Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên)   Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên) Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 7:45 pm


Mọi người không cmt trong topic này nhé, topic này chỉ dùng để post truyện thôi.






Gia đình biến thái
Kỉ niệm đầu tiên: Cấm ăn thịt


 
Ngôi nhà to nhất bán đảo Truyện 1 chòm sao im lặng một cách kì lạ. Theo như người dân cho biết, ngôi nhà đó là ngôi nhà ồn ào nhất trong bán đảo, lúc nào cũng nghe tiếng hét, tiếng cười như điên, tiếng tru tréo v..v.. đủ loại tiếng tra tấn màng nhĩ người khác. Vậy mà hôm nay nó im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng thở của bà hàng xóm. Điều này làm cho mọi người trong bán đảo thắc mắc vô cùng.


~IOI~


Phòng làm việc của Kim có không khí vô cùng lạnh lẽo. Kim mặt lạnh như tiền nhìn Park Sung Min đang đứng khép nép trước mặt mình. Xung quanh là một đội ngũ hóng hớt có trình độ bao gồm Sói biến thái, Yubi ngu ngơ, Ploy big mom. Cả ba người đều đứng với vẻ mặt rất tập trung, hệt như khi xem Conan phá án. Sau khi lườm Min hơn 30s, Kim mới lạnh giọng nói:
_Con đã biết tội của mình chưa?
Min cúi đầu, đôi mắt ầng ậng nước. Con bé lắp bắp nói:
_Dạ biết. Con xin lỗi dì. Từ này về sau con sẽ không cưới chồng mà không báo với dì nữa.
_Còn có lần sau? – Kim chau mày hỏi.
_A, không, không, sẽ không có lần sau nữa đâu. Có sẽ không bắt chước dì Sói đâu. Hu hu, dì đại nhân đại lượng tha cho con đi mà~~~. – Min bắt đầu vừa nói vừa khóc lóc.
Bạn Sói nghe Min nói thế thì vô cùng bất mãn. Mình rõ ràng là tấm gương tốt, sao nó không chịu học theo mình chứ (HK: Nàng đang bị ẩm não chăng?) Nhưng vì thương con thương cháu, bạn Sói dẹp sự bất mãn của mình sang một bên để bênh vực cho đứa cháu khờ dại:
_Nàng êu~~~~~. Cháu nó lỡ dại. Nàng tha cho cháu nó đi mà. Nha~~~~~~.
_Hừm. – Kim quay đầu hừm lạnh một cái.
_Hề hề, vậy là không giận nữa nhoé. – Sói nói bằng giọng nũng nịu.
Hoàng Kim sau khi nghe Sói nói xong thì xoay đầu nhìn sang chị dâu họ của mình và cười hiền hậu. Bạn Sói thấy thế liền vênh mặt với sấp nhỏ như muốn bảo: “thấy chưa, ta có thể làm người quyền lực nhất cái nhà này nguôi giận đó. Ngưỡng mộ ta đi. Ngưỡng mộ đi” Nhưng khi bạn Sói chưa kịp nhận được sự ngưỡng mộ từ đám trẻ nhà mình thì Kim đã lên tiếng:
_Ừm… Ta không xử chuyện của Min nữa. Ta xử tới phiên nàng.
Bạn Sói nghe vậy liền vô cùng sợ hãi, bạn tự lục lọi trí nhớ của mình xem mình rốt cuộc đã phạm tội gì. Nhưng với cái trí nhớ siêu tồi của mình, bạn Sói nhận thấy hình như tháng này bạn còn ngoan hơn trẻ em đi học mẫu giáo, xứng đáng nhận cả chục hoa bé ngoan chứ chẳng ít. Chính vì thế, bạn liền làm ra vẻ mình bị oan mà nói:
_Ta có làm gì đâu. Tháng này ta chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn nhất nhà nhoé.
