Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 2:49 pm

***~***~***
Chap 23: Cuộc Thi (tt)
***~***~***

Ở gần khu vực thi của lớp abc có 1 cô nàng xinh xắn, gương mặt rất ngây thơ đang lãng vãng....


- Ai da....

- Nèk, mày làm gì vậy?

- Xin lỗi, mình sơ ý bị té thôi. Mình chưa làm hư hại gì mà. Thành thật xin lỗi.


Cô nàng xinh đẹp ấy nói rồi vội vàng bỏ đi, trên tay cầm 2 cái lọ....


- Này, có khi nào con nhỏ đó định chơi xấu lớp chúng ta không? - một đứa lớp abc nói.

- Không đâu, con nhỏ đó là Tiểu Ngưu, nó hiền lắm. Chúng ta chỉ cần đề phòng con Tiểu Yết là được, thôi, tiếp tục đi.


~~~~Khu vực thi của lớp ĐB~~~~

- Xong, mình đã đổi cái lọ cậu đưa với lọ mật ong của chúng và đổi lọ đường của chúng với lọ muối rồi.

- Thank nhiều nhé Tiểu Ngưu. Công nhận cậu cũng ghê lắm đó.

- Thường thôi.


2 cô nàng xinh đẹp nhìn nhau cười nham hiểm sau khi thực hiện xong âm mưu của mình và rồi giờ thi kết thúc....


- " Hết giờ. Bây giờ cô mời món ăn của 2 lớp thi đấu hôm nay: lớp ĐB và lớp abc."


Lớp abc đem lên 1 phần súp rau củ, thịt chiên và bánh mật ong. Lớp ĐB mang lên 1 phần súp cua, gà tẩm bột rán và bánh kem vị dâu.


- Nhìn món bánh mật ong này rất bắt mắt và độc đáo.- 1 vị giám khảo nói.

- Món này mô phỏng mô hình trạm tên lửa. 3 chiếc bánh mật ong làm giống hình tên lửa, được đặt lên 1 miếng bánh kem vani mỏng giống như đang trên bệ phóng.- 1 đứa lớp abc nói.


Ban giám khảo rất thích ý tưởng độc đáo này, họ không ăn món khai vị và món chính mà ăn trước món tráng miệng. 3 vị giám khảo, mỗi người 1 chiếc "tên lửa" ,từ từ cho vào miệng, Yết và Ngưu cùng nhìn nhau, nở nụ cười nham hiểm (==") lòng thầm nghĩ: "Ăn đi, ăn đi."


- Au...- 1 vị giám khảo nói.

- Bánh em làm bằng gì mà sao cứng thế.- Người thứ 2 nói.

- Tôi bẻ mà cũng không bẻ nổi đây này, các em muốn giỡn mặt với thầy cô àk.


Vị giám khảo thứ 3 dùng 2 tay định bẻ đôi miếng bánh nhưng vẫn không xi-nhê. Bọn lớp abc xanh cả mặt, rõ ràng chúng chỉ cho bột, đường, sữa, trứng và "mật ong" thôi mà.


- Thật sự… bọn em… cũng… không biết.

- Thôi được, có lẽ các em vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc làm bánh bây giờ cô sẽ chấm 2 món còn lại.


1 giám khảo dễ tính nói và cùng với 2 người còn lại nếm thì 2 món ăn kia thì.....


- Sao lại mặn thế này?

- Này, khi nãy tao nếm thấy hơi mặn, tao kêu mày thêm đường vào mà sao mày không thêm.

- Tao đã thêm đường vào rồi mà nhưng chưa kịp nếm lại thì hết giờ.


Bọn lớp abc rất thắc mắc vì sao lại như vậy. Chúng nhìn qua thấy cô nàng Yết đang gương đôi mắt lạnh lùng nhìn chúng và nở nụ cười cực kì nham hiểm, có lẽ chúng cũng phần nào "tự hiểu" được (thông minh đấy!!!). Và kết quả cuối có lẽ mọi người cũng tự biết, với tài nấu ăn siêu đẳng của 2 cô nàng Ngưu và Giải, lớp ĐB đã chiến thắng. Về môn bóng rổ, mặc dù lớp abc đã cho thuốc xổ vào nước của lớp ĐB nhưng mọi người đều cẩn thận, không ai uống nước trong phòng chờ nên mọi chuyện vô sự và lớp ĐB thắng bằng chính năng lực của mình. ( vì thất tềnh nên t/g lười 1 tí nhé =)) )

