Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 12:53 pm

***~***~***~
*Chap 22: Cuộc Thi (tt)*
***~***~***~

- "Cuộc thi cắm hoa chính thức bắt đầu, các em thí sinh có 1h đồng hồ để hoàn thành. BẮT ĐẦU. "


Sau khi câu nói dõng dạc của cô thể dục vang lên các thí sinh bắt tay vào hoàn thiện chậu hoa của mình. Tiểu Giải từng bước thuần thục, uốn từng cành hoa, tỉa từng chiếc lá, tạo thành một bình hoa tuyệt vời. Cô nàng Yết và Ngư cũng làm rất đẹp nhưng vẫn có phần kém Giải. Bình hoa của Tiểu Giải đã thành mục tiêu được nhắm đến của 2 thí sinh lớp abc.


- " Còn 20p nữa sẽ hết giờ thi."


Tiếng nói của cô thể dục vang lên. 3 cô nàng Yết, Ngư, Giải đã hoàn thành xong 3 bình hoa cực kì rực rỡ, bây giờ chỉ còn chờ hết giờ để nộp. Nhưng bỗng nhiên....


- " Xoảng"

- Cậu làm gì vậy?

- Nèk, cô tự làm rơi thành phẩm bây giờ định đổ lỗi cho tôi đấy àk?


Lại là bọn lớp abc, chúng vờ đi ngang qua rồi làm vỡ nát bình hoa mới cắm của Tiểu Giải rồi bỏ đi.


- CHUYỆN GÌ VẬY GIẢI???

- Lớp abc bọn họ....híc... híc...


Yết và Ngư cùng chạy lại hỏi thăm, còn Tiểu Giải thì chỉ vào bình hoa vỡ nát vừa nói vừa khóc thút thít....Tiểu Yết hiểu rõ mọi việc cô liền móc di động ra...


- Alo? Có chuyện gì vậy Tiểu Yết.

- Tiểu Ngưu, cậu mau lấy giỏ xách của mình đem lại chỗ thi cắm hoa ngay, càng nhanh càng tốt. Tút....tút...

- Ơ...này...Tiểu Yết, Tiểu Yết.


Sau khi cúp máy Tiểu Ngưu liền vơ lấy giỏ xách của Tiểu Yết và phóng ra khỏi phòng chờ của lớp. Khi Ngưu tới, Yết lấy một chai thuốc trong cặp, đeo thẻ thí sinh của mình cho Ngưu.


- Cậu ngồi đây thế chỗ mình, Giải đi theo mình.


Tiểu Yết nói nhỏ gì đó vào tai Tiểu Giải, mọi việc bắt đầu....


- Thưa cô, chính 2 bạn đó đã cố tình đụng phải làm ngã lọ hoa em vừa cắm xong.


Tiểu Giải và Tiểu Yết dẫn cô giáo tới chỗ 2 đứa lớp abc, Giải chỉ thẳng vào mặt chúng làm vẻ oan ức. 2 đứa kia liền bước ra khỏi chỗ ngồi để thanh minh:


- Em không có, bạn Tiểu Giải tự làm rơi bình hoa rồi đổ oan cho bọn em.


2 đứa đó đứng ra để nói chuyện, đứng trước 2 tác phẩm của chúng, làm thành 2 bức "bình phong" cực kì hoàn hảo để che chắn cho Tiểu Yết đang mon men ra phía sau, cho gì đó vào 2 bình hoa rực rỡ đang toả hương kia.


- Tiểu Giải, em nói 2 bạn đó đụng phải tác phẩm của em, em có bằng chứng không.

- Thưa cô...dạ không.

- Thật sự bọn em, không có chứng cứ, có lẽ không làm gì được, vậy thôi, thay vì thời gian kiện cáo thì tranh thủ về làm lọ khác đi Giải.


Tiểu Yết nói và dẫn cô bạn của mình đi trong sự đắc ý của 2 đứa lớp abc. Về chỗ ,Giải lấy 1 chiếc bình sơ-cua cắm vào 1 chùm bông hẹ (cái đó là mua để chút nữa tập nấu ăn) ,nhặt 2 bông hoa hồng, 1 xanh, 1 đỏ cắm vào giữa. Tạo thành 1 bình hoa đơn giản nhưng cũng khá là đẹp.

Sau khi cô thể dục thông báo hết giờ, các thí sinh lần lượt nộp bài. Giám khảo sẽ chọn ra 5 bình hoa đẹp nhất và bình nào hạng 1 sẽ chiến thắng. Họ rất thích bình hoa của 1 trong 2 đứa ở lớp abc và của Ngư, mặc dù bình hoa đó thua xa bình hoa ban đầu của Tiểu Giải nhưng có lẽ bây giờ nó là đẹp nhất. Giám khảo nhìn bình hoa của Tiểu Giải, rất có hồn, nhưng sao lại đơn giản thế? Họ hỏi:


- Sao em lại cắm đơn giản thế?

