Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HeroesZodiac [Phần 6]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HeroesZodiac [Phần 6] Empty
Bài gửiTiêu đề: HeroesZodiac [Phần 6]   HeroesZodiac [Phần 6] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:51 pm

Tác giả: Dream2012

Phần 6: Ác quỷ của quá khứ, Anh Linh của tương lai. Ngươi là ai?

Tại phòng của Ma Kết ...

"-Chuyện gì xảy ra vậy?" Ma Kết từ phòng tắm chạy ra, Athena cũng vừa bay về sau khi thấy sự kiện triệu hồi vừa rồi

"-Có vẻ như thêm một đợt triệu hồi Anh Linh nữa ...!" Sanada nói

"-Từ trước đến nay trong cuộc chơi này, làm gì có vụ 2 lần triệu hồi, chắc chắn có vấn đề gì đó!" Athena nói, vẻ mặt biểu lộ rõ sự lo lắng

"-Tôi tự dưng cảm thấy một cảm giác rất rất đáng sợ ...!" Ma Kết ngồi xuống ghế

"-Quả thật, tôi cũng có cảm giác rất quen thuộc trong đợt triệu hồi vừa rồi ...! Thật sự rất quen thuộc ...!" Sanada nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn đang mưa

"-Theo tôi biết thì Anh Linh duy nhất có khả năng triệu hồi thêm Anh Linh là Khổng Minh, nhưng vấn đề là chắc chắn ông ta sẽ không dại dột triệu hồi thêm một số lượng lớn Anh Linh như vậy!" Athena nói

"-Vậy thì đi hỏi ông ta xem!" Sanada đứng lên

"-Nhưng mà ... anh chưa phải là Anh Linh của tôi mà ...!" Ma Kết nói ngập ngừng

"-Vậy giờ anh có ý định tham gia với tụi này không?" Athena đưa tay ra, nụ cười nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy ...

"-Anh hùng không bao giờ qua được ải mỹ nhân!" Sanada cười to "-Được rồi, bây giờ tôi là của cô!" Sanada đưa tay ra bắt tay với Athena

"-Chúng ta lên đường thôi!" Ma Kết mặc thêm một lớp áo khoác rồi bước ra ngoài cửa

.
.
.

Tại nhà của Nhân Mã ... Khổng Minh và những Anh Linh ông triệu hồi đang ở ngoài cửa

"-Tôi đã điều tra rất kỷ, tổng cộng hiện tại có thêm 12 Anh Linh khác được triệu hồi, ai đã làm việc này thì chưa rõ, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng ... Một trong 12 Anh Linh đó ... là ...!" Triệu Vân tường thuật

"-Tôi đã biết rồi, lần này có vẻ sẽ rất nguy hiểm đấy! Mọi người nên đề cao cảnh giác ...!" Khổng Minh nói

"-Các người đừng lo lắng quá, Nhị Ca, ngồi đây uống rượu với đệ nào!" Trương Phi ngồi xuống ghế đá ở trước cửa

ẦM!!!!!!!

"-Đến rồi sao?" Hoàng Trung quay về phía phát ra tiếng nổ ... Một bóng người màu đỏ bước đến ...

"-Quả thật là hắn!" Mã Siêu cầm vũ khí trên tay

"-Có vẻ như hắn không phải con người nhỉ?" Quan Vũ đứng lên

HeroesZodiac [Phần 6] TakumaOnizaki

"-Chà! Một kẻ mới đến như ta mà được nhiều mãnh tướng đón tiếp vậy sao? Thật là vinh hạnh quá đi!" Hắn cười

"-Ngươi đến đây với mục đích gì?" Khổng Minh hỏi

"-Ông cũng biết rồi mà! Tôi đến để lấy mạng Nhân Mã!" Hắn ta cứ tiếp tục bước đến

"-Tại sao ngươi muốn giết cô ấy?" Triệu Vân đứng ra phía trước nghênh chiến

"-Vì sớm hay muộn thì cô ta cũng chết thôi!" Hắn cười

"-Có chuyện gì vậy?" Nhân Mã từ trong nhà chạy ra

"-Chết rồi!" Triệu Vân không ngờ đến trường hợp này

"-Thật tiện cho ta quá!" Hắn lao thẳng về phía Nhân Mã

Trương Phi nhanh chóng bay ra phía trước Nhân Mã để đỡ đòn

"-Nhân Mã, cô nên vào trong đi, chiến trường không phải là nơi dành cho phụ nữ!" Khổng Minh đẩy Nhân Mã vào trong