Ngày ghi kế tiếp là thi vẽ và 3 loại hát ( song ca, đơn ca, hợp xướng) và lớp ĐB cũng đã chiến thắng rất ngoạn mục ( thông cảm nha, ta bí quá rồi TT^TT). Ngày cuối cùng thi 2 môn: bóng đá và bơi.

Trước giờ thi lớp ĐB chúng ta đã đến trường sớm. Cả bọn ngồi dưới căn tin ăn mừng 1 trận linh đình vì chiến thắng vừa qua. Mọi người vừa ăn sáng vừa nói chuyện rôm rả trong con mắt ghen ghét của bọn lớp abc ngồi gần đó, sau khi ăn xong Tiểu Yết đi vệ sinh, Bảo Bình nhìn chiếc túi xách của Tiểu Yết, thắc mắc:


- Cậu ấy chứa gì trong đó nhỉ? Chắc là nhiều thứ thuốc thú vị lắm?

- Nó chỉ để tiền, giấy tờ tùy thân, 1 vài loại thuốc men bình thường với 1 ít vũ khí đơn giản để phòng thân thôi. - Thiên Yết nói.


Bảo Bình lên cơn tò mò, nhân lúc Tiểu Yết không có mặt, xem tí chắc cũng không sao, cô mở túi ra. Trong đó, ngoài tiền với giấy tờ tùy thân thì có 1 con dao bấm, 2 cây súng, 1 quả lựu đạn, 1 trái bom (@@) và vài lọ thuốc.


- Thiên Yết àk, trang bị kinh dị như vậy mà cậu bảo là vũ khí đơn giản sao? - Bảo Bình xanh mặt nói.

- Mình thấy cũng bình thường có gì ghê gớm đâu.- Thiên Yết nói tỉnh queo (@@ có lẽ mi cũng giống như vậy nên ms thấy bình thường. T.Yết: chuẩn khỏi chỉnh)

- Mà lọ thuốc này là gì vậy? - Bảo Bình cầm 1 chai thuốc lạ lên ngó nghiêng tò mò.

- Nguy hiểm đấy, đừng đụng vào.


Tiểu Yết đứng sau lưng Bảo Bình từ lúc nào, đưa tay lấy lọ thuốc cho lại vào túi xách.


- Ơ...mình chỉ tò mò tí thôi. Mình chưa lấy gì đâu.- Bảo Bình nói

- Mình biết mà. Không sao đâu.

- Mà lọ thuốc đó là gì? Sao cậu lại nói nguy hiểm?


Bảo Bình vẫn không nhịn được cơn tò mò nên quay sang hỏi Tiểu Yết (giời ạ @@). Tiểu Yết tuy không muốn trả lời nhưng Thiên Yết lại thắc mắc:


- Có phải nó là loại thuốc em hay làm cùng ba trước đây?

- Nó đó.

- Là sao vậy, nói mình nghe đi. - Bảo Bình nói.

- Dù sao cũng không có gì phải giấu giếm. Đây là do mình làm cùng ba mình. 1 loại thuốc độc. Nếu bột này dính vào da cậu nó sẽ thấm ngay nhưng chưa hề có gì. Chỉ cần sau đó có 1 ít nước dính vào, thuốc sẽ tan ra và ăn da cậu, rất đau đớn, nhìn rất xấu xí không khác gì bị tạt a-xít. Sau đó 3 tháng sẽ lành.

- Vậy không có thuốc giải àk?


1 tên tò mò khác không thua gì Bảo Bình nãy giờ vẫn chăm chú ngồi nghe -đó là Tiểu Bảo. Sau khi Tiểu Yết nói xong Tiểu Bảo liền thắc mắc, còn Tiểu Yết thì lạnh lùng đáp:


- Cách giải duy nhất là tắm.

- Sao? - Bảo Bình.

- Tắm cho trôi đi hết chất thuốc là xong nhưng khi tắm thì lại đụng nước. Tự hiểu rồi chứ.

- Yết Yết àk cậu mang theo thứ này làm gì?- Tiểu Ngư hỏi.

- Mình thích. (Ặc @@) Thôi cũng sắp thi đấu rồi, vào phòng chờ chuẩn bị đi, cố thi tốt nhé Tiểu Ngư.


Tiểu Yết nói và tặng cho Ngư 1 nụ hôn ngay má khiến anh đỏ mặt, mọi người cùng nhau đi vào trong. Lời giới thiệu của Tiểu Yết về thứ thuốc đó không chỉ có Tiểu Ngư và 2 chị em Bảo nghe mà còn 1 người nữa.....


- " Được lắm, để coi tao sẽ trả thù mày thế nào, người mày yêu bị hạ bởi thứ thuốc do mày làm ra. Chắc sẽ đau lòng lắm đúng không, Tiểu Yết? "