Rầm… Kim quăng ra một sấp giấy nào trắng nào hồng nào xanh như giấy thủ công lên bàn. Bạn Sói hiểu ý liền cầm lên xem. Sau khi xem xong, mặt bạn tái mét như tàu lá chuối. Mấy tờ “giấy thủ công” đó là giấy phạt vì không kế hoạch hoá gia đình, lấy chồng nhiều hơn quy định, đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ bằng đoản văn đam mỹ, v…vv… Nhìn Sói tái mét như thế, đám nhỏ trong nhà cảm thấy vô cùng tò mò. Thế là chúng nó loi choi chạy lên chỗ của Sói để đọc đám “giấy thủ công”. Sau khi đọc xong, đứa nào cũng thầm nói với Sói: “R.I.P dì”
_Cái đó là cấp dưới gửi cho ta. Nàng nghĩ xem lúc đó ta cảm thấy thế nào? – Hoàng Kim vừa nói vừa nghịch con dao bằng vàng của mình.
Ăn bám Hoàng Kim đã lâu nên Sói hiểu rất rõ những truyền thuyết về con dao vàng của Hoàng Kim. Nó từng nhuốm máu của biết bao nhiêu con người khờ dại chọc giận nàng ấy, để lại vết thương của bao kẻ chống đối nàng ấy….. Sói lau mồ hôi, tiến về sau vài bước và bắt đầu cười cầu hoà.
_À… hà hà….
_Nàng còn cười được sao? Có tin ta quăng nàng vào hố cá mập không?
_Ấy ấy đừng mà. Ta còn quá trẻ để bị cá mập ăn thịt. Cùng lắm ta sẽ hối lộ cấp dưới của nàng để họ không tung tin này ra ngoài mà. Hu hu. Đừng quăng ta cho cá mập. Ta chết rồi Ái Phi của ta ai hành hạ, bắt nạt đây. Hu hu. – Sói vừa lăn lộn trên sàn vừa gào rống.
_HỐI LỘ????? NÀNG CÒN MUỐN HỐI LỘ??? – Kim bắt đầu nổi nóng- Rốt cuộc nàng có hiểu vì sao ta giận không hả?????
_Vì ta lấy nhiều chồng so với quy định, đầu độc trẻ nhỏ, sinh con không kế hoạch hoá? – Sói thơ ngây nói.
Kim nhìn bà chị dâu họ bằng cặp mắt như muốn nói: “Ông anh họ ta đúng là có bệnh mới lấy người như nàng”. Sau đó nàng ta đứng dậy, túm cổ áo Sói rồi nghiến răng nói:
_Ta giận nàng vì nàng lấy chồng mà không báo trước cho ta. Nàng có xem ta là gia đình không hả????? 
_Ực, lúc đó nàng không có ở nhà nên ta không thông báo được. – Sói vừa nuốt nước miếng vừa nói.
_Thế thì điện thoại đâu? Người ta phát minh ra điện thoại để làm gì nàng biết không? Để thông báo tin tức cho người đang ở xa đấy? – Kim rít lên.
_Ờ ha, sao ta lại không nghĩ ra cách này nhỉ? – Sói vỗ trán rồi nói.
_Min, đem Sói quăng xuống hồ!!! Ngay và luôn cho dì!!!! – Kim lườm Min ra lệnh.
_Oa~~~~~~~~~~~~, ta lỡ dại, ta sai rồi. Đừng mà. – Sói lại lăn lộn ăn vạ.
_Thế thì nàng nói đi, ta giải quyết nàng như thế nào đây? – Kim hừ lạnh rồi nói.
_Làm gì ta cũng được, nhưng đừng quăng ta vào hồ cá mập, đừng bắt ta bỏ Ái Phi, đừng xẻ thịt ta, đừng cấm ta ăn thịt, đừng….. 
_Dừng. Ta biết xử nàng thế nào rồi. – Kim cười duyên dáng, nói.
Giác quan thứ 6 cực nhạy của loài Sói đã mách bảo bạn Sói hiền ngoan rằng bạn sắp chết tới nơi rồi. Bạn Sói vừa nuốt nước miếng ừng ực vừa lùi về sau, cố gắng tránh khỏi đám sát khí đang toả ra nồng nặc từ người Kim. Kim mỉm cười, nhìn Sói rồi nhẹ nhàng nói:
_Nàng sẽ bị cấm ăn thịt trong vòng 1 năm. Hôm sinh nhật của tập đoàn Truyện 12 chòm sao nàng sẽ trực ở quầy thịt nướng và không được chạm vào một miếng thịt nào hết.