- Thưa cô vì em nghĩ: đơn giản nhưng có ý nghĩa sâu sắc là được. Những bông hẹ tạo thành 1 chùm nhìn như 1 rừng gươm. Chậu hoa này có tên "đôi uyên ương giữa rừng gươm", dù có chông gai nhưng tình yêu vẫn là bất diệt. Đồng thời cũng muốn nói lên tâm hồn của người chiến sĩ cách mạng vẫn đẹp như 2 bông hoa này mặc dù ở trong rừng gươm đầy gai góc.( cái ý tưởng về chậu bông của Giải vs lời trình bày là do ta đi học lớp cắm bông, được bà cô dạy cắm và nói y khuôn như v~. Thế có bị gọi là đạo văn k nhể =)) )

- Hay, rất có ý nghĩa, cô rất thích cách trình bày của em.


Tiểu Giải mỉm cười thích thú, Song Ngư và Tiểu Yết nở nụ cười động viên, đưa ngón tay cái lên chúc mừng cô bạn. Tuy nhiên, giám khảo vẫn thích chậu hoa của lớp abc hơn, mặc dù họ cũng rất thích chậu hoa của Giải nhưng nó quá đơn giản. Cô ấy đặt bút, định ghi hạng nhất thuộc về lớp abc thì......


- Thưa cô, chậu hoa này bốc mùi kinh quá.- Tiểu Yết nói.


Cô giáo quay lại thấy chậu hoa đó dần dần héo đi và toát ra 1 cái mùi rất kinh tởm.


- Cuộc thi chỉ có 1 lần, sao em lại mua loại hoa kém chất lượng này.

- Thưa cô, em.....


Và cuối cùng kết quả là: hạng 1: Song Ngư, hạng 2: Tiểu Yết, hạng 3: Tiểu Giải, hạng 4,5: của 2 học sinh lớp khác.=> lớp ĐB thắng.

~~~~Phòng hồi sức ở bệnh viện~~~~

Cự Giải ngồi trong phòng hồi sức, cạnh Bạch Dương, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay BD ( t/g: ây da, lợi dụng lúc ng ta hôn mê để nắm tay nha, CG: kệ ta :">…, t/g: bó tay @@).


- Bạch Dương, mong rằng cậu không sao.


Cự Giải ngồi đợi Bạch Dương tỉnh dậy, mệt quá, anh ngủ thiếp đi, cả 2 vẫn đang tay trong tay (ây chà!!!)


- Cự Giải.


Bạch Dương từ từ mở hàng mi cong và nhìn ngó xung quanh, cô thấy Cự Giải đang nằm ngủ cạnh giường mình, tay anh nắm chặt tay cô. Gương mặt anh lúc ngủ nhìn rất là dễ thương, đáng yêu. "Thình thịch". Tiếng tim Bạch Dương đập mạnh nó đã bắt đầu bị lỗi nhịp. Cô không nghĩ mình sẽ lại đem lòng yêu 1 người con trai có tính cách yếu đuối như Cự Giải, nhưng thật sự trái tim của cô lại hành động khác....


- Bạch Dương, cậu tỉnh rồi àk, cậu có sao không, có đau ở đâu không.....blap....blap....


Cự Giải thức dậy và bắt đầu 1 tràng hỏi thăm dài dằng dặc (@@) mà quên mất mình vẫn đang "tay trong tay" với Bạch Dương. Bạch Dương ngượng ngùng chỉ vào bàn tay đó và nói:


- Ơ....Cự Giải...tay cậu...

- Ơ... mình...mình...xin lỗi.

- Không sao.


Cự Giải vội vàng rút tay ra, gương mặt như trái cà chua chín. Bây giờ anh đang rất bối rối, không biết nói gì? Anh muốn tỏ tình với Bạch Dương ngay lúc này nhưng.... lại không đủ can đảm.


- Mọi người đâu rồi? - Bạch Dương hỏi.

- Sau khi thi đấu xong mọi người sẽ đến thăm cậu ngay.- Cự Giải trả lời.

- Ukm.

- Bạch Dương.... mình....muốn....nói.....àk mà thôi không có gì.


Cứ ấp úng ngại ngùng hết lần này tới lần khác, Cự Giải vẫn không có đủ cam đảm. Sau một hồi thấy Cự Giải cứ như muốn nói gì rồi lại không nói, Bạch Dương bắt đầu bực bội. Mặc dù cô biết được Cự Giải định nói gì với mình. Khi cơn bực bội đã lên, Bạch Dương hằn hộc mở lời trước:


- Có phải cậu định nói là cậu thích tôi, đúng không. Có 3 chữ I Love You thôi mà nãy giờ không nói được.

- Ơ...mình. Đúng như vậy. Bạch Dương, mình... rất thích cậu.


Sau câu nói của Bạch Dương, Cự Giải như có thêm dũng khí. Đôi mắt đen láy mở to hằn lên vẻ kiên định nói ra lời của lòng mình. Anh đứng dậy, đặt lên môi Bạch Dương 1 nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng mà nồng cháy. ( lúc nhát thì nhát quá, nhưng bây giờ mi đã ăn gan trời rồi Giải àk==") Bạch Dương ngỡ ngàng định cho Cự Giải 1 đấm thì anh đã đẩy nhẹ người cô vào sát tường, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:


- Bạch Dương, mình rất thích cậu, cậu....đồng ý làm bạn gái mình chứ?

- Mình.... ukm.


Cự Giải không nói gì, chỉ nở nụ cười - nụ cười của sự hạnh phúc rồi tiếng cửa chợt mở, có 22 con người bước vào, phá vỡ niềm vui sướng của anh.


- Bạch Dương của lòng anh, em có đồng ý làm bạn gái của Cự Giải này không?

- Em đồng ý.


2 chị em Bảo Bình đang diễn trò còn mọi người thì cười sặc sụa làm cho Cự Giải không biết phải chui vào đâu, gương mặt đỏ như trái cà chua.


- C..ác...các....cậu...đến...hồi...nào...thế?- Cự Giải hỏi.

- Từ cái chỗ "có 3 chữ I Love You thôi mà nãy giờ không nói được " ấy.


Bảo Bình vừa nói vừa cười khúc khích, còn mọi người ai ai cũng phá lên cười. Căn phòng tràn ngập sự rộn ràng cho đến khi cô y tá bước vào nhắc nhở: có bệnh nhân than phiền vì phòng này gây mất trật tự. ( ==". Sr vì cái chỗ này nó hơi bị lãng xẹt )

