Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 11:06 am

Tác giả: Dream2012

Phần 4: Loạn Thế

Tại chỗ của bọn Cự Giải, Sư Tử, Song Ngư

Cả bọn Cự Giải chỉ biết trơ mắt nhìn một sự thật không thể tin nổi đang xảy ra trước mặt của họ ... Chu Du - Cả một huyền thoại đang ở trước mặt họ ....

_"Chu Du đấy phải không ...? Chúng ta đang ở đâu đây?" Một giọng nói "đồng thanh" vang lên từ đám khói .... Có vẻ như không chỉ có một mình Chu Du ...

Một nhóm người khác lần lượt bước ra, ngọn lữa đỏ khổng lồ phát ra xung quanh họ .....

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] LuXunfull247034
LỤC TỐN

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] GanNing
CAM NINH

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] 433519
TÔN SÁCH

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Sunquan-600
TÔN QUYỀN

_"Các ngài cũng có mặt tại đây? Tiếc là tôi không biết chúng ta đang ở đâu cả!" Chu Du nhìn những người bước ra

_"Chờ một chút nào .... chẳng lẽ chúng ta đang ở trong thời tam quốc?" Sư Tử toát mồ hôi

_"Ngươi nói gì thế? Thời Tam Quốc đã qua rất lâu rồi, ngươi bị lú lẫn à?" Takeda Shingen bước lại gần, cô rút hai thanh kiếm ra

_"Cô ....? Đây là đâu?" Bây giờ Sư Tử mới hỏi

_"Ta là Takeda Shingen, Con Hổ Vùng Kai, và đây là thời Chiến Quốc Nhật Bản, có lẽ các ngươi cũng từ trên trời rơi xuống giống bọn kia nhỉ? Chỉ là xấu số hơn rơi trúng vào giường của ta!" Takeda cười

_"Hả? Khoan đã nào? Kia là Chu Du, và những anh hùng khác trong Tam Quốc, mà cô lại nói đây là thời Chiến Quốc Nhật Bản, là thế quái nào?" Song Ngư không tin vào những gì anh nghe thấy

_"Chu Du à? Ngươi dám chắc bọn đó có Chu Du chứ?" Takeda Shingen nhìn Song Ngư

_"Hắn ta nói vậy mà!" Cự Giải nói

_"Thế thì chứng thực xem nào!" Takeda bước lại gần

_"Chà ... một cô bé dể thương ... sao cô lại mặc thứ áo giáo kỳ dị này, lại còn cầm vũ khí nữa" Tôn Sách khum người xuống nhìn Takeda

Takeda vung kiếm thẳng vào người Tôn Sách, nhưng anh ta nhanh chóng lách qua và né được cú chém đó

_"Ôi ôi, cô bé dữ thế cơ à?" Cam Ninh cười

_"Các ngươi nghĩ các ngươi đang trêu ai thế? Nếu đã dám trêu ngài Takeda thì ta, Yukimura Sanada sẽ làm đối thủ của ngươi!" Một cô gái khác bước ra ... tay cô cầm một ngọn thương dài ...

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Anime_Girl_Warrior_Wallpaper_1680x1050_wallpaperhere

_"Này, hai người, theo tui nhớ Takeda Shingen, Yukimura Sanada ... là trai mà ...!" Cự Giải nhìn Sư Tử và Song Ngư

_"Vấn đề đó nan giải rồi đây, có khi nào chúng ta đang mơ không?" Song Ngư nhìn vào bàn tay mình

_"Chắc vậy rồi! Tự dưng chúng ta ở thời Chiến Quốc, lại còn việc Takeda Shingen, Yukimura Sanada là nữ, hơn nữa các anh hùng nước Ngô ở Tam Quốc cũng có mặt ở đây! Rõ ràng là đang mơ!" Sư Tử quả quyết

Cự Giải lấy mũi kiếm đâm nhẹ vào da của Sư Tử

_"Oái! Đau đấy! Cậu làm trò gì thế!" Sư Tử la lên

_"Vậy là có đau, không phải mơ đâu!" Cự Giải nhìn vào Takeda

_"Thế thì tại sao chúng ta lại ở đây?" Song Ngư có vẻ bớt hoảng hốt và bình tĩnh đặt câu hỏi

