Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hội đồng ABYS special chap IIa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hội đồng ABYS special chap IIa Empty
Bài gửiTiêu đề: Hội đồng ABYS special chap IIa   Hội đồng ABYS special chap IIa Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:09 pm

Hội đồng ABYS special chap IIa


Tác giả: Icetranngoc97


Lời t/g: Các nàng muốn nguội thì nguội đây:)) Anyway, Happy New Year nhá mọi người <O w O>




Special chap IIa:


Trong 1 tuần nghỉ mừng năm mới hồi 1 năm trước, do “rảnh rỗi sinh nông nổi” nên Đệ Tam đã đề xướng ra một trận đấu đá banh, các Trung đội bắt buộc phải tham gia, đội nào ít quá thì phải kiếm cộng sự gộp lại. Đương nhiên là Đội Zodiacs với 13 thành viên sẽ phải tham gia. Nào, chúng ta hãy vào câu chuyện.


-Ơ vâng thưa quý ông, quý già, quý trẻ!! Chúng ta đang ở nhà thi đấu ABYS với trận chung kết cho cúp FA năm đầu tiên với 2 đội bóng xuất sắc đã vượt qua 13 Trung đội còn lại để có mặt đêm nay. VÀ tôi!! Đệ Tam siêu đẹp trai sáng ngời và ngài Đệ Nhất trùm sò – Bình loạn… à không, bình luận viên đêm nay xin quý vị chào mừng ĐỘI ZODIACSSSSS – Cái giọng không thể lẫn vào đâu của Đệ Tam gào thét và cái mi cờ rô làm mém bể tai khán giả. Còn Đệ Nhất vẫn im lặng như mọi bữa, ngài hơi buồn vì Đệ Nhị nhất quyết đòi ở nhà chứ không muốn đến đây.


Dứt lời của ngài, đội Zodiacs bước ra với đồng phục trắng viền đen, đồng thời cả trường thi đấu gào rú như điên cuồng bởi những trái tim fanboy “trong xáng” Và một số fangirl hiếm hoi của Hội đồng. Có vẻ như có 1 sự thay đổi nhỏ trong hàng ngũ thành viên chứ không như trong 1 đội chiến đấu như hằng ngày. Vừa tức thì, trên màn hình rộng chiếu lên danh sách thành viên của cả 2 đội như sau:


Thiên Yết – Tiền đạo kiêm Đội trưởng Áo số 8
Nhân Mã – Tiền đạo. Áo số 9
Bạch Dương – Tiền đạo. Áo số 1
Thiên Bình – Tiền vệ. Áo số 7
Bảo Bình – Tiền vệ. Áo số 11
Song Tử – Tiền vệ. Áo số 3
Xà Phu – Hậu vệ. Áo số 13
Sư Tử – Hậu vệ. Áo số 5
Cự Giải – Hậu vệ. Áo số 4
Ma Kết – hậu vệ. Áo số 10
Kim Ngưu – Thủ môn. Áo số 2


Và 2 cầu thủ dự bị là Xử Nữ và Song Ngư.


-Vâng thưa quý vị! Đó là đội hình 3 – 3 – 4 của Đội Zodiacs. Còn bây giờ, chúng ta sẽ…. Ê ê Shinji, sao cậu giựt -- - Đệ Tam đang liến thoắng bỗng nhiên bị người kế bên giật micro.


-Sau đây là đội hình chung của Trung đội VK và Trung đội Fubuki. NÀO! HÃY CHÀO MỪNG ĐỘI BÓNG KẾT HỢP VF!!! Do có sự kết hợp nên cả 2 đội trưởng quyết định ghép tên cả 2 đội là.


-Hê, nghe giống như VFF thế Shinji ha ha ha.


Đệ Nhất đương nhiên là sẽ giới thiệu cho đứa “con cưng” của mình, khi ngài dứt lời, tiếng gào thét trong sân đã lớn thì giờ càng dữ dội hơn, cứ như một cơn bão táp đang ập xuống đây, những cậu trai của Hội đồng đã cố gắng để thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ kia không bắn ra khỏi mũi, đâu đâu còn có tiếng hét “EDWARD-SAN! DORA-SAN!! EM YÊU CÁC ANH!!”