"-Ông sẵn sàng hy sinh vì cô ta sao? Khổng Minh?" Hắn cười

"-Khoan đã! Sao ông lại muốn giết tôi! Tôi đâu thù oán gì với ông!" Nhân Mã mặc cho lời nói của Khổng Minh, vẫn đứng đó

"-Bây giờ thì không, nhưng sau này sẽ có!" Hắn lui ra một chút

"-Ông tên gì?" Nhân Mã hỏi

"-Người sắp chết cần được biết sao?" Hắn nheo mắt nhìn Nhân Mã

"-Sắp chết hay không tôi không cần biết, nhưng ông phải giải thích rõ ràng!" Nhân Mã nói

"-Nhân Mã! Cô vào trong ngay!" Khổng Minh nói

"-Ta là Oni!" Hắn nói

Khổng Minh nhanh chóng cưỡng ép đưa Nhân Mã vào trong và khóa cửa lại

"-Ông có cần phải làm thế không Khổng Minh, đằng nào cô ta cũng chết!" Oni nói

"-Một con quỷ như ngươi thì làm sao biết được giá trị của từng giây phút sống trên đời này!" Khổng Minh quay ra, trời bắt đầu nổi mưa bão, một cơn gió rất mạnh vây lấy xung quanh Khổng Minh

"-Vậy thì ta sẽ thịt ông trước!" Một ngọn lửa khổng lồ bao bọc quanh Oni làm những hạt mưa rơi xuống đều bốc hơi

"-Nếu ngươi có thể!" Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu đều tập trung kế bên Khổng Mình, từ người họ phát ra một lượng áp lực rất lớn, làm cả cơn bão phải đổi hướng

"-Khả năng của từng người khác ngươi có thể hơn cả Lữ Bố đấy nhỉ?" Oni cười và bắt đầu bước về phía họ

NGƯƠI GỌI TÊN TA À? Một giọng nói vang lên trong cơn bão, từ xa một người bay thẳng vào giữa bọn họ, làm sập cả một vùng đất giữa họ

"-Đến sớm thật ...!" Khổng Minh nhìn người đó và nói

"-Kẻ nào vừa nói kẻ khác có thể mạnh ngang ta?" Người đó đứng lên

HeroesZodiac [Phần 6] LuBu

"-Là ta đấy, không ngờ cả Lữ Bố cũng được triệu hồi đến cuộc chơi lần này!" Oni lùi lại

"-Tên vô danh tiểu tốt không rõ lai lịch như ngươi gọi tên ta à? Vậy ta sẽ cắn chết ngươi đầu tiên!" Lữ Bố rút thanh vũ khí đang cắm dưới đất, cả mặt đất rung chuyển ...

"-Nếu cả Lữ Bố cũng tham gia ... tôi sợ cả vùng đất này không chịu nổi ...!" Mã Siêu nói với Khổng Minh

"-Trai cò đánh nhau, ngư ông đắt lợi!" Khổng Minh nói

"-Có đánh nhau lớn ở đây cơ à?" Sanada và Athena cũng đã có mặt, Ma Kết đứng ngay phía sau họ

"-Lại thêm người đến, tôi nhớ hôm nay chúng ta đâu mở tiệc đâu nhỉ?" Trương Phi nói

"-Oni!" Sanada nhìn vào Oni, cầm chắc vũ khí trên tay và thủ thế

"-Vậy ra ngươi biết đến ta à?" Oni cười

"-Ác Quỷ của Phương Đông - Oni, lý do gì mà ta không biết đến ngươi chứ! Hơn nữa ngươi đâu phải là một Anh Linh, ngươi đến đây với mục đích gì?" Sanada hỏi

"-Hahaha! Vấn đề là ta được triệu hồi đến đây với tư cách là Anh Linh đấy! Lý do ta đến đây đơn giản vì muốn giết Nhân Mã, chỉ vì thế thôi!" Oni cười, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ gian ác

"-Ngươi vừa nói đến chuyện giết bạn ta nhỉ?" Bảo Bình đứng ở phía sau Oni nói, kế bên cô là Tư Mã Ý và Achilles

"-Càng lúc càng kéo đến đông hơn!" Khổng Minh nhìn xung quanh và nói

"-Bảo Bình, cô muốn gì ở đây nữa!" Sanada nhìn Bảo Bình và lui lại

"-Xin lỗi vì trước đây gây ấn tượng xấu cho anh nhé Sanada, nhưng bây giờ vấn đề tôi đang cần giải quyết không phải là anh, mà là tên dám mở miệng nói ra ý định giết bạn thân của tôi!" Bảo Bình nói