Rầm, trời đất như sụp đổ dưới chân kẻ thích thịt. Sói đứng như trời trồng, đôi mắt vô hồn nhìn vô cùng đau khổ. Trời ơi, thịt ơi, chẳng lẽ thiếp phải xa chàng sao? Ôi, tình yêu của đôi ta sao nhiều trắc trở thế? Hu hu. Làm sao ta có thể sống mà thiếu chàng đây (3 Ái Phi: Tối nay nàng ra đường ở nhoé. )
_Dì ơi, dì ơi. – Ploy đứng trước mặt Sói vẫy vẫy tay.
_Chết đứng rồi sao? – Min sờ cằm nói.
_Hu hu dì ơi, dì ơi. Gia sản còn chưa chia mà dì. Dì ơi. – Ploy bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

Hai từ “gia sản” quả là có sức mạnh vô cùng ghê gớm, vừa nghe xong hai từ ấy, Sói đã lập tức hồn hoàn về xác. Bạn vội vàng chạy tới năn nỉ, van xin Kim đừng bắt bạn phải rời xa tình yêu của cả đời bạn. Nhưng mà vì đã quyết nên Kim không hề để tâm tới lời Sói nói mà chỉ lo tập trung vào công việc của mình. Yubj nhìn thấy bà chị của mình năn nỉ mãi mà Kim không để ý nên quyết định dũng cảm hiên ngang đứng lên nói giúp chị mình:
_Kim à, năm rồi chị Sói cũng đã bị cấm ăn thịt rồi. Không lẽ năm nay em cũng bắt Sói không được ăn thịt hay sao? Em xem, chị ấy đã gầy thế này rồi. Còn chị thì….
_Ý chị là chị ngán thịt rồi? – Kim nhíu mày.
_A…. – Yubj ngu ngơ ngơ ngác đáp.
_Nàng đừng nói nàng muốn giành cả rau với ta nha. – Sói lườm Kim, nói
Trong khi không khí giữa Yubj và Kim đang vô cùng căng thẳng một cách khó hiểu mà bạn Sói lại đi nói một câu vô duyên như thế nên đã làm Kim vô cùng bực bội. Kim mặt lạnh như tiền, lạnh giọng nói:
_Sói, nàng bị phạt 2 năm không được ăn thịt. Còn gia đình Yubj thì một năm không được ăn thịt. Toàn bộ số thịt của nhà Yubj sẽ chuyển qua nhà Hoàng Kim. 
(Còn tiếp)
 


Được sửa bởi oOSóiNâuOo ngày Mon Jul 15, 2013 7:16 pm; sửa lần 2.
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên)   Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên) Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 10:20 pm

Gia đình biến thái


Kỷ niệm thứ hai: Nàng tiên cá và chuyện Lọ lấy vợ


~~o0o~~


Sau khi xử lý xong vấn đề thịt thà của Sói và nhà Yubj, Kim thảnh thơi đuổi hết cả đám ra ngoài và bắt đầu chú mục vào chiếc lap đang nằm gọn gàng trên chiếc bàn không một vết bẩn. Sở dĩ không có vết bụ nào là vì hàng ngày ba ái phi của Sói là Bin, Ken và Ivan (?) luôn luôn đi ra đi vào lau chùi bóng bẩy. Không những cái bàn được lau chùi mà cả căn phòng của Hoàng Kim đều sạch bong sáng bóng, không có một hạt bụi nào dù là hạt bụi nhỏ nhất.


 
Kiểm tra những con số lên xuống thất thường của ngành du lịch ở Quốc đảo Truyện 12 chòm sao được một lúc lâu, mắt Kim bắt đầu bị mỏi. Bạn lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn có tựa là “Truyện cổ Andersen” và bắt đầu ngồi đọc một cách chăm chú. Vẫn là trang sách ấy, vẫn là câu chuyện ấy, câu chuyện mang tên “Nàng tiên cá”. Chả là bạn Kim là fan trung thành của nàng tiên cá từ hồi bé đến giờ, cho nên ngày nào bạn cũng đọc đi đọc lại câu chuyện này mà không biết chán để rồi mỗi lần đọc xong đều thầm rủa xả Andersen tại sao lại có thể độc ác đến mức giết chết nàng tiên cá nhỏ của bạn. Chả cần mất nhiều thời gian để bạn đọc xong câu chuyện thảm thương ấy, Kim thở dài một tiếng rõ nản và quăng mạnh cuốn sách xuống mặt bàn:


-          Truyện gì mà chán òm, tại sao nàng tiên cá lại phải chết chứ??


Rồi vì bất mãn với một câu chuyện cổ tích không có kết thúc có hậu, Kim bắt đầu đi thăm bác Google hòng tìm cho ra bộ phim Nàng tiên cá được hãng Disney dựng lại vì theo cô, bản của Disney mới là bản chuẩn, bản gốc của nàng tiên cá, nơi mà nàng ta được sống hạnh phúc bên hoàng tử và người thân.