Đội hình của VF:


Edward (VK) – Tiền đạo kiêm đội trưởng. Áo 22
Mizuki(Fubuki) – Tiền vệ. Áo 20
B.Oscar (VK) – Tiền vệ. Áo 14
C. Charlie (VK) – Tiền vệ. Áo 13
Yukinose (Fubuki) – Trung vệ. Áo 19
W.Vincent (VK) – Trung vệ. Áo 10
Ichirouta (Fubuki) – Hậu vệ. Áo 4
N. Louis (VK) – Hậu vệ, Áo 17
Kuroumaru (Fubuki) – Hậu vệ. Áo 3
N.L.Charles (VK) – Hậu vệ, Áo 12
Shakunage (Fubuki) – Thủ môn. Áo số 1


Và 2 cầu thủ dự bị là G. Kennedy và Itachin*.


Trọng tài chính: Fubuki Atsuya – Đệ Tứ


-Với đội hình 1 – 3 – 2 – 4 thì liệu lần này họ có thể thắng trận không?? Bây giờ thì cả hai đội sẽ tiến hành thủ tục dạo đầu.


Cả 2 đội bây giờ đang đấu mắt tóe lửa giữa 2 đội trưởng, một không khí đen sì bốc lên xung quanh hai người làm đồng đội của họ muốn bỏ sân ngay bây giờ, tất cả đã cố gắng dữ lắm mới không bỏ chạy. Sau khi nghe tiếng còi tập trung, Thiên Yết và Edward còn trao nhau 1 cái xiết tay “tình thương mến thương” mà cả bên ngoài còn nghe được tiếng xương răng rắc.


-Tôi nghi bọn họ sẽ giết chúng ta mất. – Cậu nhóc Oscar nhỏ tuổi nhất VK run run nói, trời đang rất mát mẻ nhưng cậu là đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con như nước.


-Lo gì ha ha, nhớ Itachin qua đó chào hỏi là xong chứ gì. – Louis tiến lại vỗ vai an ủi đồng đội mình, tia mắt thì bắn qua Itachin đang ngồi ở hàng ghế dự bị. Các trận đấu trước, mỗi khi Itachin đi qua chào hỏi vì phép lịch sự thì chắc chắn là đội đó không bị ngộ độc thực phẩm thì cũng đau bụng cả đám. Chỉ tội là đội Fubuki toàn là thỏ mà kết hợp với VK là 1 lũ sói đói mồi. Khi Đội trưởng họ thông báo điều này, thiếu điều nhiều tên muốn đập đầu vô tường chết cho xong.


-Senpaiiiiii sao anh nỡ lòng nào mà làm thế?? – Cả đội Fubuki đang níu áo đội trưởng của họ tức Mizuki, cho dù đã đá chung mấy trận rồi nhưng các cảm giác sợ vẫn không vơi đi chút nào, còn Mizuki vẫn giữ mặt đơ nhưng thường mặc cho những người kia níu áo giật quần.


Huýt! Tiếng còi ra lệnh các cầu thủ tập trung trên sân đấu.


-Tôi sẽ tung đồng xu này lên, cậu chọn mặt nào, Thiên Yết? – Giọng Đệ Tứ vang lên trầm trầm đầy uy lực. Trên tay ngài bây giờ là đồng xu để chọn đội có bóng trước.


-Mặt hình. – Thiên Yết mắt ngó lơ đãng nói, thật ra bây giờ cậu đang nhìn về phía đội đối phương, dùng con mắt xuyên thấu của mình moi từng ngóc ngách của đối phương.


Đồng xu được tung lên không trung trong sự hồi hộp của 2 đội…nó từ từ rơi xuống….Sẽ thuộc về ai đây?.... Cả khán đài như nín lặng, kể cả khu vực của 2 bình luận viên. Đồng xu đã yên vị trên tay của Đệ Tứ…. Ngài từ từ mở tay che ra.


-MẶT CHỮ!!! THƯA QUÝ VỊ, LÀ MẶT CHỮ!! – Tiếng Đệ Tam gào thét vào micro – Như vậy, quyền giữ bóng sẽ thuộc về đội VF. Hiệp 1 sẽ bắt đầu, xin quý vị tập trung nghe chúng tôi bình luận.


Hoét!


-Thưa quý vị! Hiệp 1 đã bắt đầu sau tiếng còi. Bình luận viên Shinji! Anh nghĩ như thế nào về hiệp


-THƯA QUÝ VỊ! ĐÃ BẮT ĐẦU GAY CẤN KHI EDWARD ĐÃ DẪN BÓNG QUA BỘ ĐÔI ĂN Ý NHẤT ZODIACS!! CHỈ CÒN ĐỘI TRƯỞNG THIÊN YẾT. CẬU TA SẼ ĐỐI PHÓ RA SAO ĐÂY??