_"Việc đó có thể điều tra sau không, nhìn vào cục diện phía trước kìa, Takeda và Yukimura là 2 đứa con gái, nhìn bề ngoài tuổi còn bé hơn cả chúng mình, còn phía bên kia là 5 tên đực rựa ở thời Tam Quốc, thế trận có quá bất đối xứng không?" Cự Giải nhìn cục diện

_"Nếu là cậu thì cậu đứng về phía nào?" Sư Tử hỏi

_"Cậu cần phải hỏi điều đó à? Chỉ có một vấn đề duy nhất, 5 người kia chính là 5 anh hùng tam quốc, đối đầu với họ chúng ta hoàn toàn không có hy vọng thắng!" Cự Giải cười

_"Nhưng lại rất vinh dự ấy chứ, hình họ có vẻ không có ác ý, sao không giảng hòa họ nhỉ?" Sư Tử nói

_"Ý kiến hay đấy!" Song Ngư vỗ tay tán thành

_"Cầm lấy kiếm dưới chân và giải quyết chuyện này thôi, 3 thằng con trai mà đứng nhìn 2 đứa con gái trong vòng nguy hiểm như thế, chẳng thoải mái tí nào!" Cự Giải hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh

_"Không biết chúng ta đang bình tĩnh hay là điên rồ nữa!" Song Ngư cười

_"Điên rồ là hạt giống để làm nên một thiên tài!" Sư Tử cười

_"Nếu chúng ta còn sống để trở thành thiên tài!" Cự Giải và hai người kia chạy thẳng vào ....


===============================================================

Tại thành Mino (Trung tâm Nhật Bản và cũng là nơi gia tộc Saitou cầm quyền) ....

Một ông lão trung niên đang đi dạo quanh thành ....

<Một tên lính chạy lại gần ông lão> _"Thưa ngài Saitou Dousan!"

_"Chuyện gì?" Ông lão quay mặt qua <Ra ông là Saitou Dousan, lãnh chúa của Mino, một huyền thoại thời chiến và cũng là người ban hành luật lệ ...>

<Tên lính nói lắp> _"Thưa ngài, Saitou Yoshitatsu, con trai ngài đã chuẩn bị kế hoạch tấn công gia tộc Oda ở Owari"

_"Chậc, nó còn quá trẻ để làm việc đó, hơn nữa tại sao nó cứ nhất quyết đòi tiêu diệt nhà Oda chứ?" Dousan thở dài

_"Nhưng đó là con trai ngài, ngài sẽ ủng hộ cậu ấy chứ?" <Tên linh hỏi>

_"Không, còn tùy vào kết quả cuộc họp sắp đến!" Dousan có vẻ không đồng ý với việc tấn công nhà Oda

_"Nhưng cô ta quả thật quá nguy hiểm! Tốt nhất nên tiêu diệt ngay" Một cô gái bước lại

_"Ngươi đấy à Akechi Misuhide? Đừng nói càn như vậy, thật ra ý định của ta là làm láng giềng với Oda đấy! Ngươi hãy chuẩn bị thư mời và địa điểm họp gửi đến cho Oda!" Dousan cười

_"Vâng thưa ngài! Misuhide này sẽ làm theo ý ngài!" Cô ta quay mặt đi <Akechi Misuhide, một người trẻ tuổi nhưng tài năng đầy mình, nổi tiếng không chỉ với tài văn chương và tài quân sự mà còn vì kiếm thuật tuyệt vời>

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] AkechiMitsuhideOdaNobunaNoYaboufull1235862

_"Thưa ngài Saito Dousan! Có chuyện rồi!" <Bổng dưng một tên lính hoảng hốt chạy lại>

