tập, đối vs Xà Phu là cực hình. Nhưng rồi cậu cũng đã bắt đầu quen dần vs những bài tập khắc nghiệt về thể lực cũng như trí lực, trong bản nhận xét, các giáo sư đánh giá cậu khá cao rằng cậu tiếp thu nhanh, học bài tốt nhưng số lần phá phách tương ứng vs số dấu O dành cho cậu, Thiệt hại gây ra vô kể, hình phạt nhiều mỗi lúc 1 tăng như thế mà đc 11 tháng, cậu đc đánh giá toàn diện nhưng vẫn ko bỏ tội phá phách cho đến một hôm.


ĐÙNG!!!!!


_”XÀ PHUUU!!! MỞ CỬA RA, MAUUU!!!”-Phòng thí nghiệm bốc khói ngùn ngụt, các giáo sư phải đập cửa vào và họ phát hiện Xà Phu nằm trong đống hóa chất


_”Viện trưởng tới, Viện trưởng tới…”-Một người hoảng hốt nói.


_”ĐỒ VÔ DỤNG!! TA Đà BẢO PHẢI COI CHỪNG CẬU ẤY MÀ?? CÒN ĐỨNG ĐÓ NHÌN? ĐƯA VÀO PHÒNG CẤP CỨU MAU LÊN, NG` NÀO QUẢN LÝ CÁI PHÒNG NÀY VIẾT BÁO CÁO TƯỜNG TRÌNH CỘNG BẢN KIỂM ĐIỂM NỘP LẠI CHO TÔI NGAY LẬP TỨC!!!”- thấy cảnh tượng trước mặt, Bảo Bình ko khỏi tức giận quát, cậu đã bảo nhưng ng` khác xem chừng Xà Phu cơ mà.


_”Thưa ngài, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng… mắt phải của cậu ko thể nhìn đc nữa, phải lấy ra, còn mắt trái do ảnh hưởng của hóa chất nên đã đổi màu rồi ah, mong ngài thứ lỗi…”


Những câu nói của bác sĩ ám lấy Bảo Bình trên đường về phòng riêng. Về đến phòng, Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế


_”Aishhh… sao mà thằng nhóc đó phá thế? Nói dám trộn tùm lum chất lại với nhau, giờ lại hại hư mắt, khéo Đệ Nhị nói mình làm. Cơ mà… sao nó giống mình hồi đó vậy?”-Cậu suy nghĩ.


Cộc…cộc…cộc.


Tiếng gõ cửa vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của Viện trưởng


_”Là ai mà gõ cửa giờ này? Bọn họ ko thấy mình nổi trận lúc nãy sao?? Thật bực mình”-Tuy có chút bực bội nhưng cậu vẫn đứng dậy mở cửa.


Cánh cửa bật mở…là Cự Giải. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng


_”Ah…anh…anh xin lỗi vì đã làm phiền em lúc này nhưng anh được tin là em không được khỏe…nếu em ko thích thì anh sẽ về…”-Cự Giải nói liền 1 mạch rồi quay đi bỗng có cánh tay kéo anh lại


_”Không, không phiền đâu, em đang cần anh.”-Nói rồi Bảo Bình kéo Cự Giải vào lòng, hôn nhẹ lên gáy.


Cự Giải vẫn như mọi khi, chu đáo, nhẹ nhàng và ấm áp giống như ngày đầu cậu gặp anh.


Cự Giải vào sau cậu 1 lượt, lần đầu gặp, cậu nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho anh về Hội đồng và dắt cậu đi tham quan xung quanh. Qua lời kể của Đệ Nhị, cậu tự hỏi tại sao anh lại bám dính lấy gia đình, dễ tin ng`, quá hiền lành và yếu đuối đến vậy? Nhưng ko hiểu tại sao mỗi lần đứng gần anh, cậu lại bối rối như vậy? Tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy? Có thể nào… đó là yêu?


Bây h cậu mới biết là cậu yêu anh tới mức nào. Anh càng yếu ớt, cậu càng muốn bào vệ anh nhiều hơn. Anh hiền lành, dễ tin ng` thì cậu muốn là người để anh tin tưởng mãi mãi. Nhiều lúc thấy anh vui cười với Thiên Yết, Nhân Mã cậu lại cảm thấy tức tối. Tại sao lại tức tối vì mấy chuyện cỏn con như vậy? Cậu biết tính Cư Giải như vậy rồi tại sao lại muốn chiếm anh cho riêng mình? Phải chăng cậu quá ích kỷ, nhưng đó là ích kỷ vì anh?....


_”Neh… Bảo Bảo, em sao vậy?”- Cự Giải lo lắng vừa lay lay Bảo Bình vừa hỏi. Anh bây giờ đang ngồi trên đùi của Bảo Bảo và 2 tay của cậu siết chặt lấy Cua.


_”Em bệnh à? Có cần máu k… um”-Chưa nói hết câu môi của Cự Giải bị khóa chặt bởi Bảo Bảo, lưỡi của cậu bắt đầu chiếm lĩnh hết cả khoang miệng của anh và cánh tay bắt đầu làm việ của nó.