Phía trên khán đài bắt đầu hò reo. Edward thực hiện các cú lừa bóng ngoạn mục xuyên qua 2 tiền đạo đầu tiên của Zodiacs. Nhưng tới người thứ 3 thì….


-BỊ CƯỚP BÓNG RỒI!! ANH THẤY KHÔNG SHINJI? BỊ CƯỚP BÓNG RỒI! – Theo lời Đệ Tam, khi Edward vừa chạy qua hàng phòng thủ đầu thì bị chặn lại bởi Thiên Yết. Cả 2 chần chừ 1 lúc khá lâu, muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong. Cuối cùng Edward đã vượt tiền đạo của Zodiacs đứng gần đó nhất cướp bóng và tiến thẳng về phía đối phương nhưng lại bị Thiên Bình cướp mất bóng.


-E hèm. Tôi nghĩ bây giờ là màn “uke nổi loạn” của Zodiacs. Liệu Bình-chan có thể vượt qua hàng tiền vệ của VF hay không thì….


-YAAAA!!! CẬU ẤY CHUYỀN BÓNG CHO SONG TỬ RỒI! CƠN LỐC XANH ĐÃ CÓ BÓNG! – Phía dưới khán đài đều “ồ” lên. Trong cả Hội đồng, Song Tử là người nằm trong top 10 những thành viên có tốc độ nhanh nhất, và đứng thứ 3 trong hàng ngũ thuộc cấp của Đệ Tứ. Chỉ sau Mizuki và Ichirouta, việc này rất thuận lợi cho bọn họ để khi bị phát hiện và bao vây thì… còn biết đường mà chạy cho lẹ.


-KÌA!! OSCAR VÀ CHARLIE ĐÃ CHẶN SONG TỬ LẠI!! MỘT MÌNH SONG TỬ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC ĐÂU! – Mắt Shinji-dono sáng rực lên khi thấy pha hấp dẫn. Về tốc độ thì loài vampire đều không thua bất kỳ ai. Song Tử dẫn bóng qua trái thì kẹt Charlie, qua phải thì là Oscar. Còn phía sau đã bị Mizuki kềm chặt.


-Ô KHÔNG!! BỊ MẤT BANH RỒI!! – Đệ Tam la làng lên. Oscar dùng một cú trượt dài trên sân cỏ, đất bay tứ tung nhưng cuối cùng cậu đã chuyền được cho Mizuki. Khán đài tiếp tục “ồ” lên một lần nữa.


-MIZUKI ĐANG PHỐI HỢP RẤT ĂN Ý VỚI EDWARD!! BỌN HỌ QUA ĐƯỢC HÀNG TIỀN VỆ RỒI!! CÁC HẬU VỆ!! NGUY HIỂM!! – Đệ Tam gào lên và phấn khích tới mức nhảy lên bàn bình luận để coi cho rõ hơn.


-OTOU!! EDWARD ĐÃ VƯỢT QUA ĐƯỢC SƯ TỬ RỒI!! MA KẾT!! KHÔNG HY VỌNG RỒI. VÂNG THƯA QUÝ VỊ! BÂY GIỜ EDWARD ĐANG ĐỐI MẶT VỚI XÀ PHU! LIỆU CÓ QUA… VƯỢT QUA RỒI!! XÀ-CHAN BỖNG DƯNG ĐỎ MẶT. MA THUẬT GÌ ĐÂY?? – Đệ Tam tiếp tục cái âm thanh làm bể màng nhĩ người nghe, bây giờ ngài đang cố chồm hết sức ra ngoài mặc cho tấm kính ngăn cách.


-VÀÀÀÀÀÀÀOOOOOO!! 1 – 0 CHO VF!! – Đệ Nhất quên cả cương vị, nhào lên bàn mà hét lên. Quả bóng do Edward đá bay hình vòng cung, căng lưới lên hòa vào tiếng la hét, cổ vũ của khán giả.


Hoét! Tiếng còi vang lên ghi nhận một bàn thắng, và cũng là lúc nghỉ nửa giờ, các cầu thủ dưới sân mồ hôi nhễ nhại bước vào khu vực nghỉ. Cả hai bình luận viên bây giờ cũng trở nên rảnh rỗi nên bắt đầu ngồi… chém gió.