 
Đang lúc bộ phim lên đến đỉnh điểm, chợt, cánh cửa phòng làm việc của Hoàng Kim bật mở. Lúc này đang chiếu đến đoạn nàng tiên cá nhận lại được giọng nói (bác nào chưa xem nàng tiên cá của Disney thì xem khẩn trương đi, hay lắm ý =))) cho nên tiếng hát của nàng đang vang vọng trong phòng làm việc của Kim. Kim trừng mắt nhìn kẻ vừa đi vào, rõ ràng là cô không hài lòng khi mà người ta tự tiện mở cửa phòng cô mà không thèm gõ cửa như thế.


 
Kẻ tội đồ không ai khác chính là Sói Nâu, nàng ta định bụng vào xin xỏ Hoàng Kim rút ngắn thời gian án phạt thế nhưng, kẻ tội đồ không biết rằng cô vừa phá hỏng phút giây hạnh phúc của Kim, một phát đạp Kim từ xứ sở cổ tích về với viễn cảnh có kẻ phát hiện ra rằng cô thích Nàng tiên cá.


-          Ơ…ta…ta không cố ý…


Sói lắp bắp, nàng ta vừa muốn nổ ra cười lại vừa sợ không giữ nổi cái đầu mình, vì thế mà phải nín cười trông rất khổ sở. Nàng ta nín cười khổ đến nỗi mặt tím bầm cả lại, đôi lúc những tiếng “hích hích” vô duyên thoát ra từ miệng nàng ta lập tức bị hai bàn tay của nàng bụm lại, cố gắng kìm nén tiếng cười. Kim nhấn nút pause để ngừng lại tiếng hát của nàng tiên cá, khoanh chặt tay và nhướng mày, cố tạo vẻ mặt cool nhất có thể và nhìn Sói:


-          Nàng có thể cười.


Và Sói bật ra trong một tràng cười quằn quại. Nàng ta bò ra đất để cười, lăn lê bò toài trên cái mặt sàn láng bóng mà cười, đấm thùm thụp xuống sàn đá hoa cương mà cười, cười nhiều đến mức mà nước mắt nàng ta chảy ra giàn giụa. Nàng ta cố nói lên cảm tưởng giữa những tiếng cười đứt quãng:


-          Ta…ta thật không ngờ!!! HÁ HÁ HÁ HÁ!!!! HOÀNG KIM!!! TỪ BAO GIỜ NÀNG ĐÃ….


-          Từ khi ta còn là một đứa trẻ.


Kim êm ái nói, miệng cô nhếch lên một nụ cười lạnh không thể lầm lẫn vào đâu được. Thế mà nàng Sói ngây thơ vẫn cứ cười lăn cười bò ra trên mặt đất. Khoảng một hay hai phút sau, Kim hỏi với chất giọng ngọt ngào:


-          Nàng cười xong chưa?


-          Đợi…đợi ta chút đã…


Sói ôm bụng, thở hổn hển và cười thêm một lúc nữa trước khi tằng hắng để lấy lại vẻ mặt ngày thường. Thế nhưng, cứ nhìn vào mặt Kim là nàng ta lại phụt ra cười dù có cố gắng kìm chế đến thế nào đi nữa. Chợt, một con dao vàng phi vút qua tai Sói, khiến vài cọng tóc nàng ta rơi xuống lả tả và khiến Sói im bặt ngay lập tức khi tiếng con dao đâm phập vào bức tường đối diện vang lên. Kim đẩy ghế ra và đứng dậy với phong thái rất đỗi ung dung nhàn nhã, thế nhưng đối với Sói thì Kim càng nhẹ nhàng êm ái bao nhiêu thì viễn cảnh trước mặt nàng càng đen tối bấy nhiêu. Sói nuốt nước bọt:


-          Nàng…nàng à…Ta thấy thà nàng hét lên đi Kim…nàng mắng ta đi…


-          Không~~


Kim ngân nga khi cô đi ngang căn phòng để thu hồi lại con dao vàng:


-          Tại sao ta phải hét, phải mắng nàng chứ?


Vẫn bằng cái giọng êm ái ngân nga ấy, Kim hỏi ngược lại Sói trong khi mắt Kim ánh lên những tia nhìn sắc lẻm.