~~~~Phòng chờ lớp ĐB~~~~

- Ngoài quán khi nãy nóng thật đấy

Nhân Mã vừa bước vào vừa than vãn, tay định lấy chiếc khăn mặt trên ghế để lau những giọt mồ hôi lấp lánh nhưng có 1 bàn tay ngăn anh lại ……


- Cẩn thận, lỡ lớp abc chơi xấu thì sao.


Người đó là Xử Nữ, cô ngăn không cho Nhân Mã chạm vào chiếc khăn đó, bàn tay cô vô tình nắm phải bàn tay Nhân Mã. "Thình thịch". Tiếng tim đập? Là của ai? Dĩ nhiên là của cả 2 (sao câu này mình nói hoài vậy nhỉ =="). Xử Nữ vội rút tay lại, gương mặt đỏ ửng thẹn thùng....


- Mấy cái khăn này ổn, cậu cứ an tâm sử dụng đi. Nhân Mã, Nhân Mã. NHÂN MÃ!!!


Tiểu Yết bước vào, kiểm tra mấy cái khăn và đưa cho Nhân Mã. Còn NM và XN thì cũng nhau đỏ ửng mặt không nói nên lời (==" chỉ là nắm tay thôi mà.) và xem cô nàng Yết như "người thừa" (híc!!!)


- Ơ, chuyện gì?


Sau khi Tiểu Yết la thật lớn Nhân Mã mới bắt đầu nghe được (hạnh phúc sinh ra điếc => nếu k mún bị điếc thì cứ F.A =)) ) anh quay lại trả lời và báo hại cô nàng Yết phải nói lại từ đầu (TT TT ). Sau khi chuẩn bị xong, 12 sao nam theo lối đi riêng ra sân cỏ, 12 sao nữ cũng đi 1 lối đi khác đến hàng ghế cho đội cổ vũ (có lẽ ta không cần viết 1 chap về địa hình trường đâu nhể, tự hình dung nhá!) Trong trận đấu có nhiều sao nam hiền lành thường xuyên bị đối thủ gạt chân và bị té liên tục. Cũng nhờ có những ánh nhìn sắc lạnh đầy dao găm và sự hăm dọa của 2 anh chàng (có lẽ mọi người cũng tự đoán đc là ai nhể) nên cũng đỡ được phần nào. Cuối cùng lớp ĐB thắng trong sự cổ động nhiệt tình của 12 sao nữ.

~~~~Phòng nghỉ lớp ĐB~~~~

- Nhanh lên, mày tìm cái túi xách của con Tiểu Yết cho tao.

- Từ từ, làm sao tao biết nó ở đâu. Àk, đây rồi.


Cửa phòng nghỉ lớp ĐB bị đóng lại, có 1 nam 1 nữ đang làm chuyện mờ ám trong đó (đầu óc t/g có lẽ k đc trg sáng cho lắm =)), nên các bạn vui lòng đừng nghĩ giống mình =)) ) Sau khi tên coi trai tìm được 1 chiếc túi xách, cô gái liền lục nó lấy ra 1 chai thuốc bột và rắc thứ bột đó lên khăn mặt của Tiểu Ngư, miệng cười nham hiểm....

Sau khi kết thúc trận đấu, 12 sao nam và 12 sao nữ theo lối cũ mà quay về phòng nghỉ, cả 2 nhóm đi theo 2 hướng khác nhau.


- " Phải cản chân con Tiểu Yết lại"


12 sao nữ đang trên đường đi về phòng thì có 1 thằng bé chạy lại, là thằng bé đưa thẻ học sinh cho bọn lớp abc lần trước ( k pít ai dẫn nó tới, sự xuất hiện của thằng này giống như sứ giả "hòa bình" v~ =="). Nó chạy lại chỗ Tiểu Yết ngây thơ nói:


- Chị ơi, có 1 anh tên Song Tử nói là muốn gặp chị ở cái kho cũ của trường.

- Được rồi, cảm ơn em.

- Song Tử muốn gặp cậu làm gì? Sao lại hẹn gặp riêng? - Tiểu Bình thắc mắc.

- Thôi các cậu cứ về trước, mình gặp Song Tử rồi sẽ về ngay.


Tiểu Yết nói rồi chạy đi, các sao khác thì về phòng chờ. Riêng Bảo Bình, cô rất tò mò và lo lắng. Tại sao Song Tử lại muốn gặp riêng Tiểu Yết? Không lẽ 2 người đó có gì với nhau sao? Không thể nào, không thể. Đằng sau Tiểu Yết là chiếc bóng của Bảo Bình, cô lén lút theo dõi xem chuyện gì đã xảy ra.....