"-Hiện tại có khá nhiều kẻ đang muốn giết ta nhỉ?" Oni nhìn xung quanh

"-Ta biết lai lịch thật sự của ngươi đấy! Oni!" Xữ Nữ cũng đứng gần đó và nói

"-Lại thêm một người nữa à? Vậy mục đích ngươi là gì đây?" Oni nhìn Xữ Nữ, phía sau xữ nữ một người phụ nữ bước ra

HeroesZodiac [Phần 6] Medea

"-Một Anh Linh nữa ... chậc, càng lúc càng rối!" Quan Vũ ngồi xuống

"-Ngược lại với ngươi, ta đến để bảo vệ Nhân Mã, ta không thích nhìn kẻ khác bắt nạt con gái!" Xư Nữ nói

"-Vậy bây giờ là một chọi mấy đây?" Oni nhìn những Anh Linh xung quanh

"-Ngươi không cần phải đếm đâu, vì ngươi sẽ chết ngay bây giờ!" Lữ Bố lại gần Oni

"-Ta sẽ chưa chết khi chưa giết được Nhân Mã!" Oni nói

"-Tất cả dừng tay!" Nhân Mã đạp cửa bước ra

"-Tôi đã nói cô ở trong kia mà Nhân Mã!" Khổng Minh nói

"-Oni! Tại sao ông lại muốn giết tôi!" Nhân Mã chỉ tay vào Oni

Oni im lặng đứng đấy ...

"-Tôi đã điều tra lại lịch của Oni, có cần tôi nói giúp hắn không? Mà tôi nghĩ Khổng Minh cũng biết mà, phải không?" Xữ Nữ nhìn Khổng Minh

"-Tốt nhất là không nên nói!" Khổng Minh e dè

"-Xữ Nữ, nói đi!" Nhân Mã nói

"-Được! Kể về quá khứ trước, vào thời cổ đại, Oni là một con ác quỷ hoành hành khắp nơi, sức mạnh của nó là không thể tưởng tượng nổi, nhưng theo truyền thuyết của dân tộc Nhật Bản, Oni đã chiến đấu với 3 vị thần hùng mạnh khác, là Kuuso-no-mikoto (Thiên Điểu), Gentouka (Bạch Diện Hồ Ly) và Orochi (Xà Linh), Kết quả của cuộc chiến là cả Gentouka và Orochi tử trận, nhưng đồng thời Oni cũng bị đánh bại, và nó vẫn bị giam cầm cho đến bây giờ!" Xữ Nữ nói

"-Vậy tôi liên quan gì với cái truyền thuyết đó chứ, hơn nữa lẽ ra bây giờ Oni vẫn bị giam giữ, làm sao có thể đứng đây với tư cách Anh Linh được!" Nhân Mã nói

"-Phải, vậy thì tôi sẽ kể tiếp đến câu chuyện ở tương lai ...! Anh Linh của tôi! Medea đã nói cho tôi biết về câu chuyện này!" Xữ Nữ nói tiếp

"-Không được kể tiếp! Xữ Nữ!" Khổng Minh lập tức đứng lên

"-Không, hãy để cậu ta kể tiếp!" Nhân Mã bước xuống bậc thang

"-Nhưng mà ...!" Khổng Minh vẫn không đồng ý

"-Ông yên tâm đi Khổng Minh, tôi sẽ không sao đâu!" Nhân Mã cười ... Nụ cười đó làm Khổng Minh không thể phản đối được nữa

"-Vậy tôi kể tiếp nhé! Một ngày không xa ... sẽ có một người giải thoát Oni, và con quỷ Oni này cũng đem lòng yêu người ấy! Từ một con quỷ không chút nhân tính, nó đã trở thành một vị thần cứu thế ... Có vẻ Oni được triệu hồi đến đây vì ông ta là Anh Linh của Tương lai. Lý do ông ta muốn giết cô, là vì cho đến giây phút cuối cùng, ông ta vẫn không thể bảo vệ người con gái mình yêu, và cũng là người con gái đã cứu ông ấy, ông ta rất hối hận vì điều đó! Và người đó chính là ...!" Xữ Nữ nói

"-Im đi!" Oni hét lớn

"-Tôi nói sai sự thật sao?" Xữ Nữ hỏi

"-Người đó là tôi?" Nhân Mã tròn mắt

"-Im hết đi!" Oni hét lớn một lần nữa, hắn lao thẳng về phía của Nhân Mã

"-Khổng Minh, đừng xen vào!" Nhân Mã nói một cách nghiêm túc

Oni lấy tay bóp cổ Nhân Mã ... "-Mau chết đi! Chết nhẹ nhàng bây giờ! Tôi không muốn cô phải chịu đựng cái chết sau này!"

