Tập 2 : Bữa tiệc kinh hoàng
***Tại sân trường***
Các sao nam đang đá bóng còn các sao nữ đang chơi cầu lông ,nhưng họ không biết phía đằng sau một người con
trai đang nhìn họ chăm chú và nở một nụ cười quỷ nguyệt :"Cha con sẽ trả thù!"
-Xử Nữ à!Cậu chơi giỏi quá làm sao bọn tớ chịu được!Phù phù!-Bảo Bình thở hồng hộc.
-Vậy nghỉ tí nhé!-Xử Nữ đáp
Nói xong cả bọn tiến lại phía ghế thì...
-Ghế này bọn tui ngồi trước rồi ! -Sư Tử nhếch môi
Thấy thế,Thiên Bình liếc mắt nhìn cậu ta,một đôi mắt sắc như dao.
-Rồi rồi,nhường thì nhường làm gì ghê thế!-Sư Tử rời ghế và ra với bọn bạn
Bỗng nhiên,Song Ngư có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.Cô hô to:
-Chúng ta đang bị theo dõi!
Cô vừa dứt lời một đường gì đó màu đen vượt lên trước mắt họ rất nhanh!Ngay sau đó thì tiếng trống vào lớp vang
lên "Tùng Tùng Tùng".Tiếng trống làm các học sinh lao như bay về lớp(nhanh hơn cả cái đường đen vừa nãy
)
***Tại lớp học đặc biệt***
Thầy giáo bước vào đứng lên bục giảng (hình như là đợi học sinh chào)
- Chúng em chào thầy ! -Cả lớp đồng thanh
Sau lời chào đó thầy giáo ngồi vào bàn và nói:
- Hôm nay tôi sẽ phân công lớp trưởng và lớp phó!Lớp trưởng sẽ là : Xử Nữ , lớp phó là : Ma Kết
-Chúc mừng cậu , Ma Kết !-Song Ngư nở nụ cười tuyệt đẹp-Chúc mừng cả cậu nữa Xử Nữ!
Thầy giáo gõ thước để học sinh trật tự,tiếp :
-Các em nghe đây , trường chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc vào thứ 7 tần tới mà các em có thể mời một bạn
khác giới nhảy cùng.Bây giờ là tiết sinh hoạt các em tự mình chọn bạn nhảy , tôi sẽ xuống phòng giáo viên trước!
-Vâng!-Cả lớp đồng thanh
Thầy vừa bước ra ngoài thì Xử Nữ hô lớn:
-Các bạn có thể tự ý bàn chuyện chứ không được bước ra khỏi chỗ!
Sư Tử hỏi :
-Cậu định mời ai thế ?Bạch Dương!
-Tớ á ? Tớ rất thích Song Tử nên tớ sẽ mời cậu ấy !-Cô đáp
Nhưng lúc đó,ở chỗ bàn của Song Tử và Bảo Bình thì...
-Bảo Bình cậu nhận lời mời của tớ chứ ?-Song Tử ngỏ lời
-Tớ tưởng cậu không thích tớ?!-Bảo Bình hồn nhiên
Cô vừa dứt lời thì Song Tử tặng cô một cái kiss vào má rồi tiếp lời:
-Cậu nhận lời mời của tớ chứ ?!
Mặt Bảo Bình đỏ như trái cà chua chín.Cô nhẹ gật đầu
-Tớ không thích xem phim tình cảm đâu,Bảo Bình,Song Tử à!-Kim Ngưu lăn ra cười
Họ không biết nước mắt Bạch Dương đang lăn dài - Cô đang khóc
-Bạch Dương,cậu muốn đi với tớ không?-Sư Tử lau nước của cô và nhẹ nói
Cô nấc lên rồi gật đầu
***Tạm thế đã nhé các bạn****