_"Chuyện gì mà mặt ngươi cắt không còn giọt máu vậy?" Dousan lo lắng hỏi

_"Vườn hoa .... vườn hoa ... có người nằm la liệt trong vườn hoa ... tiểu nhân đi tưới cây vô tình nhìn thấy!" <Tên lính hoảng hốt nói>

_"Chết rồi!! Mau mau, điều động người! Cứu ...!" Dousan nhanh chóng chạy đi

_"Vâng!" <Tên lính nhanh chóng chạy theo>

_"Cứu vườn hoa của ta >"<!" Dousan la lớn (Cứ tưởng cứu người =..=)

Tên lính vấp té đập mặt xuống đất

_"Ngươi sao thế?" Dousan quay lại nhìn tên lính

_"Dạ ... dạ không có gì ạ!" <Tên lính nói lắp>

Dousan và đám lính chạy đến vườn hoa ....

Người nằm ở đó là ... Thiên Yết, Bảo Bình và Ma Kết

_"May quá ... phewww, chúng nằm cách xa hoa" Dousan thở nhẹ nhỏm

Mấy tên lính nhanh chóng lại gần những người nằm đó

_"Giải quyết bọn này thế nào đây ạ?" <Tên Linh hỏi>

_"Nếu chúng chết rồi thì đem chôn đi chứ sao? Hãy lo hậu sự cho chúng thật tử tế!" Dousan nheo mắt

_"Vâng!"

Tên lính đưa ba người đó lên một chiếc chiếu ... bổng dưng Ma Kết cử động

_"Thưa ngài, bọn này còn sống ạ!" <Tên lính báo cáo>

_"Đâu ta xem nào!" Dousan lại gần 3 người đó ...

_"Sắc mặt vẫn tốt, nhưng trang phục kỳ quặc thật, bọn này có lẽ không bình thường!" Dousan nói

_"Vậy bây giờ tính sao đây ạ?" <Tên lính hỏi>

_"Tạm thời đem bọn họ vào phòng nghỉ của khách, khi nào tỉnh dậy ta sẽ tra vấn!" Dousan ra lệnh

Những tên lính nhanh chóng đưa 3 người đó đi ...

_"Hy vọng không có gì rắc rối từ 3 đứa này ..!" Dousan nhìn một tí rồi quay lưng đi

======================================================================

Tại doanh trại của Oda ...... Mọi người đang họp sau khi nhận được bức thư của Dousan ....

_"Saito Dousau, lãnh chúa của vùng Mino vừa gửi ta một bức thư yêu cầu một buổi họp mặt với ta!" Nobunaga nói

_"Dousan à? Ông ta là một con người rất nguy hiểm, cũng có thể nói là một nhà chiến thuật đại tài!" Nagahide nheo mắt

_"Trước giờ quan hệ giữa 2 vùng thế nào?" Khổng Minh hỏi

_"Không mấy tốt đẹp lắm! Cũng có thể nói là đối thủ của nhau" Nobunaga nói

_"Khả năng rủi ro khá cao đây!" Katsuie có vẻ không đồng tình với việc Nobunaga quyết định đi

_"Nếu không đi có lẽ ông ta sẽ lấy cớ đó mà tuyên chiến, và nếu chiến tranh nổ ra giữa hai tỉnh thì những lãnh chúa xung quanh sẽ thừa nước đục thả câu!" Hideyoshi nói

_"Thế này đi, chúng ta sẽ cử một vài người đi chung với ta!" Nobunaga nói

_"Chỉ vài người thôi sao?" Katsuie hỏi

_"Vài người giỏi nhất!" Nobunaga cười và đứng lên

<Một tên lính ở ngoài chạy vào> _"Báo cáo!"