~~~~Ngày thi thứ 3: môn thi: bắn súng, nấu ăn, bóng rổ~~~~

Có lẽ môn bắn súng thì không còn gì để nói (thật ra là vì t/g lười!) lớp ĐB giành chiến thắng với chính năng lực của mình vì không tên lớp abc nào muốn gây sự với "đại ca Thiên Yết". Kết quả: hạng 1: Thiên Yết. Hạng 2: Tiểu Yết. Hạng 3: Tiểu Kết. Và sau đó tới môn nấu ăn....


- " Môn nấu ăn bắt đầu, các em phải nấu đủ 3 món: khai vị, chính và tráng miệng. Thời gian thi là 3h đồng hồ"


2 cô nàng Ngưu và Giải lập tức bắt tay vào hì hục nấu nướng, người thì đánh bột, người thì nấu súp....Tiểu Yết thì không làm gì chỉ đứng quan sát lũ lớp abc.....


- Này, bọn chúng đang định làm món gì vậy Tiểu Giải?


Tiểu Yết chỉ tay qua mẫu vẽ chiếc bánh mà lớp abc định làm với vẻ mặt mù tịt không biết gì (@@)


- Đó là bánh mật ong, nhìn đẹp quá, họ định làm theo mô hình tên lửa thì phải. - Tiểu Giải nói.

- Mô hình tên lửa?

- Ukm, cậu thấy những trong giống tên lửa không, những chiếc bánh đó mô phỏng theo hình tên lửa, dùng mật ong để kết dính thành 1 khối.

- Mật ong có thể kết dính được àk? - Tiểu Yết ngây thơ hỏi.

- Ukm. Dĩ nhiên.

- Vậy trong đống nguyên liệu đó, cái nào là mật ong?

- Cái chai màu nâu nâu kia kìa.


Tiểu Giải chỉ tay vào chai mật ong của đội lớp abc. Sau cau trả lời của Giải, Yết chuyển từ bộ mặt ngây thơ ban nãy sang bộ mặt nham hiểm. Cô lấy 1 cái lọ hình dáng giống chai mật ong đó, cho keo dán tổng hợp vào, cho thêm 1 ít bột màu nâu cho giống mật ong, hòa đều rồi lại gần Tiểu Ngưu.

( Còn tiếp, đón xem chap 23)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy đón xem tiếp chap 23 để biết 2 cô nàng Ngưu và Yết này âm mưu gì nhé!
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 12:59 pm

tem trước nha~ + phong bì! đứa nào dám lấy! lại đây
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 1:08 pm

tình tiết trn tạm ổn, nhưng còn nhìu đối thọại. Cần miêu tả taam lí, khung cảnh xung quanh hơn
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 1:13 pm

Thank nàng đã góp ý ^^
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 1:13 pm

ta đag rảnh nàg ạ =))
 
duykien123
Học sinh chưa nhận lớp
duykien123
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 07/03/2000
Join date : 08/07/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 1:19 pm

Hóng
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 1:49 pm

Duykien123: thank con ^^
 
Sponsored content
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 ) Icon_minitime

 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 11 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 19 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 30)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 3 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-