_”Bảo nhi ah, em cần máu, anh sẽ cho nhưng chuyện này là ko đc, chúng ta đang ở trong văn phòng”-Cự Giải đỏ bừng mặt vừa nói vừa dùng 1 tay đẩy Bảo Bình ra, tay còn lại thì chặn cánh tay của Bảo nhi đang luồn vào trong áo anh nhưng bất thành. Cả cơ thể của anh bị Bảo Bình đè chặt lên, Cự Giải đành phải phó mặc cho số phận. 2 ng` họ ko biết có kẻ thứ 3 đang quan sát họ ngoài khe cửa.


Tách… máu mũi của Xà Phu thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả cổ áo, thì ra lúc vừa tỉnh dậy, sợ thầy lo nên cậu nhóc chạy thẳng lên để gặp Viện trưởng, không ngờ…


_”Mình không thấy j cả, không thấy j cả, không thấy j cả…”-Vừa đi cậu vừa tự an ủi mình mong xóa đi cái “video clip” lúc nãy.


Ầm. Cả 2 con người hồn vía trên mây đâm sầm vào nhau, người kia lồm cồm bò dậy.


_”Oh tôi xin lỗi vì đã quá bất cẩn, cậu ko sao chứ? Thành thật xin lỗi.”-Bằng cái giọng Anh đặc sệt, người đó vừa nói vừa đưa tay để kéo Xà Phu dậy.


_”Ko sao, tôi mới là ng` xin lỗi.” Xà Phu cũng bò dậy sau cái màn cạp sàn lúc nãy, đưa tay để người kia kéo dậy bất chợt… những ký ức lúc trước ùa về trong cậu. Xà Phu đứng bất động cả chục giây.


_”Này cậu, cậu ko sao chứ?”-Là giọng nói đó, ko nhầm vào đâu cả, Xà Phu bất ngờ ngước lên, Edward… trong cái bảng tên ghi như thế, không có họ.


_”Tôi không sao”-Nói rồi cậu bật dậy, đi thật nhanh


Trong nhà vệ sinh


_”Không thể nào, từ giọng nói, cử chỉ đến bàn tay lạnh buốt như xác chết của Edwar đều giống hệt người đó. Nhưng người đó là vampire mà, làm sao có thể có mặt ở đây được?”-Cậu cười rồi tự nhủ vs mình như vậy mà quên mất: Trong Hội đồng ABYS, các vampire chiếm số lượng khá cao và thường giữ các chức vụ lớn, tương tự như hồ ly.


Từ phía xa một người đang nhìn cậu, đôi mắt xanh lục bảo thi thoảng ánh đỏ tươi nhìn Xà Phu buồn bã pha chút bí hiểm.


_”Em… không nhớ tôi sao?”-Đôi môi Edward mấp máy như muốn hét lên, bàn tay anh nắm chặt lại rỉ máu.


_”Mà cũng phải, lúc đó em đâu thấy đc mặt tôi. Cứ để xem xem em nhận ra tôi bằng cách nào.” Edwar nhếch mép tạo 1 nụ cười nham nhở cũng như ánh mắt của anh, đôi mày rậm từ từ giãn ra, đôi mắt đỏ ngầu lên. Phất chiếc áo choàng đen, anh trở thành 1 con dơi rồi bay ra khỏi chỗ đó.


---------oOo---------


Tại nhà chính Zodiacs.


_”Cự Giải đi đâu mà h này chưa về nấu cơm tối? Đói lắm rồi”-Thiên Yết khẽ chau mày nhấp 1 ngụm Earl Grey nói


_”Cua không về thì nấu mì gói ăn, ko thì đi ăn ở ngoài, làm j mà nhăn thế? Còn nữa, đang đói mà uống trà như thế coi chừng cái bao tử của cậu đấy~”-Nhân Mã vừa ngậm kẹo mút vừa nói.


_”Hừm… ít ra tôi cũng ko ăn vặt như cậu và Kim Ngưu”-Thiên Yết tiếp tục vừa tiếp tục sự nghiệp uống trà vừa nói.


_”Ê ê, mấy người gây nhau mắc mớ gì lôi tôi vào?”-Ngưu-chan ngậm 1 miệng bánh, tay gảy bàn tính lạch cạch bất bình lên tiếng.


_”Kệ hắn đi Trâu ơi…Ủa mà con Mèo kia đâu rồi?”-Nhân Mã vẫn giữ cái vẻ cợt nhả muốn bị đập của mình.


_”Tiểu Sư đi làm nhiệm vụ theo lệnh của Đệ Nhất, ko cần các cậu quan tâm, lo làm việc đi, ngồi đó mà tán dóc, ăn uống. Còn con bọ cạp kia, uống trà lo uống đi, nhiều chuyện làm cái giề?”-Ma Kết từ đâu thù lù xuất hiện nói 1 hơi dài rồi đi biến bỏ lại 4 con mắt nhìn anh đầy “ngưỡng mộ”, còn Thiên Yết nhìn theo và nở 1 nụ cười rất ư là gian tà rồi từ từ thưởng trà.




 
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4   Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4 Icon_minitimeFri Aug 05, 2016 9:39 am

*Vỗ tay* truyện hay lém chị ạ :v
http://truyentonghop.forumvi.com  
 

Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hội đồng ABYS chap IIb
» Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8
» Hội đồng ABYS chap 9
» Hội đồng ABYS chap 10a
» Hội đồng ABYS chap 10b
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Hội đồng ABYS-