_"Chuyện gì vậy?" Nobunaga hỏi

_"Tỉnh Mino đã thông báo địa điểm diển ra hội nghị!" <Tên lính nói>

_"Đó là ở đâu?" Nobunaga hỏi tiếp

_"Ngôi đền Shoutokuji!" <Tên lính đáp>

_"Được rồi, ngươi có thể lui!" Oda nói

Tên linh lui về phía sau

_"Xem ra mọi việc vẫn diển ra khá đúng như lịch sử, trừ việc Oda không giết em trai mình!" Xữ Nữ nói thầm vào tai Nhân Mã

_"Có chuyện gì vậy?" Nobunaga nhìn Nhân Mã và Xữ Nữ

_"Không có gì đâu, bọn này có thể đi chung với cô đến cuộc họp không?" Xữ Nữ hỏi

_"Được thôi, Khổng Minh đây là dịp cho mọi người chiêm ngưỡng cảnh quan nơi này đấy! Ngài đi chung với tôi chứ?" Nobunaga hỏi

_"Nếu ngài đã mời thì không lý do gì ta từ chối cả!" Khổng Minh đứng lên

.
.
.
.
.

Họ bắt đầu khởi hành đi đến nơi diển ra cuộc họp ....

_"Ngài đem theo nhiều người thế Nobunaga?" Nhân Mã nhìn toán lính phía sau

_"Thế này là rất ít đấy, chỉ khoảng 500 lính súng trường!" Nobunaga nhìn lại đoàn quân phía sau

_"Súng trường à?" Khổng Minh có vẻ thích thú với những khẩu súng

_"Phải rồi, thời của ông chưa sử dụng thứ vũ khí này! Nó giống như cung tên vậy, nhưng lại dùng thuốc súng để bắn, uy lực hơn cung rất nhiều!" Nhân Mã giải thích

_"Đây là thời đại của súng trường mà!" Nobunaga cười

_"Khổng Minh, bọn này nói nhỏ với ông một tí được không!" Nhân Mã và Xữ Nữ kéo Khổng Minh lại, tay Khổng Minh vẫn cầm chặt cây súng

Họ bắt đầu đi qua một khe núi .... Phía trên quân của Saito Dousan chờ sẵn ....

_"Đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Nobunaga!" Misuhide cười

_"Như vậy không tốt lắm đâu!" Dousan đứng ở trên nhìn xuống đoàn quân của Oda đang di chuyển

_"Không sao, quân lực đã sẵn sàng!" Phía sau Misuhide có rất rất nhiều lính

Ở phía dưới .... _"Lên đạn thế này phải không?" Khổng Minh với sự hướng dẩn của Xữ Nữ đang tập sử dụng súng

ĐOÀNG!!!!!!!! Khổng Minh bắn một phát thẳng lên phía trên núi, viên đạn sượt qua đầu Misuhide ... (Khỏi cần nói cũng biết người bị đạn lướt qua đầu sẽ có cảm giác tuyệt vời thế nào ...) ... Misuhide đứng đơ người

_"Chết thật, lỡ tay bắn nhầm!" Khổng Minh cười nham hiểm và nháy mắt với bọn Nhân Mã

_"Bắn bừa như thế không tốt đâu!" Nobunaga nói

_"À! Nobunaga này, cô lên bảo tất cả lính lên đạn và bắn chỉ thiên đi!" Nhân Mã nói

_"Tại sao?" Nobunaga không hiểu

_"Để cho Khổng Minh biết cách sử dụng ấy mà!" Nhân Mã cười

_"Tên này âm mưu gì đây?" <Nobunaga nghỉ thầm>

Nobunaga ra lệnh cho lính lên đạn, bắn chỉ thiên thẳng lên trời ... Toán quân của Dousan ở phía trên có vẻ rụn rời người ...

_"Không lẽ ... cô ta đã biết vị trí của chúng ta và bắn cảnh cáo!" Nét mặt của Misuhide lộ rõ nét hoảng hốt

_"Chúng ta nên lui quân thôi!" Dousan ra lệnh

Toán quân nhanh chóng rút đi ...

_"Rung cây dọa khỉ!" Khổng Minh cười

_"Chuyện gì vậy?" Nobunaga tròn mắt

_"Không có gì đâu, cho tôi xin cây súng này nhé!" Khổng Minh chỉ tay vào cây súng trên tay ông

Nobunaga ngồi suy nghĩ gì đó ... bổng dưng nói _"Cho thì được thôi, nhưng có điều kiện!"

