Chap 2tt
Cánh cửa căn phòng của Ngư mở ra,bao nhiêu ánh mắt đổ về phía cánh cửa phòng Ngư.
( Sư tử : Mình tưởng có đủa rồi chứ )
Ồ nô,là bọn hách dịch lớp 8B5,sao bọn chúng lộng lẫy thế kia . Đồ thể dục mà còn mang phong cách Gangnam Style nữa.
- Hết thời rồi nhá,đừng có mà khoe khoang nhá. – Giải hí hửng ra tay [ Từ 1cô bé hiền lành thành 1con hồ ly hơn 1trăm đuôi ]
1đứa trong đám 8B5 đi ra,trên tay cầm quả bóng chuyền màu trắng bách.Vẻ mặt brạng rỡ của Ngư bây giờ chuyển thành vẻ mặt đáng sợ nhưng thật ra,người sợ lại chính là cô.
- Đây là quà của bọn tao,dám đấu không ? - Con nhỏ đưa quả bóng về phía Ngư làm Ngư càng giảm bình tĩnh thành sợ hãi Tột độ.Cô chạy đi để lại 11chòm sao cùng cái đám quỷ 8B5.Bình chạy theo cùng Ma kết [ Trời ơi,sao tới 2đứa con trai theo 1đứa con gái vậy ]
- Đấu thì đấu,sợ gì. – Giải “hồ ly” chấp nhận dù biết bạn mình đang bị nổi đau xâm chiếm.Cả bọn 11 nay còn 9người cùng đi ra sân đấu [ Sân ngoài trường ] .
Cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu,mỗi đội 9người ( Vì bên 12 mất 3người rồi )
- Chơi kiểu gì đây ? – Song Tử tung bóng rồi hỏi.
- Không tính điểm,nhóm nào ra ngoài sân 3lần thì nhóm đó ra.Mà này,nếu tụi tao thắng thì,tụi mày kể cả mạnh và yếu đều tôn tụi tao là đại ca,rõ chứ ? – Thằng clớp trưởng kiên quyết.2 Bên thỏa thuận xong,bắt đầu trận đấu.
~~~~~~~~~~
Chuyện gì xảy ra à ?
Xem chap 3 là biết…….
~~~~~~~~~~