"-Dừng lại!" Bảo Bình lao vào

"-Đừng xen vào! Bảo Bình! Đây là chuyện riêng tư của tôi!" Nhân Mã nói

"-Nhưng ...!" Bảo Bình dừng lại

"-Oni, tôi là người cứu ông phải không? Nếu thật như Xữ Nữ nói, nếu ông yêu tôi. Ông có thể cam tâm nhìn tôi chết một lần nữa không?" Nhân Mã hỏi

"-Đừng làm những chuyện vô ích, nó chỉ khiến ông đau thêm thôi, tôi sẽ tự thay đổi tương lại bằng chính bàn tay tôi!" Nhân Mã đưa tay lên khuôn mặt Oni

Oni thả Nhân Mã ra ...

"-Buồn cười thật ...! Dù đã hạ quyết tâm ... Nhưng tại sao tôi vẫn không thể giết cô được!" Oni cười, người hắn khụy xuống

"-Khổng Minh, giúp tôi một việc ...! Giết tôi đi!" Oni nhìn Khổng Minh

"-Không nhất thiết phải vậy đâu!" Nhân Mã nói

"-Vì danh dự của một thằng đàn ông! Giết tôi ngay đi!" Oni hét lớn

PHẬP!!! Triệu Vân đâm thẳng một thương vào người Oni

"-Xin lỗi vì người làm việc đó là tôi! Oni! Tôi hiểu tâm trạng của anh" Triệu Vân nói

"-Không sao đâu, dù gì cũng cảm ơn anh ....!" Oni nằm xuống ngay dưới đùi của Nhân Mã ...

"-Nhân Mã này ... rồi một ngày không xa cô sẽ giải thoát tôi ... nhưng ... đừng bao giờ ... làm tôi mất cô ...!" Thân thể Oni biến thành cát bụi ...

"-Hãy yên nghỉ ... Oni!" Khổng Minh nói

"-Chúng ta nên về thôi, bây giờ không phải lúc để hỏi về chuyện triệu hồi, để hôm khác!" Athena kéo Sanada và Ma Kết về

"-Tôi cũng hết việc rồi! Về đây!" Xữ Nữ đi mất

Bảo Bình nhìn Nhân Mã "-Tương lai luôn được thay đổi, phải không Nhân Mã ...! Đừng buồn quá! Sẽ mau già lắm đấy! À phải rồi! Lữ Bố này!" Bảo Bình nhìn Lữ Bố

"-Có chuyện gì?" Lữ Bố ngồi xem nãy giờ, đến giờ mới đứng lên

"-Tôi rất có hứng thú với anh đấy!" Bảo Bình nói xong bước đi

"-Con bé này! Chờ lớn một tí nữa rồi hay nói như thế!" Lữ Bố cười

"-Lữ Bố này! Tối nay anh hãy ở lại đây nhé!" Khổng Minh nói

"-Vậy thì tôi không khách sáo!" Lữ Bố bước vào trong

"-Khổng Minh này, tôi có chuyện muốn hỏi! Ông có thể biết trước tương lai phải không?" Nhân Mã kéo Khổng Minh lại

"-Phải!" Khổng Minh trả lời

"-Vậy thì ai sẽ thắng cuộc chiến này?" Nhân Mã hỏi

"-Tôi không được biết điều đó ... Không Anh Linh nào được phép biết cho đến phút cuối cùng ...!" Khổng Minh nói

"-Vậy tôi sẽ chết trong cuộc chiến này phải không?" Nhân Mã hỏi lần nữa

"-..... Phải ...!" Khổng Mình ngập ngừng đáp

"-Hiểu rồi!" Nhân Mã đứng dậy và bước vào trong

"-Nhưng đừng quá lo lắng, không có tương lai nào là không thay đổi được!" Khổng Minh cười và đặt tay lên đầu Nhân Mã

"-Cảm ơn ông!" Nhân Mã cười
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
HeroesZodiac [Phần 6] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 6]   HeroesZodiac [Phần 6] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:51 pm

tem!
 
 

HeroesZodiac [Phần 6]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HeroesZodiac [Phần 7]
» HeroesZodiac [Phần 8]
» HeroesZodiac [Phần 10]
» HeroesZodiac [Phần 11]
» HeroesZodiac [Phần 9]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: HeroesZodiac-