_"Điều kiện gì thế?" Khổng Minh tròn mắt

_"Ông phải thuyết phục Quan Vũ tướng quân dạy cho 2 tên ngố này võ thuật!" Nobunaga chỉ tay vào NHân Mã và Xữ Nữ

_"Bọn tôi á?" Xữ Nữ kinh ngạc

_"Được chứ?" Nobunaga hỏi

_"Để xem nào ... nếu nói vậy ... chắc là được!" Khổng Minh cười

_"Vậy ông giữ cây súng đó đi!" Nobunaga cười

ĐOÀNG!!!!! Khổng Minh lại bắn bừa lên sườn núi một lần nữa

_"Cái này thú vị thật!" Khổng Minh có vẻ rất vui

Viên đạn Khổng Minh bắn lên vô tình sượt qua người Misuhide .... _"Mình có gì chứ >"<!" Misuhide có vẻ khá ức chế

.
.
.
.
.

Bọn họ đã đến được đền Shoutokuji

_"Ta đi có chút công chuyện, đến trước ngôi đền canh gác giùm!" Nobunaga cầm một cái túi gì đó và chạy đi

Dousan ngồi sẵn trong đền ... ông chỉ mặc một bộ đồ vải đơn thuần trông rất giản dị, không hề có một lớp giáp nào bảo vệ

_"Ngài không nên mặc thế khi họp với Nobunaga!" Misuhide ngồi bên

_"Không sao đâu, mặc thế này thì mới là ta chứ! Có vẻ Nobunaga đã tới đây từ nãy giờ, nhưng tại sao không thấy cô ta đâu nhỉ? Với lại giản dị là một điều làm nên một lãnh đạo tuyệt vời!"

_"Xin lỗi đã để ông đợi, vì đây là môt hội nghị họp mặt quan trọng nên tôi phải sửa soạn thêm một tí!" Nobunaga đứng ngoài

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Ambition-of-oda-nobuna-episode-1-150x150

Cả bọn người chỉ biết ngơ người khi nhìn thấy Nobunaga ....

_"C...ô....Cô lấy đâu ra bộ đồ đó vậy?" Nhân Mã nói lắp

_"Không ... không nhận ra Nobunaga nữa ...!" Dousan nghĩ thầm

_"Thật là ... không thể ngờ được vẻ đẹp tiềm tàng của một người con gái!" Khổng Minh cười

_"......." Xữ Nữ không biết nói gì ...

_"Đẹp thật à? Nobukatsu chuẩn bị cho tôi đấy!" Nobunaga cười

Cả bọn người gật đầu lia lịa

Nhân Mã ngơ người, nghĩ thầm _"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời, quả thật quá khác với Nobunaga thường ngày!"

_"Chuyện gì vậy Nhân Mã? Không phải đêm hôm trước ngươi qua phòng ta, ta cũng mặc bộ này à?" Nobunaga tròn mắt

_"Qua phòng ta? Đêm hôm trước?" Xữ Nữ cười

_"Không ... không có chuyện gì xảy ra đâu!" Nhân Mã đỏ mặt

BỤP!!! Một cái vỏ kiếm được quăng trúng đầu Xữ Nữ

_"Chỉ những kẻ đầu óc tạp nham với nghĩ đến mấy chuyện đen tối!" Nobunaga nói, rồi nguồi xuống trước mặt Dousan

_"Thôi bắt đầu cuộc nói chuyện nào! Tôi thấy cô đem khá nhiều lính súng trường theo nhỉ?" Dousan hỏi

_"Đây là thời đại của súng trường mà, nó có thể là một thứ vũ khí man rợ, nhưng tôi tin một ngày nào đó, những kỵ binh dũng mãnh của Takeda cũng phải cuối mình trước nó!" Nobunaga nói

_"Vậy bây giờ vào vấn đề chính, nếu cô liên minh với tôi, cô sẽ giúp tôi tấn công Imagawa chứ?" Dousan hỏi

_"Không, mục đích của tôi, là Mino! Chỉ cần có được Mino, trung tâm của toàn đất nước, tôi có thể dể dàng đánh bại Imagawa và những lãnh chúa khác!" Nobunaga thẳng thắng trả lời

_"Vậy ý của cô là tôi phải nhường tỉnh Mino cho cô sao?" Dousan nhăn mặt

Misuhide đã chuẩn bị rút kiếm ...