-          Ta biết lỗi của ta rồi…


Sói lập bập và lập tức thêm vào khi chạm phải ánh mắt của Kim:


-          ạ…


-          Hôm nay nàng ngoan ghê~~~


-          Ta xin nàng đấy!!


Sói gần như vừa bị doạ cấm ăn thịt lần hai, ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn Kim:


-          Ta hứa sẽ khép miệng thật kín, không để tin này lọt ra ngoài đâu…


-          Nàng biết ta khó tin người mà.


Kim nói trong khi mân mê con dao vàng, lưỡi dao sắc lẻm, sáng bóng như thể ngày nào cũng được mài giũa và lau chùi cẩn thận, đủ thấy là chủ nhân của nó yêu quý nó đến mức nào. Chợt, một giọt máu đo đỏ nhỏ xuống lưỡi dao, rõ ràng là Kim vừa nhẹ ấn con dao vào ngón tay để tay rỉ máu ra cho Sói nhìn thấy và không còn cách giải thích nào khác ngoài ý nghĩa không cần thốt thành lời: “Nàng mà há miệng nói một từ về chuyện này, chết chắc!!”


-          Ta nhớ, ta nhớ !! Ta sẽ không nói gì hết !!


Và Sói làm một động tác kéo khoá miệng thật chặt rồi nhanh chóng lỉnh ra ngoài, quên luôn ý định xin Kim tha bổng.
 
~~o0o~~
 
                Bữa trưa của gia đình diễn ra trong không khí khá kỳ dị khi mà Sói cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía đầu bàn – nơi con người quyền lực đang ngồi nhai và nuốt để rồi mỗi khi Kim liếc mắt lên là Sói lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Kim nhìn về phía giữa bàn nơi cặp vợ chồng tội đồ là Min và Fire đang ngồi:
-          Hai đứa định bao giờ cử hành đám cưới?
-          Dạ, chắc cũng sắp rồi ạ.
Min nhanh chóng hớt lời, mắt liếc Fire kiểu: “Anh ngồi im đấy, đừng có há miệng, anh mà há miệng là cho dì bắt bẻ anh đến chết luôn!!”
-          Không phải nhìn Fire kiểu đấy.
-          Dạ…
Min lí nhí, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó nhìn Kim:
-          Dì định mặc gì đến đám cưới ạ?
-          Cái đó không phải chuyện của con.
Kim đáp. Min dạ một lần cuối cùng rồi cầm miếng thịt trên đĩa nó lên dứ vào mũi Sói khiến nàng ta chảy dãi tùm lum trước khi cho vào miệng nhai.
-          Ta nghe nói…
Kim tiếp tục, cô dùng khăn lau miệng rồi quẳng vào cái khay mà Ken đã đặt sẵn bên cạnh để tí nữa hốt cho nhanh bởi nếu chỉ cần một mảnh giấy bẩn rơi trong nhà, số phận ba ái phi của Sói sẽ lập tức bay thẳng vào địa ngục.
-          Rằng Lọ, con đang định cưới vợ?
Lọ ngồi ở cuối bàn nghe nhắc đến tên mình thì giật bắn mình, ngước mắt lên nhìn người bà đáng kính và đưa tay lên miệng cắn cắn một cách khổ sở:
-          Con…con…lúc con cầu hôn thì bà không có mặt, lúc sau thì bà lại đi vắng,…
-          GIỜ CON LẠI ĐỔ THỪA CHO TA??
Kim đột ngột đập bàn quát lên khiến cả bàn ăn im phăng phắc còn Lọ thì cắn móng tay mãnh liệt hơn cả lúc nãy:
-          Dạ không…
Lọ vừa nói vừa cắn móng tay:
-          Con chỉ đổ thừa cho hoàn cảnh thôi mà….
-          Con còn nhớ chuyện gì đã xảy ra cho Sói khi nàng ta không thông báo cho ta biết nàng ta lấy thêm ái phi không?
Khi nói đến đoạn này, Kim liếc Ivan làm ái phi số 3 của Sói cúi mặt xuống đĩa đồ ăn trong khi Lọ lí nhí:
-          Dạ có…
-          Có bao giờ con chụ nghĩ cho bà không hả?? Nhỡ bà không thích cái đứa con cầu hôn thì sao????
Kim chì chiết và Lọ cúi mặt:
-          Nhưng người này bà thích mà…
-          NHƯNG BÀ CHƯA CÓ ĐƯỢC NHÌN TẬN MẶT NGHE CHƯA????
Chợt, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cả nhà nhốn nháo, cứ ngỡ rằng Kim đã ám sát Lọ, thế nhưng hoá ra tiếng hét ấy vang lên từ điện thoại của Kim. Cô chán nản đưa chiếc điện thoại lên tai:
-          Biết rồi, đến ngay.
Sau đó, cô bấm bấm số điện thoại của ai đó và nói:
-          Đêm nay, 12 giờ đêm, biệt thự của tôi. Phòng Lọ.
Rồi cúp máy và lườm Lọ:
-          May cho con nhé, giờ ta phải đi có việc gấp, tối ta sẽ xử con sau.
-          Nhưng bà vừa gọi điện cho ai thế?
Lọ lo lắng hỏi và Kim đáp cụt ngủn:
-          Sát thủ.
Và cô đẩy ghế rồi nhanh chóng bước ra ngoài, mọi người trong nhà chỉ kịp nghe thấy tiếng ô tô nổ máy và tiếng xe phóng bay đi mất.
 