-Khụ…khụ. Anh nghĩ ra sao khi mà Xà-chan bỗng dưng đỏ mặt vậy bình luận viên Shinji? Phải chăng cấp dưới của anh dùng mị thuật? – Đệ Tam ho mấy tiếng vì nãy giờ gào thét quá nhiều, chai nước trên bàn trống không lăn lóc. Và thùng nước kế bên cũng vơi đi phân nửa


-Ô không, tôi không nghĩ thế đâu bình luận viên Huy. Chỉ là aura pervert mà cậu ta thừa hưởng từ cấp trên tài năng, đẹp trai, sáng ngời như tôi thôi. Cái này người ta gọi là mỹ nam kế ha ha ha. Mà theo nhận định của tôi, Xà Phu của chúng ta chắc chắn là Tsundere chính hiệu thôi. – Đệ Nhất cười lớn sau khi “phán” một câu bình luận làm dưới kia giật mình, ngài với tay lấy ly nước rồi nốc cạn nó.


-Liệu anh nghĩ trận này sẽ có thêm bất kỳ lần “uke nổi loạn” nữa không, bình luận viên Shinji? – Đệ Tam liến thoắng hỏi.


-“Uke nổi loạn” thì tôi không chắc, chứ “seme nổi loạn” thì tôi đã thấy rồi quốc Huy à. Ha ha ha.


Phía bên dưới sân.


Tuy vẫn chưa được gì nhưng một số thành viên đã thấm mệt. Nhưng khi nghe những tiếng bình loạn trên kia thì tất cả chỉ muốn nhào lên trển để bóp cổ 2 tên đó, ở tù cũng cam.


-Bọn họ chém gió cái quái gì thế? – Xà Phu tức tối quăng chai nước xuống dưới đất. Quả thật lúc nãy khi nhìn thấy ánh mắt của Edward, cậu không thể làm gì hơn cả. Chỉ biết đứng chết trân vì nó, không những thế hắn cũng nhìn lại cậu như soi từng góc vậy.


-Cậu! – Thiên Yết chỉ thẳng vào Xà Phu. – Chớ có để tình cảm lấn át lý trí nghe chưa? – Một nụ cười nham nhở vẽ lên môi hắn và im bặt sau khi thấy cái liếc xéo của Ma Kết. Đội Zodiacs tiếp tục tận hưởng phút nghỉ ngắn ngủi đó. Còn bên kia thì….


-Các cậu. – Mizuki từ đầu trận tới giờ mới mở một câu. – Hãy chơi trận này như trận cuối. Nếu thắng thì tốt, còn nếu thua…. – Phụ họa cho lời nói, cậu lần tay vào túi quần lấy ra một cái lọ lắc lắc. Trên đó có dòng chữ: Xuân dược R-21. Cả đội giật bắn người khi thấy dòng chữ đó, tên nào tên nấy không lạnh mà xanh mặt. Tưởng dễ chơi… hóa ra toàn yandere. Riêng Edward thì bắn tia mắt qua như kiểu “lát cho tôi mượn”.


-Chỉ cần 1 viên, tôi đảm bảo các cậu không thể lết ra ngoài đường trong vòng 1 tuần đấy. – Yukinose lấy chai thuốc trên ta đội trưởng mình cười đểu khiến cho bên VK đã hoảng càng thêm hoảng.


Hoét! Tiếng còi kết thúc nghỉ giữa giờ. Các cầu thủ tập trung lại sân.





 
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Hội đồng ABYS special chap IIa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội đồng ABYS special chap IIa   Hội đồng ABYS special chap IIa Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:21 pm

Lưu ý để tên tác giả ở trên đầu nhé em. Để dưới cuối làm người khác dễ hiểu lầm :v 
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hội đồng ABYS special chap IIa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội đồng ABYS special chap IIa   Hội đồng ABYS special chap IIa Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:22 pm

vâng ạ :v
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Hội đồng ABYS special chap IIa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội đồng ABYS special chap IIa   Hội đồng ABYS special chap IIa Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:27 pm

Chị đã sửa lại cách trình bày rồi :3 em dựa vào đó mà làm nhe :3
 
Sponsored content
Hội đồng ABYS special chap IIa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội đồng ABYS special chap IIa   Hội đồng ABYS special chap IIa Icon_minitime

 
 

Hội đồng ABYS special chap IIa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hội đồng ABYS special chap I
» Hội đồng ABYS chap IIb
» Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4
» Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8
» Hội đồng ABYS chap 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Hội đồng ABYS-