_"Tôi muốn biến đổi cả một đất nước Nhật Bản này, đất nước này đã quá lạc hậu vì hậu quả của chiến tranh và chế độ phân biệt này, tôi muốn xóa nó khỏi đất nước này, biến nó thành một đất nước giàu mạnh!" Nobunaga nói

_"Và cô sẽ trở thành Nữ Vương?" Dousan lại hỏi

_"Tôi chưa hề có ý định đó, trở thành vua thì quá ràng buộc đối với tôi, tôi muốn tự do, sau khi hoàn thành tâm nguyện, tôi sẽ giương buồm ra biển để chu du!" Nobunaga cười

_"Ý tưởng ngốc nghếch như trẻ con! Và cũng gần như không thể thực hiện, liệu cô có đủ quyết tâm để làm điều đó?" Dousan nói

_"Tôi sẽ khơi màu trận chiến kết thúc tất cả trận chiến khác! Và giờ đây, tôi đang nói về tỉnh Mino! Ông sẽ giao nó cho tôi chứ?" Nobunaga đứng lên với giọng nói cương quyết

Misuhide rút kiếm ra

_"Bình tĩnh, Misuhide!" Dousan ngăn lại

_"Cô nghĩ tôi sẽ đưa nó cho cô dể dàng vậy sao?" Dousan nói

_"Sẽ thế nào nếu tôi phá tan giấc mơ của ông?" Nobunaga nói với giọng điệu đe dọa, và cũng là giọng điệu của một lãnh đạo

_"Hahahaha! Ý tưởng của cô rất tuyệt đấy, nhưng mà có lẽ sẽ chẳng ai trong thời đại này đồng tình với cô về một đất nước như thế cả! Thậm chí họ còn cười vào mặt cô đấy!" Dousan cười

_"Tôi vẫn giữ nguyên định kiến của mình!" Nobunaga nói

_"Nếu cô muốn tấn công Mino! Tôi sẽ tiếp!" Dousan đứng dậy

_"Này, mọi người hạ nhiệt một tí nào!" Khổng Minh bước nhẹ vào

_"Khổng Minh, sao ông lại vào đây?" Nobunaga nhìn với vẻ lo lắng

_"Yên tâm đi, cứ để đấy cho tôi! Saitou Dousan, tôi biết ông đang nghĩ điều gì!" Khổng Minh phe phẩy chiếc quạt của mình

ROẸT! Lưỡi kiểm của Saitou kề sát cổ Khổng Minh _"Nói thử xem? Nếu sai một câu thì cái đầu của ngươi bay ra khỏi phòng này ngay lập tức"

_"Để xem nào, trong đầu ông biết rằng, con trai của ông vốn không thể thắng được Nobunaga! Ông biết rõ điều đó, phải không?" Khổng Minh rất bình tĩnh

_"Còn gì nữa nào?" Dousan lộ rõ nét ngạc nhiên trên mặt, nhưng vẫn nghiêm nghị giữ thanh kiếm trên cổ Khổng Minh

_"Giấc mơ của ông là nhìn thấy một đất nước quê hương mình thái bình, Nobunaga là người duy nhất có thể thực hiện ước mơ đó của ông, thậm chí cô ta còn có thể làm hơn thế nữa! Cô ta sẽ mang đến cho đất nước này một ngọn gió từ tương lai! Tôi nghĩ bản thân ông cũng rõ điều đó!" Khổng Minh nói

_"Làm sao ngươi đọc được suy nghĩ của ta?" Dousan hỏi

_"Không phải tôi, là do hai tên nhóc từ tương lai đã nói trước với tôi về việc này, có vẻ bọn chúng biết rất rõ về những điều ông nghĩ, tôi chỉ có nhiệm vụ thuyết phục ông thôi!" Khổng Minh cười