                Trong khi đó, Lọ ngồi trên ghế với hai tay tựa lên bàn, ôm đầu rên rỉ:
-          Thôi…thôi rồi…thôi chết con rồi…
-          Lọ xác định rồi.
Chuối làm mặt xấu, hớn hở trước thông tin Lọ sắp bị giết vào lúc 12 giờ đêm trong khi những người khác trong gia đình đều cảm thấy lo ngại cho tính mạng của Lọ.
 
Ngồi được một lúc, chợt, Lọ bắn ra khỏi ghế như một cái lò xo, chạy thục mạng theo cái xe ô tô đen bóng láng của người bà yêu dấu và la lên thảm thiết:

-          BÀ ƠI!!! BÀ GIẾT CON LUÔN BÂY GIỜ ĐI BÀ ƠI!!! BÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


(to be continued)
https://truyen.catsboard.com  
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên)   Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 4:20 pm

Mọi câu chuyện về gia đình biến thái nhà Sói đều dựa trên sự kiện có thật :3


~~o0o~~


Đó là một ngày đẹp giời ơi là đẹp giời, đẹp cực cực luôn, đẹp cực cực cực cực luôn ý =)) Khi mà mặt trời trên cao đang hào phóng trải đầy những dải nắng mai vàng rụm, ngọt ngào trên những ngọn cây cảnh xanh mướt xinh đẹp, trên con đường lát sỏi trắng muốt và trên cả mái nhà đỏ thắm của khu biệt thự chưa bao giờ có một khắc bình yên của gia đình biến thái nhà Sói.
 
Đấy...vừa nói xong...
 
- TA LÀ SÓI TRẺ TRUNG XINH ĐẸP!!!
- THÔI ĐI, CẢ CÁI ĐẢO NÀY AI CŨNG BIẾT CÁI MẶT NÀNG NHÀU NHƯ THẾ NÀO RỒI!!
- MẶT TA NHÀU HỒI NÀO HẢ??
- ĐÓ ĐÓ!! NHÀU NHƯ QUẢ TÁO TÀU LUÔN!!
 
Mới sáng sớm mà từ cái khu biệt thự sang chảnh ấy đã vọng ra tiếng gào thét tranh đấu đầy máu lửa. Cả hai giọng ca oanh vàng chói lói không giọng nào chịu nhường giọng nào, kiên quyết bảo vệ chủ quyền xinh đẹp một cách toàn diện nhất. Hai giọng ca đó thuộc về ai?? Về ai?? Đương nhiên là về con Sói già nua hom hem teo tóp cũ xì mốc thếch và Hoàng Kim đáng yêu xinh đẹp hiền hậu rồi :">
 
Chả là cả hai bạn đang an tọa trong phòng ăn, thưởng thức bữa sáng của kiếp ép ây một cách nhàn nhã bởi bộ ba ái phi của Sói do không chịu nổi hệ thống sinh lí quá khỏe mạnh với công suất quá lớn của nàng ta nên đã tạm bỏ nhà ra đi biệt tích, chỉ kịp để lại trên tủ lạnh một mẩu giấy nhàu nhĩ trông như giấy vệ sinh xé vội với nội dung:
 
"Bọn ta lên núi tu luyện một thời gian nhằm tăng cường sinh lí, hẹn nàng 3 năm nữa gặp lại.
 