~~~~15 phút trước đó~~~~

- Này nhóc, lại chị nói nghe.

- Dạ?

- Em nhớ cái chị tóc xanh lá lần trước nhờ em đưa đồ không?

- Dạ nhớ.

- Em lại nói với chị đó là có 1 anh tên...àk Song Tử muốn gặp. Kêu chị đó tới nhà kho cũ của trường, chị sẽ cho em cây kẹo này.


Thằng bé thấy kẹo thì mắt sáng rỡ (thằng này chắc có bà con với anh em nhà Ngưu =="). Và nó lập tức "thi hành công vụ".

~~~~Phòng nghỉ lớp ĐB~~~~

- Haizzz, mệt quá. - Kim Ngưu thở dài tay lấy chiếc khăn mặt.

- Này, coi chừng bọn lớp abc cho gì vào thì sao? - Tiểu Xử hoài nghi.

- Yên tâm đi, lúc nãy mình nghe Tiểu Yết nói là không có gì rồi. - Nhân Mã nói.


Sau câu nói của Nhân Mã, cả bọn mới dám đụng vào mấy chiếc khăn mặt, lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên người, trên mặt. 1 lúc sau 10 sao nữ bước vào và ngạc nhiên khi thấy Song Tử đang ở trong đó.


- Ủa, Song Tử? Sao cậu lại ở đây? - Tiểu Ngưu hỏi.

- Mình không ở đây thì ở đâu? Không lẽ ở trong thùng rác àk? - Song Tử trả lời.

- Không phải khi nãy cậu hẹn gặp Tiểu Yết ở nhà kho cũ sao? - Tiểu Bình hỏi.

- Mình gặp cậu ấy làm gì chứ.

( còn tiếp, đón xem chap 24)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau sẽ rất gay cấn đấy nhá, hứa hẹn lớp abc sẽ bị thảm hại tập thể. =)) =))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 2:52 pm

ta lấy tem và phong bì~ trn còn khá nhìu lời thoại đó~
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:03 pm

Nói thật là ta cũng biết phải hạn chế lời thoại như thế nào ==". Ta đã cố hạn chế tới mức "tối đa" rồi
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:08 pm

nàg tả tâm lý, cảm xúc.. của các chòm sao ý
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:21 pm

Oh, thank nàng
 
xunukagaminerin
Học sinh nhà Đất
xunukagaminerin
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 10/09/2001
Join date : 05/02/2014
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Icon_minitimeSat Feb 22, 2014 11:55 pm

Truyện hay lắm ạ. T/g nhớ viết ra nhiều truyện mới ha. Em hóng! :3
 
Sponsored content
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23) Icon_minitime

 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 30)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 3 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 6 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 14 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-