_"Hai tên nhóc đến từ tương lai?" Dousan có vẻ ngạc nhiên

_"Ông sẽ giao Mino cho Nobunaga chứ? Vì nếu ông không làm thế, thời loạn chiến sẽ kéo dài thêm rất lâu, và mơ ước cả đời ông đến lúc ông nhắm mắt vẫn chưa thể thực hiện! Công sức cả đời ông sẽ đổ sông đổ biển!" Nhân Mã đứng ở trước cửa

_"Vậy ra ngươi là một trong hai tên nhóc đến từ tương lai, nhỉ?" Dousan bỏ thanh kiếm xuống và bước lại gần Nhân Mã

_"Nói cho ta biết, nếu ta giao Mino cho Nobunaga, ta sẽ được gì nào?" Dousan hỏi

_"Ông sẽ có được một thứ mà không gì mua được, một cô con gái nuôi sẵn sàng thực hiện giấc mơ của ông!" Nhân Mã nói

_"Con gái nuôi à? Ta hiểu rồi! Misuhide, chuẩn bị giấy bút, ta sẽ bàn giao lại tỉnh Mino cho Nobunaga, con gái mới của ta!" Dousan cười

_"Cảm ơn mọi người!" Nobunaga nói

_"Đó là một việc mà kẻ theo sau cần làm!" Nhân Mã cười

_"Ngươi tên gì?" Dousan hỏi Nhân Mã

_"Nhân Mã, chắc nó rất kỳ quặc nhỉ?" Nhân Mã cười

_"Ngươi rất thú vị đấy! Một ngày không xa ta sẽ lại gặp nhau!" Dousan cười

_"Cảm ơn lời khen của ông!" Nhân Mã lui ra ngoài ....

.
.
.
.

Tại dinh thự của Saitou Yoshitatsu - Con trai của Dousan ...

_"Ta không chấp nhận điều đó, tại sao ông ta có thể giao Mino cho con đàn bà đó? Ta không cam tâm!" Yoshitatsu đập mạnh vào bàn, chiếc bàn gãy làm đôi

_"Xin ngài hãy bình tĩnh ạ!" <Một tên lính chạy lại>

_"Ông già ...! Ông sẽ phải hối hận vì điều đó!" Yoshitatsu bước ra bên ngoài

_Hỡi quân lính! Hãy vì ta! Tiêu diệt Saitou Dousan, kẻ đã bán vùng đất của mình! Hay vì ta! Tiêu diệt Oda Nobunaga!" Yoshitatsu hét to

Tiêng reo hò của quân lính vang lên ... Một đứa con sẵn sàng ra lệnh truy sát cha mình chỉ vì ... quyền lực




Kết thúc phần 4, Chúc mọi người ngày tốt lành
 
Gemini is me-princess mye
Học sinh chưa nhận lớp
Gemini is me-princess mye
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 01/06/2001
Join date : 12/07/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 4:01 pm

viết nhanh thật,phục t/g lun đó
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 4:16 pm

bạn cmt đúng chủ đê 1 chút ="= ... nhận xét j đó đi chứ! bạn cmt chỉ để tăng bài vt thôi sao??? Bạn đã đọc chưa????? Tên t/g lù lù trên đàu kia kìa

Bài này mình move từ 4rum cũ về đây!
 
Gemini is me-princess mye
Học sinh chưa nhận lớp
Gemini is me-princess mye
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 01/06/2001
Join date : 12/07/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 4:21 pm

xin lỗi bạn ạ,mình là mem mới nên không biết mong bạn thông ạ
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 4:26 pm

Gemini is me-princess mye đã viết:
xin lỗi bạn ạ,mình là mem mới nên không biết mong bạn thông ạ

 haizzz đc r! Mình hơi nóng tính .. có j hơi quá thì mong bạn bỏ quá T^T
 
Sponsored content
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4] Icon_minitime

 
 

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 5]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zodiac Dynasty – The Chaos of History-