Yêu nàng <3 chụt chụt <3
 
Ký tên
Ái phi 1: Ken
Ái phi 2: Bin
Ái phi 3: Gà"
 
Khỏi phải nói lúc đấy bạn Sói đã nổi cơn tam bành như thế nào, bạn nằm  tự kỷ thút tha thút thít trong phòng ngủ đến gần một tuần, khi bước ra thì trông chẳng khác nào một tấm giẻ rách đau khổ làm Kim đương nhiên phát bực vì Sói đã vô tình để dây cả đống dớt dãi và cả nước mắt nước mũi khắp cái sàn nhà bóng loáng không một vết bụi. Kết cục tang thương thì hẳn ai cũng biết, đó là bạn Sói phải còng lưng lê cái xác già cỗi đi lau cả mấy trăm phòng đến cả chục lần dù những gì bạn làm bẩn chỉ là quãng đường từ phòng bạn xuống phòng ăn. Vẫn biết Hoàng Kim hay lợi dụng mọi cơ hội để bắt mọi người đi chùi nhà, nhưng đến mức này thì có đau khổ quá không??
 
Ấy...lạc đề rồi...
 
Phần nói trên là lí do tại sao bạn Sói TẠM gia nhập hội ép ây, còn Hoàng Kim thì thôi chả phải lí do lí trấu gì, bạn ế vì bạn thích thế!! hố hố!! =))
 
Phòng ăn bây giờ chỉ có hai bạn vì bây giờ các bạn mới dậy và 'bây giờ' của các bạn đã là 10 giờ sáng, đến đám trẻ con loắt choắt trong nhà còn vác mông đi học đi làm đi ăn đi chơi đi nhảy đi múa cả rồi mà hai bà cô già vẫn còn ngủ lăn ngủ lóc trên giường và trên cả sàn nhà.
 
Trở lại vấn đề chính là cuộc tranh chấp sắc đẹp giữa hai con người rảnh rỗi sinh nông nổi ấy, Sói đã quyết định vác cái mông nhỏ của bạn chạy đi hỏi khắp hàng xóm láng giềng, nhưng mấy ai dám thò mặt vào mấy vụ lùm xùm của cái gia đình biến thái này đâu cơ chứ. Léng phéng là mất mạng như chơi.
 
Thế là bạn Sói lại bê cái mông nhỏ của bạn về phòng ăn nơi kẻ được mệnh danh là con người quyền lực đang ngồi nhếch mép cười ngọt ngào. (thật ra cái danh kia chỉ là nói thế thôi chứ ta hiền lành lắm đó nha :">) Ngọt ngào là bởi mấy hôm nay bạn Kim nghe người ta kháo nhau rằng bạn lạnh lùng ác độc, thành ra bạn đang quyết tâm để người ta thấy được sự đáng yêu của bạn a~ :">
 
Sói tạm chấp nhận đình chiến hòa bình với bạn Kim, lết cái mông về phòng ngủ và khóa trái phòng lại, an vị với cái lap mà lạch cạch đánh máy thuê.
 
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
 
20 phút sau khi bạn Kim đang ngồi xem "Người đẹp và Quái vật" - bộ truyện/phim mà bạn thích ngang hàng với "Nàng tiên cá" bằng cái lap cutoe kinh khủng khiếp, sạch bong sáng bóng không một vết bụi thì chợt, fakebook của bạn - một trang mạng xã hội được sử dụng phổ biến trên Quốc đảo Truyện 12 chòm sao - báo rằng bạn có thông báo.
 
Đã đang cáu vì bị gián đoạn việc xem phim thì chớ, lại còn giữa đoạn tràn ngập cảm xúc nhất của phim khi Quái vật thả Người đẹp đi, lại còn đập vào mắt bạn là thông báo đến từ mụ Sói già - kẻ mà đáng ra giờ này đang phải ngồi đánh máy thuê để trả nợ một cách chăm chỉ:
 
"Sói Nâu đã đánh dấu bạn trong một bài viết"
 
Không ngần ngại click vào cái bong bóng thông báo ấy, lập tức, màn hình của bạn hiện ra một dòng trạng thái đầy tính phớt đời của bạn Sói như sau:
 
"Mọi người thấy giữa Sói nhân hậu và Hoàng Kim dã man ai là người dễ thương hơn :)) ai là người già nua xấu xí hơn :)))
 
Tl thật lòng nhé =))))) - với Charlotte Scarlett và nhiều người khác"
 
Và ngạc nhiên chưa, trạng thái mới chỉ được đăng tải có 5 phút trước, thế mà ở dưới đã có một đám lâu nhâu họp chợ ầm ỹ mất rồi:
 
