Bên ngoài thành phố T12CS, Sap *chắc chắn* FA và Rồng *có lẽ* cũng vậy…
Đúng hơn, bao quanh Sap là cả 1 “sở thú” nhưng chẳng ra đâu vào đâu, cứ loạn lên vài hôm rồi lại im ỉm, nên cô vẫn FA dài dài.
Trong lúc này, Rồng nổi ầm ĩ với scandal lộ mặt. 1 đồn 10, 10 đồn 100,…cậu nhanh chóng thành hotboy của thành phố, thu hút rất nhiều em gái trẻ thơ non dại (Luna cũng quay lại thời kì cuồng Rồng). Tuy vậy, bởi cái tên dài ngoằng dragoninshadow, Rồng vẫn được mọi người ưu ái kêu là Bóng.
Sap sau một thời gian im hơi lặng tiếng ở thành phố đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Công sức của cô đã được đền đáp khi cuối cùng Rồng cũng đồng ý lập facebook (mà tới giờ Sap mới thấy hết công hiệu lừa tình của nó). Được voi đòi tiên, Sap ép Rồng tham gia một vở diễn *mà cô cho là* hoàn hảo với những tình tiết sến tới mức khó đỡ vượt ngoài dự tính.
Đó là in rela với Sap trên facebook.
Thực tình thì Sap muốn làm thế lâu rồi, không phải vì háo sắc nên đòi hỏi, mà để thực hiện 1 số âm mưu ngầm không lành mạnh với bộ phận “sở thú” nêu trên.
Rồng – chưa thích ứng kịp với độ nổi tiếng tăng theo cấp số nhân – kiên quyết từ chối, bởi cậu còn yêu kiếp sống FA này lắm lắm (theo Sap nghĩ thì vẫn muốn kiếm người yêu thật nên muốn để tình trạng quan hệ độc thân cho hot). Nhưng cậu cũng biết rút kinh nghiệm khi từng chứng kiến thân nhiệt của Sap giảm xuống -100 độ C lúc…ép cưới mà không được… (hứng thì ép, chứ mình không có cuồng
)
Sau một hồi dọa dẫm, giải thích, năn nỉ, ép buộc,…Rồng cũng đã mặc kệ cho Sap thích làm gì thì làm. Và đó là lúc vở diễn bắt đầu…
Vì Sap hoàn-toàn-không nổi nên Rồng cũng không phải diễn với quá nhiều người (mà phần lớn là bạn Sap). Nhưng chỉ cần 1 người cũng đủ làm cậu dở khóc dở cười…
1. Người thứ 1: sơ yếu lí lịch.
Rồng, theo kịch bản, thì quen Sap ở Ính-lịch Cờ-lát, nhưng chắc lần đầu tiếp khách nên luống cuống tới độ khai man với khai thật cứ xen kẽ nhau. Sap luôn phải theo dõi nhất cử nhất động, có gì còn nhắc khéo.
Bạn A: Bạn quen Sap như thế nào?
Rồng: ở lớp Tiếng Anh. *lưu ý: Sap ở HN nên chắc chắn học ở HN*
Bạn A: Quê quán?
Rồng: ĐL.
Bạn A *nghi ngờ*: ở ĐL mà xuống tận HN quen Sap hở?
Rồng *quay ra thì thầm hỏi Sap*: kịch hạ màn rồi vk ơi…
Sap *huých*: hạ cái gì mà hạ, quê không liên quan tới nơi ở hiện tại
Rồng *nuốt nước bọt, diễn tiếp*: mình quê ĐL nhưng ở HN mà.
Bạn A *điều tra-mode*: bạn ở đâu? Số mấy ngách nào ngõ nào đường nào quận nào? Có gì mình tới thăm?
Rồng *nhẹ nhàng đi mất, không rõ tung tích*
Và dĩ nhiên có đi thì cũng phải về sớm, Rồng tiếp tục đối mặt với bạn B.
2. Người thứ 2: tuyển dụng nhân viên
Bạn B: chào bạn cho mình hỏi 1 số câu để làm report nhé.
Rồng: ừh bạn hỏi đi.
Bạn B *hình sự*: Bạn sẽ làm được gì cho công t…àh nhầm, cho Sap? Bạn có thật lòng không? Bạn muốn Sap thay đổi gì? Bạn muốn làm gì khi gặp mặt Sap?
Rồng *lại quay sang nói với Sap* Bạn vk làm gì mà như tuyển nhân viên thế???
Sap *cười gian* Thế là đỡ rồi, trả lời nhanh nhanh~
Rồng *sến súa-mode* Sống vì bạn ấy. Không thật lòng đã không thành người yêu. Chỉ cần như bây giờ là được rồi. Nói chuyện như bình thường và đi chơi đâu đó.
Sap *nghe lén xong cười sặc sụa*
Đợi tiễn khách ra về, Sap khều khều Rồng, nở nụ cười cực nguy hiểm, hỏi xem bao nhiêu % là thật trong những câu trên.
Và câu trả lời là…
50/50!
Vậy nửa nào là thật, nửa nào là giả? Vì không muốn độc giả ớn vì quá sến nên Sap xin dành tới phần sau. =))và phần sau cũng up nốt ảnh