Ploy loi nhoi đỏ chóe lòe lọe: Con nghĩ từ dễ thương không phù hợp với cả 2 người =))))...
Ktrang0806: Sói~~~~~~~~~|~~~~~~~~đương nhiên chiến thắng ở hạng mục vế sau rồi 😄
Sói: em đừng bênh Kim :)))
Charlotte Scarlett: Em thấy hổng ai dễ thương mà cũn chẳng ai già nua xấu xí cả :v
Rose Ruby Royal: Cả 2 người ko ai dễ thương bằng e :v tl thật lòng đó =)) Nói về già, Sói già hơn c Kim :v

Fox: Kim dễ thương, trẻ trung :3
Charlotte Scarlett: Phũ toàn tập =))
Park Sung Min: Dì Sói iu vấu dễ gần hơn
Pan đà mắt bầm: Khụ, là thế này, nương Sói tuy già hơn ì Kim nhưng lại dễ gần hơn dì Kim :v Còn dì Kim thì dễ thương hơn nương Sói :v :v :v Khụ khụ *Quẹt mũi*
Yubj: Theo em thấy chị Sói trẻ hơn =)) Được cái mặt ngáo nên giống con nít. Còn Kim trưởng thành hơn, dược cái sắc sảo nên xinh hơn =)) còn xấu xí thì chưa đến mức đó =))
 
(Đoạn hội thoại trên 100% có thật và đã được lược bỏ bớt một số câu khó hiểu để độc giả dễ theo dõi :3 )
 
Đọc xong đám còm men với cả đống ý kiến trái chiều và cả ý kiến tự sướng đầy lộ liễu của đám con cháu trong nhà, Hoàng Kim không thể kìm mình mà đã type như sau:
 
Hoàng Kim: Đương nhiên ta không dễ thương, mà phải là quá mức dễ thương đúng k =))
Sói: dễ thương không hợp với nàng!
Hoàng Kim: nàng làm như hợp với nàng! Không hợp với ta vì ta QUÁ MỨC DỄ THƯƠNG =)))))
Sói: Nàng atsm!! =))
 
(Đoạn hội thoại trên 100% có thật và đã được lược bỏ bớt một số câu khó hiểu để độc giả dễ theo dõi :3 )
 
 
Ngay khi cái cmt trên của Sói được đăng tải, một vạch bút bi đậm đà lập tức xuất hiện ngay bên cạnh tên Sói trong cuốn sổ tay màu đen đang để mở trên mặt bàn của Kim trong khi trên mặt bạn xuất hiện một nụ cười nửa miệng đầy kinh dị. Thế nhưng nơi hai bạn đang bàn luận tình yêu là fakebook - nơi mà ai cũng có thể chứng kiến cuộc cãi nhau của hai bạn nếu như hai bạn không biết giữ mồm giữ miệng, thế là bạn Hoàng Kim quyết định sẽ cứ để Sói thoải mái xả hết nỗi lòng, bản thân bạn sẽ ngồi đây cap lại màn hình làm chứng cứ và vạch những nét màu đen đầy nguy hiểm vào cuốn sổ đen của bạn trong khi ngồi cười hích hích đầy bí ẩn. Thế nhưng, bạn không biết rằng, bên phòng của kẻ đang ngồi đấu võ bàn phím với bạn - Sói - cũng đang lặng lẽ vạch những vạch bút bi mang sắc xanh nghịch ngợm vào cuốn sổ hình Đôrêmon, miệng cười hí hí đầy sung sướng rồi tự lẩm bẩm một mình như kẻ tự kỷ lâu năm:
- Hoàng Kim à...Sáng mai nàng sẽ được thưởng thức tất cả...

Nhưng bạn Sói cũng không biết rằng, một bí mật vô cùng hay ho cũng đang đợi chờ bạn vào sáng ngày hôm sau....


(to be continued)
https://truyen.catsboard.com  
Sponsored content
Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên)   Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên) Icon_minitime

 
 

Gia đình biến thái (kỉ niệm đầu tiên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Gia đình biến thái: kỉ niệm của vợ chồng già =))
» (comment) Gia đình biến thái
» Nhỏ biến thái,xem tôi trả thù cậu đi!
» Quan niệm về tiền bạc của 12 chòm sao
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Thứ tự chị/anh em)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện về trường Truyện 12 chòm sao :: Gia đình biến thái-